Nhớ em!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 33 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 486 bài trong đề mục
langtoi 22.12.2006 12:46:19 (permalink)
0
Tao ngộ giờ đây vắng bóng em
Mình anh ngả bóng bước độc hành
Tìm dấu chân em hằn trên cát
Chỉ thấy cô dơn chẳng thấy gì
 
Nơi phương trời xa người còn nhớ
Còn thương cho kẻ kiếp lẻ loi
Dõi theo bóng dáng người yêu nhỏ
Cầu phúc sẽ về hết đắng cay!
langtoi 22.12.2006 13:14:16 (permalink)
0
Trời đông lạnh giá khóc tương tư
Lệ buồn cô đọng thành băng giá
Cuồn cuộn sóng lòng dậy phong ba
Tâm tư trống vắng sầu thê thảm
 
 
Chợt thấy khao khát một nụ hôn
Thèm bàn tay ấm xua băng giá
Uớc một đóm lửa soi đêm tối
Rọi đường ta bước tới tương lai
giotnangmuathu2007 22.12.2006 15:15:22 (permalink)
0
noel chưa về  em đã thức suốt đêm dài.
mang trong mình tình yêu và nỗi nhớ.
nhớ ngày xưa cầm tay nhau bỡ ngõ.
để bây giờ nỗi nhớ mãi không nguôi.
 
em biết rằng tình đã xa xôi.
đã hằn sậu một thời vào dĩ vãng.
có phải anh đã từng quên lãng.
một bến bờ xa nơi chiếc lá cuối cùng
DUY GIANG 23.12.2006 21:08:18 (permalink)
0

Cám ơn Codon gửi thiệp chúc mừng! Không biết làm thiệp chỉ gửi thêm vài dòng cho phong phú thôi!

Noel này em có lạnhkhông em
Phương trời lạ chắc khác nơi này lắm
Chốn cũ xưa anh một mình đơn độc
Dõi bóng tìm hạnhphúc phía xa xa

Noel của em tuyết phủ trắng vườn
Anh thầm nhớ khi chúng mình dạo bước
Chiều đông về nghe cái laịnh thấu xương
Nhưng sao át ngọn lửa tình rực cháy

Mùa đông này đã mấy màu đông qua
Không có em cùng sẻ chia năm mới
Noel buồn anh cứ bước lang thang
_____________________________

Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

 
 NGUYỆN CẦU.
 
mùa no en ai cũng thấy thật vội
bao lo toan sửa mới đón ngày lành
một nỗi buồn vẫn ám ảnh trong anh
lang thang mãi...giữa đêm lành vui nhộn.
 
em làm sao để đời anh thiếu thốn
mất hình em -như trái đất không trăng 
cả đời anh như ngọn gió hiền lành
nhưng lúc nhớ...có thể thành cơn bão.
 
em đi xa nỗi lòng anh chao đảo
con đường xưa gió bão trải mấy lần
hàng cây xưa vẫn im lặng chờ trông
hình bóng cũ trong bao lần thân thuộc.
 
Chúa giáng sinh...anh sẽ xin nguyện ước
cho chúng mình mãi được sống gần nhau
cho tháng ba hồn quê đượm hương cau
gọi tháng mười vui vườn trầu vàng óng.
 
đêm Giáng sinh ngàn sao trời dăng mộng
em hãy nhìn ngôi sao sáng- phương Nam
là mắt anh đang nháy mộng tình vàng
gửi em đó...trong một ngàn mong đợi.
 
DUY GIANG.
 
làng tôi -đệ chia xẻ với huynh nè....về để đón Chúa nhé-đêm chớ có lang thang...tốt nhất vào nhà thờ gửi đức tin đi nha.hii.chúc huynh vui
 
 
saochoihelen 24.12.2006 14:57:36 (permalink)
0
 Giáng sinh an lành nha LT
 
trái tim ơi ta xin mi đừng khóc
cố mỉm cười rồi quên nhé tim ơi
tình ta ơi thôi xin đừng đau nhé
cố mỉm cười ơi quá khứ mong manh
langtoi 25.12.2006 10:27:44 (permalink)
0

Trích đoạn: saochoihelen

 Giáng sinh an lành nha LT

trái tim ơi ta xin mi đừng khóc
cố mỉm cười rồi quên nhé tim ơi
tình ta ơi thôi xin đừng đau nhé
cố mỉm cười ơi quá khứ mong manh

Trái tim anh đã chia thành trăm mảnh
Vỡ nát rồi em có biết sao không?
Khi chia tay tim ta như ngừng đập
Chết lặng rồi trong nỗi nhớ mông lung
 
Quá khứ ơi xin cho tôi về đó
Cho sóng tình trỗi dậy mãi không thôi
Cho thuyền tình neo đậu nơi bến cũ
Cho đợi chờ không buốt giá tâm tư
 
 
langtoi 25.12.2006 10:40:54 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

noel chưa về  em đã thức suốt đêm dài.
mang trong mình tình yêu và nỗi nhớ.
nhớ ngày xưa cầm tay nhau bỡ ngõ.
để bây giờ nỗi nhớ mãi không nguôi.

em biết rằng tình đã xa xôi.
đã hằn sậu một thời vào dĩ vãng.
có phải anh đã từng quên lãng.
một bến bờ xa nơi chiếc lá cuối cùng

Ngày ấy No el cùng chung lối
Cầu nguyện lòng thành trước Giáng Sinh
Chúa ở trên cao người có tỏ
Cớ sao người để cuộc chia ly?
 
Em trách tôi sao vội quên lãng
Tìm niềm vui bên bến mới hay sao
Duyên trời đã định còn chi nữa
Nhưng không phải vì thế anh quên em!
langtoi 25.12.2006 10:58:50 (permalink)
0
To Duy Giang:
 
Mùa Giáng Sinh đang tràn về trên phố
Chợt thấy man mác nhớ thương ai
Thương tà áo trắng ngày xưa ấy
Thương bờ môi lạnh rét run run
 
Năm ấy cũng mùa Giáng Sinh đến
Tôi rong ruổi tìm đốm lửa sưởi tim
Chợt ấm lòng khi em ào xô tới
Thôi mất rồi trái tim của tôi ơi!
 
No el năm nay tôi trẩy hội
Đi cầu nguyện cùng người ấy của tôi
Chỉ có điều khong còn là em nữa
Thoáng buồn buồn nhen nhỏi trong tim tôi!
Trần Quốc Khánh 25.12.2006 16:47:12 (permalink)
0
                  NHỚ  EM!
      
       NHỚ EM MẶT SÁNG NHƯ GƯƠNG
TIẾNG CƯỜI TRONG VẮT VẤN VƯƠNG ĐÁY LÒNG
      THƯƠNG EM MỘT GIẢI LỤA HỒNG
DẠT TRÔI TRÊN SÓNG,BỒNG BỀNH TRÊN MÂY.
 
                       QỬETYUIPOKJHGFDÁ
langtoi 26.12.2006 10:49:00 (permalink)
0
Vắng em đời như ngừng hơi thở
Đã mấy đông rồi rét con tim
Tương tư thương khóc cho tình cũ
Chợt thấy xót xa tím cõi lòng
 
Tìm em trong dáng ai đâu đó
Không nhoà nhân dạng khắc trong tim
Chiều đông lặng tìm làn hơi ấm
Ký ức xưa về với nụ hôn!
 
 
langtoi 26.12.2006 12:40:23 (permalink)
0
Thảng thốt yêu thương thảng thốt nhớ
Mong đợi ngậm ngùi giữa bi ai
Chiều nay thương nhớ người xa xứ
Liệu có ấm không lúc đông về
 
Yêu nhau đâu ngại mấy núi sông
Chờ ai quyết vượt ngăn cách lòng
Chỉ lo viến khách vui duyên nợ
Bở ta cô độc giữa muôn trùng
langtoi 02.01.2007 14:49:08 (permalink)
0
Đã bao chiều rồi khóc thương ta
Thu tàn dông tới rét tâm can
Mình ta lê bước trên đường vằng
Ký ức òa về giữa cô liêu
 
Ngơ ngẩn ta nhặt cành hoa rụng
Chợt thấy xót xa thoáng chia phôi
Ngườ đi có mỏi trên đường tiến
Dốc tình tôi lặng đứng đợi ai!
DUY GIANG 02.01.2007 16:16:00 (permalink)
0

Đã bao chiều rồi khóc thương ta
Thu tàn dông tới rét tâm can
Mình ta lê bước trên đường vằng
Ký ức òa về giữa cô liêu

Ngơ ngẩn ta nhặt cành hoa rụng
Chợt thấy xót xa thoáng chia phôi
Ngườ đi có mỏi trên đường tiến
Dốc tình tôi lặng đứng đợi ai!

_____________________________

Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

 

 
 tặng huynh tấm hình của đệ <nhớ mai vàng >nhé.chúc huynh vui
 
  đón xuân và em...
 
bao lần nhìn lá thu phai nhỉ
mong mấy mùa xuân đón đợi ai
bút viết tâm tư trao ý thắm
ngàn hoa khi rụng có nhớ chi ?
 
mùa xuân đã đến biết làm gì ?
có cưới nhau không hãy nói đi
trầu thắm môi em đừng dấu ý
xe hoa đang đợi chở em đi...
 
DUY GIANG.
LANG TÔI.chúc huynh và gia đình mùa xuân vui và hạnh phúc
 
 
langtoi 02.01.2007 18:33:21 (permalink)
0

Trích đoạn: DUY GIANG

 
  đón xuân và em...
 
bao lần nhìn lá thu phai nhỉ
mong mấy mùa xuân đón đợi ai
bút viết tâm tư trao ý thắm
ngàn hoa khi rụng có nhớ chi ?
 
mùa xuân đã đến biết làm gì ?
có cưới nhau không hãy nói đi
trầu thắm môi em đừng dấu ý
xe hoa đang đợi chở em đi...
 
DUY GIANG.
LANG TÔI.chúc huynh và gia đình mùa xuân vui và hạnh phúc

Xuân sang nảy mầm cây đâm lộc
Nhạt nhoà ta đứng giữa cô dơn
Còn đâu hạnh phúc khi cô lẻ
Biết đón đợi ai chuyến xe tình
 
Đành vui duyên mới quên sầu cũ
Biết có được không phút xao lòng
Người ơi có hiểu lòng tôi thắm
Đã trót thuỷ chung kiếp đau tình!
 
Chào Duy Giang! Huynh cũng chúc gia dình và đệ một năm mới anh khang thịnh vượng và tràn ngập niềm vui tiếng cười nhé! Cám ơn đệ đã động viên! Huynh cũng đang cố gắng quên đi moọt ai đó để nhớ đến một ai đó đây! Chờ tin vui của huynh nhé!
langtoi 03.01.2007 12:55:15 (permalink)
0
NGẬM NGÙI
 
Ngày tháng lặng trôi niềm mong đợi
Ngậm ngải tìm trầm chẳng thấy đâu
Chỉ thấy nhớ thương về lưu luyến
Nhung nhớ nghẹn ngào nát con tim
 
Phút đâu tan vỡ gây trống vắng
Lặng lẽ gom đầy sự nhớ thương
Cố tìm hạnh phúc trong duyên mới
Thoáng chốc giật mình biết sao đây?
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 33 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 486 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9