Nhớ em!
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 33 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 486 bài trong đề mục
langtoi 19.06.2007 11:40:42 (permalink)
0
MƯA NGÂU

Hoàng hôn dần buông xuống
Đuổi chút nắng vàng đi
Một mình anh đơn độc
bên gốc cây năm nào

Dòng đời sao nghiệt ngã
Đẩy em đi xa tôi
Cho tôi phải thấm thía
Nỗi đau kẻ thất tình

Mưa Ngâu chiều vội tới
Nhắc Ngưu lang tới cầu
Ô Thước đợi đã lâu
Cho rêu phong giăng lối
langtoi 19.06.2007 11:46:33 (permalink)
0
YÊU

Trái tim tôi dường như chia hai nửa
Nửa dành đời một nửa của em tôi
Người đành lòng gọi tôi là bội bạc
Sao chẳng thương tiếc níu chân tôi

Người trả lại tôi bao nhiêu kỷ vật cũ
Trả tiếng yêu tôi đã thầm trao
Trả giọt lệ những hôm nàng mong đợi
Tôi đến rồi mà người đã sang sông
langtoi 19.06.2007 11:48:34 (permalink)
0
SẦU THAN
 
Có người con gái
Buồn u uất
Nhìn mặt trời loang đỏ mãu trong tim
Lòng hoang vắng khi tình tan bến mộng
Khóc!!!
Giữa trời đông.

Sầu dâng lối!
đưa buồn về trong mắt.
Lệ nhạt nhòa ôi mong nhớ tình lang

Nỗi đau nào phá hủy trái tim non?
Để nhung nhớ!
Đi cả vào trong mộng
Trải lòng mình đêm lạnh buốt tâm can!
langtoi 21.06.2007 09:57:37 (permalink)
0
TRĂNG TÀN!
 
Sầu bi ngấn lệ với tương tư
Nguyệt lạnh trăng tan bóng đã tàn
Đêm nay sương buốt hồn tê tái
Khóc thầm cho nỗi nhớ thương ai
 
 
Tình ái sao đành cướp em tôi
Bỏ tôi bơ vơ giữa chợ đờì
Bỏ tôi chết lặng trong miền nhớ
Nơi ấy xứ người em có hay???
 
hongsang 21.06.2007 10:29:47 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

TRĂNG TÀN!

Sầu bi ngấn lệ với tương tư
Nguyệt lạnh trăng tan bóng đã tàn
Đêm nay sương buốt hồn tê tái
Khóc thầm cho nỗi nhớ thương ai


Tình ái sao đành cướp em tôi
Bỏ tôi bơ vơ giữa chợ đờì
Bỏ tôi chết lặng trong miền nhớ
Nơi ấy xứ người em có hay???

Buổi  ấy  em  đi  nắng  rụng  nhiều.
Mây  trời  gờn  gợn  gió  đìu  hiu.
Ý  cũ  bỗng  trùm  lên  đất  lạ.
Nhớ  quá  anh  ơi !  những  buổi  chiều...
 
Núi  non  chìm  lặn  chim  bay  vút.
Lầu  Lạc  hoàng  hôn  chắc  lạnh  lùng
Vu  vơ  em  khóc  chiều  hoang  tím.
Một  thoáng  cô  liêu  thấy  chạnh  lòng...
 
Hồng Sang 
hongsang 21.06.2007 10:34:44 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

SẦU THAN

Có người con gái
Buồn u uất
Nhìn mặt trời loang đỏ mãu trong tim
Lòng hoang vắng khi tình tan bến mộng
Khóc!!!
Giữa trời đông.

Sầu dâng lối!
đưa buồn về trong mắt.
Lệ nhạt nhòa ôi mong nhớ tình lang

Nỗi đau nào phá hủy trái tim non?
Để nhung nhớ!
Đi cả vào trong mộng
Trải lòng mình đêm lạnh buốt tâm can!

 
Để  em  hiu  hắt  tiêu  điều.
Để  em  tiều  tụy  men  chiều  chiều  say.
Để  em  mòn  mỏi  hao  gầy.
Để  em  mài  miệt  tháng  ngày  gian  nan.
Để  em  nài  nĩ  thời  gian.
Để  em  rộng  bước  giang  san....em  về...
 
Hồng Sang 
langtoi 26.06.2007 09:56:31 (permalink)
0

Trích đoạn: hongsang

Buổi  ấy  em  đi  nắng  rụng  nhiều.
Mây  trời  gờn  gợn  gió  đìu  hiu.
Ý  cũ  bỗng  trùm  lên  đất  lạ.
Nhớ  quá  anh  ơi !  những  buổi  chiều...

Núi  non  chìm  lặn  chim  bay  vút.
Lầu  Lạc  hoàng  hôn  chắc  lạnh  lùng
Vu  vơ  em  khóc  chiều  hoang  tím.
Một  thoáng  cô  liêu  thấy  chạnh  lòng...

Hồng Sang 

LỜI THƯƠNG!
 
 
Còn nhớ gì không những buổi chiều
Mình dạo trên bến của tình yêu
Tay em nắm chặt tay anh đó
Mình hẹn cùng trao mối tình đầu
 
Ngờ đâu người nỡ quay gót bước
Ráng chiều một mình bóng đìu hiu
Con tim thổn thức yêu thương đó
Ruốt rối trăm chiều nhớ dáng ai
BichPhuong 26.06.2007 10:45:57 (permalink)
0
Cảm ơn langtoi cho BP vào góp lời tâm sự nha!
 
Bâng Khuâng !
 

Mùa Thu lá bay anh đã đi rồi
Nghe dịu ngọt sao mà đắng đót thế !
Đông đã qua nghe lời người từng kể
Để Xuân về chẳng thấy bóng em đâu !?
 
Mùa Thu đã qua như cuộc bể dâu
Mùa lá rụng trong vườn xao xác nắng
Gió thổi miên man làm trắng cả trời chiều
Mây và trời xanh… một thóang phiêu diêu !
 
Và Xuân đến…Mùa Xuân vẫn đến
Chẳng chờ ai đào khoe với gió Xuân…
Cánh Hồng bổi hổi biết bao lần
Ngào ngạt vị hương với bao lời tâm sự !
 
Giữa Xuân này sao bảo Thu về cơ chứ
Hay vẫn vơ hoài Em ngóng mưa Xuân
Em ơi ! Xuân thế bao lần…
Mưa phùn đâu dễ níu chân gót Hồng !?
 
Thu qua…Xuân Đến …Bâng Khuâng  !
                              MBP-2006!
NuocMatMuaThu 26.06.2007 12:41:43 (permalink)
0
 
Trích đoạn: langtoi

TRĂNG TÀN!

Sầu bi ngấn lệ với tương tư
Nguyệt lạnh trăng tan bóng đã tàn
Đêm nay sương buốt hồn tê tái
Khóc thầm cho nỗi nhớ thương ai


Tình ái sao đành cướp em tôi
Bỏ tôi bơ vơ giữa chợ đờì
Bỏ tôi chết lặng trong miền nhớ
Nơi ấy xứ người em có hay???

 
 
 
NMMT xin mến chào langtoi;
 
Dạ Thu xin gởi lời mến chào langtoi khỏe và bình an, và Thu xin rất cám ơn và rất hân hạnh vừa qua được langtoi ghé dừng lại thăm trang thơ của Thu và mến lưu lại một bài thơ dễ thương mến tặng, nên cho phép, Thu được mạo muội gởi lại đôi dòng thơ mộc mạc này trong trang thơ của langtoi xin giữ làm lưu niệm và Thu xin mến chúc langtoi một ngày mới dễ thương cùng những gì thân ái và tốt đẹp nhất, rất cám ơn cho bài thơ hay và xin chúc hồn thơ langtoi luôn đầy và đẹp mãi :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
giotnangmuathu2007 26.06.2007 13:48:08 (permalink)
0

XIN....
 
 
ước chi làm nước mát
giữa biển đời khát khao
Cho em về tắm mát
Thoả cơn khát mùa hè
 
 
giữa cơn nắng mùa hạ
ước chi là bóng dâm
Cho em về trú tạm
Trốn cái nóng gắt gay
 
 
Xin đừng làm trái cấm
Để lòng anh khát khao
Đêm về thầm ao ước
ăn vụng trái cấm này
 
 
 
XIn đừng làm con sóng
Xô thuyền anh đi xa
Mà hãy làm bến đậu
Để thuyền anh neo bờ


  
ôi!  cũng chỉ là mơ.
anh ơi đừng xin đến.
bến sông dài vô kể.
anh cứ xuôi nước ròng
 
em muốn hỏi dòng sông
 hỏi mây trời gió núi
hỏichim trời có đợi
tiếng hót cho quê mình
 
giưa nắng hè bỏng rát.
anh có dám hôn lên.
đôi mắt hồng ướt át.
cho môi mềm lung linh.
 
anh cứ ước bóng râm.
che hai bờ nỗi nhớ.
ngày mai thuyền xuôi gió.
hỏi còn nhớ em không
 
em muốn là bọt sóng.
để thuyền về tan ra.
trong từng làn nước mát
đưa hồn anh  đi xa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2007 13:49:37 bởi giotnangmuathu2007 >
SuongAnh 26.06.2007 17:59:50 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

Đông tới thu tàn thương lá rụng
Kỷ niệm tràn đầy mãi không nguôi
Nhớ và thương em nơi chân trời lạ
Buốt lạnh tâm hồn giá rét buông


 
 
 
Hoài Vọng
 
 
Hoài vọng trong tìm một mối ẩn tình
Ước mơ tròn duyên nợ mộng ba sinh
Ngày ngày hai đưá chung đôi chung bóng
Anh hỡi có không chuyện cuả chúng mình?

 
Dòng đời trôi chảy kiếp sống sinh linh
Người đợi kẻ trông sầu buồn héo uá
Đông tàn, Thu chết, Xuân qua, Hè đến
Ngày tháng rong chơi...trọn bốn muà...

 
Ông trời hết chợt nắng rồi chợt mưa
Như thuyền tình ta hoài mãi đong đưa
Làm sao có thể giang tay ôm giữ
Mộng ước đôi mình cho lòng thoả vưà.

 
Sương Anh
langtoi 27.06.2007 10:05:38 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh



Hoài Vọng


Hoài vọng trong tìm một mối ẩn tình
Ước mơ tròn duyên nợ mộng ba sinh
Ngày ngày hai đưá chung đôi chung bóng
Anh hỡi có không chuyện cuả chúng mình?

 
Dòng đời trôi chảy kiếp sống sinh linh
Người đợi kẻ trông sầu buồn héo uá
Đông tàn, Thu chết, Xuân qua, Hè đến
Ngày tháng rong chơi...trọn bốn muà...

 
Ông trời hết chợt nắng rồi chợt mưa
Như thuyền tình ta hoài mãi đong đưa
Làm sao có thể giang tay ôm giữ
Mộng ước đôi mình cho lòng thoả vưà.

 
Sương Anh

TÌNH RƠI....
 
Ngẩn ngơ cánh én báo mùa xuân
Sưởi ấm lòng ta chút lửa hồng
Dẫu tình còn thắm người quên vội
Vẫn tròn duyên nợ mộng ba sinh
 
Bữa ấy em quên lại hoa tình
Cho lòng ai ước mối nhân duyên
Dẫu thuyền không đậu trên bến cũ
Vẫn nặng thuỷ chung một chữ tình
langtoi 06.08.2007 11:23:26 (permalink)
0
GỬI GIÓ

Phiêu du trong ngày tháng mong chờ
Nhẹ nhặt cho em một giấc mơ
Cảm ơn cơn gió trong tiềm thức
Giấc mộng đêm thu mãi đợi chờ

Gió ơi nhắn gửi dùm tôi nhé
Trọn kiếp không quên mối tình này
Cho dù mưa nắng dù giông tố
Tôi vẫn yêu em chẳng thẹn lòng
langtoi 16.08.2007 10:22:56 (permalink)
0
GỬI EM!
 
Yêu em anh nguyện mãi đợi chờ
Gửi theo cơn gió ngàn giấc mơ
Gửi theo trăm ngàn sự thương nhớ
Gửi về nơi ấy vạn nụ hôn

Tóc nâu 16.08.2007 19:43:36 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

GỬI EM!
 
Yêu em anh nguyện mãi đợi chờ
Gửi theo cơn gió ngàn giấc mơ
Gửi theo trăm ngàn sự thương nhớ
Gửi về nơi ấy vạn nụ hôn




GỞI  TẶNG  ANH


Em gởi tặng anh lời ru muộn
Mang chút tình êm ã lâng lâng
Một chút hương nồng thắm dịu dàng
Ru say giấc... một chiều cuối hạ.

Viết tặng anh bài thơ trên lá
Kể chuyện tình hai kẻ ngu ngơ
Thương nhau lắm... nên cứ thẩn thờ
Vì vạn dặm ngăn đời song bước.

Gởi tặng anh gió buồn thổi ngược
Vạn lời thương tim nhỏ ứ đầy
Trăm nỗi nhớ em cất lên mây
Và sau hết nụ hôn nồng cháy!

Gởi tặng anh lời yêu mãi mãi....


Tóc nâu


r

Chọc langtoi chơi....


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 21:18:24 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 33 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 486 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9