Cho những lời tỏ tình...vội vã
Thay đổi trang: << < 1314 > | Trang 13 của 14 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 202 bài trong đề mục
P.M.T 27.07.2010 11:09:33 (permalink)
0

Trích đoạn:BĂNG NGUYỆT

quote:

Mấy mùa lá rụng đã trôi qua
Dĩ vãng trong ta chẳng nhạt nhoà
Mỗi độ thu về khơi nỗi nhớ...
Chập chờn nhân ảnh lúc chiều sa.
Thi Nang



Nhân ảnh thì thôi có hằng hà,
Mỗi mùa thu đến nhớ ai ta...
Hỏi hết tâm tình trong kỷ niệm
Nhớ ai hỏng biết nhớ ai hà...

Vui với anh TN 1 chút nẻ.. chúc anh luôn có nhiều sk và hp để dc nhiều thời gian tham gia thơ thẩn nhé...

BĂNG NGUYỆT


Hổng biết người về có nhớ ta
Xa trông chỉ thấy dải Ngân Hà
Chàng Ngưu thổn thức thương nàng Chức
Cách trở đôi bờ nhớ lắm nha!
Thi Nang


Hai nửa yêu thương
P.M.T

Em biết yêu mùa thu
Từ khi tim còn bé
Lá thay mùa khe khẽ chạm hồn thơ
Gió cũng sợ,
Mà mưa em cũng sợ
Sợ mất anh ngay tự thuở ban đầu

Anh biết yêu mùa thu
Từ khi em còn bé
Buổi chợ chiều theo mẹ tóc cài nơ
Xa cũng nhớ,
Mà gần anh cũng nhớ
Phận tiền duyên cho ta lỡ đôi dòng

Anh đã yêu mùa thu
Hay mùa xa mắt biếc
Tôi yêu em khác biệt đến dường nào
Mùa vắng em,
Lá thu vàng vô nghĩa
Em lạ lùng, tôi lại đợi mùa sau.

Không có em
Mùa thu không trở lại
Mùa không nhau
Bên nầy hoa vẫn nở
Trời tháng bảy bay bay ngoài song cửa
Những chiếc nơ vàng,
Cho hai nửa yêu thương.


-----------------
Chúc các bạn vui.
Biển Xanh 27.07.2010 15:59:09 (permalink)
0
Sổ đời tính mãi chưa xong
Cố nhân xa vắng nên lòng còn vương
Luyến lưu chẳng chịu lên đường
Ngồi dệt sợi nhớ sợi thương ngóng chờ...
Mặc Nhân Sơn
 
Thấy thương bóng dáng người chờ
Trăng về gối mộng làm thơ viên đoàn,
Mấy chục năm tính cho tròn
Răng mà cái sổ cứ còn trống trơn...
Băng Nguyệt

Mấy chục năm vẫn cô đơn
Sổ đời trống vắng răng hờn bỏ đi
Đợi chờ ôm mối tình si
Vầng trăng lạnh giá còn gì mà mong...

MNS
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2010 16:02:31 bởi Biển Xanh >
THI NANG 07.08.2010 23:54:45 (permalink)
0
Trích đoạn: Hoa trắng

Bông hoa đất thép

Vườn đầy hoa mai trổ
Chắc nàng xuân đã về,
Vui không đo thước khổ
Buồn biết mấy bậc kê .

Mít thơm lừng trong gió
Ngắm bóng nàng hôn thê
Dịu dàng chăm sóc đó
Mấy mươi năm cận kề .

Tuy gọi là đất thép
Nhưng đừng vội vàng chê
Hoa trổ vàng rất đẹp
Bốn mùa một cảnh quê .

Hoa trắng


HOA TRONG VƯỜN THÉP

Mai vàng lơ thơ trổ
Chúa xuân sắp quay về
Ước ao đời bớt khổ
Mơ chưa chín nồi kê

Mít lặng yên chờ gió
Mình vui với hiền thê
Giữ gìn hạnh phúc đó
Mãi đầu ấp vai kề

Được mọc trong vườn thép
Nên cây tốt khỏi chê
Đang nở nhiều hoa đẹp
Thơm ngát một vùng quê.
Thi Nang
BĂNG NGUYỆT 19.08.2010 21:12:21 (permalink)
0

Mấy chục năm vẫn cô đơn
Sổ đời trống vắng răng hờn bỏ đi
Đợi chờ ôm mối tình si
Vầng trăng lạnh giá còn gì mà mong...

MNS


Bạc khách mỏng duyên

Bởi vì trăng sáng mùa đông
Cho nên sắc lạnh cô phòng trên cao
Sổ đời tính lại hư hao
Tiếng oan gieo rắc tình sâu hóa thù..
 
Đã chọn ly khách vân du
Lòng si nén lại..hỏa mù cuộc vui..
Chia tay gặp mặt vẫy cười
Dệt chi lời nói oán Người gối chăn.
 
19.08.2010
 
 
@save:
 
Người tình hư vô 14
 
(Gợn sóng ca dao)
 
Đã tan vào bóng hư vô
Trong ngoài mặc vị lần dò làm sao?
Sẽ chẳng có một kiếp nào
Như là hiện tại mình trao bây giờ.
 
Để người ngự trị lên thơ
Không bùa mê cũng ngu ngơ đợi Người..
Mùi hương con gái lâu rồi
Ướp trăng cổ tích núi đồi ngủ quên.
 
Gió rung vạt áo hớ hênh..
Ngực trăng lộ trắng cõi mênh mong sầu
Bềnh bồng nhịp sóng ca dao
Có chàng nghệ sĩ bước vào tiền duyên
 
Trái tim lỡ vướng tật nguyền
Dị kỳ là vẫn còn nguyên nhớ Người.
Phải chăng lạ đất lạ trời
Niềm kiêu sa đó vẫn ngời tin yêu..
 
19.08.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2010 00:24:49 bởi BĂNG NGUYỆT >
THI NANG 20.08.2010 20:00:48 (permalink)
0
Trích đoạn:BĂNG NGUYỆT

Bạc khách mỏng duyên

Bởi vì trăng sáng mùa đông
Cho nên sắc lạnh cô phòng trên cao
Sổ đời tính lại hư hao
Tiếng oan gieo rắc tình sâu hóa thù..

Đã chọn ly khách vân du
Lòng si nén lại..hỏa mù cuộc vui..
Chia tay gặp mặt vẫy cười
Dệt chi lời nói oán Người gối chăn.

19.08.2010
BĂNG NGUYỆT



MỐI TÌNH NGANG TRÁI

Tình duyên ơi,sao nhiều ngang trái!
Đường em đi lắm ải chông gai
Xót thương thay!Một người con gái
Vì đâu mà phải chịu đắng cay...!

Viết hăng say chẳng kể đêm ngày
Nét bút tựa rồng bay phượng múa
Dâng cho đời những áng thơ hay
Mềm mại,mượt mà như sóng lụa

Mây mù che,khiến vầng trăng úa
Dải Ngân Hà chia cắt hai nơi
Cõi trần ai ngậm ngùi muôn thủa
Nửa chừng xuân tóc đứt tơ rời!

Muốn dang tay hứng cánh hoa rơi
Ép vào tim bóng hình diễm tuyệt
Hòa quyện chìm sâu trong mạch huyết
Để được nghe em nói vạn lời...
Thi Nang
(Bài thơ này xem như lời an ủi động viên với hy vọng giúp em vượt qua cơn bão tố phong ba nhé BĂNG NGUYỆT)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2010 20:04:35 bởi THI NANG >
BĂNG NGUYỆT 26.08.2010 02:30:54 (permalink)
0

MỐI TÌNH NGANG TRÁI

Tình duyên ơi,sao nhiều ngang trái!
Đường em đi lắm ải chông gai
Xót thương thay!Một người con gái
Vì đâu mà phải chịu đắng cay...!

Viết hăng say chẳng kể đêm ngày
Nét bút tựa rồng bay phượng múa
Dâng cho đời những áng thơ hay
Mềm mại,mượt mà như sóng lụa

Mây mù che,khiến vầng trăng úa
Dải Ngân Hà chia cắt hai nơi
Cõi trần ai ngậm ngùi muôn thủa
Nửa chừng xuân tóc đứt tơ rời!

Muốn dang tay hứng cánh hoa rơi
Ép vào tim bóng hình diễm tuyệt
Hòa quyện chìm sâu trong mạch huyết
Để được nghe em nói vạn lời...
Thi Nang


Cảm ơn huynh thấu hiểu
Cội nguồn ra nông sâu
Nhân gian người buồn nhiều
Đâu riêng mình em đâu hihihi ..

Chúc huynh vui và hp nhiều nè ... GỬi lời thăm chúc sk đến phu nhân, mùa Vu Lan hạnh phước .
BĂNG NGUYỆT 28.07.2011 02:14:09 (permalink)
0
@save: YÊU ..TỪ ĐÂU TỚI ..


Khép mi theo lời ru ngọt
Nồng nàn lịm ngất môi hôn
Tay đan tay tình lại trót
Đi vào bến mộng yêu thương

Có gì mà anh phải hỏi,
Bao giờ em có yêu anh,
Thôi đừng trêu nhau bối rối
Nụ hôn khóa chặt nhau rồi .

Rượu cay giờ là rượu ngọt
Đưa ta vào cửa thiên đàng
Nhấm môi mà sao cạn hết
Mơ màng giữa đêm đang trôi ..

Mơ màng giữa đêm đang trôi
Mơ màng giữa đêm đang trôi
Mơ màng giữa đêm đang trôi
Mơ màng giữa đêm đang trôi .
James Jee 28.07.2011 13:08:11 (permalink)
0
YÊU TỪ ĐÂU TỚI ...
 
Yêu từ đâu tới... hỏi làm chi?
Hãy cứ yêu nhau... biết làm gì?
Hưởng tận ái ân từng đêm trắng
Vạn ngày mong mỏi tiếng vu quy
 
Yêu từ đâu tới... tới từ đâu?
Vội ghé qua sân đã mang sầu
Người xa viễn xứ về bên ấy
Tội kẻ bên này tím trời mây
 
Yêu từ đâu tới... sẽ về đâu?
Lệ ướt hoen mi lỡ tình đầu
Sao ai nỡ bỏ tình chân thật
Một người ôm lại khóc đêm thâu
 
Yêu từ đâu tới... hỏi làm chi?
Đã quá đau thương... biết làm gì?
Nguyệt tận hoa tàn đêm đã sáng
Còn gì mong mỏi ở người đi
 
Đồng cảm vài dòng với CPN nhé, lâu quá không gặp, thơ vẫn lai láng như xưa á !!!
Công Hòa 28.07.2011 16:52:28 (permalink)
0
TRẢI LÒNG
Hạ sắp qua rồi thu sắp sang
Lãng đãng phượng buồn lòng ngổn ngang
Kể từ khi cạn sầu ly biệt
Hỡi cố nhân ơi nhớ muôn vàn

Xa đã lâu trở lại diễn đàn
Những tưởng vườn thơ... nhện giăng màn
Nào ngờ người cũ nay tìm đến
Thổi bùng lên khát vọng chứa chan

Lời cố nhân thật chẳng dám chê
Sao đã ''thương'' rồi...lại còn ''ghê'
Ai núp vườn ngâu...ai ngơ ngẩn?
Rượu bình thơ túi lại chàn chề

Mong một đêm trăng giữa trời nam
Dón dén...bước chân lối dát vàng
Để được trải lòng trong hoài niệm
Để tơ lòng vương mãi khôn mang


       C H

Huynhthomy 30.07.2011 09:47:15 (permalink)
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

@save: YÊU ..TỪ ĐÂU TỚI ..


