Nhớ em!
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 33 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 486 bài trong đề mục
langtoi 20.09.2007 14:48:20 (permalink)
0
DẠI KHỜ THUỶ CHUNG
 
Tình đầu dẫu biết không tròn vẹn
Mà sao ta vẫn cứ hoài mong
Người quay gót bước ta vương lại
Bơ vơ đứng đợi cuối con đường
 
Thuyền xưa vẫn về neo bến đậu
Mà sao bến nỡ dời đi xa
Từng đêm trăng sáng còn ai bước?
Chỉ còn một mình bước đơn côi
 
Còn gì rơi rớt trong tiềm thức?
Hay vội rũ bỏ mối tình thơ
Để tôi quay quắt trong niềm nhớ
Dại khờ trọn kiếp sống bơ vơ
Tóc nâu 20.09.2007 21:23:36 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

KHÓC TÌNH NHÂN

Chiều chiều chuông đổ tiếng bi ai
Khóc hộ làng ai tiếng vắn dài
Khiến lòng thêm nặng sầu vương mắt
lệ buồn chợt nhỏ khóc tình nhân


Người hỡi buông chi lời ân ái
Cho lòng nhung nhớ mãi không phai
Cho ai than khóc sầu ly biệt
Cho lòng ai giá giữa đêm đông


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/A549DB03C2DD4E8DBA4FDED3A271F961.jpg[/image]


TÍM  CẢ  HỒN  TÔI

Ta đã gần nhau hay mãi xa
Mà sao thương nhớ lúc chiều tà
Tô lên nơi cuối trời sắc tím...
Tím cả tình tôi với người ta!

Mở cửa vội đâu, sao gió thu
Ùa cả vào đây lẫn sương mù...
Se se hơi lạnh... từng giọt nhớ
Bám chặt tình nhau... vắng điệu ru.

Ta mãi còn nhau hay mất nhau
Ngôn từ trao đổi đã về đâu
Sao trong thinh lặng... vầng trăng chết
Tưởng cả hồn tôi cũng chết mau...


Tóc nâu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2007 21:25:30 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
SuongAnh 20.09.2007 22:09:28 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

DẠI KHỜ THUỶ CHUNG

Tình đầu dẫu biết không tròn vẹn
Mà sao ta vẫn cứ hoài mong
Người quay gót bước ta vương lại
Bơ vơ đứng đợi cuối con đường

Thuyền xưa vẫn về neo bến đậu
Mà sao bến nỡ dời đi xa
Từng đêm trăng sáng còn ai bước?
Chỉ còn một mình bước đơn côi

Còn gì rơi rớt trong tiềm thức?
Hay vội rũ bỏ mối tình thơ
Để tôi quay quắt trong niềm nhớ
Dại khờ trọn kiếp sống bơ vơ

 

Tình yêu Thủy Chung
 
 
Dẫu là mối tình đầu hay tình cuối
Khi trao nhau không hối hận đâu anh
Gửi trọn trái tim yêu rất chân thành
Người ta bảo dại khờ em xin chịu

 
Hình bóng ai đang đeo tim nặng trĩu
Dẫu thế nào vẫn níu kéo đam mê
Yêu ngàn năm! luôn vẫn mãi lời thề
Tình yêu thủy chung...anh ơi...thế đấy!

 
Tình như sóng biển luôn hoài đưa đẩy
Tới rồi lui...mang nặng nỗi sầu cay
Làm sao quên...nụ hôn, đôi vòng tay
Luôn ghi nhớ, mộng say ru giấc ngọt...

 
Sương Anh
langtoi 21.09.2007 08:50:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/A549DB03C2DD4E8DBA4FDED3A271F961.jpg[/image]


TÍM  CẢ  HỒN  TÔI

Ta đã gần nhau hay mãi xa
Mà sao thương nhớ lúc chiều tà
Tô lên nơi cuối trời sắc tím...
Tím cả tình tôi với người ta!

Mở cửa vội đâu, sao gió thu
Ùa cả vào đây lẫn sương mù...
Se se hơi lạnh... từng giọt nhớ
Bám chặt tình nhau... vắng điệu ru.

Ta mãi còn nhau hay mất nhau
Ngôn từ trao đổi đã về đâu
Sao trong thinh lặng... vầng trăng chết
Tưởng cả hồn tôi cũng chết mau...


Tóc nâu
ĐẦU MÀY CUỐI MẮT
 
Thuở ấy tôi như kẻ dại khờ
Tình em trao tặng mãi làm ngơ
Nên nỗi giờ đây ôm sầu nhớ
Khi người đã vội bước sang ngang
 
 
Ánh mắt người trao bao trìu mến
Đôi môi mọng đỏ gọi chào mời
Lời thương trao gửi theo ngày tháng
Dại khờ tôi vẫn chẳng hiểu chi
 
Cuôc đời phong trần mãi vần xoay
Cho trăng về chiếu trên bến mộng
Cho thèm nồng ấm một nụ hôn
Cho tình thắm đượm bỗng thăng hoa
 
Giờ đây một mình tôi đứng đó
Dốc tình lạnh giá quá người ơi
Liệu mai người có quay trở lại
Lấp đầy nỗi nhớ của tôi không?
langtoi 21.09.2007 08:59:30 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Tình yêu Thủy Chung
 
 
Dẫu là mối tình đầu hay tình cuối
Khi trao nhau không hối hận đâu anh
Gửi trọn trái tim yêu rất chân thành
Người ta bảo dại khờ em xin chịu

 
Hình bóng ai đang đeo tim nặng trĩu
Dẫu thế nào vẫn níu kéo đam mê
Yêu ngàn năm! luôn vẫn mãi lời thề
Tình yêu thủy chung...anh ơi...thế đấy!

 
Tình như sóng biển luôn hoài đưa đẩy
Tới rồi lui...mang nặng nỗi sầu cay
Làm sao quên...nụ hôn, đôi vòng tay
Luôn ghi nhớ, mộng say ru giấc ngọt...


Sương Anh

 
THIÊN THU NHỚ
 
Suốt cả đời này mãi gửi trao
Tình anh xô sóng biển dạt dào
Trời thu thêm nhớ người trong mộng
Cái lạnh heo may dậy lửa lòng
 
Ước làm cơn gió trao nỗi nhớ
Tới người nơi ấy với lời thương
Xin làm tình nhân trong trọn kiếp
Mãi mãi thuỷ chung chẳng đổi dời
NuocMatMuaThu 22.09.2007 00:05:14 (permalink)
0
 
Trích đoạn:langtoi
 
KIẾP LỤC BÌNH

Dòng sông lặng ngắt cánh bèo trôi
Tủi thân phận bạc giữa cuộc đời
Nên nỗi thân tôi đành thui thủi
Buốt giá ai ơi kiếp không nhà

Cũng là cây cối giống như tôi
Người ta chăm bẵm và nâng niu
Riêng tôi một mình ôi cô độc
Chẳng tên, chẳng tuổi chẳng sự đời

Liệu người có nghĩ, có thương tôi
Cho tôi chút ấm của lòng người
Hay khinh phận mỏng, vô danh nữa
Ném mạnh thân tôi xuống dòng đời?



_____________________________

Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
 
 
LỠ MỘT NGÀY NAO
 
Tình theo nước cuốn hững hờ trôi
Cố níu hình như cũng lỡ rồi
Nghiệt ngã trời ban em phận bạc
Đành nên chấp nhận thế mà thôi
 
Này anh có thấy lá vàng bay
Bỏ lại cây khô nơi chốn này
Héo úa chiều thu buồn gục chết
Thầm em đứng lặng khóc từng giây???
 
Về mang nỗi nhớ cố vùi chôn
Dưới ánh trăng rơi liệm cả hồn
Cố nuốt lòng em sầu giọt đắng
Vừa rơi chảy nhẹ làn môi hôn
 
NuocMatMuaThu
 
 
Thu xin mến chào langtoi khỏe và bình an
 
Dạ, Thu xin cám ơn langtoi đã ghé thăm và mến tặng Thu một bài thơ hay, cho Thu xin phép dán lại bài thơ langtoi đã mến tặng, cùng với đôi dòng thơ mộc mạc của Thu xin mến gởi, và Thu xin mến chúc langtoi một ngày/đêm bình an, cùng những gì tốt đẹp và thân ái nhất
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
langtoi 24.09.2007 09:06:20 (permalink)
0

Trích đoạn:langtoi
 
KIẾP LỤC BÌNH

Dòng sông lặng ngắt cánh bèo trôi
Tủi thân phận bạc giữa cuộc đời
Nên nỗi thân tôi đành thui thủi
Buốt giá ai ơi kiếp không nhà

Cũng là cây cối giống như tôi
Người ta chăm bẵm và nâng niu
Riêng tôi một mình ôi cô độc
Chẳng tên, chẳng tuổi chẳng sự đời

Liệu người có nghĩ, có thương tôi
Cho tôi chút ấm của lòng người
Hay khinh phận mỏng, vô danh nữa
Ném mạnh thân tôi xuống dòng đời?



_____________________________

Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
 
 
LỠ MỘT NGÀY NAO
 
Tình theo nước cuốn hững hờ trôi
Cố níu hình như cũng lỡ rồi
Nghiệt ngã trời ban em phận bạc
Đành nên chấp nhận thế mà thôi
 
Này anh có thấy lá vàng bay
Bỏ lại cây khô nơi chốn này
Héo úa chiều thu buồn gục chết
Thầm em đứng lặng khóc từng giây???
 
Về mang nỗi nhớ cố vùi chôn
Dưới ánh trăng rơi liệm cả hồn
Cố nuốt lòng em sầu giọt đắng
Vừa rơi chảy nhẹ làn môi hôn
 
NuocMatMuaThu
 
 
Thu xin mến chào langtoi khỏe và bình an
 
Dạ, Thu xin cám ơn langtoi đã ghé thăm và mến tặng Thu một bài thơ hay, cho Thu xin phép dán lại bài thơ langtoi đã mến tặng, cùng với đôi dòng thơ mộc mạc của Thu xin mến gởi, và Thu xin mến chúc langtoi một ngày/đêm bình an, cùng những gì tốt đẹp và thân ái nhất
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu


 
GIỌT BUỒN TÍM SÔNG
 
Lục bình nở rộ nhớ thương ai
Tím ngắt dòng sông một buổi chiều
Trời mưa bỗng khóc than phận mỏng
Chạnh lòng chép miệng kiếp hoa trôi
 
 
Giọt sầu lan trải với không gian
Nước chảy hoa trôi gợi cảnh hàn
Chiều buông dòng sông cùng tim tím
Chung thuỷ lòng ai hỏi số trời!
langtoi 25.09.2007 09:48:30 (permalink)
0
NHỚ 3
 
Mưa rơi...
Giọt nuớc mắt sầu
Mưa gieo nỗi nhớ bạc đầu thương nhau
 
Em đi tím cả vườn yêu
Tôi ngồi tôi khóc...
Ráng chiều nhớ thương!
 
Nhớ em!
Lòng mãi vẫn vương
Bóng em hoà lẫn con đường tình yêu.
langtoi 25.09.2007 10:19:19 (permalink)
0
HEO MAY THÁNG 8

Tháng Tám nhỏ lệ nhớ thương ai
Giọt buồn vương vấn chợt ngắn dài
Heo may se lạnh hồn se lạnh
Đâu còn năm tháng mộng và mơ

Mưa sầu dang dở rơi rơi mãi
Chung tình một khối chẳng nhạt phai
Ai ơi liệu có còn thương nhớ
Con thuyền không bến biết về đâu

Chỉ còn hoang vắng lòng cô độc
Dạo bước vườn yêu chỉ một mình
Thu sang bến mộng tìm đâu thấy
Mỏi gối thương sầu khóc cố nhân
langtoi 26.09.2007 10:10:21 (permalink)
0
NHẠC SẦU
 
Nhạc buồn ai khảy giữa đêm thâu
Đây khúc tương tư, khúc phụng cầu
Lòng buồn thê thảm sầu rưng lệ
Ngân ngấn giọt sương khóc nhớ ai
 
Văng vẳng đâu đây lời ai oán
Trách người sao nỡ nói chia ly
Xa nhau cách mặt lòng thêm nhớ
Nặng nghĩa chung đôi khổ một đời
 
Lời thương ai gửi theo cơn gió
Nhạc lòng chung thuỷ mãi không phai
Cho đời thầm khóc trong thương nhớ
Muôn kiếp ngợi ca mối tình đầu
 
Khúc sầu bi oán khúc vui tươi
Bỗng chợt ai ơi vỡ mất rồi
Giông bão xô ngang dòng đời hẹp
Gẫy mất cuộc đời gẫy tiếng ca 
 
Tóc nâu 26.09.2007 17:15:51 (permalink)
0
NHỚ 3

Mưa rơi...
Giọt nuớc mắt sầu
Mưa gieo nỗi nhớ bạc đầu thương nhau

Em đi tím cả vườn yêu
Tôi ngồi tôi khóc...
Ráng chiều nhớ thương!

Nhớ em!
Lòng mãi vẫn vương
Bóng em hoà lẫn con đường tình yêu.


langtoi

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/66C4154108C34184AF91BF2752AB44BA.gif[/image]

Tình tan...


Thu ơi!
Sao đã vội về!
Để ai lại nhớ câu thề năm xưa.

Ngày nào...
Nói mấy cho vừa...
Tiếng yêu chưa thốt , đã mưa ngập trời!

Nhớ sao...
Nhớ lăm người ơi!
Dáng xưa hoà lẫn mưa trời... tình tan!


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2007 17:17:32 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
langtoi 27.09.2007 09:38:15 (permalink)
0
NỖI NHỚ
 
Bạc đầu
Nỗi nhớ mau qua?
Em đi tím cả khung trời nhớ thương
 
Mình tôi
mãi đứng bên đường
Cờ em quay lại thiên đường tình yêu
 
Thu sang
Vội vã lá vàng
Heo may se lạnh ai sang sông rồi
Đỏ mầu xác pháo nào rơi
Để ngu ngơ mãi, nặng lời thề bôi!
NuocMatMuaThu 27.09.2007 10:05:38 (permalink)
0
 

Trích đoạn: langtoi

NỖI NHỚ

Bạc đầu
Nỗi nhớ mau qua?
Em đi tím cả khung trời nhớ thương

Mình tôi
mãi đứng bên đường
Chờ em quay lại thiên đường tình yêu

Thu sang
Vội vã lá vàng
Heo may se lạnh ai sang sông rồi
Đỏ mầu xác pháo nào rơi
Để ngu ngơ mãi, nặng lời thề bôi!
 
 
TÌM QUÊN
 
Rượu nào ai nhấp trên môi
Uống quên đi hết tình đời dối gian
Gom từng nỗi nhớ còn mang
Khắc lên chiếc lá thu vàng ngày xưa
 
Ngửa tay ra hứng giọt mưa
Mà nghe nức nở sầu vừa lên ngôi
Làm sao ai hiểu tình tôi
Mấy lần thổn thức đêm khơi dậy lòng???
 
Thế là Sáo đã sang sông
Bỏ con bến cũ ai mong mỏi chờ
Mình ta ngồi đếm bơ vơ
Nghe cô đơn gọi thêm lời xót xa....
 
NuocMatMuaThu
langtoi 27.09.2007 11:14:50 (permalink)
0
DẶN LÒNG
 
Đã qua rồi tình đầu thơ dại ấy
Vọng ngân nga ôi tiếng sóng trong lòng
Trả lại em tiếng cười và nỗi nhớ
Ánh mắt em đốt cháy tấm thân tôi
 
Tôi muốn dặn lòng tôi đừng nhớ nữa
Cầu mong em hạnh phúc trên đường đời
Còn tôi sẽ tặng em một góc nhỏ
Trong căn phòng ký ức của riêng tôi
 
Trên đường đời dẫu ta không chung lối
Bạn thân ơi xin hãy chớ trách gì
Số phận muốn chia ly về hai ngả
Sao tránh được chỉ còn biết tuân theo!
langtoi 27.09.2007 11:17:10 (permalink)
0




Nỗi lòng gió!


 



Gió thấy nhớ bóng người thương trong mộng
Vội vàng chi chút nắng giữa mùa đông
Gió muốn gửi ngàn thương và nỗi nhớ
Ấm lòng ai ánh lửa rọi đường tình
 
Một mai kia gió quay về bến đợi
Thổi căng buồm thuyền tình để ra khơi
Chở trăng về rọi soi đêm u tịch
Trải lòng mình cùng một khối tình chung
 
Gió bất chợt đi qua miền tối sáng
Thấy ngả đường đời nhiều bước chông gai
Chỉ còn lại khối tình chung thuỷ mãi
Trong cuộc đời đã quá nhiều chuân chuyên
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 33 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 486 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9