Nhớ em!
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 33 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 486 bài trong đề mục
Tóc nâu 29.08.2007 18:33:50 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

Trời, nước nào đâu của riêng ai
 
Ngàn trùng xa cách... chẳng nhạt phai
 
Tình thơ là tiếng lòng ấp ủ
 
Kẻ ở, người đi ... dạ u hoài
_______________
 
ONLY



Vui buồn đâu giữ được chân ai!
Nó đến rồi đi... thay đổi hoài.
Chỉ có tình thơ là chung thuỷ.
Lúc cần, lúc nhớ... vẫn chung vai.

Tóc nâu

onlyyou 30.08.2007 00:51:43 (permalink)
0
 
Ai ướp ngàn thương nhớ vào thơ
Hoàng hôn tím ngắt nhuốm đợi chờ
Lẻ bước vai gầy run sương lạnh
Vẫn cứ tìm ai nơi bến mơ.
 
Khuê phòng quạnh quẽ... ướt bờ mi
Thương tiếc ngày xưa tuổi xuân thì
Câu thơ lỗi nhịp còn bỏ ngỏ
Chờ ai viết tiếp khúc Đường thi.
 
Chỉ ánh đèn khuya hiểu nỗi lòng
Người đi quên hết những đợi mong
Thương người ở lại nhiều tan vỡ
Thơ dở dang bởi lỗi hẹn bạn lòng.
___________
 
ONLY
 
Mình nên về nhà thôi Tóc nâu ơi.
 
langtoi 30.08.2007 09:44:15 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
....
Khuê phòng quạnh quẽ... ướt bờ mi
Thương tiếc ngày xưa tuổi xuân thì
Câu thơ lỗi nhịp còn bỏ ngỏ
Chờ ai viết tiếp khúc Đường thi.
.....


 
Nhuốm sầu cho đời tình thêm nặng
Nên nỗi đêm về thấy quạnh hiu
Khúc ca tình thắm thuở hẹn hò
Giờ ai vẫn hát mãi người ơi
 
* Dạo này cảm hứng bị tụt đâu mất nên LT để TN và Only U phải vô nhà mà không có chư nhà tiếp đón! Thông cảm dùm nghen! Tại bận quá! TN ui vô đây tiếp bạn dùm LT nào!
YeuDieuLongNu 30.08.2007 16:12:12 (permalink)
0

Nhuốm sầu cho đời tình thêm nặng
Nên nỗi đêm về thấy quạnh hiu
Khúc ca tình thắm thuở hẹn hò
Giờ ai vẫn hát mãi người ơi

 

 
XIN TRAO
 
Xin trao câu ước trăng tròn mãi
Để giữ mộng tình thắm mãi thôi
Suối lệ chia tay ngày cách biệt
Bờ môi nhung nhớ gọi xưa....ơi .
 
 
chúc huynh mạnh khỏe yêu đời heng LT ui...
Tóc nâu 30.08.2007 21:32:00 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou


Ai ướp ngàn thương nhớ vào thơ
Hoàng hôn tím ngắt nhuốm đợi chờ
Lẻ bước vai gầy run sương lạnh
Vẫn cứ tìm ai nơi bến mơ.
 
Khuê phòng quạnh quẽ... ướt bờ mi
Thương tiếc ngày xưa tuổi xuân thì
Câu thơ lỗi nhịp còn bỏ ngỏ
Chờ ai viết tiếp khúc Đường thi.
 
Chỉ ánh đèn khuya hiểu nỗi lòng
Người đi quên hết những đợi mong
Thương người ở lại nhiều tan vỡ
Thơ dở dang bởi lỗi hẹn bạn lòng.
___________
 
ONLY
 
Mình nên về nhà thôi Tóc nâu ơi.
 



Ngàn lời than thở cũng bằng không.
Hờn giận tình xưa đã nhạt lòng.
Đôi tay hứng vớt dòng trăn trở.
Xin về chôn lấp tận hư không!

Tạ ơn người gởi tiếng mến thương.
Quý giá làm sao việc thấu tường.
Xin coi như thể tình tri kỷ.
Dòng hoạ, dòng ngâm... quên nhiễu nhương!


Tóc nâu

TN định " xách " bài thơ của onlyyou về nhà như lời đề nghị, nhưng langtoi đã nhanh chân chạy về vui cùng khách, vậy chắc mình tiếp tục ngổi " xả rác " thơ thẩn ở đây quá...

Tiếp khách dùm langtoi được trả công bằng gì đây? Nếu bằng thơ của langtoi đã đánh rơi trên trang nhà của TN thì TN xin tiếp tục "lê la nhà hàng xóm" nha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2007 03:54:23 bởi Tóc nâu >
onlyyou 30.08.2007 23:15:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


Ngàn lời tha thở cũng bằng không.
Hờn giận tình xưa đã nhạt lòng.
Đôi tay hứng vớt dòng trăn trở.
Xin về chôn lấp tận hư không!

Tạ ơn người gởi tiếng mến thương.
Quý giá làm sao việc thấu tường.
Xin coi như thể tình tri kỷ.
Dòng hoạ, dòng ngâm... quên nhiễu nhương!


Tóc nâu

TN định " xách " bài thơ của onlyyou về nhà như lời đề nghị, nhưng langtoi đã nhanh chân chạy về vui cùng khách, vậy chắc mình tiếp tục ngổi " xả rác " thơ thẩn ở đây quá...


Thơ đã mang người đến với tôi
 
Nhờ thơ tôi có cả đất trời
 
Ngày mai dù có nhiều dông bão
 
Vẫn trải lòng bên áng thơ vui.
____________
 
ONLY
Tóc nâu 31.08.2007 03:59:02 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou




Thơ đã mang người đến với tôi

 
Nhờ thơ tôi có cả đất trời
 
Ngày mai dù có nhiều dông bão
 
Vẫn trải lòng bên áng thơ vui.
____________

ONLY


Vui quá, hôm nay gặp bạn rồi.
Đôi dòng thơ thẩn dẫu xa xôi.
Không quen, không biết... nhưng thơ hiểu!
Đẹp cả đất trời, hoạ ý thôi...!

Tóc nâu

onlyyou 31.08.2007 13:47:03 (permalink)
0
 
Tôi tìm thấy ai giữa ngàn thơ
 
Cầm lòng chẳng được họa đôi lời
 
Dẫu biết mình chỉ là thi hữu
 
Mà sao trong dạ cứ bồi hồi.
____________
 
ONLY
 
Tócnâu, mình vẫn nên về nhà thôi
 
 
 
Tóc nâu 01.09.2007 00:41:16 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
Tôi tìm thấy ai giữa ngàn thơ
 
Cầm lòng chẳng được họa đôi lời
 
Dẫu biết mình chỉ là thi hữu
 
Mà sao trong dạ cứ bồi hồi.
____________
 
ONLY
 
Tócnâu, mình vẫn nên về nhà thôi





TN xin phép langtoi " rinh" bài nì của onlyyou về bên trang nhà nha! "Ăn dầm nằm dề" hoài ngại chi đâu á.... , nhưng sẽ ghé thăm khi có cơ hội...!


langtoi 07.09.2007 09:20:56 (permalink)
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu



XIN TRAO
 
Xin trao câu ước trăng tròn mãi
Để giữ mộng tình thắm mãi thôi
Suối lệ chia tay ngày cách biệt
Bờ môi nhung nhớ gọi xưa....ơi .
 
 
chúc huynh mạnh khỏe yêu đời heng LT ui...

 
NGUYỆN...
 
 
Hẹn thề ngày đó dẫu phôi pha
Xin nguyện giữ mãi mối tình xưa
Xin dành khoảng lặng trong tiềm thức
Nhung nhớ trọn đời mãi không phai
 
*Cám ơn mụi ghé lại nghen!
langtoi 07.09.2007 09:26:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu

Ngàn lời than thở cũng bằng không.
Hờn giận tình xưa đã nhạt lòng.
Đôi tay hứng vớt dòng trăn trở.
Xin về chôn lấp tận hư không!

Tạ ơn người gởi tiếng mến thương.
Quý giá làm sao việc thấu tường.
Xin coi như thể tình tri kỷ.
Dòng hoạ, dòng ngâm... quên nhiễu nhương!


Tóc nâu


SẦU VƯƠNG MÃI

Ngày xưa nhung nhớ người quên vội
Chôn chặt trong lòng mối tình câm
Sầu trên bến đợi ôi buốt giá
Hẹn thề vương vấn bước đơn côi...
Tóc nâu 12.09.2007 19:26:52 (permalink)
0

SẦU VƯƠNG MÃI

Ngày xưa nhung nhớ người quên vội
Chôn chặt trong lòng mối tình câm
Sầu trên bến đợi ôi buốt giá
Hẹn thề vương vấn bước đơn côi...


* Langtoi *


Nhớ lắm bến ơi! - Nói thế thôi...
Thuyền trôi, trôi mãi... tận kiếp đời.
Chở bao thương nhớ người đã gởi,
Lắm lúc như chìm giữa biển khơi...

Tóc nâu

langtoi 13.09.2007 16:53:45 (permalink)
0
ĐÊM LẠNH
 
Làn gió gầy xuyên qua kẽ lá 
Cây khô xào xạc khóc lá rơi
Còn đâu gió mát khi hạ tới
Chỉ thấy lạnh thôi gió thu về
 
Đêm trường thao thức nhớ bâng khuâng
Dạo bước đơn côi giữa phố phường
Trăng khua leo lắt treo chênh chếch
Chỉ thấy vọng vang những tiếng lòng
 
Còn đâu ngày tháng mộng mơ ấy
Mật ngọt tình đầu hỏi còn đâu
Chỉ còn đọng lại trong tâm khảm
Những vết nhăn sâu của cuộc đời!
 
NuocMatMuaThu 15.09.2007 10:44:05 (permalink)
0
 
 
quote: langtoi
 
TỈNH MƠ

Giật mình tỉnh giấc giữa đêm thu
Còn vẳng đâu đây tiếng ngọt ngào
Người trao thuơng nhớ trong giấc mộng
Vỡ oà niềm nhớ lúc tan mơ


Thu sang khắc khoải quốc gọi bầy
Lạnh se môi đỏ lúc heo may
Ôm niềm đơn độc về gặm nhấm
Nghẹn ngào tiếc nhớ mối tình xưa!


_____________________________

Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

 
 
Langtoi mến
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn langtoi đã ghé thăm trang thơ của Thu và lưu lại một đoạn thơ hay mến tặng, Thu xin phép được dán lại đoạn thơ vừa qua trong trang thơ của langtoi, cùng bài thơ nhỏ mộc mạc này của mình để xin phúc đáp lại, Thu xin mến chúc langtoi một đêm/ngày bình an và vạn sự luôn được tốt đẹp như ý
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
langtoi 19.09.2007 10:18:03 (permalink)
0
KHÓC TÌNH NHÂN
 
Chiều chiều chuông đổ tiếng bi ai
Khóc hộ làng ai tiếng vắn dài
Khiến lòng thêm nặng sầu vương mắt
lệ buồn chợt nhỏ khóc tình nhân
 
 
Người hỡi buông chi lời ân ái
Cho lòng nhung nhớ mãi không phai
Cho ai than khóc sầu ly biệt
Cho lòng ai giá giữa đêm đông
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 33 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 486 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9