Nhớ em!
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 33 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 486 bài trong đề mục
langtoi 03.01.2007 13:07:57 (permalink)
0
TÌM ĐÂU...
 
Chênh vênh nỗi nhớ trong giông tố
Bão lòng gom gió nổi phong ba
Tìm say duyên mới quên tình cũ
Yêu thương mong đợi lại quay về
 
 
 
langtoi 03.01.2007 13:10:51 (permalink)
0
DUYÊN MỚI
 
Aí tình ban phước được gặp em
Một bông hoa dại ngát hương thơm
Mang đến cho anh đầy nhựa sống
Ngây ngất lấp đầy sự nhớ nhung
 
 
Người ơi thương nhớ trao nhau nhé
Chữa trị dùm anh vết thương lòng
Cho ngày mai đây tràn ánh sáng
Rọi lối ta đi tới bến tình
langtoi 03.01.2007 13:14:56 (permalink)
0
PHÚT ĐẦU
 
Chỉ mới gặp em mà thân thuộc
Như duyên tiền định trời đã se
Nguyệt lão lắc đầu thôi đành vậy
Buông sợi chỉ đào buộc trái tim

Người mang nguồn sáng xua đêm tối
Mang phút ấm lòng xoá giá băng
Làm tôi vơi bớt bao sầu khổ
Xin cám ơn đời, cám ơn em!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2007 13:18:03 bởi langtoi >
langtoi 04.01.2007 20:48:51 (permalink)
0
Duyên tình không trọn buông lời nhớ
Tìm bóng ai kia giữa chợ đời
Chỉ thấy xa xa mờ nhân ảnh
Chợt nhận ra rằng quá vu vơ
 
Vu vơ tìm kiềm một hình ảnh
Vu vơ nhung nhớ một ai kia
Vu vơ trao tình cho người lạ
Vu vơ nhận về cuộc chia ly!
langtoi 04.01.2007 20:55:37 (permalink)
0
Trăng tàn sao rụng giữa đêm đông
Gởi đến ai kia khói tình nồng
Mong đem hơi ấm về theo gió
Để ấm lòng em giữa cuộc đời
 
Lời hay ý đẹp lặn đâu mất
Chỉ biết vương theo chút tiếng lòng
Buông vài câu nói nghe sáo rỗng
Nhưng tình chân thật lắm ai ơi!
DUY GIANG 04.01.2007 21:34:23 (permalink)
0

Trăng tàn sao rụng giữa đêm đông
Gởi đến ai kia khói tình nồng
Mong đem hơi ấm về theo gió
Để ấm lòng em giữa cuộc đời

Lời hay ý đẹp lặn đâu mất
Chỉ biết vương theo chút tiếng lòng
Buông vài câu nói nghe sáo rỗng
Nhưng tình chân thật lắm ai ơi!

_____________________________

Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

 

 
KHÚC BUỒN
 
tâm buồn cảnh đẹp có vui đâu
gió lạnh cay cay một khối sầu
đong đếm tháng ngày trong kỷ niệm
mắt nhìn mây cuôn biết về đâu
chân đi hồn chất muôn sầu nhớ
tiếng vọng quê nhà thẳm cõi sâu
khắc khoải dòng thơ đời viễn xứ
mênh mang thuyền mộng nhuốm thơ sầu.
 
DUY GIANG
 
chúc víp vui nhé LÀNG TÔI.
 
 
langtuhanoi 05.01.2007 00:25:21 (permalink)
0

Duyên tình không trọn buông lời nhớ
Tìm bóng ai kia giữa chợ đời
Chỉ thấy xa xa mờ nhân ảnh
Chợt nhận ra rằng quá vu vơ

Vu vơ tìm kiềm một hình ảnh
Vu vơ nhung nhớ một ai kia
Vu vơ trao tình cho người lạ
Vu vơ nhận về cuộc chia ly!

_____________________________

Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

 
____________________________
 
vu vơ ai để trên đường lạ
để bước chân tôi ngã bươu đầu
vu vơ ai gửi lời tim thắm
để trái tim sầu mộng khổ đau
 
vu vơ tìm lại hình xưa cũ
chẳng biết bây giờ đã ở đâu
vu vơ ra ngắm nơi hẹn cũ
mưa hạt rơi nghiêng ướt lạnh đầu.
 
chúc bạn vui nhé LÀNG TÔI
 
langtoi 05.01.2007 09:05:32 (permalink)
0

Trích đoạn: DUY GIANG



KHÚC BUỒN

tâm buồn cảnh đẹp có vui đâu
gió lạnh cay cay một khối sầu
đong đếm tháng ngày trong kỷ niệm
mắt nhìn mây cuôn biết về đâu
chân đi hồn chất muôn sầu nhớ
tiếng vọng quê nhà thẳm cõi sâu
khắc khoải dòng thơ đời viễn xứ
mênh mang thuyền mộng nhuốm thơ sầu.
 
DUY GIANG
 

Mộng mơ cuốn theo đời nghiệt ngã
Vui buồn số phận biết sao đây
Sầu tình chẳng thiết chi ngày tháng
Gió cuốn mây trôi ấy sự đời

Thiên thu mong nhớ thương trao trọn
Một bóng hình ai phía cuối trời
Thương cánh hoa trôi đời viễn xứ
Biết nẻo nào trong đậu bến mơ!

Cám ơn DG hoạ thơ và lời chúc nhé! LT chúc DG có một năm mới anh khang thịnh vượng và tràn ngập niềm vui nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2007 09:39:04 bởi langtoi >
langtoi 05.01.2007 09:08:58 (permalink)
0
vu vơ ai để trên đường lạ
để bước chân tôi ngã bươu đầu
vu vơ ai gửi lời tim thắm
để trái tim sầu mộng khổ đau
 
vu vơ tìm lại hình xưa cũ
chẳng biết bây giờ đã ở đâu
vu vơ ra ngắm nơi hẹn cũ
mưa hạt rơi nghiêng ướt lạnh đầu.
 langtuhanoi
chúc bạn vui nhé LÀNG TÔI 
 
Một khối tình sầu chất thiên thu
Cho dù giông tố kéo ngang qua
Lòng son vẫn thẳng nơi ngọn gió
Chẳng sờn nhung nhớ lúc chia xa!
 
Cám ơn lang tu HN họa thơ nhé!
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2007 09:17:44 bởi langtoi >
giotnangmuathu2007 05.01.2007 10:28:46 (permalink)
0
em về nối lại tình xưa.
sao đưa giông tố đón đưa hỡi chàng.
giàu sang em chẳng mơ màng
em chỉ muốn ghé qua làng thăm chơi
 
nếu anh nhã ý đến mời.
thì em khăn gói về nơi nhà chàng
ngày mai sắm quả cau vàng.
lá trầu tô đểm duyên chàng với em...
...............................................
hic hic
 
langtoi 05.01.2007 12:49:18 (permalink)
0
Có thể lắm yêu thương và mong đợi
Ngọn lửa tình chưa hẳn lụi trong em
Nhưng số phận như trêu đùa anh vậy
Hai đường đời vẫn cứ chạy song song
 
Cùng kiếm tìm cho mình một hy vọng
Hạnh phúc về sưởi ấm trái tim côi
Vẫn bước tiếp khi không còn chung mộng
Vấp ngã rồi lại vụt đứng dậy ngay
 
Nẻo đường tình còn muôn ngàn trắc trở
Lối rẽ nào sẽ tới được vinh quang
Yêu thương tắt rồi lại bùng cháy mãi
Chúc người xưa hạnh phúc trên cõi đời!
 
langtoi 05.01.2007 12:51:25 (permalink)
0
Có thể lắm yêu thương và mong đợi
Ngọn lửa tình chưa hẳn lụi trong em
Nhưng số phận như trêu đùa anh vậy
Hai đường đời vẫn cứ chạy song song
 
Cùng kiếm tìm cho mình một hy vọng
Hạnh phúc về sưởi ấm trái tim côi
Vẫn bước tiếp khi không còn chung mộng
Vấp ngã rồi lại vụt đứng dậy ngay
 
Nẻo đường tình còn muôn ngàn trắc trở
Lối rẽ nào sẽ tới được vinh quang
Yêu thương tắt rồi lại bùng cháy mãi
Chúc người xưa hạnh phúc trên cõi đời!
 
langtoi 05.01.2007 13:10:18 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

em về nối lại tình xưa.
sao đưa giông tố đón đưa hỡi chàng.
giàu sang em chẳng mơ màng
em chỉ muốn ghé qua làng thăm chơi

nếu anh nhã ý đến mời.
thì em khăn gói về nơi nhà chàng
ngày mai sắm quả cau vàng.
lá trầu tô đểm duyên chàng với em...
...............................................
hic hic


Nhà anh nghèo lắm em ơi
Làm sao sắm nổi một cơi cau trầu
Anh đây chỉ có tình thôi
Nên làm sao xứng lứa đôi cùng nàng
Nếu nàng mà thích cao sang
Thì anh lại vỡ mộng vàng bấy lâu
Chấp nhận xin hãy gật đầu
Anh về sẽ cố mua trầu mua cau!
 
 
giotnangmuathu2007 05.01.2007 20:22:10 (permalink)
0
thuận tình anh hãy đến mau.
sắm xe tứ mã đón đưa em về.
em đây không thích xe thuê.
ô tô bóng lộn không mê điều hòa.
mình nghèo nên chỉ qua loa.
mua dăm sợi bún với ba lá cần
đem về nấu bốn bát canh
mời hai họ đến ăn mừng kết duyên
hic
 
YeuDieuLongNu 06.01.2007 01:50:16 (permalink)
0

vu vơ ai để trên đường lạ
để bước chân tôi ngã bươu đầu
vu vơ ai gửi lời tim thắm
để trái tim sầu mộng khổ đau

vu vơ tìm lại hình xưa cũ
chẳng biết bây giờ đã ở đâu
vu vơ ra ngắm nơi hẹn cũ
mưa hạt rơi nghiêng ướt lạnh đầu.


langtuhanoi
chúc bạn vui nhé LÀNG TÔI
 
___________________________

Một khối tình sầu chất thiên thu
Cho dù giông tố kéo ngang qua
Lòng son vẫn thẳng nơi ngọn gió
Chẳng sờn nhung nhớ lúc chia xa!

Cám ơn lang tu HN họa thơ nhé!

 
khúc sầu nào chung thủy với lòng ta
phải nước mắt.hay tim nhòa khát vọng
phải lối xưa tiêu điều hoang vắng
phải bước đơn côi...đan lặng một bóng mình.
 
hy vọng đời sao quá đỗi mong manh
lời của gió ai dỗ dành hứa hẹn
trăng thu rơi ,xuống con đường đưa tiễn
để mộng thề chia rẽ...hai nơi.
 
chúc HAI huynh vui nhé LÀNG TÔI VÀ LÃNG TỬ
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 33 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 486 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9