Nhật Kí xóm 8....
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 50 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 743 bài trong đề mục
saochoihelen 23.10.2006 12:53:31 (permalink)
trùi NK là gì đó hử tui tưởng đi vào chợ chứ hic thì ra NK xóm 8 hic

ps nói sai nha trong đó ko phải của SC á mà là của người ta lụm về dán dô dạo này đang cần sao để sáng nhà ko cần diện tiết kịm ít để dành đi ăn phở đà diểu á cả thịt Rắn nữa

bùn ngày bùn sáng bùn chiuề bùn hôm nay tìm người làm thịt làm nhân bánh bao mà ko có thấy SC chạy mất tiêu người nào cũng có để lại chiếc dép có người quăng ca đôi mà chạy thôi thì ko bắt dc ai mình cứ gom dép về bán ve chai mua kem ăn đỡ dzị

NK cả ngày của SC á
#16
    langtoi 23.10.2006 13:59:46 (permalink)
    Mọi ngừi noío sai bét rùi!
    SC bây giờ chỉ còn thỉnh thỏang le lói chút ánh sáng thôi, vì đang mải miết lặng lẽ yêu một ai đó.
    Còn tui cứ chữa bệnh cho ai thì người đó TOI nên mọi gnười gọi là langtoi
    #17
      saochoihelen 23.10.2006 14:17:53 (permalink)
      cây muốn lặng má gió ko ngừng nà cí bác langtoi này muốn gì đây hử phải cho ông ta tâhý mới dc ơ hhơ nhưng thui đợi cho qua đợt khủng bố đã hic
      #18
        saochoihelen 23.10.2006 14:21:06 (permalink)
        Nói cười với nhau mỗi ngày
        quay lưng đi
        biết mình đóng kịch
        em nhỏ giọt nước mắt chua xót
        tự hỏi
        tại sao?

        Không thể bỏ nhau
        sau những gì đã có.
        Rốt cuộc anh và em
        cũng chỉ tầm thường

        Sao cứ phải nhân danh kĩ niệm
        nhân danh tình yêu
        nhân danh muôn vàn thứ khác
        đã không thể ở bên nhau trọn vẹn
        thì thôi đi

        Dùng dằng làm gì
        nói cười làm gì
        tha thứ làm gì
        rồi khóc

        Rốt cuộc em hiểu
        hơn tất cả mọi định nghĩa
        tình yêu chỉ là món nợ
        không thể trả.

        Thôi thì cứ nói cười mỗi ngày
        đóng nốt vai kịch
        trong xót xa
        trong tình yêu đau đớn
        #19
          saochoihelen 23.10.2006 14:23:49 (permalink)
          Phải nói

          --------------------------------------------------------------------------------

          Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ?
          "Anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều.
          Anh biết rồi, em đã nói em yêu ;
          Sao vẫn nhắc một lời đã cũ?"

          - Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ,
          Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng
          Không tỏ hay, yêu mến cũng là không,
          Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch.

          Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích
          Em biết không? Anh tìm kiếm em hoài.
          Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai...
          Thì ân ái có bao giờ lại cũ?

          Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ,
          Phải nói yêu trăm bận đến nghìn lần;
          Phải mặn nồng cho mãi mãi đem xuân,
          Ðem chim bướm thả trong vườn tình ái.

          Em phải nói, phải nói, và phải nói:
          Bằng lời riêng nơi cuối mắt đầu mày,
          Bằng nét vui, bằng vẻ thẹn, chiều say,
          Bằng đầu ngả, bằng miệng cười, tay riết,

          Bằng im lặng, bằng chi anh có biết!
          Cốt nhất là em chớ lạnh như đông
          Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng
          Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ,


          Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ
          #20
            saochoihelen 23.10.2006 14:25:58 (permalink)
            Cám ơn mặt trời cho tôi 1 chiều
            Cám ơn cuộc đời cho tôi 1 người
            Người bước vào đời trong ta im vắng
            Chiều bước vào đời cho tim ta chút nắng

            Rồi người cứ vô tình người đi
            Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
            Rồi người cứ vô tình người xa
            Rồi chiều cũng vô tình chiều quên

            Giữ sao được người đi qua cuộc đời
            Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
            Người cứ đi người mang theo bóng
            Chiều cứ qua chiều mang theo nắng

            Cám ơn mặt trời cho tôi 1 chiều
            Cám ơn 1 chiều cho tôi 1 người
            Cám ơn 1 người cho tôi 1 lần biết yêu

            Giữ sao người đừng đi ?
            Giữ sao chiều đừng qua ?
            Giữ sao người đừng xa ?
            Giữ sao chiều đừng quên ?



            #21
              saochoihelen 23.10.2006 14:28:18 (permalink)
              Cám ơn mặt trời cho tôi 1 chiều
              Cám ơn cuộc đời cho tôi 1 người
              Người bước vào đời trong ta im vắng
              Chiều bước vào đời cho tim ta chút nắng

              Rồi người cứ vô tình người đi
              Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
              Rồi người cứ vô tình người xa
              Rồi chiều cũng vô tình chiều quên

              Giữ sao được người đi qua cuộc đời
              Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
              Người cứ đi người mang theo bóng
              Chiều cứ qua chiều mang theo nắng

              Cám ơn mặt trời cho tôi 1 chiều
              Cám ơn 1 chiều cho tôi 1 người
              Cám ơn 1 người cho tôi 1 lần biết yêu

              Giữ sao người đừng đi ?
              Giữ sao chiều đừng qua ?
              Giữ sao người đừng xa ?
              Giữ sao chiều đừng quên ?



              bao nhiêu đó thôi cho cái ông langtoi biết tay cảnh cáo á còn nói nữa tui giành hết sao của ông luôn á biết chưa hử bớ langtoi kia
              #22
                langtoi 23.10.2006 14:35:59 (permalink)
                Cái lão LB chết tiệt! Đang yên đang lành mang một đống quan tài và xi măng nhờ bán hộ mà mình dạo này ế khách quá. ngồi đợi mãi ngáp ruồi no cả bụng chẳng thấy ma nào ghé vô nhà mà tiếp thị cho lão LB. Thôi đành tìm mọi cách bán cho lão vậy. Bây giừo có nhiều con vật mà chủ nuôi nó còn quý hơn cả mọi người trong gia đình cho nên chắc họ cũng sẽ mua quan tài và xi măng cho chúng thôi! Ai mua quan tài đây! Mua một tặng một tính tiền 2 đây! Có quà tặng kèm theo là xi măng giá rẻ bất ngờ nào. Rao mãi mệt quá! Thôi nghỉ chút đã!
                #23
                  saochoihelen 23.10.2006 15:39:55 (permalink)
                  tui tặng ông 1 cí quang tài ko lấy tiền cà qua mà lấy về xài đúng kích cỡ của ông luôn á làm riêng tặng ông á qua lấy xái nhen langtoi


                  Em yếu đuối sao cứ tỏ ra cứng cáp
                  Sống không thật lòng,nặng nợ dương gian
                  Muốn thời gian ngừng trôi dài vô tận
                  Được bên anh trai yêu dấu ngày xưa
                  Nắm chặt tay anh áp đầu vào ngực
                  Chợt vỡ òa tiếng khóc tận trong tim
                  Em có anh muôn đời không chia sẻ
                  Mẹ cha đã đành,em không muốn chia anh
                  Em nhớ anh khóc từng đêm lặng lẽ
                  Có ai hay ai biết nỗi cô đơn
                  Ngày qua đi em trốn trong vỏ ốc
                  Không thể hiện hình ,làm người cõi dương gian
                  Anh hai ơi dưới sâu kia anh biết
                  Em thật buồn không một ai sẻ chia
                  Me cha không,giờ anh đi mãi mãi
                  Em ước gì em được chết theo anh
                  Ước như xưa hai anh em đùa giỡn
                  Bế bỗng em xoay tít trên đôi tay
                  Từng bước đi có anh theo từng bước
                  Nước mắt rơi anh khóc nấc theo em
                  Giờ trần gian riêng một mình em bước
                  Im lặng qua ngày đếm ngược thời gian
                  Em ước chi anh hai ơi đừng mất
                  Bỏ em lại rồi anh hai có vui không
                  Sống trên kia anh hai có vui sướng
                  Có nhớ em lặnng lẽ khóc thương anh
                  Em chỉ sống vô hình va lặng lẽ
                  Tiếng nói em không vang vọng trong tim

                  #24
                    Ran 23.10.2006 16:19:20 (permalink)
                    .
                    596
                    #25
                      Ran 23.10.2006 16:21:24 (permalink)
                      .
                      597
                      #26
                        Ran 23.10.2006 16:23:28 (permalink)
                        .
                        598
                        #27
                          Ran 23.10.2006 16:25:32 (permalink)
                          .
                          599
                          #28
                            Ran 23.10.2006 16:28:02 (permalink)
                            .
                            600

                            hix... Vào lúc 15h23' ngày 23/10/2006 Ran đã hái được 600 cái sao
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2006 16:29:33 bởi Ran >
                            #29
                              langtoi 23.10.2006 16:30:40 (permalink)
                              Thui khỏi Chủi ơi! Nếu Chủi thiếu đặng giữ lấy mà dùng. Cám ơn! Lão có nhiều rồi!
                              Yêu em chẳng biết làm chi
                              Đành làm chiếc bút đặng ghi thơ tình
                              Yêu em bằng cả chân tình
                              Một mình anh chịu, một mình anh yêu
                              Yêu em đi đứng liêu xiêu
                              Anh đành cam chịu làm liều một phen
                              Mổ bụng móc ruột, moi tim
                              Dành tặng em cả, cần chi hả mình?
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 50 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 743 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9