Cho những lời tỏ tình...vội vã
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 14 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 202 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 20.03.2008 06:31:47 (permalink)
0
Cảm ơn DT nha...chúc vui nhiều..........
 
 
 
 
 
 
 
Xin chào...tạm biệt một người yêu
Mình ta phiêu lãng với trăng chiều
Từ đây ôm bóng mùa thu viễn
Lặng lẽ đường thu lá bay nhiều........
 
 
 
#76
    SleepingMan 20.03.2008 11:23:43 (permalink)
    0
    Vội vã đời người

    Những lời yêu thương
    Nuôi dấu trong lòng
    Bao ngày ấp ủ
    Bao ngày ước mong

    Những lời yêu thương
    Trao em vội vã
    Đường đời dâu bể
    Đâu biết ngày mai

    Những lời vội vã
    Ta đã trao em
    Cho tình chớm nở
    Cho tình đơm hương

    Những lời vội vã
    Một đời tin yêu
    Nâng niu hạnh phúc
    Tháng ngày phiêu diêu

    Đời người ngắn ngủi
    Vội vàng thương yêu
    Em ơi có biết
    Hạnh phúc mong manh

    Đường xa muôn dặm
    Em đừng vội đi
    Hãy dừng bước lại
    Có ta chung đường

    (SM 20-03-2008)
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 17:42:51 bởi SleepingMan >
    #77
      CTT 20.03.2008 21:15:45 (permalink)
      0
            Tỏ Tình Vội Vã...
       
      Yêu một người rồi tỏ tình vội vã
      Người tỏ tình đau như người được yêu  
      Sao gặp nhau giữa đò tình trể bến
      Vội vã làm chi vết nhói trong tim
       
      Lời tỏ tình buông trao ra  quá vội
      Người được yêu cũng ray rức cõi lòng
      Chứng cảnh đó tôi giật mình sợ hãi
      Vì  một lần lỡ làm tội người ta .
       
      Kiếp này không trọn vẹn .. ..xin hững hờ...
      Em đò tình đã cập bến miền xa
      Sợi tình mảnh đứt giữa chiều cô lẻ
      Trên đường đời lặng lẽ…bước chân xa …
      Chân Trời Tím _ NXT
      #78
        NCD 20.03.2008 23:40:23 (permalink)
        0
        Ái chà , cô chủ vườn Thơ cho ké tý nha ! Anh Cô Đơn nói đúng rồi đấy " phải biết nơi nào là bến đục hay trong " chứ hỉ ? Nhân ý này cho NCD ké vô 2 bài dzí :
               Tình yêu không có lỗi
           Lỗi lầm chi em ơi ?
           khi đó là Tình Yêu đích thực
           Một Tình Yêu không phải chỉ trên trang giấy mực
           mà ấm nồng bằng cả trái tim xanh.
           Một con tim
           rung động rất chân thành
           luôn trăn trở vì niềm riêng ai đó.
           Trong Tình Yêu
           ai chẳng 1 lần dang dỡ ?
           Vết thương lòng
           ai cũng có 1 thời đau.
           Thời gian trôi là phương thuốc nhiệm mầu
           xua đi hết những muộn phiền quá khứ.
           Với Thời Gian ,
           Tình Yêu là bất tử .
           Tội tình chi phải khép kín trái tim đời ?
           Ngẩng mặt lên
           với sắc thái tươi cười ,
           Giang tay đón
           trái tim người chung nhịp.
           Vui sống tiếp
           với tháng gày tươi đẹp
           Trái tim hồng
           luôn rạng rỡ giấc mơ xanh. 


                   Vết cũ
         
           Vết xe đổ
           vẫn còn hằn trong tâm khảm.
           BỞI DO ĐÂU ?
           CÓ TỰ HỎI BAO GIỜ ?
           Nơi ta ngã
           hãy vươn mình đứng dậy.
           Chớ bước nhầm  !
           Vết cũ vẫn còn đây.

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 14:33:26 bởi NCD >
        #79
          ldlvinhquang 22.03.2008 11:11:07 (permalink)
          0
          Tình yêu => Hôn nhân =>>>>

          Hôn nhân chính là nơi chúng ta thực hiện các nghĩa vụ của con người. Đời sống gia đình là sự lao động vất vả chứ không phải là môi trường lãng mạn của tình yêu.
          Vậy: => Vất vả để đi đến sự vất vả!! Ô la la... Các bạn dzui quá trời đi he he he... Tự nhiên đi tìm chi sự vất vả....
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2008 11:17:55 bởi ldlvinhquang >
          #80
            nguoitoithuong 22.03.2008 11:29:56 (permalink)
            0

            Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
            Xin chào...tạm biệt một người yêu
            Mình ta phiêu lãng với trăng chiều
            Từ đây ôm bóng mùa thu viễn
            Lặng lẽ đường thu lá bay nhiều........

            Đồng cảm...nên họa lại.
             
            Chàng ơi...! sao nỡ giận người yêu
            Biết chăng khắc khoải với bao chiều?
            Xứ xa trong lúc dừng du viễn
            Có biết rằng em nhớ anh nhiều...
            #81
              Quãng Nhẫn 22.03.2008 13:38:07 (permalink)
              0

              Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

              Cảm ơn DT nha...chúc vui nhiều..........
               
               
               
               
               
               
               
              Xin chào...tạm biệt một người yêu
              Mình ta phiêu lãng với trăng chiều
              Từ đây ôm bóng mùa thu viễn
              Lặng lẽ đường thu lá bay nhiều........
               
               
               

               
               Lời Chào Từ Mùa Thu
               
              Hỏi rằng thu rụng lá bao nhiêu
              Để ai lặng lẽ với trăng chiều
              Ai ôm bóng nhạn mùa thu viễn
              Ray rứt lời chào trong cõi yêu
               
               
              Có tiếng thì thào qua lá bay
              Lời ai đọan tuyệt giữa cơn say
              Ai khóac vào nhau tà thu vắng
              Tiếng yêu xao xác rụng đầy tay...
               
              Quãng Nhẫn
               
               
               
              #82
                ánhtrăngtàn 23.03.2008 20:39:42 (permalink)
                0

                Đời người ngắn ngủi
                Vội vàng thương yêu
                Em ơi có biết
                Hạnh phúc mong manh

                Đường xa muôn dặm
                Em đừng vội đi
                Hãy dừng bước lại
                Có ta chung đường


                (SleepingMan 20-03-2008)

                 
                 
                Đường đời vạn dặm
                Chờ anh đi cùng
                Người xa thăm thẳm
                Mờ mịt sầu chung
                #83
                  ánhtrăngtàn 23.03.2008 21:08:41 (permalink)
                  0

                  Ô la la... Các bạn dzui quá trời đi he he he... Tự nhiên đi tìm chi sự vất vả....

                   
                  Chà...wởn hả ta ,,,,bữa ni đi lí sự wé hihihi
                   

                  Lời Chào Từ Mùa Thu

                  Hỏi rằng thu rụng lá bao nhiêu
                  Để ai lặng lẽ với trăng chiều
                  Ai ôm bóng nhạn mùa thu viễn
                  Ray rứt lời chào trong cõi yêu


                   
                   
                  Tứ thơ 5
                   
                  Gửi một lời chào sao xót xa,
                  Mùa thu còn cách ở bao xa?!
                  Khát trăng anh chẳng về bắt bóng,
                  Ta còn an vị dưới trăng tà...
                  #84
                    NCD 25.03.2008 00:54:37 (permalink)
                    0
                    Tứ thơ 5
                     
                    Gửi một lời chào sao xót xa,
                    Mùa thu còn cách ở bao xa?!
                    Khát trăng anh chẳng về bắt bóng,
                    Ta còn an vị dưới trăng tà...


                    Wao , dzụ gì dzậy ta ?  Hình như có ai tiếc dzùm ai hả ta ?  NCD có nghe 1 câu Danh Ngôn thế này : " Thà chấm dứt 1 cách khủng khiếp còn hơn khủng khiếp không bao giờ chấm dứt ". Hổng biết có đúng không hén . Thôi thì mượn 1 bài thơ cũ của...ai đó để nói lời dzậy , chớ nói chi Danh Ngôn ở nước ngoài khó hiểu quá ! Khó hiểu quá !
                                  Trăng đã ngủ , xin Người đừng đánh thức !
                                  Tình chết rồi nhắc lại chỉ thêm đau  !
                                  Nếu ngày xưa có lỡu......bắc nhịp cầu
                                  Thì hiện tại xem như......cầu đã gãy !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2008 00:55:46 bởi ngươi co don >
                    #85
                      ánhtrăngtàn 25.03.2008 06:33:28 (permalink)
                      0
                      Đâu có gì đâu hà anh trai......chỉ là....như đoạn tứ thơ..........
                       
                      Suối tóc kia chẳng thể nào cột chặt
                      Một tình yêu của năm bảy trăm ngày,,
                      Như ánh trăng có cho hết sắc này
                      Vẫn hững hờ nghiệt cay lời thu vọng,



                      21.3.2008 5:35:02
                       
                       
                      #86
                        CTT 12.04.2008 01:47:26 (permalink)
                        0

                         
                        Chúc mừng sinh nhật Cuội !
                         
                        Tám mươi ,không bốn ,mười hai
                        Năm sinh ,tháng đẻ của ai  dzậy kà
                         Ô hay ! ai giống Cuội nhà
                        Gà vừa gáy sáng lò cò chạy ra
                         
                        Này hoa ,này bánh ,này quà
                        Và thêm ly gzụ ,cả nhà mời nha
                        Chúc cuội sinh nhật năm nay
                        Thêm tươi thêm trẻ ,nồng nàn tình ai
                         
                        Cuội sinh không bốn ,mười hai
                        Quốc tịch ở Đức hay là Việt Nam
                        Phải chăng thư quán việt nam
                        Cũng nhà của Cuội phu nhân đó mà
                         
                        Tháng tư tiếng khóc chào đời  
                        Hai mươi tám tuổi kiêu xa dịu dàng
                        Dáng người yểu điệu thanh tao
                        Môi cuời chúm chím làm đau bao chàng
                         
                        Này này nàng cuôi phu nhân
                        Hôm nay sinh nhật ,làm thơ tặng nè
                        Ô hay ! Cuội vẫn đòi quà
                        Thôi vào thư quán ,nhận quà nhận hoa.
                        Chân Trời Tím.

                        #87
                          thaianh49 12.04.2008 15:57:08 (permalink)
                          0
                            

                                              CHÚC MỪNG SINH NHẬT
                           
                                              Mùa xuân của em đã đến rồi
                                             Mừng ngày sinh nhật của em tôi
                                             Bao mùa xuân qua ,xuân lại tới
                                             Chúc em có mãi những xuân cười
                           
                                             Chúc ngày sinh nhật thật vui tươi
                                             Giàu sang,hạnh phúc trọn cuộc đời
                                             Công danh ,sự nghiệp luôn vươn tới
                                             Thư Quán chung tình bạn muôn nơi
                           
                                             Nâng li rượu ngọt ta cùng mời
                                             Chúc rằng em sẽ mãi đẹp tươi
                                             Em như hoa nở vườn xuân thắm
                                             Tỏa ngát hương thơm mãi với đời
                           
                                       Chị chúc Bang Nguyệt ngày sinh nhật thật vui vẻ
                           
                                                          THÁI ANH
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 16:29:35 bởi thaianh49 >
                          #88
                            rumaingannam 18.04.2008 14:37:43 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                            Cảm ơn DT nha...chúc vui nhiều..........
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            Xin chào...tạm biệt một người yêu
                            Mình ta phiêu lãng với trăng chiều
                            Từ đây ôm bóng mùa thu viễn
                            Lặng lẽ đường thu lá bay nhiều........
                             
                             
                             

                             
                             
                            Gởi đến nàng Băng Nguyệt như một lời chia sẽ chân thành.
                             
                             
                            Ta biết tim em lạnh lắm rồi
                            Một chiều gió lạnh rất đơn côi
                            Một chiều giông bảo làm tan vở
                            Lầm lở tình yêu ở cuối trời
                             
                            Ta biết mùa thu phớt lá vàng
                            Tình yêu vở nát đã sang trang
                            Đâu còn lưu luyến trông theo để
                            Em hãy quên đi chuyện phủ phàng
                             
                            Ta muốn gởi lời tới em yêu
                            Vòng tay âu yếm vẩn nuông chiều
                            Con tim nồng ấm và chung thủy
                            Chỉ một mà thôi ghi đậm nhiều....
                             
                                        Rumaingannam
                            #89
                              kiếp nhân gian 18.04.2008 23:31:58 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: rumaingannam


                              Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                              Cảm ơn DT nha...chúc vui nhiều..........
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              Xin chào...tạm biệt một người yêu
                              Mình ta phiêu lãng với trăng chiều
                              Từ đây ôm bóng mùa thu viễn
                              Lặng lẽ đường thu lá bay nhiều........
                               
                               
                               


                              Chào buổi sáng
                               
                              Những buổi bình minh lại bắt đầu
                              Hoa hồng lại thức suốt đêm thâu
                              Bao nhiêu thương nhớ đem gom lại
                              Gởi một người thôi, ai biết đâu...


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/27C8E07C6DD9496E8DAB608B62924E3D.gif[/image]
                              Attached Image(s)
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 14 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 202 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9