Nhớ em!
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 33 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 486 bài trong đề mục
Gio 02.10.2007 11:21:22 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

Nỗi lòng gió! 


 
nhìn tựa đề bài thơ...tưởng như là đang viết cho mình
 
Bất chợt đêm.... bất chợt ngày...
Thung lũng Gió đi qua vùng sáng tối
Bàn chân thơ di tìm trong vời vợi
Một mối chung để dệt nợ tang bồng
 
Bất chợt Trăng...bất chợt Mặt trời
Chưa dừng lại, như ta không dừng lại
Tự quay mình trong vòng tròn mê mãi
Dẫu riêng mình một vết xướt ăn năn

langtoi 03.10.2007 08:55:05 (permalink)
0
CÕI PHIÊU LINH
 
Chia ly hai đứa về hai ngả
Nhạc sầu ai oán khúc biệt ly
Lòng ta những tưởng tình đã chết
Bỗng chợt bùng lên ngọn lửa tình
 
Réo rắt gọi ta khúc phượng cầu
Người về ta bỗng nhớ không đâu
Nhớ ai khuôn trăng tròn vành vạnh
Nhớ một đôi môi thắm nụ cười
 
Thầm dặn lòng ta cứ chơi vơi
Biển tình ngụp lặn lúc đầy vơi
Có đi có đến đời nhân quả
Vấp một lần rồi sẽ khôn hơn
 
Tình đã trót trao xin nhớ mãi
Chung thủy một đời vẹn nghĩa nhân
Dẫu cho có là tình hơi muộn
Tặng người luôn cả cõi phiêu linh
langtoi 03.10.2007 09:11:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Gio


Trích đoạn: langtoi

Nỗi lòng gió! 



nhìn tựa đề bài thơ...tưởng như là đang viết cho mình

Bất chợt đêm.... bất chợt ngày...
Thung lũng Gió đi qua vùng sáng tối
Bàn chân thơ di tìm trong vời vợi
Một mối chung để dệt nợ tang bồng

Bất chợt Trăng...bất chợt Mặt trời
Chưa dừng lại, như ta không dừng lại
Tự quay mình trong vòng tròn mê mãi
Dẫu riêng mình một vết xướt ăn năn


 
DẤU ẤN CUỘC TÌNH
 
Dặn lòng mải miết dõi bến mơ
Vườn yêu ai mãi đợi và chờ
Viết nhăn cuộc tình còn vương vấn
Xoay vần cuộc sống kiếp mưu sinh
 
 
Dẫu đời còn lắm nỗi gian truân
Dẫu ta còn vướng nợ phong trần
Sương gió rèn ta thành bất cảm
Vẫn còn nguyên thuỷ trái tim trinh
 
 
 
langtoi 03.10.2007 13:30:22 (permalink)
0
MÃI YÊU!
Thân tặng "vợ yêu"!
 
 
Lún phún mưa rơi bệnh của Trời
Mưa buồn giăng mắc nhớ chơi vơi
Thoáng chốc quay cuồng trong suy tưởng
Bóng hình em đã chiếm tim tôi
 
Mãi mãi thuỷ chung chẳng đổi dời
Trọn đời muôn kiếp mãi chung đôi
Dẫu đời cay đắng và nghiệt ngã
Bước ngoặt đời tôi hỡi em yêu
 
Xin em giữ mãi tình muôn thuở
Xin giữ trong lòng nỗi nhớ kia
Xin cho lệ buồn đừng rơi nữa
Rớt giọt sương xa buốt cõi tình!
langtoi 04.10.2007 09:27:37 (permalink)
0
HỒN LIÊU TRAI
 
Bao lần ta lạc cõi phiêu du
Lạnh lẽo âm u những góc đời
Nuối nhớ ta tìm em trong đó
Mong chút lửa tình rọi lối đi
 
Hồn ta mệt mỏi giữa đêm thu
Chợt vút đâu đây khúc phượng cầu
Thinh không êm ả say nhạc điệu
Dẫn bước ta đi tới dốc tình
 
EM gọi ta về giữa cô đơn
Đợi ta nơi ngã rẽ con đuờng
Cho ta ban mai đầy sức sống
Nhạc lòng em cất khúc tương tư
 
Thức tỉnh hồn ta cập bến tình
Trăng vàng dõi bước sáng lung linh
hồng hoa trải lối tình em thắm
Dẫn nhịp ta vui với cuộc đời
langtoi 05.10.2007 14:57:47 (permalink)
0
GIỌT NẮNG THU
 
Nắng thu rơi đỏ một góc trời
Vương buồn lên mắt lệ ai cay
Nỗi nhớ in hằn trong tâm khảm
Uằn mình run rẩy trước heo may
 
Lệ sầu ai khóc mãi không nguôi
Lệ rớt thương ai lệ cạn rồi
Lửa tình bốc cháy không nguội lạnh
Ấm lòng chờ đợi kẻ đơn côi
Tóc nâu 05.10.2007 16:26:52 (permalink)
0
GIỌT NẮNG THU
 
Nắng thu rơi đỏ một góc trời
Vương buồn lên mắt lệ ai cay
Nỗi nhớ in hằn trong tâm khảm
Uằn mình run rẩy trước heo may
 
Lệ sầu ai khóc mãi không nguôi
Lệ rớt thương ai lệ cạn rồi
Lửa tình bốc cháy không nguội lạnh
Ấm lòng chờ đợi kẻ đơn côi


langtoi

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/F244AB7B0DD443ABB9796E746B3432CB.jpg[/image]


TÌNH  CHẮT  CHIU


Say đi anh..., ta hãy cùng say
Một giấc tương giao với trăng đầy...
Dặm trường xa cách... nào lo sợ
Vì ánh trăng thề... điểm hẹn đây!

Vui đi anh..., ta hãy cùng vui
Quên bao thương nhớ lẫn ngậm ngùi
Khoảnh khắc giao âm... hoài in dấu
Để cả tình trăng vẫn tới, lui!

Yêu đi anh..., ta hãy cùng yêu
Nhịp nhàng điệu sống..., ngất ngây nhiều
Ong, bướm rắc hương... lừng lãng mạn
Óng ả thu vàng... tình chắt chiu!


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2007 16:28:22 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
SuongAnh 06.10.2007 22:51:12 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

GIỌT NẮNG THU
 
Nắng thu rơi đỏ một góc trời
Vương buồn lên mắt lệ ai cay
Nỗi nhớ in hằn trong tâm khảm
Uằn mình run rẩy trước heo may
 
Lệ sầu ai khóc mãi không nguôi
Lệ rớt thương ai lệ cạn rồi
Lửa tình bốc cháy không nguội lạnh
Ấm lòng chờ đợi kẻ đơn côi

 
Ánh Trăng Thu
 
 
Đêm thu lạnh quá hỡi người ơi
Giọt nắng thu rơi đã mất rồi
Lẻ loi trên trời trăng bóng khuyết
Khi mờ khi tỏ...giống tình tôi

 
Lệ tình không cạn cứ tuôn rơi
Muốn vui ca hát mộng vào đời
Nhưng cung nhạc trầm vang lên mãi
Để hồn vất vưởng treo chơi vơi

 
Yêu đi...cho cuộc tình lên ngôi
Câu thơ sầu muộn thả lên trời
Những vần êm ái ta giữ lại
Cùng ánh trăng vàng...dệt mộng đôi!

 
Sương Anh
 
Chào anh langtoi nha, bưả giờ SA  hổng rảnh đi qua nhà thăm anh, cám ơn anh ghé thăm SA nha...hôm nay vào tản mạn thu với anh tí nè, chúc anh week-end vui vẻ ha...
NuocMatMuaThu 07.10.2007 09:08:26 (permalink)
0
_____
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2007 10:50:07 bởi NuocMatMuaThu >
YeuDieuLongNu 07.10.2007 15:38:10 (permalink)
0
GIÁ NHƯ...
 
giá như người cứ quên tôi
vui tìm duyên mới để rồi quên nhau
bây giờ không kẻ ăn trầu
cau non trầu thắm để đau kẻ trồng.
 
giá như người cứ qua sông
theo chân chim sáo ,giữ phần tuổi xanh
đằng này người cứ chân thành
chờ trong mòn mỏi ,qua nhanh xuân thì.
 
từ ngày em bước chân đi
câu thơ để ngõ ,có gì mà mong
những khi mưa lớn nước dòng
thuyền anh vẫn đậu bến trong câu hò...
 
duyên là món nợ sầu lo
tình là bến nước câu hò thuyền trôi
anh như một tấm gương soi
để em nợ mãi thiệt thòi tình anh.
 
 
muội chúc huynh vui nhé LT
 
 
langtoi 10.10.2007 08:57:26 (permalink)
0
YÊU 2
 
Một phút chia xa
Em hỡi
Mất nửa đời tôi
Để cho đêm trắng
Thức nhớ thương ai
Nụ hôn trao vội
Dư vị ngọt môi
Cho ngày tháng trôi
Đi về hư ảo
Cho tròn một kiếp
Mãi thuỷ chung!
Đường xưa lối cũ
Đã vắng bóng em
Lạnh ngắt vườn yêu
Bao lần trăn trở
Hơi ấm cuộc tình
Vương vất đâu đây
Tập thơ ngày ấy
Chưa ráo mực yêu
Để minh chứng nhiều
Yêu em muôn thuở
Em ơi!
langtoi 10.10.2007 09:03:38 (permalink)
0
MÃI...
 
 
Dẫu ngàn lần đau khổ tôi xin giữ
Tương tư này dẫu có phải chia xa
Điệu nhạc buồn em gẩy trong thanh vắng
Giết hồn anh trong ngục của trái tim
 
Ngày thương nhớ đêm về say mộng tưởng
Bóng hình em lan toả khắp nhân gian
Cho tôi đắm trong điệu ca tình thắm
Của những ngày hai đứa sống gần nhau
 
Giờ xa lạ nơi phương trời xa ấy
Có còn yêu một kẻ quá dại khờ
Chờ em mãi trên đường tình vạn lý
Bước ngoặt nào đưa em tới bên tôi!
Tóc nâu 11.10.2007 21:35:43 (permalink)
0


HOÁ  ĐÁ



Ta đã mất nhau tự thuở nào
Không gian trắng xoá một màu tang
Anh tìm chi nữa... ngày xưa ấy
Gió mưa... đã khóc mấy mùa tàn...

Tiếng hò, câu vọng đã lặng im...
Đàn xưa, phím cũ... lạc dây rồi
Anh đừng cố gãy lên bi khúc
Chỉ thấy đau lòng... chốn xa xôi!

Còn gì... sao lại gợi xót xa
Màu hoa năm đó đã rửa tàn...
Dù anh gom nhớ... về tiếc nuối
Hoá đá từ lâu... mối tình hoang...!


Tóc nâu



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/50636FD1C65C49018613EB7217A61B4C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 21:45:52 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
langtoi 12.10.2007 09:40:54 (permalink)
0
DẤU XƯA
 
 
Chiều nao trên phố vắng em tôi
Lặng bước đơn côi vội và tìm
Dấu chân ai đó trên cỏ biếc
Bóng người phảng phất dấu đâu đây
 
Chẳng ích chi đâu, chẳng ích gì
Níu kéo được gì phút phân ly
Chia xa chẳng mong ngày tái ngộ
Sum vầy chia sẻ nỗi niềm yêu
 
Em bước theo ai liệu có còn
Thuơng nhớ nguời tình có lòng son
Thuỷ chung đợi chờ em nơi đó
Vườn yêu đóng cửa tặng riêng em
 
langtoi 12.10.2007 09:50:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



HOÁ  ĐÁ



Ta đã mất nhau tự thuở nào
Không gian trắng xoá một màu tang
Anh tìm chi nữa... ngày xưa ấy
Gió mưa... đã khóc mấy mùa tàn...

Tiếng hò, câu vọng đã lặng im...
Đàn xưa, phím cũ... lạc dây rồi
Anh đừng cố gãy lên bi khúc
Chỉ thấy đau lòng... chốn xa xôi!

Còn gì... sao lại gợi xót xa
Màu hoa năm đó đã rửa tàn...
Dù anh gom nhớ... về tiếc nuối
Hoá đá từ lâu... mối tình hoang...!


Tóc nâu



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/50636FD1C65C49018613EB7217A61B4C.jpg[/image]


 
VỌNG PHU THÊ
 
 
Mất nhau thật rồi hỡi em tôi
Hoá đá chờ nhau đá phai rồi
Còn chi khúc nhạc tương tư ấy
Tình đứt dây rồi nhớ chơi vơi
 
Nhớ nhau xin hãy quay trở lại
Vườn yêu ai vẫn ngóng trông ai
Duyên kia vẫn thắm, lòng vẫn thắm
Mong tròn mộng yêu với người tình
 
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 33 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 486 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9