Nhớ em!
MƯA NGÂU
ô thước một năm vẫn bắc cầu
nên đời vẫn nhớ một ngày ngâu
ngưu lang chức nữ cùng xum họp
chỉ mỗi tình ta mãi lệ sầu
hai nẻo trời xa chia lối mộng
một đôi tim thắm mãi chung đau
mơ hoa có phải là xa xỉ
cuộc sống viễn phương khổ trắng đầu
DUY GIANG
Họa Vui
Tái Ngộ
Chim Thước triệu năm bắt được cầu
Nôn nao ã Chức đón chàng Ngâu
Nhìn Lang già cóng ngày viên họp
Liếc Nữ răn reo tối thãm sầu
Hai cõi bao lâu xây thắm mộng
Đôi bờ phút chốc rã lòng đau
Thôi đừng thất vọng tranh nhau xỉ
Cứ tưởng như không buổi hẹn đầu
NhàQuê

MƯA BUỒN áo cưới xe hoa bước nhịp cầu mộng xưa chết lặng chẳng còn Ngâu trăng thu ngơ ngẩn nhìn đường cũ mưa rắc ngàn đau giọt đếm sầu tan rã tình chia đôi cách biệt chung tình có thấu một hồn đau người đi nắng rọi môi hồng thắm kẻ lặng nhìn theo mắt cúi đầu. chúc các huynh vui nhé
GIỌT ĐẮNG.... Mưa sầu thấm ướt cõi lòng ai Giọt ngắn nhưng vương tiếng thở dài Tư tình còn nguyên màu thắm biếc Sao Trời chia rẽ mộng tìm đâu Buốt lạnh mưa Ngâu giữa cuộc đời Trang trải tâm hồn vùi quên nhớ Dậy nỗi khát khao bến bờ xa Mưa lòng chợt hoá kiếp phong ba!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2007 19:38:06 bởi langtoi >
Trích đoạn: NhàQuê
Họa Vui
Tái Ngộ
Chim Thước triệu năm bắt được cầu
Nôn nao ã Chức đón chàng Ngâu
Nhìn Lang già cóng ngày viên họp
Liếc Nữ răn reo tối thãm sầu
Hai cõi bao lâu xây thắm mộng
Đôi bờ phút chốc rã lòng đau
Thôi đừng thất vọng tranh nhau xỉ
Cứ tưởng như không buổi hẹn đầu
NhàQuê
CHỜ VÀ ĐỢI!
Một khối tình sầu chât thiên thu
Giữa cuộc phong ba chẳng phai mờ
Lung linh khi mờ khi tỏa sáng
Hỏi già chưa nhỉ vẫn tráng trai
Tương tư vương nặng cuộc tình đầu
Mong vườn tao ngộ mãi có nhau
Dù cho không còn cầu Ô Thước
Vẫn đến bên nhau thoả nỗi chờ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2007 21:02:10 bởi langtoi >
Trích đoạn: langtoi
Trích đoạn: NhàQuê
Họa Vui
Tái Ngộ
Chim Thước triệu năm bắt được cầu
Nôn nao ã Chức đón chàng Ngâu
Nhìn Lang già cóng ngày viên họp
Liếc Nữ răn reo tối thãm sầu
Hai cõi bao lâu xây thắm mộng
Đôi bờ phút chốc rã lòng đau
Thôi đừng thất vọng tranh nhau xỉ
Cứ tưởng như không buổi hẹn đầu
NhàQuê
ĐỢI GÌ?
Một khối tình sầu chât thiên thu
Giữa cuộc phong ba chẳng phai mờ
Lung linh khi mờ khi tỏa sáng
Hỏi già chưa nhỉ vẫn tráng trai
Tương tư vương nặng cuộc tình đầu
Mong vườn tao ngộ mãi có nhau
Dù cho không còn cầu Ô Thước
Vẫn đến bên nhau thoả nỗi chờ!