Khép mi theo lời ru ngọt
Nồng nàn lịm ngất môi hôn
Tay đan tay tình lại trót
Đi vào bến mộng yêu thương

Có gì mà anh phải hỏi,
Bao giờ em có yêu anh,
Thôi đừng trêu nhau bối rối
Nụ hôn khóa chặt nhau rồi .

Rượu cay giờ là rượu ngọt
Đưa ta vào cửa thiên đàng
Nhấm môi mà sao cạn hết
Mơ màng giữa đêm đang trôi ..

Mơ màng giữa đêm đang trôi
Mơ màng giữa đêm đang trôi
Mơ màng giữa đêm đang trôi
Mơ màng giữa đêm đang trôi .



BĂNG NGUYỆT ui, Huynh ghé vào thăm M. đây, ráng cho hồn thơ sống lại đi nhé. NH/11


CÁNH MỘNG..

Đi về đâu, mà trôi hoài Em nhỉ?
Tình cờ nào? Gặp lại cõi mông lung!
Chốn mà bao la, xa lắm muôn trùng.
Hồn vất vưởng tìm nhau, duyên chưa phỉ?

Vì trần gian đã không tròn chung thủy.
Dù số đo, khoảng cách có thật dài.
Và nguyện ước có lần, hứa yêu mãi.
Vẳng tiếng mời, làm chùn bước thiên di!

Anh dỗ dành, lau sạch lệ nơi mi .
Trao vội vã nụ hôn nồng, êm ái.
Môi lạnh từ lâu, chợt bừng ấm lại.
Nửa mảnh trăng sầu, ghép đủ vần thi.

Sẽ không thất niêm, lời thơ cảm mỹ.
Vẻ lại vân môi, hoàn kiếp xuân thì.
Để mắt biếc, nhớ nhà thơ đất Mỹ.
Vàm cỏ chờ nhau, ngắm lại tà huy.

Ở trăm năm, duyên may từ phận kiếp.
Cuộc tình xa có huyễn mộng, vợi vời!
Vờn quả bóng, ước mơ say trong giấc.
Chiêm bao canh trường, tỉnh thức chẳng vơi.

Nguyênhoang
2011





BĂNG NGUYỆT 30.07.2011 23:28:27 (permalink)
0

TRẢI LÒNG
Hạ sắp qua rồi thu sắp sang
Lãng đãng phượng buồn lòng ngổn ngang
Kể từ khi cạn sầu ly biệt
Hỡi cố nhân ơi nhớ muôn vàn



Cùng trải lòng với "cố tri" nà... Thèm beer HN quá hihihihihi

Này cố nhân ơi, nhớ vô vàng
Trời nam sắp đón tiết thu sang
Đất Bắc chắc nồng nàn hương sữa
Mơ về buổi ấy giữa đêm tàn .

Rạng rỡ mừng vui giờ tao ngộ
Bày thơ bày rượu xóa trái ngang
Trải lòng theo tiếng mưa than thở
Tháng tám đợi chờ .. bạn nhớ chăng ..
BĂNG NGUYỆT 30.07.2011 23:44:25 (permalink)
0

Yêu từ đâu tới... hỏi làm chi?
Hãy cứ yêu nhau... biết làm gì?


Biết làm gì, thôi.. cứ yêu nhau .
Dù rằng sẽ khổ bởi niềm đau
Đôi lần vội vã cây tình chết
Rạn trái tim xưa, ai đan khâu,

Hỏi làm chi yêu tự lúc nào
Chỉ để tìm vui phút chốc sao ?
Cứ tưởng ngày dài an giấc mộng
Ai ngờ thoắt đã tan rất mau.

[8]thơ lúc này cũng eo nghèo lém ông ah, chúc mừng ông nghen, nhóc kháu khỉnh hong, giống ai zị hihi .
BĂNG NGUYỆT 30.07.2011 23:57:46 (permalink)
0
Cảm ơn NH n. khích lệ cho hồn thơ phục sinh. Chúc NH n. và cả nhà cuối tuần vui vẻ và hp ấm áp .



Vì trần gian đã không tròn chung thủy.
Dù số đo, khoảng cách có thật dài.
Và nguyện ước có lần, hứa yêu mãi.
Vẳng tiếng mời, làm chùn bước thiên di!

Anh dỗ dành, lau sạch lệ nơi mi .
Trao vội vã nụ hôn nồng, êm ái.
Môi lạnh từ lâu, chợt bừng ấm lại.
Nửa mảnh trăng sầu, ghép đủ vần thi.



Vẫn miệt mài hun hút cánh thiên di
Nhưng thôi cứ thầm thì thơ đi nhé
Có ai ru đêm dài khe khẽ
Mộng mơ đi cho tráng lệ cũng về .

Nụ hôn dài thỏa sự đê mê
Ta lại cùng đón thu về khắp chốn
Cảm ơn thơ, dìu cho mình đi trọn
Khoảng trời yêu đưa đón hữu tình

Đêm nay trăng soi Vàm Cỏ lung linh ...
James Jee 03.08.2011 12:24:15 (permalink)
0

Biết làm gì, thôi.. cứ yêu nhau .
Dù rằng sẽ khổ bởi niềm đau
Đôi lần vội vã cây tình chết
Rạn trái tim xưa, ai đan khâu,

Hỏi làm chi yêu tự lúc nào
Chỉ để tìm vui phút chốc sao ?
Cứ tưởng ngày dài an giấc mộng
Ai ngờ thoắt đã tan rất mau.


CHIA TAY TÌNH LỠ
 
Đường thiên lý hôm nay ai cất bước
Bỏ lại ai trước cửa nhớ người đi
Còn nữa đâu ôi giấc mộng vu quy
Ai đi mất từ khi mình chưa tỉnh
 
Một giấc mộng ngỡ là duyên tiền định
Ai nào ngờ tình chỉ đẹp phút giây
Câu yêu thương sao trống vắng không đầy
Dù chất ngất dù ngây ngô ấp ủ
 
Tất cả hiến dâng, không gì là đủ
Trong một ngày u tối quá ai đi
Thôi chia tay người ơi tiếc làm gì
Dù dĩ vãng sẽ cồn cào ký ức
 
Từng đêm dài rồi từng đêm thao thức
Bóng hình ai hờ hững bức tranh nhòe
Một chuyện tình không giấu giếm đậy che
Dù lỡ bước không e dè chi cả.
 
Một bài thơ buồn, nhưng chúc bà luôn vui.
 
Bé nhóc của tui nè, xinh không?

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/629AD644BE1643978C2E5323799D94B0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2011 12:25:53 bởi James Jee >
Attached Image(s)
Nguyên Đỗ 23.11.2011 17:54:14 (permalink)
0
Những Điều Không Nói

Những điều không nói trong cuộc đời vội vã
Tấp nập đua chen khúc mắc hoài
Chiều nay anh gọi nghe em nói
Một thoáng bâng khuâng theo tiếng ai

Đêm lạnh cuối Thu cứ phập phồng
Gió từ miệt Bắc gió lập đông
Xuyên về Nam mãi đi đi mãi
Lạnh lẽo thì thôi se sắt lòng

Thưc giấc nửa khuya muốn gọi về
Long An, Phố Cũ nặng tình quê
Thừa Thiên, Thành Nội thăm công chúa
Đất Huế, Hội An, nước bốn bề?

Những điều không nói giữ trong tim
Thao thức sớm khuya vẫn kiếm tìm
Tri kỷ nơi nao nào có biết
Những gì không nói nặng hoài thêm

Nguyên Đỗ
Thay đổi trang: << < 1314 > | Trang 13 của 14 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 202 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9