Nhớ em!
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 33 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 486 bài trong đề mục
langtoi 15.10.2007 09:07:05 (permalink)
0
TIẾNG LÒNG THU
 
 
Chiều hoang lạnh thả hồn trên bến vắng
Dấu xưa ơi nỗi nhớ đến bạc đầu
Tìm mộng ước say trong trời luyến ái
Lá thu rơi những chiếc lá bạc mầu
 
Trăng đâu rồi sao ẩn khuất nơi nao
Hay mây tối che khuất bầu ánh sáng
Khiến lòng ai thèm chút ánh lửa tình
Rọi con đường muôn nẻo tới vườn yêu
 
Vẳng trong gió lời yêu thương ngọt dịu
Hơi thu xưa se lạnh gió heo may
Tiếng đàn lòng u uẩn trong tĩnh mịch
Ai oán ngan giai diệu nhạc ly tan
 
Chia xa nhớ cho đêm dài mộng mị
Cõi tình ta đơn độc một mình ta
Trời đâu biết Đất cũng không hiểu thấu
Tấm chân tình của kẻ đợi người đi
 
 
 
langtoi 16.10.2007 13:24:09 (permalink)
0
BẤT CHỢT
 
 
Bất chợt trên con đường hoang vắng
Một chiều nao tôi đã gặp lại em
Vẫn dáng thanh gầy ôi bao thân thuộc
Đã nhấn chìm tôi trong nỗi nhớ mông lung
 
Bất chợt thầm gọi tên người trong mộng
Thầm trách lòng ai sao nỡ quên mau
Chỉ khờ dại cho người luôn chung thuỷ
Chẳng biết làm chi chỉ đợi chờ
 
Bất chợt mong em mãi luôn tươi trẻ
Hạnh phúc luôn vây quanh em mỗi ngày
Riêng tôi mãi khắc em trong tâm khảm
Dành một góc vui để nhớ thương em
langtoi 16.10.2007 15:07:08 (permalink)
0
có lẽ nào
 
 
có lẽ nào người còn say kỷ niệm
thu đến rồi ngồi đếm lá vàng rơi
Có lẽ nào người không quên ngày đó
Mà cuộc tình vẫn cứ gợi phong ba
 
Có lẽ nào khi người quay gót bước
Người vẫn còn nhung nhớ chuyện xa xôi
Để nỗi nhớ thêm xanh xao ngày tháng
Xa nhau rồi mà vương vấn lụy ta
 
Có lẽ nào....!
Tóc nâu 16.10.2007 21:49:16 (permalink)
0


có lẽ nào



có lẽ nào người còn say kỷ niệm
thu đến rồi ngồi đếm lá vàng rơi
Có lẽ nào người không quên ngày đó
Mà cuộc tình vẫn cứ gợi phong ba

Có lẽ nào khi người quay gót bước
Người vẫn còn nhung nhớ chuyện xa xôi
Để nỗi nhớ thêm xanh xao ngày tháng
Xa nhau rồi mà vương vấn lụy ta

Có lẽ nào....!


langtoi


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/565F2D2C997D4366805DAAD45EA1DBD7.jpg[/image]


THỪA  THÃI ?...


Thừa thãi không anh? Dòng nối dòng...
Đôi vần em ghép, gửi tình không
Mượn hồn trăng sáng đưa từng bước
Dẫn lối em vào mộng mênh mông...

Thừa thãi không anh? Mùa nối mùa...
Đất trời vẫn thế... nắng rồi mưa!
Gió sương lãng đãng... khơi niềm nhớ
Là thế... tơ tình... mỏng và thưa!

Thừa thãi không anh? Những giọt đời...
Rơi xuống viền sông... chảy ra khơi
Sông bao nhiêu khúc vịnh bờ bến...
Để những thăng trầm... mãi ngút ngơi!


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2007 21:52:17 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
saochoihelen 16.10.2007 23:00:11 (permalink)
0
Anh còn nhớ ư,chuyện ngày xưa xa lắm
Anh còn trách em...?
Quá khứ xa rồi, tha thứ nha anh
Đâu phải bước là nhận điều hạnh phúc
Có khi lòng vẫn nuốt trọn nhớ thương
Trách chi anh giờ tình ta xa lắm
Cố với lại gần khoảng cách cũng trăm năm
 
langtoi 17.10.2007 08:48:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



có lẽ nào



có lẽ nào người còn say kỷ niệm
thu đến rồi ngồi đếm lá vàng rơi
Có lẽ nào người không quên ngày đó
Mà cuộc tình vẫn cứ gợi phong ba

Có lẽ nào khi người quay gót bước
Người vẫn còn nhung nhớ chuyện xa xôi
Để nỗi nhớ thêm xanh xao ngày tháng
Xa nhau rồi mà vương vấn lụy ta

Có lẽ nào....!


langtoi


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/565F2D2C997D4366805DAAD45EA1DBD7.jpg[/image]


THỪA  THÃI ?...


Thừa thãi không anh? Dòng nối dòng...
Đôi vần em ghép, gửi tình không
Mượn hồn trăng sáng đưa từng bước
Dẫn lối em vào mộng mênh mông...

Thừa thãi không anh? Mùa nối mùa...
Đất trời vẫn thế... nắng rồi mưa!
Gió sương lãng đãng... khơi niềm nhớ
Là thế... tơ tình... mỏng và thưa!

Thừa thãi không anh? Những giọt đời...
Rơi xuống viền sông... chảy ra khơi
Sông bao nhiêu khúc vịnh bờ bến...
Để những thăng trầm... mãi ngút ngơi!


Tóc nâu



 
 
ĐÂU CÒN...
 
Đâu còn vần thơ em dành tặng
Cõi lòng ước vọng chỉ mình anh
Thầm trách sao người quay gót bước
Đứng lặng vuờn yêu tôi ngóng chờ
 
Đâu còn niềm vui và ánh sáng
Bốn mùa thời khắc mãi vần xoay
Đốt cháy tim tôi trong nỗi nhớ
Chân tình tôi vãn ngóng theo em
 
Đâu còn dấu chân người trên cát
Biển vắng trầm tư nhớ bóng ai
Đơn độc một mình sao cô quạnh
Một mối tình chung tới tuyền đài!
langtoi 17.10.2007 08:54:16 (permalink)
0

Trích đoạn: saochoihelen

Anh còn nhớ ư,chuyện ngày xưa xa lắm
Anh còn trách em...?
Quá khứ xa rồi, tha thứ nha anh
Đâu phải bước là nhận điều hạnh phúc
Có khi lòng vẫn nuốt trọn nhớ thương
Trách chi anh giờ tình ta xa lắm
Cố với lại gần khoảng cách cũng trăm năm


 
NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ
 
 
Dẫu ngàn năm sau anh hoài nhớ
Cuộc tình chúng mình mãi nên thơ
Như thuở ban đầu mơ và mộng
Anh chẳng trách em chỉ trách đời
 
Cuộc đời sao cứ mãi vần trôi
Đã cướp em tôi thoáng xa rồi
Giờ nơi bến mới người còn nhớ
Một kẻ tình chung mãi đợi chờ
saochoihelen 17.10.2007 10:20:28 (permalink)
0
Sao anh vẫn nhớ???
Sao chẳng một lần anh tha thứ tình ta
Anh đừng hỏi vì sao mà biển mặn,
như nước mắt em
Có những lời dù chưa lần dám nói
Vẫn âm thầm khoắc khoải lòng nhau
langtoi 18.10.2007 08:55:20 (permalink)
0

Trích đoạn: saochoihelen

Sao anh vẫn nhớ???
Sao chẳng một lần anh tha thứ tình ta
Anh đừng hỏi vì sao mà biển mặn,
như nước mắt em
Có những lời dù chưa lần dám nói
Vẫn âm thầm khoắc khoải lòng nhau

 
FOREVER...
 
 
Suốt cuộc đời này mãi nhớ thương
Nhớ người em nhỏ thuở chung đường
Chung một mái trường thời hoa đỏ
Mực tím thuỷ chung dạ sắt son
 
Mãi mãi đợi chờ em quay lại
Mãi mãi một lòng chỉ có em
Người ấy có cho em hạnh phúc?
Hay chỉ lòng thương kẻ dại khờ
langtoi 18.10.2007 09:09:15 (permalink)
0
BIỂN NHỚ MÊNH MÔNG
 
 
Dấu trong tim một bóng hình thương nhớ
Lời yêu thương chưa ráo ở đôi môi
Người vội quên những tháng năm thơ mộng
Bến an bình không níu bước chân ai
 
Lửa tình cháy trong lòng người ở lại
Thương nhớ ngút ngàn nặng cả hai vai
Cõng cuộc đời trôi qua miền sóng gió
Chìm trong biển nhớ muốn quay trở về bờ
 
Cuộc đời ơi sao cứ mãi nổi trôi
Cho tôi đuối trong biển đầy nước mắt
Vị ngọt đâu rồi sao cứ mãi nơi nao
Cho nỗi nhớ thêm hư hao ngày tháng
 
Cố ngụp lặn tôi mong tìm ánh sáng
Chết điếng hồn trong vị đắng tình yêu
Chỉ hy vọng nơi cuối con đưòng nhỏ
Le lói một ai cho hy vọng cuối cùng
 
 
 
langtoi 19.10.2007 09:28:18 (permalink)
0
VẦN XOAY CON TẠO
 
Một chút thoáng buồn
Nhớ dâng trào
Một thoáng chia tay
Sầu tiễn biệt
Cuộc đời nổi trôi
Xô ngày tháng
Đường tình nghiệt ngã
Rẽ hai nơi
Kỷ niệm chung đôi
Thành ký ức
Buồn dâng lên mắt
Khóc tình tan
Nỗi nhớ ngàn hàng
Tim bật khóc
Vườn yêu tan tác
Kiếp đơn côi
Vị ngọt đôi môi
Giờ đâu mất
Chỉ còn cay đắng
Giưã cô đơn...
Lòng thầm biết ơn
Duyên trời định
Ly biệt tương phùng
Âu số phận
Tình thơ mực tím
Đã ly tan
Cuộc đời sang trang
tràn hạnh phúc
Lòng xin nguyện chúc
Môí nhân duyên
Mãi mãi vững bền
Trôi theo ngày tháng
 
saochoihelen 19.10.2007 18:44:53 (permalink)
0
Đừng trách nha anh khi người ta cho em hạnh phúc
Không là anh của những lần em mong ước
Giá ngày xưa em tin tình anh trao là thật
Sẽ chẳng dại khờ đánh mất
Em rất buồn khi hạnh phúc mong manh
Chỉ nuối tiếc ngày xưa chưa thật sự vì anh
Như bây giờ người ta là nhịp đập trái tim em
Đừng trách em khi mà nâng niu thế
Chớ có ghen hờn cho quá khứ ngủ yên
SuongAnh 20.10.2007 13:48:47 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

BẤT CHỢT


Bất chợt trên con đường hoang vắng
Một chiều nao tôi đã gặp lại em
Vẫn dáng thanh gầy ôi bao thân thuộc
Đã nhấn chìm tôi trong nỗi nhớ mông lung

Bất chợt thầm gọi tên người trong mộng
Thầm trách lòng ai sao nỡ quên mau
Chỉ khờ dại cho người luôn chung thuỷ
Chẳng biết làm chi chỉ đợi chờ

Bất chợt mong em mãi luôn tươi trẻ
Hạnh phúc luôn vây quanh em mỗi ngày
Riêng tôi mãi khắc em trong tâm khảm
Dành một góc vui để nhớ thương em

 
 
ĐÔI KHI...BẤT CHỢT...
 
 
Đôi khi nhớ về một thoáng xa xôi
Thấy như mình đã đi qua nhanh quá
Lỡ tay đánh mất cuộc tình yên ả
Giờ đây nghĩ lại bất chợt xót xa...

 
Đôi khi đêm về một thoáng sương sa
Bất chợt thả hồn là đà theo gió
Thương làm sao cuộc tình thời đó
Bởi quá ngu ngơ...bất chợt đánh rơi

 
Đôi khi mưa về làm hồn ta bồi hồi
Thương cho tình yêu sao hoài bối rối
Để đêm về tóc buồn rơi trên gối
Mãi nghĩ về ai...bất chợt lệ dài....

 
Sương Anh
 
Xin chào anh langtoi nha, cám ơn anh đã ghé thăm mà SA...bận quá hổng đáp lễ ki-p thời, đừng hờn ha...sáng thứ bảy, bất chợt lang thang...lạc vào nhà anh nè, chúc anh một week-end vui vẻ ha...
langtoi 22.10.2007 08:54:31 (permalink)
0

Trích đoạn: saochoihelen

Đừng trách nha anh khi người ta cho em hạnh phúc
Không là anh của những lần em mong ước
Giá ngày xưa em tin tình anh trao là thật
Sẽ chẳng dại khờ đánh mất
Em rất buồn khi hạnh phúc mong manh
Chỉ nuối tiếc ngày xưa chưa thật sự vì anh
Như bây giờ người ta là nhịp đập trái tim em
Đừng trách em khi mà nâng niu thế
Chớ có ghen hờn cho quá khứ ngủ yên

 
TIẾC NUỐI
 
Giọt sầu nào rơi lệ cho nguời
Xa nhau chợt thấy tiếc xuân qua
Ta khóc cuộc tình còn dang dở
Ta khóc cho ta kẻ dại khờ
 
Giờ vắng bóng em sầu cô lẻ
Dốc tình lặng lẽ tiếc nhân duyên
Đợi chờ ai cho lòng thầm ước
Ước thời gian kia hãy dừng trôi
 
Ước chi xưa kia ta không vội
Ước gì em chớ vội quay đi
Ước sao tình duyên còn thắm mãi
Em hỡi quay về với tình ta!
langtoi 22.10.2007 09:17:50 (permalink)
0
 CÕI TÌNH
 
Đông sang lòng ảm đạm
Nhung nhớ mãi giăng giăng
Lệ rơi tràn đêm mộng
Mưa buồn rả rích rơi
 
Tình dẫu còn chung thuỷ
Cũng chỉ quá khứ thôi
Dĩ vãng đã nhạt nhoà
Sao lòng còn than thở
 
Tưởng đã lỡ cơn mơ
Đời chìm trong đêm tối
Bỗng loé sáng cuối đường
Trào dâng niềm hy vọng
 
Lửa tình nhen nhúm lại
Sưởi băng giá con tim
Ngày tháng lại êm đềm
Lương duyên tròn mộng đẹp!
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 33 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 486 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9