Trích đoạn: co don
HỎI NGƯỜI
Thiếu nữ buồn chi lặng lẽ ngồi
Bên bờ ao vắng dõi bóng ai
Chỉ thấy trong xanh làn nước biếc
Bóng mình đổ xuống ngả nghiêng rơi
Nhặt cánh bèo trôi thầm chua xót
Kiếp đời sao còn lắm nhiêu khê
Biết đến khi nao ngừng cô độc
Chỉ có bèo trôi nước chảy hoài
Trích đoạn: Minh Tuấn
NGUYỆT SẦU
nhớ người tìm ánh trăng xưa
người xa trăng vẫn như vừa ở đây
vàng ươm một tấm thân gầy
gió vương mái tóc hương đầy hồn tôi
người đi chân bước xa xôi
nhớ thương tôi chỉ biết ngồi làm thơ
tay ghi những phút hồn mơ
giấy gom muôn nỗi trông chờ người ơi
mùa xuân én lượn lưng trời
từng đôi ríu rít hát lời yêu thương
trăng xưa thương nhớ con đường
bóng ai đã gửi đêm trường lời trao
MINH TUẤN
LANG TÔI...chúc bạn vui nhé
PHẬN BÈO!
Vầng trăng xẻ đôi người bên ấy
Liệu có tròn không một góc trời
Liệu có vui gì trong duyên mới
Hay hẩm hiu thôi phận má hồng
Nỗi nhớ gãy đôi vương sợi chỉ
Xe mối duyên tơ thắm lại đời
Giờ trên lối nhỏ không đơn độc
Bình minh cuộc đời lại reo ca!
*MT à! Cám ơn bạn qua tặng thưo nghe! Chúc bạn luôn vui! LT xin phép hoạ theo vài câu tự bạch nghe! Thông cảm vì LT dốt thơ 6-8 lắm!
PHẬN BÈO!
Vầng trăng xẻ đôi người bên ấy
Liệu có tròn không một góc trời
Liệu có vui gì trong duyên mới
Hay hẩm hiu thôi phận má hồng
Nỗi nhớ gãy đôi vương sợi chỉ
Xe mối duyên tơ thắm lại đời
Giờ trên lối nhỏ không đơn độc
Bình minh cuộc đời lại reo ca!
*MT à! Cám ơn bạn qua tặng thưo nghe! Chúc bạn luôn vui! LT xin phép hoạ theo vài câu tự bạch nghe! Thông cảm vì LT dốt thơ 6-8 lắm!
_____________________________
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
CHỜ ĐỢI MÙA XUÂN nếu thế gian không chia đôi lối mộng thì sầu buồn chẳng để lệ hoen mi nếu loài người cùng tin yêu cuộc sống thì khổ đau đỡ nhuộm trắng tóc thề. đã bao người cùng chịu cam số phận cho cách ngăn chia xẻ mộng xuân thì ai cũng biết phải hy sinh cuộc sống vì tương lai đang đợi bước chân đi . anh nhìn trời dăng lạnh trên lối đi thương ngọn gió heo về xóm nhỏ áo mong manh nơi quê nghèo khốn khó tất tả dáng đi ,gian khổ gánh thay mình. thương mối tình gắn bó bởi tơ xinh duyên chồng vợ nặng tình của Nguyệt Lão thời con gái hôm xưa khờ khạo đến hôm nay đã thay dáng tảo tần. bao lần rồi em gánh vác mùa xuân trên vai nhỏ...nuôi ấm nồng vườn mộng bước anh đi như muôn ngàn con sóng đâu biết khổ đau trong bến mong chờ. biết nói gì trong muôn ý nhạc thơ tặng nỗi nhớ cho bến chờ son sắt biết nói chi khi xuân sang mấy bận anh chẳng thể về...lỡ hẹn chờ trông. ai không buồn khi chia nửa trời xuân vì cuộc sống phải cầm lòng khắc khoải dẫu buồn vương nơi bốn mùa cây trái em phải kìm lòng...trước sắc đỏ mùa xuân. MINH TUẤN CHÚC BẠN VUI NHÉ LÀNG TÔI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2007 22:06:07 bởi Minh Tuấn >
MƯA BUỒN
áo cưới xe hoa bước nhịp cầu
mộng xưa chết lặng chẳng còn Ngâu
trăng thu ngơ ngẩn nhìn đường cũ
mưa rắc ngàn đau giọt đếm sầu
tan rã tình chia đôi cách biệt
chung tình có thấu một hồn đau
người đi nắng rọi môi hồng thắm
kẻ lặng nhìn theo mắt cúi đầu.
chúc các huynh vui nhé
_____________________________
Lãng Tử Hà Nội
đệ họa với lãng tử thay mặt làng tôi nhé.
phút xa lệ rơi đếm bước lúc qua cầu tình chết mong gì được nhớ Ngâu lối mộng bơ vơ thương bóng cũ đường về mênh mang đếm rơi sầu trăng xưa muôn ánh mơ vàng vọt đường mới vui tình có thấy đau một phút lầm trao tim đếm nhớ đời nuôi hy vọng hận tình đầu DUY GIANG chúc lãng tử và làng tôi vui nhé
GIỌT ĐẮNG....
Mưa sầu thấm ướt cõi lòng ai
Giọt ngắn nhưng vương tiếng thở dài
Tư tình còn nguyên màu thắm biếc
Sao Trời chia rẽ mộng tìm đâu
Buốt lạnh mưa Ngâu giữa cuộc đời
Trang trải tâm hồn vùi quên nhớ
Dậy nỗi khát khao bến bờ xa
Mưa lòng chợt hoá kiếp phong ba!
Trích đoạn: co don
LT chúc cuối tuần vui vẻ ha
Luỵ tình Lệ ai rơi vội giữa dòng đời
Cho lòng thổn thức ánh trăng rơi
Đơn phương tình hận sầu khôn tả
Chới với đong đầy lệ tuôn rơi!
VÌ SAO? VÌ AI....
Thổn thức trang thơ hòa đãm lệ
Nhưng nhớ nghèo ngào khúc tương tư
Sầu thương giăng lối em về đó
Biết nói chi đây kẻ dại khờ
Buồn ơi! Ly biệt mang cách trở
Kẽo kẹt giấc mơ buồn não lòng
Hỏi ai còn nhớ bao nồng thắm
Biết có còn yêu kẻ đợi chờ???
NIỀM NHỚ Day dứt tâm hồn đau đáu đợi Nỗi nhớ bào mòn tháng năm trôi Mong tình nồng thắm sánh vai nhau Chờ ngày gặp mặt thoả nhớ nhung Một ngày không gặp dài muôn thuở Bóng hình ẩn hiện kín tâm can Không còn khoảng trống trong suy tưởng Nhớ người người có biết hay không???
EM VẪN CHỜ
anh nhớ thương ai giữa mùa đông..
hoa tuyết rơi rơi ướt não lòng.
tháng năm ẩn hiện trong sầu đắng
lệ rớt vương đầy một dòng sông.
em vẫn chờ anh giữa hư không.
bên dòng sông trắng rét tê lòng
nhạt nhòa sương khói buồn sâu thẳm.
mịt mù hư ảo vẫn nhớ mong
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
EM VẪN CHỜ
anh nhớ thương ai giữa mùa đông..
hoa tuyết rơi rơi ướt não lòng.
tháng năm ẩn hiện trong sầu đắng
lệ rớt vương đầy một dòng sông.
em vẫn chờ anh giữa hư không.
bên dòng sông trắng rét tê lòng
nhạt nhòa sương khói buồn sâu thẳm.
mịt mù hư ảo vẫn nhớ mong
ĐAU KHỔ VÌ AI... Có phải không em một nỗi chờ Đợi bóng ai về giữa giá băng Lệ khóc cho ai trên bến vắng Thuyền tình liệu còn nhớ bến không?
GIỮA CÔ ĐƠN TÌM VỀ
Chợt đâu ngây ngất giữa cô đơn
Gửi bóng người sang xoá nỗi buồn
Gío lạ mang theo hơi thở mới
Đông giá cuộc đời cũng tan theo
Người là ai sao không tới sớm
Cho tôi khỏi khổ giữa cô đơn
Cho niềm tin kia không tắt vội
Dầu rằng cuộc đời bước sang trang
YÊU...
Nắng lên hồng đôi má
Tô thắm khuôn mặt em
Vương đâu chút e lệ
Cuốn mất trái tim anh
Để đêm về thao thức
Chợt nhớ tới em yêu
Xin qua mau đêm tối
Cho bình minh hoan ca
Muốn em luôn bên cạnh
Lấp kín niềm nhớ nhung
Ngọt bùi ta cùng hưởng
Đau đớn mình sẻ chia!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: