Nhớ em!
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 33 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 486 bài trong đề mục
langtoi 21.05.2007 09:10:47 (permalink)
0
Nghe niềm tương tư

Thoảng cơn gió theo về
Nỗi nhớ nghe mặn môi
Chiều mưa buông tiếng thở
Chợt thấy khóc tương tư

Giữa phố phương ồn ã
Chợt thấy đời lẻ loi
Chợt thấy mình nhỏ lại
Trong nhịp sống vây quanh
langtoi 21.05.2007 09:13:03 (permalink)
0
XIN....

Trong vắng lặng chợt nghe niềm yêu tới
Nghẹn ngào sao ôi tiếng gọi con tim
Để giờ đây giữa phống phường chật hẹp
Xa thật rồi những ký ức yêu thương

Xin người hãy nương tình theo cơn gió
Cho mặn nồng một chút nắng mong manh
Cho đêm về tôi không còn đơn độc
Thoảng đâu đây hương quen thuộc năm nào...
langtoi 22.05.2007 10:15:52 (permalink)
0
YÊU EM
 
Nàng chấp nhận lời yêu thương nồng thắm
Bình minh về trong nắng ấm reo ca
Cho ngày mai không còn sầu bi khổ
Sân si nào chiếm gĩư được tim yêu
 
Ngỡ ngàng sao giây phút nụ hôn đầu
Cho đêm về tôi say trong khúc nhạc
Cho  ngọt ngào nồng đượm vị đôi môi
Hạnh phúc nào phức tạp hơn tình yêu
langtoi 24.05.2007 10:41:49 (permalink)
0
NẾU

Nếu mai em quyết bỏ xa tôi
Thì tôi buồn khổ lắm em ơi
Xin người hãy ráng cùng vui sống
Cuộc tình chúng mình mới nở hoa

Còn không nàng quyết lìa xa tôi
Tôi đành cam phận sầu đơn độc
Sớm mõ chiều kinh tôi cầu nguyện
Cho nàng thanh thản bước chân đi
langtoi 24.05.2007 10:47:12 (permalink)
0
TIẾC...(TỰ KHÚC BÊN MỒ)

Một mình tôi khóc trong chiều vắng
Bên mộ em tôi cỏ xanh rồi
Thầm tiếc giá như ngày xưa ấy
Tôi kịp trao lời yêu đắm say

Ngày ấy em xinh và mơ mộng
Thường ngồi bên cửa ngắm xa xôi
Cho hồn tôi rơi trong mắt mộng
Tự khúc một mình bước đơn côi
 
langtoi 24.05.2007 10:51:24 (permalink)
0
YÊU

Trái tim tôi dường như chia hai nửa
Nửa dành đời một nửa của em tôi
Người đành lòng gọi tôi là bội bạc
Sao chẳng thương tiếc níu chân tôi

Người trả lại tôi bao nhiêu kỷ vật cũ
Trả tiếng yêu tôi đã thầm trao
Trả giọt lệ những hôm nàng mong đợi
Tôi đến rồi mà người đã sang sông
BichPhuong 24.05.2007 13:43:50 (permalink)
0

Cánh én một thời vắng bóng
Hôm nay sưởi ấm bầu trời
Nhẹ rung tiếng quê vọng gọi
Mơ màng Xuân đến nơi xa…
 
Em là bốn mùa nắng gọi
Em là cõi nhớ mênh mông
Em là muôn vàn câu hỏi
Vì Em mùa xuân tươi hồng !
 
Mai sau Em là cô tiên
Nhớ anh em đừng tới nhé
Vì anh đâu phải tuyệt vời
Không từng được hát cùng Em
langtoi 26.05.2007 09:27:22 (permalink)
0
MỘNG
 
Xuân dẫu tàn nhưng vẫn nồng sắc sống
Đời vẫn vui khi em bỏ lại tôi
Chỉ một mình riêng tôi là đơn độc
Gặm nhấm hoài một nỗi nhớ khôn nguôi
 
Đem nỗi nhớ tôi chôn vùi trong giấc ngủ
Đêm giật mình trong những giấc chiêm bao
Thảng thốt gọi ai đi thấp thoáng
Có về bên ấy gửi lời thương!!!
 
tiểu quỷ 28.05.2007 13:33:14 (permalink)
0
MƯA NGÂU

Hoàng hôn dần buông xuống
Đuổi chút nắng vàng đi
Một mình anh đơn độc
bên gốc cây năm nào

Dòng đời sao nghiệt ngã
Đẩy em đi xa tôi
Cho tôi phải thấm thía
Nỗi đau kẻ thất tình

Mưa Ngâu chiều vội tới
Nhắc Ngưu lang tới cầu
Ô Thước đợi đã lâu
Cho rêu phong giăng lối
langtoi 05.06.2007 14:56:22 (permalink)
0
VU VƠ
 
Ngồi bên khung cửa nhỏ
Nhìn về phía xa xôi
Đi lạc về biển nhớ
Chợt tình về xôn xao
 
Nhớ ôi bao ngày tháng
Cùng chung sống bên nhau
Hai mái đầu thầm lặng
Giữa dòng đời bao la
 
Trao nhau niềm tin tưởng
Trao nhau sự thuỷ chung
Trao ánh mắt trìu mến
Trao trái tim cho nhau!
langtoi 05.06.2007 15:04:53 (permalink)
0
 
YÊU
Người trao cho ai bao niềm nhớ
Men tình chuyếnh choáng chốc thành thơ
Cho đêm trầm mặc trong tình ái
Cho tình vui mới cất hoan ca
 
Người ơi gửi trao về nhau nhé
Khối tình chung thuỷ quyết không phai
Cho đời không còn bao sầu khổ
Cho thẹn lòng người mỗi khi xem!
langtoi 19.06.2007 11:30:32 (permalink)
0
TRÁCH AI...

Dối trá ta xin trả lại người
Lòng ta thành thật mãi người ơi
Sao đêm gian trá dâng tình hận
Nên nỗi bên sông vắng bóng đò?
#282
    langtoi 19.06.2007 11:32:39 (permalink)
    0
     
    RƯỢU ĐẮNG

    Ly rượu đắng không bằng tình em tặng
    Bao men nồng em trút vội nơi nao
    Để nhung nhớ đêm đêm tôi uống trọn
    Say cõi tình trong tiếng nhạc chơi vơi


    Người về đâu hỡi! Nỡ xa tôi
    Bỏ quên đi bao nhiêu kỷ niệm đẹp
    Tiếng nhạc tình đâu đó vẫn còn vương
    Sang bên ấy người có nghe thấy không

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2007 11:34:57 bởi langtoi >
    #283
      langtoi 19.06.2007 11:36:03 (permalink)
      0
      DỐI GIAN

      Nặng gánh trên vai những lỗi lầm
      Em sang bến mới có buồn không
      Chắc vui duyên mới quên người cũ
      Quên cuộc tình ta lỡ phụ tình

      Lăn lộn dòng đời bước mưu sinh
      Ta đành đứng lặng nhìn em đi
      Người ta cũng có đôi khi
      Chạy theo tiền bạc quên đi chữ tình
      #284
        langtoi 19.06.2007 11:38:14 (permalink)
        0
        Tim ở trọ

        Con tim ở trọ ngục ái tình
        Con tim ngừng nghỉ tập dưỡng sinh
        Kéo dài tháng nhớ ngày thương mến
        Cho tình mãi đẹp chốn nhân sinh
        #285
          Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 33 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 486 bài trong đề mục
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9