Nhớ em!
ĐỢI EM! Chắc chắn sau mưa trời sẽ sáng Mặt đất nở hoa giữa khô cằn Cho màu hy vọng vương lối cũ Tình yêu bùng dậy xóa u mê Một mai khi em về bến cũ Mình sẽ cùng xây giấc mộng lành Dù cho gian khổ dù giông bão Không sao lay chuyển cặp tim vàng...
cau xưa giờ đã nặng buồng sao anh còn để cau buồn vỏ khô tìm đâu trầu thắm quanh bờ để cho cái nghĩa tóc tơ...cau trầu. DUY GIANG đệ chụp được vườn cau của nhà huynh nà ,trời ơi...để quả vàng quá mất rùi huynh ơi
MÔNG LUNG CÕI ĐỜI
* hoạ cùng tiểu muội Khi thơ bé dại dột
Mong sớm được lớn khôn
Có biết đâu buồn khổ
Mãi vấn vương kiếp người
Tìm lấy chút nguồn vui
Những mong ngày sẽ sáng
Che giấu những nỗi buồn
Cho đêm về thao thức
Cháy trong lòng rạo rực
Nhọn lửa đắng ái tình
Cho ánh sáng lung linh
Rọi đường ta bước tiếp....
Trích đoạn: DUY GIANG
cau xưa giờ đã nặng buồng
sao anh còn để cau buồn vỏ khô
tìm đâu trầu thắm quanh bờ
để cho cái nghĩa tóc tơ...cau trầu.
DUY GIANG
đệ chụp được vườn cau của nhà huynh nà ,trời ơi...để quả vàng quá mất rùi huynh ơi
Cha mẹ chẳng còn biết ai thương
Cau vàng héo úa giữa đêm trường
Tìm người trao mộng duyên cầm sắt
Chẳng thấy ai đâu chỉ một mình
DG à! Vườn cau nhà huynh đợi mãi chẳng được hái đấy! Đệ xem có chỗ nào để huynh gửi cau trầu không?
cau xưa giờ đã nặng buồng
sao anh còn để cau buồn vỏ khô
tìm đâu trầu thắm quanh bờ
để cho cái nghĩa tóc tơ...cau trầu.
DUY GIANG
đệ chụp được vườn cau của nhà huynh nà ,trời ơi...để quả vàng quá mất rùi huynh ơi
Cha mẹ chẳng còn biết ai thương
Cau vàng héo úa giữa đêm trường
Tìm người trao mộng duyên cầm sắt
Chẳng thấy ai đâu chỉ một mình
DG à! Vườn cau nhà huynh đợi mãi chẳng được hái đấy! Đệ xem có chỗ nào để huynh gửi cau trầu không?
_____________________________
nhà em có một vườn trầu.
nhưng chưa ai hái để sầu lá không.
hỏi người có rừng cau hồng.
có dám đem đến để kết trồng lương duyên

tham quá a...nhiều cau thế mà không hái trầu để kết nối lương duyên...
trầu em chưa có người têm
nhưng thương cau héo nên em hái trầu.
ngày mai cau có buồn sầu.
thì trầu em nguyện kết màu yêu thương
Cha mẹ chẳng còn biết ai thương
Cau vàng héo úa giữa đêm trường
Tìm người trao mộng duyên cầm sắt
Chẳng thấy ai đâu chỉ một mình
DG à! Vườn cau nhà huynh đợi mãi chẳng được hái đấy! Đệ xem có chỗ nào để huynh gửi cau trầu không?
nhìn mấy buồng cau bỏ héo...thương quá thui à... mẹ thương cha cũng thương con tại sao lại để héo mòn trái cau làng bên có mấy vườn trầu không đem sang bán...vườn cau của mình... gọi người mang bán cau xinh tiếc công cha mẹ nghĩa tình vun cau... YDLN tiếc quá...cau ngon quá à
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
cau xưa giờ đã nặng buồng
sao anh còn để cau buồn vỏ khô
tìm đâu trầu thắm quanh bờ
để cho cái nghĩa tóc tơ...cau trầu.
DUY GIANG
đệ chụp được vườn cau của nhà huynh nà ,trời ơi...để quả vàng quá mất rùi huynh ơi
Cha mẹ chẳng còn biết ai thương
Cau vàng héo úa giữa đêm trường
Tìm người trao mộng duyên cầm sắt
Chẳng thấy ai đâu chỉ một mình
DG à! Vườn cau nhà huynh đợi mãi chẳng được hái đấy! Đệ xem có chỗ nào để huynh gửi cau trầu không?
_____________________________
nhà em có một vườn trầu.
nhưng chưa ai hái để sầu lá không.
hỏi người có rừng cau hồng.
có dám đem đến để kết trồng lương duyên
tham quá a...nhiều cau thế mà không hái trầu để kết nối lương duyên...
trầu em chưa có người têm
nhưng thương cau héo nên em hái trầu.
ngày mai cau có buồn sầu.
thì trầu em nguyện kết màu yêu thương
Cau này ba mẹ anh trồng Chờ em vừa tới tơ hồng xe duyên Trầu nay đã cơ người têm Đẹp duyên cầm sắt lương duyên mặn mà
XA VẮNG
Nỗi nhớ còn vương trong tiềm thức
Một góc trời thương gửi tặng em
Qua bao ngày tháng cùng chung mộng
Muôn nẻo đi về vắng bóng em
Xưa kia trên lối tình ươm nắng
Trăng rọi đường ta tới bến tình
Giờ đây xa vắng lòng thêm nhớ
Biết phía trời xa vẫn thắm tình?
THÊM MỘT
Thêm một nụ cười đời thêm trẻ
Giọt nước mắt rơi khiến buồn về
Từ mến sang yêu chỉ thêm một
Thêm lời tỏ tình phải không em?
Thêm một từ thôi sang trang mới
Thêm một giọt nước cốc sẽ tràn
Thêm một câu nói chia hai ngả
Cũng tại bởi vì thêm một thôi!
Cau này ba mẹ anh trồng
Chờ em vừa tới tơ hồng xe duyên
Trầu nay đã cơ người têm
Đẹp duyên cầm sắt lương duyên mặn mà
ơi trời... nhận một không nà.
trầu em chưa tới cau già đã long.
chưa chi gặp phải bão giông
thôi đành lẽ bước về trong vườn trầu
Cau long cũng bởi bão tình Em đem keo gắn cho tình thắm thêm Trầu em đã có anh têm Năm sau ta lại có thêm thằng cò.....
Cau cao nghiêng ngữa với cò.
chứ trầu em thấp có đò đón đưa
Tham chi một quả cau thừa
Để rồi lại tiếc một đời trầu tươi
Qua sông trộm liếc mắt cười
mặt trời xả nắng êu...êu... cau già.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2007 23:32:30 bởi giotnangmuathu2007 >
Cau long cũng bởi bão tình
Em đem keo gắn cho tình thắm thêm
Trầu em đã có anh têm
Năm sau ta lại có thêm thằng cò.....
_____________________________
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
CUỘC ĐỜI CON LẮM PHẢI LO GẠO KHÔNG ĐỦ BỮA BÀY TRÒ QUẢ HOA EM TRỒNG CÂY MÍT SAU NHÀ KHI NÀO CON ĐÓI...CHÚNG TA ĂN CÙNG... HI....LÀNG TÔI ƯỚC LẮM EM BÉ VẬY À...
MÃI YÊU!
Yêu em anh nguyện mãi dại khờ
Như thuở ban đầu mới gặp nhau
Để tình mãi thắm không phai nhạt
Thương nàng trọn kiếp dẫu phong ba
Nhở ngày xưa ấy trao ánh mắt
Vụng dại làm sao nụ hôn đầu
Cho dẫu ngàn sau còn vương mãi
Ngọt ngào say đắm vị tình say
NẾU....
Nếu em là chiếc lá
Anh nguyện giữ mùa xuân
Cho lá luôn liền cành
Không cho mùa hạ tới
Nếu giông đời xô tới
Anh nguyện đứng trở che
Dẫu cho là bão táp
Anh cũng chẳng sờn lòng
Nếu còn chút niềm thương
Mong em đừng lay chuyển
Hãy dành trọn về anh
Cho tình ta mãi sáng!
Xin em đừng oán trách
Cũng đừng hiểu lầm anh
Trái tim anh dẫu vỡ
Cũng dành trọn về em!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: