Nhớ em!
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 33 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 486 bài trong đề mục
langtoi 29.10.2006 09:48:25 (permalink)
0
Khuya không ngủ cồn cào nỗi nhớ
Nhớ về em, tâm trạng rối bời
Người thức mà ngọn đèn cũng thức
Đèn nhớ ai mất ngủ đèn ơi

Rồi khắc khoải sầu tư buông thả
Trải hồn buồn, nỗi nhớ khôn nguôi
Mắt khép lại thoát tình vật vã
Vọng xa xa chim trắng gọi điềm !

Mắt khép lại chân tìm cảm xúc
Bên ngoài trời đang trút cơn mưa
Da thấm mát - khát thèm thân xác
Để trầm mình vào cõi vô - vương !

#1
    Nguyên Đỗ 29.10.2006 23:14:21 (permalink)
    0
    langtoi ơi,

    Nhớ in ít thôi, nhớ nhiều quá, thức khuya chết lần chết mòn, rồi ai mần thơ cho người ta đọc đây?
    #2
      langtoi 30.10.2006 13:48:26 (permalink)
      0
      Nhớ nhìu, thức đêm nhìu mới tìm được cảm xúc mà mần thuơ chứ NĐ?
      #3
        YeuDieuLongNu 31.10.2006 18:13:57 (permalink)
        0

        Khóc đi em cho tâm hồn thanh thản
        Khóc xong rồi thì hãy cười nghe em
        Nếu em cần một bờ vai nương tựa
        Tìm làm chi những người đã đi qua
        Hãy vững tin vào cuộc đời em ạ
        Nhiều niềm vui hạnh phúc đang chờ em


        ĐÀNH THÔI

        biết là ngày mai trời lại sáng
        nhưng con tim hoảng loạn mất rồi
        với cuộc đời...tìm đâu thấy niềm vui
        với ngọn gió đâu còn ngàn hơi ấm
        đành buông xuôi trong bão dông gian dối
        như giọt mưa gió cuốn tận cuối trời
        tình yêu ơi...từ nay quá xa xôi
        tôi chỉ thấy một khoảng trời u uất.

        cám ơn nhiều nhé LANGTÔI
        #4
          langtoi 31.10.2006 20:24:34 (permalink)
          0
          Khoảng trời tối dâng buồn lên mắt
          Khóc nhiều rồi lệ sẽ không rơi
          Dấu nước mắt sâu trong tiềm thức
          Một ngày kia lệ sẽ tuôn trào

          Sống cô độc thấy cuộc đời cô độc
          Biết làm sao khi số phận an bài
          Tìm hạnh phúc tìm đâu cho thấy
          Tình yêu ư? Nỗi hận xót xa

          Dẫu biết rằng đời không đen bạc
          Hận làm chi những kẻ vô tâm
          Rồi hạnh phúc đong đầy trong mắt
          Cười lên đi để hạnh phúc lên ngôi
          #5
            langtoi 01.11.2006 13:16:07 (permalink)
            0
            Sống trên đời vì hai điều giản dị
            Được ăn no, hạnh phúc trong tình yêu
            Nhưng nhiều khi cuộc đời không suôn sẻ
            Được cái này ta lại mất cái kia
            Lúc nghèo tùng ta được tình yêu đẹp
            Khi sang giàu ta lại mất người yêu
            Biết làm sao khi số phận an bài
            Dẫu nhung nhớ mà không làm sao được
            Chỉ hưóng về em trong nuối tiếc phôi pha
            #6
              langtoi 01.11.2006 13:34:52 (permalink)
              0
              Anh yêu em không hẹp hòi ích kỷ
              Chỉ ước sao em hạnh phúc thôi
              Dẫu có mai này em không chọn
              Làm bạn của anh đến suốt đời

              Khi em đi, em còn lưu luyến
              Những tháng ngày hạnh phúc bên anh?
              Hay em quên cả một thời ngây dại
              Thề nguyện bên nhau đến hết đời
              #7
                langtoi 01.11.2006 13:46:45 (permalink)
                0
                Khi em đi dành tôi khoảng trống
                Không có ai bù đắp cho tôi
                Tôi chỉ biết vò đầu nhung nhớ
                Biết làm sao tình đã mặn nồng


                Khoảng trống đó tôi tìm người lấp
                Nhưng chưa ai xoá nổi bóng em
                Niêm nhung nhớ dâng tràn tâm trí
                Phương trời xa em có nhớ đến tôi?
                #8
                  langtoi 01.11.2006 14:50:25 (permalink)
                  0
                  Khoảng trống vắng bên đời tĩnh lặng
                  Biết nói cùng ai, chia xớt với ai
                  Em đi rồi tâm hồn anh quạnh quẽ
                  Suốt ngày buồn, thơ thẩn vào ra

                  Anh yêu em đâu cần chối bỏ
                  Lặng lẽ nguyện cầu chúc phúc em
                  Nhớ về em tâm hồn quay quất
                  Chết lặng bên hình ảnh của em
                  #9
                    langtoi 01.11.2006 18:35:14 (permalink)
                    0
                    Một lần vấp trăm lần không dậy
                    Lỡ tình rồi gặp cũng như không
                    Nước mắt rơi khóc tình sầu uất
                    Biết làm gì khi tình rẽ hai?

                    Dẫu biết rằng người đi kẻ ở
                    Nhưng trong lòng sao mãi không quên
                    Người mới gặp sao thay tình cũ
                    Lỡ yêu rồi tim mất phần tư

                    Con nai vàng một lần dại dột
                    Bước trên gai tìm đến tình yêu
                    Nhưng vết sẹo còn lại ngày ấy
                    Không để cho nai bớt nhớ nhung

                    Quên sao được khi tình quá đậm
                    Nhớ nhung nhiều có giúp ích không
                    Thôi đành vậy cứ theo số phận
                    Cứ yêu đi rồi sẽ được tình yêu
                    #10
                      YeuDieuLongNu 01.11.2006 18:46:01 (permalink)
                      0
                      Một lần vấp trăm lần không dậy
                      Lỡ tình rồi gặp cũng như không
                      Nước mắt rơi khóc tình sầu uất
                      Biết làm gì khi tình rẽ hai?

                      Dẫu biết rằng người đi kẻ ở
                      Nhưng trong lòng sao mãi không quên
                      Người mới gặp sao thay tình cũ
                      Lỡ yêu rồi tim mất phần tư

                      Con nai vàng một lần dại dột
                      Bước trên gai tìm đến tình yêu
                      Nhưng vết sẹo còn lại ngày ấy
                      Không để cho nai bớt nhớ nhung

                      Quên sao được khi tình quá đậm
                      Nhớ nhung nhiều có giúp ích không
                      Thôi đành vậy cứ theo số phận
                      Cứ yêu đi rồi sẽ được tình yêu




                      TAN VỠ KHỔ ĐAU

                      ta thấy nhói tim đau
                      khi tình đầu hai ngả
                      bão trong lòng để mưa rơi gò má
                      mắt ướt nhèm đau quá trái tim sầu.

                      người giờ có còn đâu
                      nụ hôn đầu còn đọng
                      nghẹn trong tủi dâng lên ngàn tiếc đắng
                      tình yêu ơi...sao nặng một chữ tình.

                      ngắm trời sao lung linh
                      trong mùa thu chất mộng
                      trái tim yêu đập rộn ràng nhịp sống
                      để bây giờ...đông lạnh với tan hoang.

                      có phải mộng tan
                      tình vàng cũng úa
                      nhân gian ơi...đừng thắp lên ngọn lửa
                      cho tim yêu...đổ mãi lệ thầm thì.

                      ngày mai trên bước đi
                      em sẽ thề quên hết
                      khóc đêm nay để mai rồi vĩnh biệt
                      mối tình ngây thơ đã lạc mất tâm hồn


                      LÀNG TÔI ơi...chúc bạn vui
                      #11
                        langtoi 01.11.2006 19:36:37 (permalink)
                        0
                        Thu đến thu tàn lòng vương lệ
                        Lệ khóc cho người khóc cho ta
                        Ngày xưa cũng trong chiều thu ấy
                        Người nói yêu ta đến bạc đầu

                        Nay người theo ai về nơi ấy
                        Người có nhớ ta một chiều thu?
                        Riêng ta thu đến vui, mừng, tủi
                        Nước mắt chan hoà lẫn niềm vui
                        #12
                          langtoi 01.11.2006 19:46:38 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: YeuDieuLongNu

                          Người còn nhớ lần đầu ta gặp gỡ
                          Ánh mắt trao không dấu chút thẹn thùng
                          Rồi như thể hai tâm hồn đồng điệu
                          Tìm đến nhau trong điệu nhạc tình yêu
                          Lòng đau nhói khi nhớ về tình cũ
                          Nhớ nụ hôn đầu nồng ấm vội trao
                          Người ơi liệu? Khóc có vơi nỗi nhớ
                          Lỡ khóc rồi thôi cũng đành dở dang
                          Nếu một mai trên cõi đời gặp lại
                          Hãy dành cho nhau ánh mắt thân thuơng
                          Vì hãy hiểu cuộc đời đâu ngừng lại
                          Vắng em rồi, anh sẽ mãi đơn côi


                          TAN VỠ KHỔ ĐAU

                          ta thấy nhói tim đau
                          khi tình đầu hai ngả
                          bão trong lòng để mưa rơi gò má
                          mắt ướt nhèm đau quá trái tim sầu.

                          người giờ có còn đâu
                          nụ hôn đầu còn đọng
                          nghẹn trong tủi dâng lên ngàn tiếc đắng
                          tình yêu ơi...sao nặng một chữ tình.

                          ngắm trời sao lung linh
                          trong mùa thu chất mộng
                          trái tim yêu đập rộn ràng nhịp sống
                          để bây giờ...đông lạnh với tan hoang.

                          có phải mộng tan
                          tình vàng cũng úa
                          nhân gian ơi...đừng thắp lên ngọn lửa
                          cho tim yêu...đổ mãi lệ thầm thì.

                          ngày mai trên bước đi
                          em sẽ thề quên hết
                          khóc đêm nay để mai rồi vĩnh biệt
                          mối tình ngây thơ đã lạc mất tâm hồn


                          LÀNG TÔI ơi...chúc bạn vui
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2006 20:11:31 bởi langtoi >
                          #13
                            langtoi 01.11.2006 20:10:06 (permalink)
                            0
                            Cây không sầu sao cây trút lá
                            Đá không sầu sao đá phủ rêu
                            Sống ở trên đời ta cũng vậy
                            Sống vì yêu, khổ cũng vì yêu

                            Một chút lá thu nghe xào xạc
                            Tựa tiếng lòng ta mãi ngân nga
                            Một chút thoáng lạnh hiu hiu gió
                            Lại nghĩ đến em khúc tình nồng
                            #14
                              langtoi 02.11.2006 08:46:49 (permalink)
                              0
                              Tình ảo!

                              Lang thang trên net tìm người cũ
                              Lặng lẽ cô đơn bước độc hành
                              Người đã đi rồi sao còn nhớ
                              Còn mãi vương mang khúc tình hồng
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2006 08:57:52 bởi langtoi >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 33 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 486 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9