Nhớ em!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 33 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 486 bài trong đề mục
langtoi 18.12.2006 08:52:49 (permalink)
0

Trích đoạn: hienthao


hiềnthao  cảm  ơn  LT  đã cho  lời chúc phúc  .  nhưng  con  ở  trần  gian  là  còn khổ  vì  y.ê.u LT  ơi  / chỉ  bao  giờ  :

mai theo  dấu hạc  về trời
trả  trần  gian  lại  cho người trần  gian
trả  lại  chàng  cái  của  chàng(!?)
là  cây  thập  giá  với ngàn dấu  đinh

giờ  là  Thánh  Nữ  Đồng  Trinh
em  còn  nguyên  một  mối  tình  chưa  yêu
đợi  lòng  Chúa  bớt  hoang  liêu
thiên  đàng  lại  sẽ...bao  nhiêu  tội  đồ

thân 


Lỡ sao người bỏ ta đứng lại đây
Chạy theo phút chốn tránh hư hư ảo
Một thế lực siêu nhiên thần bí quá
Còn lại ta than khóc nỗi đau riêng
 
Người đòi trả những gì yêu thương nhất
Người vội quên những năm tháng yêu thương
Yêu và sống có chi là tội lỗi
Chúa lòng lành cũng không trách tình yêu!
langtoi 18.12.2006 12:10:11 (permalink)
0
Cuộc tình nồng thắm vương đâu đó
Cội rễ con tim vẫn còn đâu
Tràn dòng máu đỏ vì nhung nhớ
Khóc cho số phận quá hẩm hiu
 
Người đành giã biệt nơi chốn hẹn
Chạy theo cuộc sống mải xa hoa
Còn tôi đứng lại tràn thương nhớ
Chờ đợi giai nhân đoái tiếng lòng
 
YeuDieuLongNu 18.12.2006 20:23:31 (permalink)
0
quote:

Nhớ nhung đang vẫy gọi
Lúc tình lỡ chia phôi
Hợp và tan duyên sỗ
Ấn định tại nơi đâu

Đợi chờ trong biển nhớ
Khát cuộc sống vui tươi
Và tình yêu nồng thắm
Dành trọn cả nơi em

Hoàng hôn buôn dăng mắc
Nỗi nhớ cuộn dâng trào
Lệ tràn trên khoé mắt
Rớt giọt lệ tương tư....

*hoạ cùng mụi mụi chút!


LỆ LÒNG.
 
buồn nghe khúc hát ru
cho tâm hồn trẻ lại
buồn tìm trong rượu tái
chắc lại càng nát tan.
 
một trời gom nỗi nhớ
một biển trải niềm thương
một ngọn gió ngàn hương
tìm em trao tình nhớ.
 
mặt trời vẫn nhắc nhở
ngày dài phải siêng năng
cuộc sống vẫn đầy đong
lòng người đừng khắc khoải.
 
em thương vầng trăng xưa
cho mùa thơ hoa trái
mình dệt bằng mê mải
tâm ý gửi trong trăng.
 
đón dòng thơ anh gửi
trời nhớ đang thành băng
thoáng con tim hờn tủi
thương người rơi...lệ lòng.
 
muội chúc vui nhé huynh làngtôi

_____________________________

langtoi 19.12.2006 08:24:22 (permalink)
0
Một phương trời thương nhớ
Gửi đến người nơi xa
Khi đông về băng giá
người có nhớ đến ai?
 
Dệt tình thơ muôn ý
Gửi theo gió niềm yêu
Và mong chờ khắc khoải
Nhớ một vầng trăng xưa
 
Ai làm em buồn nhớ?
Ai rớt lệ vì ai
Chỉ có lòng em biết!
Khi hai đứa đôi nơi
 
Anh vẫn đứng bên đường
Dù cho mùa đông giá
Hay mùa hạ nắng oi
Vẫn đợi chờ em tới
 
Một khối tình chung thuỷ
Cho tới lúc bình minh
Em sẽ quay trớ lại
Cho đời nở hoa tình?
 
*Tiếp theo dòng cảm xúc của mụi!
langtoi 19.12.2006 12:58:17 (permalink)
0
Nhung nhớ về
Thầm trách trái tim côi
Sao thổn thức
Đưa tình về trong mộng
Lệ không rơi
Vì lệ đã cạn rồi
Chỉ còn đó
Một tình yêu chung thuỷ
Cố thoát khỏi
Nhưng vương thêm sầu nhớ
Biết được gì
Khi năm tháng phôi pha
Chạy trốn tình
Tình theo không dứt
Phút giật mình
Đối diện cùng lương tâm
Haong dại sống
Hoang dại yêu trỗi dậy
Còn lại gì
Khi tình đã vụt bay?
Tiếp tục bước
Trên con đường đâu khổ
Sợ chông gai
Làm rách trái tim non!
langtoi 19.12.2006 13:42:20 (permalink)
0
Nếu có ngày mai đó
Khi hạnh phúc bay xa
Thì người ơi xin hãy
Giữ một chút tình xưa
 
Yêu và thương trọn kiếp
Chút hờn dỗi xá chi
Hay một chút hiểu lầm
Rồi sẽ qua em ạ
 
Bởi tình ta vẫn thắm
Bởi cùng se chỉ hồng
Bởi trái tim hoang dại
Chung nhịp đập trong ta
langtoi 19.12.2006 13:46:00 (permalink)
0
Chờ ai mỏi mòn từng đêm vắng
Một lần lầm lỡ trái tim đau
Cái thuở dại khờ ngày xưa ấy
Ai đã trao ai kiếp chung tình?
 
Không với được em chợt nuối tiếc
Hạnh phúc vụt bay thoáng chia ly
Người say duyên mới bên người mới
Bỏ lại tôi đây mãi ngóng chờ
langtuhanoi 19.12.2006 15:02:58 (permalink)
0

Chờ ai mỏi mòn từng đêm vắng
Một lần lầm lỡ trái tim đau
Cái thuở dại khờ ngày xưa ấy
Ai đã trao ai kiếp chung tình?

Không với được em chợt nuối tiếc
Hạnh phúc vụt bay thoáng chia ly
Người say duyên mới bên người mới
Bỏ lại tôi đây mãi ngóng chờ

_____________________________

Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại


đành làm chim trắng mồ côi
trách ai...bỏ lại cuộc đời mình đâu
lòng tằm vương mấy khúc sầu
ai hay tơ óng...vàng đâu kém gì.

cứ vui với bước người đi
cứ tìm bóng cũ mà ghì nhớ mong
tình nào đục...nghĩa nào trong
chẳng qua vẫn khúc hơi đồng...mà thôi.

langtuhanoi

chào bạn...chúc vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2006 15:04:11 bởi langtuhanoi >
langtoi 20.12.2006 12:51:42 (permalink)
0
*Cám ơn LTHN đã hoạ thơ! Thông cảm dùm LT không có khiếu về thơ lục bát lắm nên xin phép hoạ lại như sau!
 
Dẫu biết nhớ mong chỉ vọng tưởng
Thuyền nổi nước nổi có sao đâu
Nước chảy vô tình hoa hữu ý
Thầm cảm ơn đời vướng tình sâu
 
Phận tắm nhả tơ lòng vẫm thắm
Dệt lên tiếng oán khóc biệt ly
Chia phôi không hẹn ngày trở lại
Một tấm lòng son mãi đợi chờ!
 
langtoi 20.12.2006 13:43:44 (permalink)
0
Anh vẫn bước trên con đường xưa đó
Một mình mong tìm lại dấu chân em
Một mình tiếc nuối thương tình cũ
Một mình vội đếm lá vàng rơi
 
Đã bao mùa thu rồi em nhỉ?
Hai đứa mình không sóng bước bên nhau
Chờ trăng lên soi tỏ hai mái đầu
Phút ngập ngừng trao vội nụ hôn yêu
 
Vườn tao ngộ giờ một mình anh tới
Dặn lòng mình rằng mãi đợi chờ em
Sau mong đợi em sẽ về nơi cũ
Cùng dệt mộng vàng, như thuở mới yêu!
 
*HOẠ THƠ MANG VỀ
langtoi 20.12.2006 13:46:43 (permalink)
0
 
Một buổi sớm trong nắng mai thức dậy
Chợt lòng mình trỗi đậy khúc hoan ca
Nhớ và thương bao năm dài trong mộng
Bỗng hoá thành diệu nhạc khúc tình chung
 
Có phải không cuộc đời sang trang mới
Dấu lệ sầu lòng ta bỗng thấy vui hơn
Dành một góc trang trọng trong tiềm thức
Cho người xưa mà ta đã yêu thương!
DUY GIANG 20.12.2006 16:59:40 (permalink)
0
GIÁNG SINH 2006
 
 
 
        
 
KÍNH CHÚC LÀNG TÔI VÀ GIA ĐÌNH VUI TRONG MÙA GIÁNG SINH VÀ SAY XƯA UỐNG RƯỢU VỚI MÌNH TRONG ĐÊM PHỤC SINH NHÉ.ĐỆ SẼ BẬT MỘT CHAI SÂM BANH UỐNG VÀ NHỚ TỚC HUYNH.CẦU CHÚA BAN PHƯỚC LÀNH CHO HUYNH
 
DUY GIANG
langtoi 21.12.2006 10:14:30 (permalink)
0
Trót trao gửi linh hồn cho người ấy
Khi tình yêu đang thời quá ngây thơ
Yêu và sống trong cuộc đời sóng gió
Nhận được gì chỉ đau đớn xót xa
 
Khi trái tim đau từng cơn quặn thắt
Nỗi nhớ nào gặm nhấm ngày tháng qua
Buồn thê thảm sống không còn lý trí
Biết làm gì để tiếp bước hết đơn côi???
 
 
langtoi 21.12.2006 16:12:24 (permalink)
0
Cám ơn Codon gửi thiệp chúc mừng! Không biết làm thiệp chỉ gửi thêm vài dòng cho phong phú thôi!
 
Noel này em có lạnhkhông em
Phương trời lạ chắc khác nơi này lắm
Chốn cũ xưa anh một mình đơn độc
Dõi bóng tìm hạnhphúc phía xa xa
 
Noel của em tuyết phủ trắng vườn
Anh thầm nhớ khi chúng mình dạo bước
Chiều đông về nghe cái laịnh thấu xương
Nhưng sao át ngọn lửa tình rực cháy
 
Mùa đông này đã mấy màu đông qua
Không có em cùng sẻ chia năm mới
Noel buồn anh cứ bước lang thang
 
 
langtoi 21.12.2006 20:19:29 (permalink)
0
Đêm lạnh cô phòng nhớ bóng ai
Đường khuya đông đúc người qua lại
Hạnh phúc quây quần vương đâu dó
Chợt giật mình nghĩ chuyện xa xưa
 
 
Giáng Sinh năm này bước đơn côi
Chăn ấm không sưởi lòng băng giá
Thoáng chút ngậm ngùi rét tâm can
Noel xin hãy chỉ thoáng qua!
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 33 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 486 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9