Chiều xuân
tqh1976 16.10.2006 17:57:54 (permalink)
0
Em có biết không?
Mùa xuân đang đến rồi
Long lanh vạt cỏ, long lanh nét môi
gọi mời...
Chiều không im lặng
Những con cò không thảng thốt
bay về trời xa.


Những bản nhạc vui, những câu hát buồn
Mơ mơ thực thực
Làn khói thuốc vấn vương
Hư không mà cũng thành điều suy nghĩ
Nghĩ cho mình, nghĩ cho đời, và cũng nghĩ về em.


Ở một nơi nào xa xôi
Ánh mắt em còn vương điều nhớ
Khoé môi em, còn dấu nụ cười tình
Mê đắm hồn anh?
Bài hát xưa em thích
Điệu nhạc sai lời, câu ca sai phách?
Hay vẫn còn nguyên sơ


Cuộc sống quẩn quanh
Những mưu toan và lừa lọc
Chỉ còn lại đây
Chiều hôm nay mùa xuân đến
Gõ cửa mời chào
Khơi niềm dĩ vãng


Còn nguyên
Một nỗi lòng
Anh là người phiêu du


Này cùng xuân, này cùng câu hát
Sương giăng ngõ vắng
Bập bùng câu ca
Hạt mưa mùa xuân
Anh ngỡ hạt ngọc cho đời
Cho nỗi niềm riêng
Cho không gì cả
Anh vẫn là người cô đơn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2006 14:50:12 bởi tqh1976 >
#1
    BĂNG NGUYỆT 17.10.2006 20:07:13 (permalink)
    0

    Cuộc sống quẩn quanh
    Mưu toan và lừa lọc
    Chỉ còn đây
    Chiều hôm nay mùa xuân đến
    Gõ cửa mời chào
    Khơi niềm dĩ vãng


    Vừa chớm đông thôi

    Vừa chớm đông thôi
    đó anh ơi
    Mà anh đã dạo
    chiều xuân rồi
    Quẩn quanh ngày tháng
    nhiều toan tính
    Nhầm nhớ hay là
    cố quên thôi

    Chiều nay mưa ngập
    lòng thành phố
    Ngập cả lòng em
    anh biết không
    Con đường đâu khắc
    khi bách bộ
    Mà những con mưa
    khóc thành sông!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2007 15:54:50 bởi BĂNG NGUYỆT >
    #2
      tqh1976 19.10.2006 16:32:42 (permalink)
      0
      Thank Bangnguyet!
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9