Trích đoạn:  BĂNG NGUYỆT 
   
  Cảm ơn LL, cũng chúc LL vậy nha hih 
   
   
  Bức tranh mùa đông 
   
  Trắng những cây thông đội tuyết đầy 
  Một sòng suối nhỏ phủ băng vây 
  Hồn ta buồn trắng chiều bình lặng 
  Nơi này nơi đó... nói gì đây! 
   
  Chưa là của nhau mà ly cách 
  Tình chớm mầm yêu tình chết non 
  Hai ta bước không qua thử thách 
  Dù trái đất kia vẫn cứ tròn 
   
  Như tảng đá con lặng bên lề 
  Én rồi có luyến cảnh mùa quê?! 
  Mấy lần xuân vẫn trong giá lạnh 
  Vì bóng người xa vẫn chưa về! 
   
  Trăng của mùa đông sóng sánh nhoè 
  Dấu chân kỉ niệm ai có nghe 
  Từng chữ từng câu rưng rức đọng 
  Dang dỡ cuộc tình... hương nguyệt khuê.... 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/BA42A7DDBD854F35861BB1EFF0A694AF.jpg[/image] 
  
         Thời gian nhanh quá , lại cuối tuần nữa rồi , LL chúc BN những ngày dzui cuối tuần.             
  Đông đến rồi đi , Đông vẫn sầu  
  Làm sao gặp lại hở mùa ngâu ? 
  Khi Thu cách trở đàn ô thước 
  Mặc tuyết cài hoa bạc đỉnh đầu    
  Lá rừng êm ả lớp thời gian 
  Chuyện vãn hư tình khó thở than 
  Lẵng lặng mà nghe ngày thốc gió 
  Đêm ôm cỏ úa vọng sương ngàn     
  Đường đời chỉ vậy , hợp rồi ly 
  Để lại trời thưa những mộng gì ? 
  Một nỗi tâm hoài treo vắt đó 
  Hay buồn tâm lữ níu tay đi    
  Chiều hôm sấp bóng soải nơi này 
  Thả mắt trông về mé nhạt phai 
  Man mác gian trời bao tĩnh mịch 
  Rồi thương tự lấp trọn ngày say .    
  LL.