RONG LIÊU - Lưu Linh
Rong liêu thoáng dã
Rũ áo phong sương dệt khúc tơ
Sông buồn biển nhớ điểm hồn thơ
Thôn côi lất phất mưa tầm tã
Núi thẳm tung tăng suối ngọt chờ
Giăng kín cánh tình hoa bế nhụy
Nảy chồi tươi thắm nức hương mơ
Bình minh êm ấm nơi hoang dã
Tắm luống hoa cười vạn ý thơ .
Lưu Linh
(Mùa Thu 2003)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2006 08:54:29 bởi Lưu Linh >
Viết cho em.
Viết cho em , mưa hè rồi nắng đổ
Phá nuột nà trên mảnh đất thân yêu
Chừng em tôi cuộn nắng uá ban chiều
Gom lại chút dư âm của ngày muộn
Em đem ươm giữa đời um lan úng
Những mộng đời thắt chặt quá ưu phiền
Của tuổi thơ bao hất hủi triền miên
Ngày vô vị ,rồi hâm thêm bươn trải
Em ươm đâu đôi mắt nâu bóng bẩy?
Giữa bình minh giăng tiếng hát du dương
Những cánh chim non ran ríu mùi thương
Trong khi em , chỉ mắt sầu hoang phế
Em ra đi rời khung đau thế hệ
Vượt cái gì làm lưu ẩn dập dìu
Vượt giấc mơ bao kinh hoảng tàn tiêu
Em đã rời , rời đi..đi xa mãi
Rời đi em , từng bước mòn trôi chảy
Dù ngạn du đưa đến lối khôn nguôi
Cũng như ai , hoa rạng cánh tươi cười
Cũng như hoa , cười đương thời ngắn ngủi .
Lưu Linh
Thương sầu .
Thời trôi bóng ngã phố nghiêng
Giòng dài xuôi xả vượt riêng , riêng mình
Ngẩn trông tích-thạch chùng chình
Hương yêu , hơi ấm người tình đâu đây
Bơ vơ cơn gió chiều lay
Gởi qua bên ấy giùm ai một lời
Phiên tình người bỏ , tôi coi
Trăm năm trơ trọi một hồi tiêu hao .
Lưu Linh
Đường xa khuất bóng .
Sờn vai ánh rợp chiều hoang
Ướm chân dò dẫm khẽ khàng vắng tênh
Mắt trông suốt ngọn chênh vênh
Thoạt nghe âm hưởng vọng tên em về
Xòe thương ốp nón tư bề
Trở trăn núi thẳm dựng lề tình si
Lối mòn rẽ dải xanh rì
Gió miên man trải , nhánh đìu hiu lay
Đường đằng đẵng , ngạn lay vay
Tình chôn núi khuất lòng say dật dờ
Dõi xa........khi tỏ khi mờ .
Lưu Linh
: Bài thơ đưa vào TV :
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2006 01:15:56 bởi Viet duong nhan >
LỜI THU
Lưu Linh
Thu buồn trôi tha thướt mây tà trôi
Lá phong khô bồi hồi lay trước ngõ
Trải xốn xang bời rời khô đệm cỏ
Điếu tà dương vò võ rợp ai hoài
Mắt nhìn theo bờ nhớ mịt sầu cay
Buông màng phủ xiết vây hồn giăng mắc
Loang giấc hoang ngỗn ngang tình se thắt
Nhợt nhạt trầm buông lạc bóng hoàng hoa
Đây là đâu , đâu niềm nhớ phương nhà ,
Ai cùng ta đổi trao bao kỷ niệm ?
Góc Thu vàng , vàng tàn râm tuyệt diễm
Khoảnh quạnh tình nhòe lịm khói chiều hôm
Mây tà trôi ray rứt áng chiều trôi
Và ai đã khêu khung trời đen thẫm
Còn tôi đây dạng dày hồ sương đẫm
Rựng Thu buồn tha thiết vẫn đầy chang . R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2006 07:43:31 bởi Viet duong nhan >
Chào weocom LL nha, thấy LL đến chơi với mái tranh của bn cũng lâu lâu mà chưa có dịp chào, nay có vài dòng mừng tân gia cùng LL vậy hén hihi chúc LL vui và vui mãi nha.
Sờn vai ánh rợp chiều hoang
Ướm chân dò dẫm khẽ khàng vắng tênh
Mắt trông suốt ngọn chênh vênh
Thoạt nghe âm hưởng vọng tên em về
Đường xa khuất bóng
Ngà ngà tựa cửa phù vân
Đường chiều khuất bóng tao nhân rối lòng
Khẽ khàng nhặt nhạnh hương đông
Đếm từng hoa tuyết... vời trông cuối trời
Bên kia.. hướng ấy đâu rồi
Phố giờ lặng lẽ góc ngồi còn nguyên
Chênh vênh sóng vỗ mạn thuyền
Buồn cho viễn xứ... lỗi nguyền ba sinh
Lãng du cánh gió lãng linh
Đường xa khuất bóng... tên mình..là chi?!
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Chào weocom LL nha, thấy LL đến chơi với mái tranh của bn cũng lâu lâu mà chưa có dịp chào, nay có vài dòng mừng tân gia cùng LL vậy hén hihi chúc LL vui và vui mãi nha.
Sờn vai ánh rợp chiều hoang
Ướm chân dò dẫm khẽ khàng vắng tênh
Mắt trông suốt ngọn chênh vênh
Thoạt nghe âm hưởng vọng tên em về
Đường xa khuất bóng
Ngà ngà tựa cửa phù vân
Đường chiều khuất bóng tao nhân rối lòng
Khẽ khàng nhặt nhạnh hương đông
Đếm từng hoa tuyết... vời trông cuối trời
Bên kia.. hướng ấy đâu rồi
Phố giờ lặng lẽ góc ngồi còn nguyên
Chênh vênh sóng vỗ mạn thuyền
Buồn cho viễn xứ... lỗi nguyền ba sinh
Lãng du cánh gió lãng linh
Đường xa khuất bóng... tên mình..là chi?!
Thân chào BN-(cuội phu nhơn?) , thoạt nhìn ID từ miền tây thân thiết làm LL thêm tăn tăn thương cảm nhớ nhà . Cảm ơn BN đã nhiệt lòng wéo-khăm LL đến với vườn thơ thư quán nha , và LL cũng xin chúc vui BN y chang như dzậy đó .
Chiếc võng thương mang .
Cột hai đầu võng đem treo
Gút dây bất hoại quặn lèo thương mang
Vắt bên cửa ải trần gian
Ghì bao lưu niệm thênh thang tìm về
Tình man mác , mộng đê mê
Đặt lưng quyến chặt não nề cổ xưa
Đong đưa , vắt vẻo đong đưa
Chờ cho tâm khảm sạt tưa lịm trầm .
Lưu Linh .
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2006 06:20:02 bởi Viet duong nhan >
Oh ra là LL cũng ở miền tây á? ... rất vui vì lại là đồng hương nữa hih
Vắt bên cửa ải trần gian
Ghì bao lưu niệm thênh thang tìm về
Tím chiều
Nhân sinh được mấy lối về
Mà nơi kí ức chẳng hề đổi thay
Cảnh chẳng đổi, chỉ người sai
Thú vui bãng nhãng, nặng vai trần đời
Trách vô tâm, lẫn tránh người?!
Bạc tình xin nhận.. trả người gian ngoa
Thênh thang qua ngõ trăng tà
Gác dòng tục lụy... rượu trà chỏng chênh
Nhân sinh mấy nẻo thênh thênh
Cho ta gửi hết mong mênh ... tím chiều..
Vâng , thuở thiếu thời LL ở miền tây
Chào , thân ái người cùng quê dạo ấy.
Tím chiều
Nhân sinh được mấy lối về
Mà nơi kí ức chẳng hề đổi thay
Cảnh chẳng đổi, chỉ người sai
Thú vui bãng nhãng, nặng vai trần đời
Trách vô tâm, lẫn tránh người?!
Bạc tình xin nhận.. trả người gian ngoa
Thênh thang qua ngõ trăng tà
Gác dòng tục lụy... rượu trà chỏng chênh
Nhân sinh mấy nẻo thênh thênh
Cho ta gửi hết mong mênh ... tím chiều..
BN
Mưa khuya .
Vương tay níu nhẹ hạt mưa
Lan hơi lạnh trĩu khi vừa vỡ tan
Ngước lên đếm hạt thương tàn
Hạt rơi mé lụy , hạt ngăn lối về
Đường lấp sấp , nỗi lê thê
Nhẹp nhòe áo sống phủ phê đầm đià
Dàu dàu lối rẽ về khuya .
LL
Xa vắng .
Đời không em , bên tôi toàn hoang vắng
Giữa chợ đời lẳng lặng thiếu âm thinh
Bên góc phố đèn đường lu ánh sáng
Với hàng dương rũ quặn mối thương tình
Lờ mờ trôi bên vòng thành hoa lệ
Thẩn thờ buông bao hảo cảnh đời coi
Dạt buồng tim cơn đọa đày nhân thế
Lấn nhịp đều cơn đập trĩu tăm soi
Đã lâu rồi không đùa bên sóng vỗ
Bông lơn cười nắng rải ấm thùy dương
Giờ không em, thời gian chầy vô độ
Nắng nhợt màu , sóng trở gió hoài vương
Về gác nhỏ cô liêu cài song cửa
Chờ ai kia , khêu rực ánh đèn dầu
Quạt bên tôi hình hài không chỗ tựa
Miên man rờn bóng quyện vách đêm thâu.
Lưu Linh
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2006 06:55:12 bởi Viet duong nhan >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2006 06:53:05 bởi Lưu Linh >
BÊN BỜ VỌNG-CÁC .
Em ra đi khi tình quê lem lấm
Xa tình thân, lao khổ lắm dạng dày
Bỏ làng quê cơ cầu đời thay đổi
Trợ đàn em khơi sáng nụ tàn phai
Em hiến thân bên lề đày ải đọa
Vô hình chung tích lợi lũ cuồng ma
Lỡ hy sinh cho ngợm bày gian ác
Hay tìm quên bên nẻo vắng ngày xa
Em nghiền ngẫm lời thơ đầy mị tố
Hoa mộng chi bao chiến cuộc lỡ lầm
Miệng mồm nào nuôi tập đoàn cao cấp
Lộ trình kia dìu linh cữu hờn căm
Em khóc đi vì quê nghèo bệ rạc
Liệm linh hồn văn hiến chặng gian lao
Quyền ai đã rịt treo bao phận hẩm
Tạc hình hài bán rẻ nụ đồng dao
Em sướt mướt bên cung đàn trụy lạc
Ngày thê lương dằng dặt gối co ro
Trơ tráo thay, người khoe công lẫm liệt
Nhưng nào hay em ủ dột buồn xo .
Lưu Linh .
(cảm tác khi đọc bài NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM TRÊN ÐẠI LỘ SRI AYUTHAYA -Trần Trung Ðạo)
Chúc LL vui những ngày cuối tuần..
Mưa khuya .
Vương tay níu nhẹ hạt mưa
Lan hơi lạnh trĩu khi vừa vỡ tan
Ngước lên đếm hạt thương tàn
Hạt rơi mé lụy , hạt ngăn lối về
Đường lấp sấp , nỗi lê thê
Nhẹp nhòe áo sống phủ phê đầm đià
Dàu dàu lối rẽ về khuya .
LL
Mưa khuya
"Dàu dàu lối rẽ về khuya"
Đàn chùng nhịp nối hội về mùa sau
Tả tơi những cánh hoa đào
Rạn rời chút nét sơ giao chấm lìa
Đường lấp rấp, giọt mưa khuya
Đậu nương phố cổ chia nguyên nổi sầu..
Đông rồi cánh én về đâu...
Thắm thoát 1 cuối tuần qua nhanh như chớp . Đầu tuần vào đa tạ và vui cùng BN có 1 tuần lễ đầy thảnh thơi nhiều thơ hén .
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Chúc LL vui những ngày cuối tuần..
Mưa khuya .
Vương tay níu nhẹ hạt mưa
Lan hơi lạnh trĩu khi vừa vỡ tan
Ngước lên đếm hạt thương tàn
Hạt rơi mé lụy , hạt ngăn lối về
Đường lấp sấp , nỗi lê thê
Nhẹp nhòe áo sống phủ phê đầm đià
Dàu dàu lối rẽ về khuya .
LL
Mưa khuya
"Dàu dàu lối rẽ về khuya"
Đàn chùng nhịp nối hội về mùa sau
Tả tơi những cánh hoa đào
Rạn rời chút nét sơ giao chấm lìa
Đường lấp rấp, giọt mưa khuya
Đậu nương phố cổ chia nguyên nổi sầu..
Đông rồi cánh én về đâu...
"Đông rồi cánh én về đâu"
Nơi này tuyết đọng cây sầu đơm thương
Suối nhòa theo kiếp lụy vương
Rưng giòng lệ đá , chài sương phiến tình
Đời thui thủi , bóng chùng chình
Giá hàn vây phủ cuộn mình khó khăn
Khung đời đứt đoạn cách ngăn
Còn đây khung tái trở trăn , cũng buồn .
LL.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2006 06:19:31 bởi Lưu Linh >
Cảm ơn LL, cũng chúc LL vậy nha hih
Bức tranh mùa đông
Trắng những cây thông đội tuyết đầy
Một sòng suối nhỏ phủ băng vây
Hồn ta buồn trắng chiều bình lặng
Nơi này nơi đó... nói gì đây!
Chưa là của nhau mà ly cách
Tình chớm mầm yêu tình chết non
Hai ta bước không qua thử thách
Dù trái đất kia vẫn cứ tròn
Như tảng đá con lặng bên lề
Én rồi có luyến cảnh mùa quê?!
Mấy lần xuân vẫn trong giá lạnh
Vì bóng người xa vẫn chưa về!
Trăng của mùa đông sóng sánh nhoè
Dấu chân kỉ niệm ai có nghe
Từng chữ từng câu rưng rức đọng
Dang dỡ cuộc tình... hương nguyệt khuê.... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/BA42A7DDBD854F35861BB1EFF0A694AF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2006 11:02:37 bởi BĂNG NGUYỆT >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: