Về tình nghĩa vợ chồng và tình yêu của phụ nữ đối với chồng
Cái bống là cái bống bình
Thổi cơm nấu nước một mình mồ hôi
Rạng ngày có khách đến chơi
Cơm ăn rượu uống cho vui lòng chồng.
Rạng ngày ăn uống vừa xong
Tay nhấc mâm đồng, tay trải chiếu hoa
Nhịn miệng đãi khách đàng xa
ấy là của gửi chồng ta ăn đường.
Có chồng thì phải theo chồng
Chồng đi hang rắn, hang rồng cũng theo.
Vì chồng nên phải gắng công
Nào ai xương sắt, da đồng chi đây.
Ðưa nhau giọt lệ không ngừng
Ngó sông, sông rộng, ngó rừng, rừng cao.
Ðèn trời thắp sáng bốn phương
Ðèn tôi sáng tỏ đầu giường nhà tôi.
Mẹ trông con qua cầu ái tử
Vợ trông chồng đứng núi Vọng phu
Một mai bóng xế, trăng lu
Con ve kêu mùa hạ, biết mấy thu cho gặp chàng!
Ai làm cho cải tôi ngồng
Cho dưa tôi khú, cho chồng tôi chê
- Chồng chê thì mặc chồng chê
Dưa khú nấu với trê ngọt lừ.
Thương ai bằng nỗi thương con
Nhớ ai bằng nỗi gái son nhớ chồng.
Gái thương chồng đương đông buổi chợ
trai thương vợ nắng quải chiều hôm
Đi đâu cho thiếp đi cùng
Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam
Anh đi ba tháng thì về
Rừng thiêng nước độc, chớ hề lo âu.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: