Nhớ em!
ĐỪNG....
Đừng vội trách tình ai
Nếu cho là vội vã
Sao tiếng sét ái tình
Không tắt lịm em ơi
Đừng tin lời bồng bột
Của những kẻ háo tình
Yêu nhau ta cần nói
Bắng ngôn ngữ trái tim
Đừng nén đau trong tim
Đừng phô trương tình ái
Đừng trải qua khổ ải
Khi chưa biết vị yêu
Đừng chạy trốn tình yêu
Khi đang nồng sức trẻ
Đừng yêu trong thầm lặng
Đau khổ lắm em ơi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2007 19:53:43 bởi langtoi >
SANG TRANG....
Nguyệt lão thương tình xe duyên lại
Mang bông hoa đẹp đến bên tôi
Sưởi ấm cõi lòng tôi băng giá
Không còn than trách tình dở dang
Dẫu rằng cũng đã có đôi khi
Tâm hồn trơ trọi giữa đơn côi
Dẫu còn vấn vương hình bóng cũ
Trái tim tôi đã khởi động lại rồi
MỘT THOÁNG
Một thoáng tình chợt đến
Cho nức nở con tim
Cho day dứt bóng hình
Cho thầm yêu trộm nhớ
Người ơi tuy xa lạ
Sao gieo buồn trong nhau
Sao bóp nghẹt tái tim
Đê đêm về trăn trở!
MỘT THOÁNG
Một thoáng tình chợt đến
Cho nức nở con tim
Cho day dứt bóng hình
Cho thầm yêu trộm nhớ
Người ơi tuy xa lạ
Sao gieo buồn trong nhau
Sao bóp nghẹt tái tim
Đê đêm về trăn trở!
_____________________________
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
THOÁNG ĐAU điều gì ngang trái khắc khoải tim đau mộng nào nhớ mãi câu thơ ban đầu... anh tìm bóng cũ chẳng thấy em đâu tìm hình xưa cũ hình đang phai màu. đường nào trăn trở lá rụng niềm đau chốn xưa hoang lạnh tình anh chất sầu DUY GIANG... CHÚC HUYNH VUI NHÉ LÀNG TÔI
TAO NGỘ VẮNG AI! Trở lại đây nơi tình vương lối cũ Lỡ hẹn rồi đường đã vắng bóng ai Không còn nắng trải dài vườn tao ngộ Bước lặng thầm anh tìm dấu chân em Vầng trăng khóc cho yêu thương mong đợi Cơn gió nào vương vất chút hương xưa Lòng trống vắng dang tay ôm nỗi nhớ Mênh mang buồn thầm chúc phúc ai kia
Trích đoạn: DUY GIANG
THOÁNG ĐAU
điều gì ngang trái
khắc khoải tim đau
mộng nào nhớ mãi
câu thơ ban đầu...
anh tìm bóng cũ
chẳng thấy em đâu
tìm hình xưa cũ
hình đang phai màu.
đường nào trăn trở
lá rụng niềm đau
chốn xưa hoang lạnh
tình anh chất sầu
DUY GIANG...
CHÚC HUYNH VUI NHÉ LÀNG TÔI
TỰ BẠCH
Không còn sầu
đông về không lạnh giá
Bước chân nào tìm đến với yêu thương
Cõi hoang lạnh gìơ đây tràn ánh nắng
Bình minh về tim cất tiếng hoan ca
Duyên nào thắm cho lòng ai mong đợi
Phút nghẹn ngào ta cất tiếng yêu ai
Để lòng thấy vẫn vương khi đêm xuống
Giữa cuộc đời ta bỗng thấy khát ai!
CÒN LẠI GÌ? Ôi phiêu lãng qua miền những cơn mơ Nỗi nhớ kia ráng đỏ buổi trời chiều Lòng dửng dưng với niềm đau quặn thắt Sống thu mình như hoa dại cô đơn Rồi một chiều khi đông về lạnh giá Bỗng thấy thèm hơi ấm buổi ban mai Mải nhung nhớ trôi qua niềm chờ đợi Còn lại gì chỉ năm tháng hư hao
NGÀY EM ĐẾN! trăng thương nhớ ai trăng vàng nỗi nhớ gió gọi tên ai lao xao lá vàng tình yêu đẹp quá liệu sẽ về đâu sống ngẩng cao đầu yêu thương thành thật nỗi nhớ dằn vặt một hình bóng ai tình đến vắt vai nhớ ai xa lạ gọi trong niềm nhớ một tiếng tên ai xa xa vọng về niềm đau khắc khoải người ơi nguyện mãi tình cháy trong tim suốt đời yêu em dù cho ngày tháng dù mới gặp mặt duyên đã như trao gội rửa lòng nhau đón tình nồng thắm!
HẠNH NGỘ
chỉ mới gặp nhau
mà gây niềm nhớ
đêm về trăn trở
bói quẻ tìm duyên
một thoáng bên thềm
nào ai biết trước
lòng ai thấp thỏm
duyên số tìm về
chẳng như giấc mộng
chợt vội bay xa
mà mãi vấn vương
say men tình ái
chỉ vậy thôi sao
mà ai mong ước
được sống bên người
cho quên ngày tháng!
HẠNH NGỘ
chỉ mới gặp nhau
mà gây niềm nhớ
đêm về trăn trở
bói quẻ tìm duyên
một thoáng bên thềm
nào ai biết trước
lòng ai thấp thỏm
duyên số tìm về
chẳng như giấc mộng
chợt vội bay xa
mà mãi vấn vương
say men tình ái
chỉ vậy thôi sao
mà ai mong ước
được sống bên người
cho quên ngày tháng!
_____________________________
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
GIÓ THOẢNG tâm tư lãng mạn chưa yêu lần nào gặp nhau một thoáng mộng đã vùi sâu. em bước thật mau vào đường tim thắm mắt anh thăm thẳm in bóng sắc màu. về nhà nhớ em không người tâm sự mở Kiều bói thử mộng giữ mấy câu. người thoáng qua mau như cơn gió mát chỉ làm câu hát nước trôi chân cầu. tìm người nơi đâu giữa mùa lễ hội áo quần chen lối duyên hoa trăm màu. DUY GIANG đệ chúc huynh và gia đình năm mới hạnh phúc nhé làng tôi
TÌNH TA
Anh rừng sâu thăm thẳm
Em tán lá nhỏ nhoi
Mình bên nhau ngày tháng
Sống trọn đời thuỷ chung
ước trời không giông bão
Cho thắm lá vẹn cành
Cho xanh mát rừng anh
Một màu xanh hy vọng
*Hoạ cùng giọt nắng...!
GIẬN GÌ.... Anh tự trách đem lòng mình ích kỷ Vương lệ buồn trên đôi mắt ưu tư EM đừng trách anh xin em đừng trách Chút yêu lòng vì đã trót yêu em Vì yêu em nên anh trót yếu lòng Đem chuyện buồn gây bão tố trong em Cho lệ nhòa vương lên mắt biếc Cho đêm về em vò võ thức thâu đêm....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 19:40:50 bởi langtoi >
TỰ SỰ ĐÊM Đêm thâu Lòng quặn thắt Giữa phố phường chật hẹp Có người con gái nhớ tình lang Giọt sương nhẹ rơi Cho lòng ai thêm hoang lạnh Cô đơn Một bóng thầm Thời gian lặng trôi Cho hư hao ngày tháng Cho bế hóa nương dâu Cho tình ai thêm thắm Biết tỏ cùng ai?
Vì yêu em nên anh trót yếu lòng
Đem chuyện buồn gây bão tố trong em Cho lệ nhòa vương lên mắt biếc Cho đêm về em vò võ thức thâu đêm.... .
Nếu gặp em anh ơi đừng thổn thức.
và cũng đừng nhắc kỷ niệm đã qua.
ví như thuyền gặp phong ba.
Tan bao mảnh vỡ nước òa chìm khoang.
Anh ơi hãy cứ đoàng hoàng.
Bởi trong ta đã chứa chan ân tình.
Bão lòng cất dấu lặng thinh.
Nhặt lên mảnh vỡ để mình yêu hơn
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Nếu gặp em anh ơi đừng thổn thức.
và cũng đừng nhắc kỷ niệm đã qua.
ví như thuyền gặp phong ba.
Tan bao mảnh vỡ nước òa chìm khoang.
Anh ơi hãy cứ đoàng hoàng.
Bởi trong ta đã chứa chan ân tình.
Bão lòng cất dấu lặng thinh.
Nhặt lên mảnh vỡ để mình yêu hơn
TIÊU ĐIỂM TÌNH Vẫn biết sau những lần vấp ngã Ta cần đứng dậy quyết xông pha Nhưng gánh tình kia vừa đứt đoạn Hỏi lòng ta sẽ đậu chốn nao? Giọt nước tràn ly rớt mất rồi Hỏi người liệu có gạn được không Một lần tan vỡ ai không hỏi Liệu có còn không những bẽ bàng
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: