Nhớ em!
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 33 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 486 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 08.02.2007 09:09:04 (permalink)
0
tuổi trai tráng có sợ chi vấp ngã.
giá bình yên sao sợ hết thời gian.
chút buâng khuâng sao nỡ để chứa chan.
hãy tỉnh lại xóa  tan đi ảo mộng.
 
nếu mai kia ta không còn sự sống
trong nắm đất sẽ quên đi lam lũ.
nắm lọ sành, thủy tinh, hay lọ sứ.
ta mỉn cười giấc ngủ có gì đâu
 
 
YeuDieuLongNu 09.02.2007 23:42:57 (permalink)
0

TIÊU ĐIỂM TÌNH


Vẫn biết sau những lần vấp ngã
Ta cần đứng dậy quyết xông pha
Nhưng gánh tình kia vừa đứt đoạn
Hỏi lòng ta sẽ đậu chốn nao?

Giọt nước tràn ly rớt mất rồi
Hỏi người liệu có gạn được không
Một lần tan vỡ ai không hỏi
Liệu có còn không những bẽ bàng

 

 
CUỘC ĐỜI HỢP TAN
 
có khi nào anh khóc hay than
bởi cô đơn đang giữ ngàn đau khổ
có đêm nào anh thức cùng trăn trở
để nhớ về...những chuyện đã qua.
 
nếu anh đã từng thấy dạ xót xa
thì hãy cố quên là....liều thuốc bổ
khi tâm tư đã có người phụ bạc
hãy lãng quên...trong rượu đắng ly sầu
 
làng tôi /chúc huynh vui và đón xuân mãn nguyện
langtoi 02.03.2007 10:20:13 (permalink)
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu

 

 
CUỘC ĐỜI HỢP TAN
 
có khi nào anh khóc hay than
bởi cô đơn đang giữ ngàn đau khổ
có đêm nào anh thức cùng trăn trở
để nhớ về...những chuyện đã qua.
 
nếu anh đã từng thấy dạ xót xa
thì hãy cố quên là....liều thuốc bổ
khi tâm tư đã có người phụ bạc
hãy lãng quên...trong rượu đắng ly sầu
 
làng tôi /chúc huynh vui và đón xuân mãn nguyện

 
Có tan có hợp
 
Hợp rồi lại tan thấy bẽ bàng
Tan rồi lại hợp thấy xốn xang
Nao nao tình thắm bên duyên mới
Nguyện trọn một đời mãi yêu em!!
langtoi 02.03.2007 10:40:25 (permalink)
0
GỬI NGƯỜI
 
Giọt tình ta uống say men thắm
Giữa đời chật hẹp cất tiếng ca
Bài ca tình ái vương muôn thuở
Đồng điệu tâm hồn khối tương tư
 
langtoi 02.03.2007 11:58:04 (permalink)
0
GIỌT TÌNH

Một thoáng tình trao như mộng ảo
Êm đềm lời ngọt gắn trên môi
Nụ hôn trao vội nhưng nồng ấm
Nguyện cầu hai đữa mãi bên nhau
YeuDieuLongNu 02.03.2007 15:41:15 (permalink)
0

GIỌT TÌNH

Một thoáng tình trao như mộng ảo
Êm đềm lời ngọt gắn trên môi
Nụ hôn trao vội nhưng nồng ấm
Nguyện cầu hai đữa mãi bên nhau


_____________________________

Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

 

 
trách ai
 
nụ hôn năm cũ người quên tôi
ánh mắt tìm mơ chẳng thấy rồi
một nỗi đắm say nghìn mộng ảo
nhịp tim vẫn đập nhớ liên hồi.
 
YeuDieuLongNu
 
làng tôi /chúc huynh vui nhé
 
 
 
 
langtoi 05.03.2007 13:33:10 (permalink)
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu




trách ai

nụ hôn năm cũ người quên tôi
ánh mắt tìm mơ chẳng thấy rồi
một nỗi đắm say nghìn mộng ảo
nhịp tim vẫn đập nhớ liên hồi.
 
YeuDieuLongNu
 
làng tôi /chúc huynh vui nhé
 
 
 
 

Tưởng quên
 
Người nhớ mong ai lúc xuân về
Tim trào nhỏ lệ khúc bi ai
Còn đây năm tháng cùng say đắm
Có lỡ nhịp nào có rớt rơi?
langtoi 14.03.2007 17:19:42 (permalink)
0
NHỚ EM
 
Vắng lòng sao hỡi phút nhớ em
Cố lấp cô chôn vẫn ngóng tìm
Một ngày không gặp dài muôn thuở
Chia tay đêm về vẫn nhung nhớ
 
Chỉ muốn tỉnh dậy luôn có em
Không còn mong đợi còn ước mơ
Cùng nhau hạnh phúc bên duyên đẹp
Chẳng màng thế sự chẳng thiết chi!
 
langtoi 15.03.2007 15:53:09 (permalink)
0
VIẾT VỘI....
 
Không van xin hỏi nhận lại được gì
Chỉ vội và và phũ phàng vây kín
Chuyện tình yêu không đơn giản bao giờ
Thật hà khắc nhưng cũng bao mơ mộng
 
Khi con tim cùng chung một nhịp đập
Khi hai mái đầu nguyện ước bên nhau
Là hạnh phúc dâng đầy trong mắt biếc
Vững niềm tin ta chèo lái tương lai!
langtoi 15.03.2007 15:58:05 (permalink)
0
CỔ TÍCH
 
Anh ước làm hoàng tử
Được đánh thức em yêu
Nàng công chúa diễm kiều
Đang ngủ trong đơn độc
 
Anh ước làm gối mềm
Để mối tối mỗi đêm
Không quản nắng hay mưa
EM vùi say giấc ngủ
 
Chuyện cỏ tích thời xưa
Giờ chỉ là mơ mộng
Còn tình anh muôn thuở
Mãi dành trọn về em!
langtoi 23.03.2007 12:26:14 (permalink)
0
ƯỚC MUỐN...

Anh muốn làm lá nhỏ
gửi hồn giữa trời thu
Nương cơn gió xào xạc tiếng hát
Nắng thu về trong mắt long lanh

Muốn tan đi nỗi nhớ
Cứ gặm nhấm tim ai
Mong nhờ cơn gió nhỏ
Xoa dịu mọi nỗi đau
langtoi 17.04.2007 14:20:20 (permalink)
0
HOA XẤU HỔ

E ấp bên đường ôi nhành trinh nữ
Chờ gió qua xao xuyến nụ hôn nồng
Thuở ban đầu gió nương mình trong vòm lá
Cho nồng nàn cho thảng thốt sắc hoa

Chợt giông bão tràn về
Cho tan tác nhành hoa
Cho bẽ bàng ngọn gió
Đêm buông dần gió than khóc nhành hoa!

Trinh nữ kia không mặn mà nhan sắc
Không nồng nàn hương của đất trời
Nhưng dịu dàng trong khuôn nét đoan trang
Thoáng ngượng ngùng trong một chút kiêu sa!

langtoi 17.04.2007 14:24:55 (permalink)
0
ÔI CHAO HẠ VỀ


Hạ rực cháy trong mắt em lúng liếng
Tháng Tư về ôm nỗi nhớ khôn nguôi
Cái oi nồng trong hơi sương man mác
Tháng Tư ơi ta mong đợi ai hoài

Nỗi buốn đó của thời hoa phượng đỏ
Vẫn ẩn mình trực đè nén tim ta
Cho vỡ òa lên đôi dòng cảm xúc
Vấn vương nhiều ôi nhung nhớ tháng Tư
DUY GIANG 17.04.2007 14:28:32 (permalink)
0

HOA XẤU HỔ

E ấp bên đường ôi nhành trinh nữ
Chờ gió qua xao xuyến nụ hôn nồng
Thuở ban đầu gió nương mình trong vòm lá
Cho nồng nàn cho thảng thốt sắc hoa

Chợt giông bão tràn về
Cho tan tác nhành hoa
Cho bẽ bàng ngọn gió
Đêm buông dần gió than khóc nhành hoa!

Trinh nữ kia không mặn mà nhan sắc
Không nồng nàn hương của đất trời
Nhưng dịu dàng trong khuôn nét đoan trang
Thoáng ngượng ngùng trong một chút kiêu sa!

_____________________________

Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại


HOA NGÂY THƠ
 
hoa nào sao giống hồn tôi
phải hoa trinh nữ cả đời ngác ngơ
người đi kẻ đợi mịt mờ
gặp nhau xấu hổ...lá mơ xếp liền.
 
cái thời thơ ấu triền miên
hoa em mọc ở mấy triền lối đi
xấu hổ...ơi muốn nói gì
mà sao tâm sự chưa chi...dấu lòng
 
thoáng nhìn mÂy trải mênh mông
buồn vương gửi ngọn nắng hồng trao em
biết đâu chẳng thích hay thèm
quanh năm e ấp tình quen một đời.
 
DUY GIANG
 
LANG TÔI -ĐỆ KÍNH CHÀO HUYNH NHECHÚC HUYNH VUI
 
langtoi 18.04.2007 12:52:28 (permalink)
0
NGÀY MAI!......

Trọn kiếp này ta mãi yêu người thôi
Dù trăng mòn biển cạn quyết không thôi
Yêu người mãi dẫu cho đời bể khổ
Thuyền tình ta vẫn xuôi ngược đi về


Giữa giông tố anh cùng em sánh bước
Dạo bến đời cho cất tiếng hoan ca
Để mai này ai cũng phải thèm khát
Cơn gió nào dìu em đến bên ta

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 33 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 486 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9