Nhớ em!
Nhà anh nghèo lắm em ơi
Làm sao sắm nổi một cơi cau trầu
Anh đây chỉ có tình thôi
Nên làm sao xứng lứa đôi cùng nàng
Nếu nàng mà thích cao sang
Thì anh lại vỡ mộng vàng bấy lâu
Chấp nhận xin hãy gật đầu
Anh về sẽ cố mua trầu mua cau!
_____________________________
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
TRAO NHẬN XA XÔI. Nhà anh nghèo lắm em ơi ngủ không đóng cửa trăng rơi góc nằm gió thì đùa kéo chiếu chăn mưa rơi ướt gối...lệ đầm buồn đau. nếu duyên có nghĩa trầu cau xin em cho một bước đầu...con tim đừng để xa ánh mắt nhìn bước chân mờ dấu đã in hẹn hò. xin em đừng vội đắn đo hãy thương lấy một bến đò nắng mưa cho dù bão gió giật lùa bến xin che chở thuyền đưa vào lòng. tình ta xin nguyện trắng trong lứa đôi chỉ một tơ hồng buộc duyên nghèo giàu thay đổi triền miên bàn tay hứa hẹn lấy miền ước mơ. câu vần anh viết đợi chờ tiếng thơ anh gửi giấc mơ kẻ nghèo tâm tư nhuộm ánh trăng treo con tim muốn nói vạn điều thương em. hãy tìm kỷ niệm êm đềm hãy mơ về chốn trăng đêm hẹn hò tuổi xuân mộng đã nhận cho theo anh thuyền thả câu hò bến duyên. DUY GIANG đệ thăm huynh nè LT.huynh nói về chữ nghéo buồn quá hà...nói một thoáng như đệ thui heng...hi...nghèo có phải là có tội đâu...chấp nhận nghèo mới là có tội....làng tôi chúc huynh vui....chớ giận đệ heng ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2007 14:57:57 bởi DUY GIANG >
Trích đoạn: langtoi
Khuya không ngủ cồn cào nỗi nhớ
Nhớ về em, tâm trạng rối bời
Người thức mà ngọn đèn cũng thức
Đèn nhớ ai mất ngủ đèn ơi
Rồi khắc khoải sầu tư buông thả
Trải hồn buồn, nỗi nhớ khôn nguôi
Mắt khép lại thoát tình vật vã
Vọng xa xa chim trắng gọi điềm !
Mắt khép lại chân tìm cảm xúc
Bên ngoài trời đang trút cơn mưa
Da thấm mát - khát thèm thân xác
Để trầm mình vào cõi vô - vương !
Có biết rằng em nhớ anh không? Có biết rằng em nhớ anh không? Cơn gió heo may lạnh buốt lòng Em ngồi đếm lá qua song cửa Giờ này anh có nhớ em không? Đã sắp qua rồi một mùa Đông Mình chẳng gặp nhau cả tháng rồi Gương mặt hiền và lời thủ thỉ Em âm thầm da diết gọi: - Anh yêu! Trăng Quê Ghé thăm langtoi chút nhé! Chúc bạn luôn vui!
Trích đoạn: Trăng Quê
Có biết rằng em nhớ anh không?
Có biết rằng em nhớ anh không?
Cơn gió heo may lạnh buốt lòng
Em ngồi đếm lá qua song cửa
Giờ này anh có nhớ em không?
Đã sắp qua rồi một mùa Đông
Mình chẳng gặp nhau cả tháng rồi
Gương mặt hiền và lời thủ thỉ
Em âm thầm da diết gọi:
- Anh yêu!
Trăng Quê
Ghé thăm langtoi chút nhé! Chúc bạn luôn vui!
Nếu biết rằng em vẫn nhớ anh
Thì phút chia ly chẳng chạnh lòng
Đêm đêm không còn thao thức khóc
Trăn trở khối tình suốt năm canh
Nếu biết rằng em còn yêu tôi
Dẫu có xa xôi chẳng nghĩa gì
Tôi xin dâng tặng lời âu yếm:
- Mãi yêu em!
*Cảm ơn Trăng Quê hoạ thơ! Thơ của bạn viết rất hay! LT xin mạn phép viết thêm theo vài dòng
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
khúc sầu nào chung thủy với lòng ta
phải nước mắt.hay tim nhòa khát vọng
phải lối xưa tiêu điều hoang vắng
phải bước đơn côi...đan lặng một bóng mình.
hy vọng đời sao quá đỗi mong manh
lời của gió ai dỗ dành hứa hẹn
trăng thu rơi ,xuống con đường đưa tiễn
để mộng thề chia rẽ...hai nơi.
chúc HAI huynh vui nhé LÀNG TÔI VÀ LÃNG TỬ
Mộng rẽ hai nơi đời viễn xứ
Cô đơn lạc quẻ giưũa đêm thâu
Buông lời tình tự sao cay đắng
Ngọt bùi đâu? Chỉ có phôi pha
Dẫu có lỗi lầm xin tha thứ
Bởi trái tim ai đã lạnh sầu
Không còn thương mến xua khổ ải
Người đã mang đi cạn nỗi lòng
*Chào YĐLN! Cám ơn lời chúc của mụi!
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
thuận tình anh hãy đến mau.
sắm xe tứ mã đón đưa em về.
em đây không thích xe thuê.
ô tô bóng lộn không mê điều hòa.
mình nghèo nên chỉ qua loa.
mua dăm sợi bún với ba lá cần
đem về nấu bốn bát canh
mời hai họ đến ăn mừng kết duyên
hic
* Giọt nắng ơi! Đã biết LT không quen làm thơ 6-8 lại còn cứ chơi khó LT zậy? Thôi đành phen này dù nghèo "LT cũng quyết cho con đi bộ đội" Tiếp lời giọt nắng nè: Anh nghèo anh chẳng dùng dâu Vì xe từ mã qua cầu sóc ghê Sao mình không dùng loại xe Của mình em ạ khỏi thuê xe người Mình hãy đi bộ em ơi Lều tranh anh lấy chỗ nào đậu xe? Lều tranh anh đã đèn treo Trang hoàng lộng lẫy còn hơn nhà lầu Tim vàng dành dụm đã lâu Giờ đây anh tặng cô dâu lòng mình!
Anh nghèo anh chẳng dùng dâu
Vì xe từ mã qua cầu sóc ghê
Sao mình không dùng loại xe
Của mình em ạ khỏi thuê xe người
Mình hãy đi bộ em ơi
Lều tranh anh lấy chỗ nào đậu xe?
Lều tranh anh đã đèn treo
Trang hoàng lộng lẫy còn hơn nhà lầu
Tim vàng dành dụm đã lâu
Giờ đây anh tặng cô dâu lòng mình!
MỘT CÂU ĐÃ GỬI TÂM TÌNH HAI CÂU ĐÃ THẤY TIM MÌNH CÓ AI LÀNG TÔI NÓI HẾT TỎ BÀY HỠI AI CÓ PHẢI...HOA BAY THÌ DỪNG. LANG TÔI CHÚC HUYNH VUI NHÉ
Hoa nào rơi rụng giữa vườn hoang
Buông tiếng khóc than kẻ bộ hành
Giữa đời chật hẹp đâu tìm thấy
Ánh sáng nào rọi lối tôi đi
Mộtt chút men tình dâng ngây ngất
Ngớ như say cả đất lẫn trời
Bàng hoàng chợt tỉnh cơn u tối
Có người đang đợi phía xa xa!
Xác pháo nào rơi cửa nhà người Chơ vơ tôi đứng một mình tôi Thầm mong người ấy luôn hạnh phúc Phận số tôi rồi trách chi ai Giữa buổi đêm đông càng lạnh giá Còn đâu cái thuở áo trắng xưa Gửi lời thương nhớ theo cơn gió Riêng lòng tôi vẫn chẳng còn chi!
Trích đoạn: co don
CĐ góp vui với tiểu hiền muội và huynh langtoi nha
Tiễn biệt chia ly chén rượu sầu
Thơ tình chan chứa mộng ẩn sâu
Lệ đắng đem chan cùng nỗi nhớ
Tâm hồn trống trải với đêm thâu
Dù tình đôi ta đã xa rồi
Chia Nam rẽ Bắc vẫn thương nhau
Như ngày xưa ấy say hương mộng
Nguyện bền thắm lâu cùng gió trăng
Trời xanh chẳng thương sầu vô vọng
Hai nẻo mỗi nơi biết hướng nào
Chỉ biết thương yêu và mong đợi
Dừng bước phiêu du chắp nhịp cầu!
Dù tình đôi ta đã xa rồi
Chia Nam rẽ Bắc vẫn thương nhau
Như ngày xưa ấy say hương mộng
Nguyện bền thắm lâu cùng gió trăng
Trời xanh chẳng thương sầu vô vọng
Hai nẻo mỗi nơi biết hướng nào
Chỉ biết thương yêu và mong đợi
Dừng bước phiêu du chắp nhịp cầu!
_____________________________
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
MƯA NGÂU ô thước một năm vẫn bắc cầu nên đời vẫn nhớ một ngày ngâu ngưu lang chức nữ cùng xum họp chỉ mỗi tình ta mãi lệ sầu hai nẻo trời xa chia lối mộng một đôi tim thắm mãi chung đau mơ hoa có phải là xa xỉ cuộc sống viễn phương khổ trắng đầu DUY GIANG CHÚC HUYNH VUI
Trích đoạn: DUY GIANG
MƯA NGÂU
ô thước một năm vẫn bắc cầu
nên đời vẫn nhớ một ngày ngâu
ngưu lang chức nữ cùng xum họp
chỉ mỗi tình ta mãi lệ sầu
hai nẻo trời xa chia lối mộng
một đôi tim thắm mãi chung đau
mơ hoa có phải là xa xỉ
cuộc sống viễn phương khổ trắng đầu
DUY GIANG
CHÚC HUYNH VUI
CHẢY MỘNG
Khi xưa bên nhau nguyện trắng đầu
Một câu chung thuỷ mãi bên nhau
Giờ đây xa vắng còn thương nhớ
Lời nguyện năm xưa đã tàn đâu
Ngưu Lang chờ đợi cầu Ô thước
Chức Nữ lại mong gãy nhịp cầu
Tâm hồn xao động tình vụt mất
Một tấm lòng son mộng thấm sâu!
Trích đoạn: co don
Nguyệt tìm đâu.... Bóng Nguyệt ngả nghiêng muốn giễu đời
Cười người chung thuỷ giữa trắng đen
Một khối tình chung trao người mãi
Hỏi trời hỏi đất mộng bóng ai
Nhạt nhoà năm tháng không vơi nhớ
Cô đơn mượn rượu bỏ quên đời
Tưởng đâu sẽ làm vơi sầu muộn
Càng say lại càng nhớ cố nhân!
Nguyệt tìm đâu....
Bóng Nguyệt ngả nghiêng muốn giễu đời
Cười người chung thuỷ giữa trắng đen
Một khối tình chung trao người mãi
Hỏi trời hỏi đất mộng bóng ai
Nhạt nhoà năm tháng không vơi nhớ
Cô đơn mượn rượu bỏ quên đời
Tưởng đâu sẽ làm vơi sầu muộn
Càng say lại càng nhớ cố nhân!
_____________________________
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
NGUYỆT SẦU nhớ người tìm ánh trăng xưa người xa trăng vẫn như vừa ở đây vàng ươm một tấm thân gầy gió vương mái tóc hương đầy hồn tôi người đi chân bước xa xôi nhớ thương tôi chỉ biết ngồi làm thơ tay ghi những phút hồn mơ giấy gom muôn nỗi trông chờ người ơi mùa xuân én lượn lưng trời từng đôi ríu rít hát lời yêu thương trăng xưa thương nhớ con đường bóng ai đã gửi đêm trường lời trao MINH TUẤN LANG TÔI...chúc bạn vui nhé
MƯA NGÂU
ô thước một năm vẫn bắc cầu
nên đời vẫn nhớ một ngày ngâu
ngưu lang chức nữ cùng xum họp
chỉ mỗi tình ta mãi lệ sầu
hai nẻo trời xa chia lối mộng
một đôi tim thắm mãi chung đau
mơ hoa có phải là xa xỉ
cuộc sống viễn phương khổ trắng đầu
DUY GIANG
Họa Vui Tái Ngộ Chim Thước triệu năm bắt được cầu Nôn nao ã Chức đón chàng Ngâu Nhìn Lang già cóng ngày viên họp Liếc Nữ răn reo tối thãm sầu Hai cõi bao lâu xây thắm mộng Đôi bờ phút chốc rã lòng đau Thôi đừng thất vọng tranh nhau xỉ Cứ tưởng như không buổi hẹn đầu NhàQuê
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: