THƠ LƯU - NGYEU
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 151 trên tổng số 151 bài trong đề mục
NGYEU 11.02.2007 12:53:19 (permalink)
0
BẾN VẮNG


Tôi về
Bến vắng
Em đã sang sông
Chỉ mênh mang con nước
Xuôi dòng.

Tôi gọi đò
Đò đâu không thấy
Dưới sông con cá nào vùng vẫy
Chiều buông
Con nước lên ròng.

Tôi thẫn thờ
Còn gì để nhớ mong
Em đã đi, con đò giờ vắng bóng
Trong hoàng hôn tôi gọi em khản giọng
Nơi xa em có nóng lòng.

Ngoảnh sang bên cây lúa đã trỗ đòng
Em sang đò để lại mùa gặt hái
Bến vắng, trời chiều
Tôi quay bước về, ái ngại
Lòng chạnh buồn cùng nỗi nhớ thương ai.

Bến vắng
Tại con đò
Hay tại bởi đơn sai
Bao hẹn hò
Giờ chỉ còn gió thoảng qua tai.

Ngóng bên bờ
Buồn vắt nặng đôi vai
Con đò chìm
Bến vắng
Trách ai.

11.02.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

*****




SAO EM CỨ LẶNG THINH

Xuân đã về mà sao em không vui
Mãi tư lự đăm chiêu đề tủi hờn lộc biếc
Hoa trót nở ngậm cười luống tiếc
Hay ngại đông tàn còn rớt lại đâu đây.

Trời đã cao áng mây đã bay
Gió nhẹ rung cây làm vui mừa hoa nở
Sấm chớp biển đông cũng nằm yên nhẹ thở
Mưa non ngàn không xối xả rừng xanh.

Tất cả vì những cánh hoa mong manh
Không nỡ để phai tàn hương sắc
Chỉ nhè nhẹ gió đông, chỉ ngàn ngàn gió bấc
Như bàn tay yêu kiều ve vuốt những đài hoa.

Xuân đến rồi sao em không hát bản tình ca
Cứ lặng lẽ suy tư giữa dòng đời hối hả
Cả anh nữa giờ như thành xa lạ
Giận trách gì sao em không nói một đôi lời?

Anh rất buồn nếu em để vương châu
Cũng rất sợ em hằn sâu khoé mắt
Như cánh hoa phơi giữa trời nắng gắt
Em héo mòn anh nào có tươi hơn.

Ôi tình yêu biển rông, cao sơn
Có đủ giúp em vui những ngày xuân ấm
Nếu có phải xé trời động sấm
Anh sẽ chiều, xin em nói cùng anh.

12.02.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU


*****




CON VỀ XIN CHÚC PHÚC MẸ ĐẦU XUÂN




 






Tuổi thơ con mẹ ôm ấp vỗ về
Che giá lạnh đông, che nắng hè bão tố
Qua bao nhọc nhằn lao khổ
Mẹ gom góp chắt chiu nuôi bầu sữa ngọt căng tròn.

 
Cát bụi, lầm than thân mẹ hao gầy
Cho con miếng cơm, mẹ dành phần củ khoai củ sắn
Nguồn sữa mẹ ngọt ngào giữa một đời cay đắng
Con khôn lớn trưởng thành từ nghĩa mẹ yêu thương.

 
Để hôm nay con vững bước trên đường
Là sức mạnh can trường con nhận từ bầu sữa mẹ
Thơ con chắp từ lời mẹ ru con thủa bé
Dẫu chưa được mượt mà như mẹ hát khúc dân ca.

 
Nhưng tình đời mãi trải rộng bao la
Như nghĩa mẹ hơn hải hà sông núi
Nên mưa nắng giãi giàu chín mươi tám tuổi
Mẹ vẫn vui vầy cùng với cháu con.

 
Ơn mẹ hiền sánh với nước non
Bởi công mẹ hơn trời cao biển rộng
Cho thơ con được chắp vần bay bổng
Trong tình mẹ vỗ về, ôm ấp chở che.

 
Thưa mẹ hiền tôn kính! Con vẫn lắng nghe
Lời mẹ dạy câu thuỷ chung nhân nghĩa
Sống chất phác thật thà, đừng quên ơn phụ nghĩa
Chớ tham bạc vàng mà bán rẻ lương tâm.

 
Mẹ ơi! Nay con về xin chúc phúc mẹ đầu xuân.
 
13.02.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

*****



YÊU HAU THƠ CŨNG TÌM VỀ
 
Đã rằng qua một chuyến đò
Mới nghe lời hẹn câu hò làm quen.
Tim không khoá cửa cài then
Giữa đêm dông bão thắp đèn tìm nhau.
 
Đã rằng chung một chuyến tàu
Tình thâm nghĩa cả qua câu ân tình.
Giờ đây như bóng với hình
Non cao biển cả vẫn tìm đến nhau.
 
Tình người chung thuỷ trước sau
Mặn nồng như thể trầu cau hẹn mùa.
Yêu thương biết mấy cho vừa
Về nơi kẻ đón người đưa sớm chiều.
 
Dẫu không Vương Trọng, Thuý Kiều
Vọng phu, Tô thị sớm chiều nắng mưa!
Chỉ con tim nhuốm hồn thơ
Yêu đời qua chốn mộng mơ tìm về.
 
Dẫu không ước hẹn giao thề
Yêu nhau thơ cũng tìm về bên nhau.

13.02.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

*****




NGHIÊNG CÀNH ĐÀO VỀ NƠI EM

Nghiêng cành đào không tới được nơi em
Để nói lời xuân trong sắc màu hoa lá
Tôi đành gom vào tim mình tất cả
Lời yêu thương của năm tháng đợi chờ.

Xuân ơi xuân! Cho đến bao giờ
Tôi đến được bên em trao nhau mùa hương mật
Như trao em tình yêu của đất
Tình thương của trời ôm núi thẳm trùng khơi.

Sắc đào hồng mà nỗi nhớ cứ đầy vơi
Bởi hai đứa hai phương trời cách biệt
Lòng ước muốn dời non lấp biển
San đất bằng ta đến được bên em.

Âm ỉ mãi tim mình ngọn lửa em nhen
Dẫu đã ấm trời xuân cho nụ hoa hé nở
Nhưng trời đất cứ muôn vàn cách trở
Nhớ em nhiều anh chỉ biết làm thơ.

Vin cành đào thả mộng thả mơ
Thầm mong em vít đầu nhành đón nhận
Ta khoe sắc cùng mai vàng - mơ - mận
Mang hương xuân trả ơn đất, tạ trời.

Thêm một mùa xuân nhớ em ơi!
Nuôi kỷ niệm ta cùng nhau chờ đợi
Bởi anh nghiêng cành đào không tới
Đành mang thơ bác nhịp nối hai miền.

Mong một mai đẹp nghĩa KIM TIỀN.

14.02.07

ĐOÀN VĂN NGHIÊU


*****




SỚM MAI VỀ THĂM MẸ THĂM QUÊ

Chỉ sớm mai thôi ta về quê vui xuân
Được chúc mẹ kính yêu ghi thêm tuổi ngọc
Chín mươi tám năm trải bao nắng mưa cực nhọc
Nay như cây đại thụ giữa đời che chở cháu con.

Biết mấy năm trường nặng nghĩa nước non
Nhưng với mẹ lòng sắc son chữ hiếu
Như đại dương sóng muôn đơì không thiếu
Mãi vỗ bờ bởi dào dạt yêu thương.

Sớm mai thôi! Ta sẽ lên đường
Về với quê hương, vấn an mẹ già đại thọ
Trăng còn có khi mờ khi tỏ
Nhưng nghĩa mẹ hiền còn hơn cả Thái sơn.

Mẹ là cội nguồn của hết thảy yêu thương
Cho nắng đẹp hoa tươi, cho lòng người nhân nghĩa
Cho mùa gặt thóc đầy, cho yên bình chiến địa
Nên con cháu ngoan hiền, đất nước bốn mùa xuân.

Quê hương ơi! bao thương nhớ vô ngần
Bởi nơi ấy có mẹ già đôn hậu
Hẹn mai nhé! Ơi miền quê yêu dấu
Ta sẽ về thăm mẹ, thăm quê.


15.02.07
Viết trước ngày về thăm mẹ thăm quê
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

 
*****
 
 
 
XUÂN ĐẾN TỪ NƠI MẸ NƠI EM

Hiếu nghĩa vẹn toàn của đạo làm dâu
Với mẹ, với quê đất trời thẩm thấu
Nêm mây cũng thu mưa, trải đều nắng mới
Ấm, sạch bước em về bên mẹ ngày xuân.

Hoa, nắng bên đường chào đón bước chân
Gió đông nhẹ phất phơ tà áo
Đang vụ cấy vắng đồng chim sáo
Quê đón em về nắng gió xôn xao.

Khóm trúc la đà lỗi ngõ bờ ao
Vườn đông thắm hoa đào khoe sắc
Sân gieo mạ phòng khi gió bấc
Rẽ lối nhường em về với quê hương.

Miền quê nghèo mà sâu nặng tình thương
Căn nhà chật tiếng cười ngày xum họp
Giọng mẹ tuổi già mà nghe như mật ngọt:
Con đã về thăm mẹ đó hả con!

Nhìn em ôm mẹ hiền, lệ dâng trái tim son
Cả con cháu quây quần chúc phúc bà năm mới
Ôi mùa xuân đẹp hơn ta mong đợi
Ơn nghĩa mẹ hiền, cả đất trời cũng vời vợi cao xanh.

Thêm một lần em mang xuân đến cho anh
Âý là tết nàng dâu về thăm mẹ
Hiếu với tình! em vuông - tròn mọi nhẽ
Nhất mực yêu thương chẳng hoa sói hoa hoè.

Mẹ yêu thương em như con gái xa nhà
Nay gặp lại lòng thêm vui thêm khoẻ
Cũng như anh, xuân về trong lòng mẹ
Xuân đến tự đất trời, đến từ nơi mẹ nơi em.

19.02.07
KIM YẾN

* Bên mẹ ngày xuân

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2007 10:20:15 bởi NGYEU >
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 151 trên tổng số 151 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9