Nhớ em!
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 33 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 486 bài trong đề mục
langtoi 21.08.2007 16:52:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


GỞI  TẶNG  ANH


Em gởi tặng anh lời ru muộn
Mang chút tình êm ã lâng lâng
Một chút hương nồng thắm dịu dàng
Ru say giấc... một chiều cuối hạ.

Viết tặng anh bài thơ trên lá
Kể chuyện tình hai kẻ ngu ngơ
Thương nhau lắm... nên cứ thẩn thờ
Vì vạn dặm ngăn đời song bước.

Gởi tặng anh gió buồn thổi ngược
Vạn lời thương tim nhỏ ứ đầy
Trăm nỗi nhớ em cất lên mây
Và sau hết nụ hôn nồng cháy!

Gởi tặng anh lời yêu mãi mãi....


Tóc nâu


 
CÒN THƯƠNG
 
Em vội quên lời yêu thương ngày đó
Còn lại gì khi nhung nhớ phôi pha
Dẫu vớt vát cũng không mong nhận lại
Bát nước đầy tràn xuống đất em ơi
 
Gửi cho anh dẫu muôn ngàn thương nhớ
Chẳng được gì chỉ nghe gió vu vơ
Nụ hôn gió cũng tan theo cơn mộng
Giông tố cuộc đời sao ngăn nổi em ơi
Tóc nâu 22.08.2007 01:40:08 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi




CÒN THƯƠNG

Em vội quên lời yêu thương ngày đó
Còn lại gì khi nhung nhớ phôi pha
Dẫu vớt vát cũng không mong nhận lại
Bát nước đầy tràn xuống đất em ơi

Gửi cho anh dẫu muôn ngàn thương nhớ
Chẳng được gì chỉ nghe gió vu vơ
Nụ hôn gió cũng tan theo cơn mộng
Giông tố cuộc đời sao ngăn nổi em ơi




VẪN NHỚ


Làm sao quên được hỡi anh ơi!
Ngày xưa, ta hạnh phúc một thời ...
Ươm bao mơ ước ngày chỉ thắm,
Thế mà giông tố đã ngăn đôi .

Biết rằng vớt vát chẳng được chi .
Khi lời trao gởi lúc xuân thì,
Trôi theo mây gió... đời dâu bể
Niềm thương, nỗi nhớ ... luyến bờ mi .

Nụ hôn xa cách vẫn run môi,
Cứ mỗi độ thu vẫn bồi hồi ...
Anh ơi! Tình vẫn còn luyến tiếc .
Gối đầu, canh thức nhớ xa xôi ...

Sẽ trả lại anh chữ nợ duyên,
Để trôi nhẹ ... cánh gió của thuyền,
Để cho bờ bến... bình yên đến .
Sương khói tan cùng chữ thệ tuyên ...



Tóc nâu



langtoi 22.08.2007 09:27:20 (permalink)
0
nếu.....
 
NẾU BIẾT EM TÔI VẪN ĐỢI CHỜ
THÌ TÔI ĐÂU CÓ THỂ LÀM NGƠ
XIN NGƯỜI THƯƠNG DÙM PHẬN TÔI BẠC
ĐỪNG BỎ BẾN MƠ, DẠI KẺ KHỜ
 
NẾU NÓI EM CÒN NHỚ ĐẾN TÔI
THÌ  SAO EM LẠI BƯỚC THEO NGƯỜI
BỎ TÔI MỘT MÌNH TRÊN BẾN VẮNG
MÃI NGÓNG THUYỀN AI CẬP NẺO CHỜ
con thuyền không bến 22.08.2007 17:26:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


Trích đoạn: langtoi




CÒN THƯƠNG

Em vội quên lời yêu thương ngày đó
Còn lại gì khi nhung nhớ phôi pha
Dẫu vớt vát cũng không mong nhận lại
Bát nước đầy tràn xuống đất em ơi

Gửi cho anh dẫu muôn ngàn thương nhớ
Chẳng được gì chỉ nghe gió vu vơ
Nụ hôn gió cũng tan theo cơn mộng
Giông tố cuộc đời sao ngăn nổi em ơi




VẪN NHỚ


Làm sao quên được hỡi anh ơi!
Ngày xưa, ta hạnh phúc một thời ...
Ươm bao mơ ước ngày chỉ thắm,
Thế mà giông tố đã ngăn đôi .

Biết rằng vớt vát chẳng được chi .
Khi lời trao gởi lúc xuân thì,
Trôi theo mây gió... đời dâu bể
Niềm thương, nỗi nhớ ... luyến bờ mi .

Nụ hôn xa cách vẫn run môi,
Cứ mỗi độ thu vẫn bồi hồi ...
Anh ơi! Tình vẫn còn luyến tiếc .
Gối đầu, canh thức nhớ xa xôi ...

Sẽ trả lại anh chữ nợ duyên,
Để trôi nhẹ ... cánh gió của thuyền,
Để cho bờ bến... bình yên đến .
Sương khói tan cùng chữ thệ tuyên ...



Tóc nâu





 
Cháy chử
 
Lỡ quen hạc chiếc chốn non quạnh
Lại mến trăng gầy lạc phố khuya
Ta đã khóc thơ hồn đá vỡ
Em còn vẫy bút giọt sương chia
 
Phất hoài ý trắng hoa xưa nọ
Rỉ mãi tim hồng ngõ bụi kia
Nhớ em, nến soi tìm chữ cháy
Hóa ra lửa lạnh táp biên bìa
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/A0B6C707577C4C31AA5F29B20B167069.gif[/image]
Attached Image(s)
langtoi 23.08.2007 10:09:54 (permalink)
0

Trích đoạn: con thuyền không bến


Cháy chử
 
Lỡ quen hạc chiếc chốn non quạnh
Lại mến trăng gầy lạc phố khuya
Ta đã khóc thơ hồn đá vỡ
Em còn vẫy bút giọt sương chia
 
Phất hoài ý trắng hoa xưa nọ
Rỉ mãi tim hồng ngõ bụi kia
Nhớ em, nến soi tìm chữ cháy
Hóa ra lửa lạnh táp biên bìa
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/A0B6C707577C4C31AA5F29B20B167069.gif[/image]

 
NHỚ 2....
 
Nhớ em đêm về sao lạnh lẽo
Gối chiếc tôi ôm quạnh quẽ lòng
Tim tôi than thở lời thương nhớ
Tìm lại vần thơ thuở ban đầu
 
Nhớ em gục đầu buông tiếng nấc
Nghẹn ngào hình bóng chẳng thể quên
Tháng ngày mòn mỏi đợi em đó
EM hỡi quay về bến cũ thôi
 
Xin chào CTKB! Rất vui khi bạn hạ cố tới quán thơ cóc của LT! Chúc bạn luôn vui!
NuocMatMuaThu 24.08.2007 11:17:25 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

ƯỚC MUỐN...

Anh muốn làm lá nhỏ
gửi hồn giữa trời thu
Nương cơn gió xào xạc tiếng hát
Nắng thu về trong mắt long lanh

Muốn tan đi nỗi nhớ
Cứ gặm nhấm tim ai
Mong nhờ cơn gió nhỏ
Xoa dịu mọi nỗi đau

 
 
 
 
NMMT xin mến chào langtoi khỏe và bình an:
 
Dạ, lâu quá mới có dịp gặp lại và rất hân hạnh đã được langtoi dừng chân ghé vào thăm trang thơ Thu và mến tặng một đoạn thơ dễ thương, nên coi như đây là đôi dòng mộc mạc, cho Thu xin mến gởi lại thay thế cho tiếng cảm kích của lòng, và Thu xin mến chúc langtoi một cuộc sống bình an và vạn sự luôn tốt đẹp như ý, hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
onlyyou 24.08.2007 13:18:48 (permalink)
0
Sẽ trả lại anh chữ nợ duyên,
Để trôi nhẹ ... cánh gió của thuyền,
Để cho bờ bến... bình yên đến .
Sương khói tan cùng chữ thệ tuyên ...

(Thơ Tóc nâu)
 
Đành sao người trả chữ nợ duyên
 
Mấy ai chôn hết mọi nỗi niềm
 
Chớ để yêu thương chìm dĩ vãng
 
Sóng lòng đâu dễ dỗ ngủ yên



NuocMatMuaThu 26.08.2007 01:35:02 (permalink)
0
 


Trích đoạn: langtoi

VẤN VƯƠNG

Dặn lòng nén lại những yêu thương
Mà sao bùng cháy giữa đêm trường
Con tim rộn ràng buông tiếng hát
Bài hát tình yêu thuở hôm nào

Dáng em thon gầy bao lưu luyến
Khuôn mặt đoan trang vẻ dịu hiền
Tình yêu xin dành cho nhau nhé
Mãi mãi chung đôi chẳng thể lìa

 
NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI
 
Xin mãi tình mình đừng cách ngăn
Cho thơ ta sống lại thành vần
Cùng anh nắn nót đôi dòng chữ
Ghép trọn vòng tay đan ái ân
 
Và nguyện xin trời đừng đổ mưa
Trở về tìm lại những ngày xưa
Sân trường áo trắng cùng anh ngắm
Chiếc lá vàng bay khi cuối mùa
 
NuocMatMuaThu
 
Trích đoạn: langtoi
 
CHẠNH LÒNG

Sầu như lá úa giữa trời thu
Chẳng biết làm chi sưởi ấm lòng
Trang thơ viết dở còn đâu đó
Nhạc lòng gửi nhớ tới ai kia
 
Nhặt mảng trăng rơi vỡ mất rồi
Cây sầu nhỏ lệ lá vàng rơi
Đêm đêm một mình ôm gối chiếc
Lửa tình nhen nhúm vội cạn ngay! 
  
 
Góp chút buồn cùng NMMT nhé!
 
 
 
XIN ANH CHỚ ĐỂ
 
Xin anh chớ để lửa tình ta
Từng phút thương yêu phai nhạt nhòa
Làm vỡ vầng trăng rơi xuống nước
Bỏ buồn đọng lại tiếng thu ca
 
Rồi chiều ra ngẩn tối vào ngơ
Giọt lệ lòng em chảy bất ngờ
Lá úa heo mây trời nhuộm xám
Em về than khóc với tình thơ
 
NuocMatMuaThu
 
NMMT xin mến chào langtoi khỏe:

Dạ, Thu xin gởi lời đáp lại hai bài thơ của langtoi đã mến tặng, và Thu rất hân hạnh đã được langtoi trở lại ghé vào thăm trang thơ Thu, và cho Thu xin gởi lời xin mến chúc langtoi những lời mến chúc tốt đẹp và thân ái nhất, cầu chúc langtoi luôn khỏe và bình an, hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi, thêm lần nữa, Thu xin rất cám ơn langtoi thật nhiều, xin mến hẹn gặp lại :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2007 01:38:24 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 26.08.2007 04:10:44 (permalink)
0
 

Trích đoạn: langtoi

Lệ khóc thương ai lệ cạn rồi
Sầu bi một kiếp chẳng chia phôi
Tình héo mòn khi không bến đợi
Đơn phương độc hành dốc đơn côi
 
Cô quạnh ôm sầu trong tâm khảm
Chết lặng cõi lòng mãi nhớ thương
Sầu vẫn gọi khi tình ly biệt
Tan biến nơi nao kiếp đợi chờ

 
 
 
 
Langtoi mến:
 
Dạ cho phép NMMT xin được ghé vào thăm langtoi chút xíu và Thu xin mến chúc langtoi một ngày bình an và cho Thu xin gởi lại bài thơ mộc mạc này, xin mến tặng trang thơ của langtoi, thay thế cho lòng cảm kích của mình, đã hai lần Thu được langtoi ghé thăm, Thu mến chúc langtoi một cuộc sống bình an và vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi và Thu xin rất cám ơn nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
Tóc nâu 28.08.2007 03:31:40 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

Sẽ trả lại anh chữ nợ duyên,
Để trôi nhẹ ... cánh gió của thuyền,
Để cho bờ bến... bình yên đến .
Sương khói tan cùng chữ thệ tuyên ...

(Thơ Tóc nâu)
 
Đành sao người trả chữ nợ duyên
 
Mấy ai chôn hết mọi nỗi niềm
 
Chớ để yêu thương chìm dĩ vãng
 
Sóng lòng đâu dễ dỗ ngủ yên


onlyyou







Người đi giữ mãi chút tình riêng.
Phần em cay đắng dấu muộn phiền.
Tình câm nên cứ là nỗi khổ.
Đeo lòng dai dẳng... hoá truân chuyên.


Tóc nâu

onlyyou 28.08.2007 11:22:16 (permalink)
0
Người trách hờn tôi quá hững hờ
 
Hay vì duyên nợ chỉ với thơ
 
Tôi nguyện dấn thân tìm nhung nhớ
 
Hỏi người có rộng cửa đợi chờ?
_____________
 
ONLY
Tóc nâu 29.08.2007 03:09:59 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

Người trách hờn tôi quá hững hờ
 
Hay vì duyên nợ chỉ với thơ
 
Tôi nguyện dấn thân tìm nhung nhớ
 
Hỏi người có rộng cửa đợi chờ?
_____________

ONLY



Tìm chi bồi đắp những nhớ thương?
Tìm ai tâm sự , hiểu tận tường?
May ta còn có tình thơ gửi,
Cửa lòng rộng mở... thơ vấn vương.

Tóc nâu


Langtoi cho phép onlyyou và TN ngồi ké ngoài hiên nhà "nghía" trăng và gởi nhờ vài vần thơ rơi nha, chúc vui




onlyyou 29.08.2007 09:28:18 (permalink)
0
 
Âu yếm nhìn nhau phút ban đầu
 
Lời chưa trao gửi... tình đã sâu
 
Tôi mộng cùng ai về bến hẹn
 
Rượu nồng, thi hứng... mãi của nhau.
_______________
 
ONLY
 
TócNâu nói và ONLYYOU giờ mới nhớ là mình chưa xin phép chủ vườn, xin lỗi ông chủ nha.
TócNâu, mình tiếp câu chuyện nào!
Tóc nâu 29.08.2007 13:40:23 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
Âu yếm nhìn nhau phút ban đầu
 
Lời chưa trao gửi... tình đã sâu
 
Tôi mộng cùng ai về bến hẹn
 
Rượu nồng, thi hứng... mãi của nhau.
_______________

ONLY
 

TócNâu, mình tiếp câu chuyện nào!



Tha thiết vần thơ đã tương giao.

Khoảng cách trùng dương... vọng lời chào!
Ta cùng mộng thắm tình thơ gửi...
Men ngà, câu đối... thật tuyệt sao!

Tóc nâu


Cung kính không bằng vâng lời!


onlyyou 29.08.2007 14:32:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


Tha thiết vần thơ đã tương giao.

Khoảng cách trùng dương... vọng lời chào!
Ta cùng mộng thắm tình thơ gửi...
Men ngà, câu đối... thật tuyệt sao!

Tóc nâu


Cung kính không bằng vâng lời!




 
Trời, nước nào đâu của riêng ai
 
Ngàn trùng xa cách... chẳng nhạt phai
 
Tình thơ là tiếng lòng ấp ủ
 
Kẻ ở, người đi ... dạ u hoài
_______________
 
ONLY
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 33 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 486 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9