Nhớ em!
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 33 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 486 bài trong đề mục
SuongAnh 22.10.2007 13:07:17 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

 CÕI TÌNH

Đông sang lòng ảm đạm
Nhung nhớ mãi giăng giăng
Lệ rơi tràn đêm mộng
Mưa buồn rả rích rơi

Tình dẫu còn chung thuỷ
Cũng chỉ quá khứ thôi
Dĩ vãng đã nhạt nhoà
Sao lòng còn than thở

Tưởng đã lỡ cơn mơ
Đời chìm trong đêm tối
Bỗng loé sáng cuối đường
Trào dâng niềm hy vọng

Lửa tình nhen nhúm lại
Sưởi băng giá con tim
Ngày tháng lại êm đềm
Lương duyên tròn mộng đẹp!

 
Có Thật...Mình Chung Đôi?!
 
 
Ngẩn ngơ bưóc chân hoang
Trên lá khô xào xạc
"Con nai vàng ngơ ngác"
Giưã chiều thu mênh mang

 
Sao tình mãi lang thang
Không tìm nơi trú ngụ
Trái tim hoài ủ rũ
Khiến buồn rớt vào thơ

 
Hãy cùng em dệt mơ
Quên lỡ làng đi nhé
Nghe không anh bầy sẻ
Hẹn ta ở đầu Xuân

 
Mỗi lúc tình thêm gần
Tháng ngày theo nhau tới
Thoáng xôn xao bối rối
Có thật...mình chung đôi?!

 
Sương Anh
langtoi 23.10.2007 09:11:47 (permalink)
0
THỜI GIAN  ƠI
 
 
Thời gian ơi sao cứ không ngừng nghỉ
Rong ruổi hoài cho ngày tháng hư hao
Chốn hoang lạnh cho ai thêm nhung nhớ
Tiếc nuối cuộc tình của một thời đã qua
 
 
Thời gian ơi có bao giờ chờ đợi
Chút ngập ngừng len lỏi tiếng yêu thuơng
Chân lý nào cho nỗi đau tình phụ
Thuỷ chung đâu chỉ thấy những xót xa
 
Thời gian ơi có bao giờ lắng đọng
Vị ngọt nào cho hơn  những chiếc hôn
Phút sum vầy thêm sâu tình đôi lứa
Rung động đầu đời bỗng hoá chiêm bao
 
Thời gian ơi sao chia tình hai ngả
Lối rẽ ơi sao biến thành chia ly
Ngày rồi đêm trôi qua trong mộng mị
Biết làm gì khi thương nhớ không phai
langtoi 24.10.2007 09:21:59 (permalink)
0
DẶN LÒNG
 
 
Mùa đông sang trùm lạnh lên nỗi nhớ
Ngọn lửa tình chỉ heo hắt lắt lay
Trên bến đợi tôi còn chờ ai nữa
Khi cuộc đời người ấy đã sang trang
 
Buồn man mác vấn vương đời cô lẻ
Phút lặng thầm trách cuộc đơi trớ trêu
Cướp đi hết những gì là tốt đẹp
Chỉ dành riêng cay đắng về phần tôi
 
Giăng khối tình phơi lên đời nghiệt ngã
Chẳng được gì chỉ đau đớn xót xa
Phút sum vầy ai hay ngày ly biệt
Nên dặn lòng xin chớ vội tin ngay
 
Còn chi nữa? Hai dòng đời cách biệt
Dẫu còn thương chỉ nằng trái tim khô
Dẫu còn yêu xin đừng gieo niềm đợi
Chúc phúc đi sẽ thanh thản cõi lòng
 
Dẫu biết rằng tình là do duyên phạn
Sẽ có người bù đắp những đau thương
Đuợc và mất âu đã được sắp đặt
Nhưng đã bao lần ta được cuộc đời ơi?
langtoi 24.10.2007 09:24:05 (permalink)
0
PHẬN MỎNG
 
 
Xin người chớ đem tình ra cợt nhả
Người bán tình tôi xin nguyện theo mua
Dẫu cay đắng thì một mình tôi chịu
Dẫu nợ đời tôi cũng quyết xin vâng
 
Ôi ngày ấy khi tình còn chung mộng
Vị ngọt ngào say đắm của nụ hôn
Dẫu trao vội nhưng tình tôi chân thật
Trách gì nhau gieo cay đắng về sau
 
Người đem bán thứ tha và xin lỗi
Sao người đành quay bước vội quên mau
Nơi bến đợi tôi lặng thầm chờ mãi
Phiên chợ nào tôi cũng vội tìm em
 
Có thể lắm những gì người đem bán
là xót xa, ân hận là khát khao
Nhưng sổ hẩm tôi đành nhìn, câm lặng
Vì người ta luôn trả giá hơn tôi
langtoi 24.10.2007 09:28:13 (permalink)
0
TRĂN TRỞ
 
Gió sang mùa vẫn thổi tiếng vi vu
Đêm trăn trở không có em bên cạnh
Giấc mộng buồn ru ngủ trái tim côi
Cho nỗi nhớ cứ trào lên tha thiết
 
Trách giận chi khi tình chia hai ngả
EM đi về nơi phía ánh dương soi
Còn tăm tối bể tình anh ngụp lặn
Nẻo chờ nào đưa anh tới bình yên
 
Dĩ vãng xưa đã nhạt nhòa hư ảo?
Không! Vẫn còn ám ảnh cuộc đời anh
Suói lệ cạn bao đêm ròng anh khóc
Tiếc cuộc tình thủa hai đứa chung đôi
 
Nay đông tới dẫu mới là chớm tới
Lạnh lòng anh chẳng có ánh lửa tình
Sao ấm được khi vẫn còn dằn vặt
Tại vì sao em lỡ bỏ anh đi?
 
 
langtoi 24.10.2007 13:29:42 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Có Thật...Mình Chung Đôi?!
 
 
Ngẩn ngơ bưóc chân hoang
Trên lá khô xào xạc
"Con nai vàng ngơ ngác"
Giưã chiều thu mênh mang

 
Sao tình mãi lang thang
Không tìm nơi trú ngụ
Trái tim hoài ủ rũ
Khiến buồn rớt vào thơ

 
Hãy cùng em dệt mơ
Quên lỡ làng đi nhé
Nghe không anh bầy sẻ
Hẹn ta ở đầu Xuân

 
Mỗi lúc tình thêm gần
Tháng ngày theo nhau tới
Thoáng xôn xao bối rối
Có thật...mình chung đôi?!


Sương Anh

 
GỬI TẤM CHÂN TÌNH
 
 
Sương rơi uớt bờ vai
Cho lòng ai luyến nhớ
Mối chân tình than thở
Số phận rẽ đi đâu
 
Tim không nơi cu ngụ
Lang bạt về nơi nao
Tìm lửa ấm tình đời
Sưởi cõi lòng hoang lạnh
 
"Có thật...mình chung đôi"
Sao sầu luôn đeo đẳng
Sao em bước theo nguời
Cho lòng anh nuối tiếc!
 
 
 
langtoi 26.10.2007 09:03:03 (permalink)
0
VỀ ĐÂU?
 
 
Đi về đâu những khoảng đời yên ả
Vòng xoáy nào chia rẽ tình đôi ta
Yêu thưong thế sao nỡ đành quay gót
Vị ngọt ngào nay bống hoá đắng cay
 
Bông hoa xưa người ép trong trang vở
Vẫn tươi xinh như thuở mới quen nhau
Tình vẫn thắm cho mối duyên hội ngộ
Bởi vì ai người dứt áo ra đi?
 
Hai khoảng đời không còn chung lối mộng
Vụn vỡ rồi bao kỷ niệm đắm say
Sầu len lỏi vào từng hơi thở nóng
Giá băng lòng rớt lệ nhớ thương ai
 
Tim nhỏ máu khóc thương tình dang dở
Cơn gió nào ru hồn người đi hoang
Nụ hôn trộm anh gửi theo làn gió
Vẫn còn vương lửa ấm trái tim anh
 
EM có nhớ người ơi em có nhớ
Có còn thương kẻ dại khờ thuỷ chung
Xin em hãy ru tình về bến mộng
Nhận nụ hôn anh gửi tặng cho em!
 
langtoi 29.10.2007 08:58:18 (permalink)
0
BUỒN VƯƠNG

Nằm nghe chiếc lá nó rơi nghiêng
Sầu vuơng buồn tủi rớt bên thềm
Đông về nghe buốt trong tâm khảm
Chăn gối lạnh lùng vắng bóng ai
Người bỏ lại ta với nỗi buồn
Tâm hồn rỉ máu trái tim côi
Còn đâu nguyện ước khi chung lối
Hạnh ngộ về đâu những cảnh đời
Chân tình ta tặng dẫu vấn vương
Lê chân lạc lối cuối con đường
Trăm ngả về đâu hồn hoang lạnh
Ngã gục rụng rơi một khối tình

Xuan Trương 29.10.2007 10:08:10 (permalink)
0
 

Trích đoạn: langtoi

BUỒN VƯƠNG

Nằm nghe chiếc lá nó rơi nghiêng
Sầu vuơng buồn tủi rớt bên thềm
Đông về nghe buốt trong tâm khảm
Chăn gối lạnh lùng vắng bóng ai
Người bỏ lại ta với nỗi buồn
Tâm hồn rỉ máu trái tim côi
Còn đâu nguyện ước khi chung lối
Hạnh ngộ về đâu những cảnh đời
Chân tình ta tặng dẫu vấn vương
Lê chân lạc lối cuối con đường
Trăm ngả về đâu hồn hoang lạnh
Ngã gục rụng rơi một khối tình

 
 
 
Điên
 
 

Lặng nhìn chiếc lá rớt trong thu
Sầu vương tím ngắt buổi chiều mù
Lỗi nhịp cung đàn nghe than khóc
Lã ngọn tình buồn sóng nước ru
 
Điên
Ngậm ngùi thổn thức những cung than
Nát tan trên phím - nát cung đàn
Ai oán hận đời điên mê khóc
Giọt sầu lã trã ngã như van
 
 
langtoi 29.10.2007 12:07:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Xuan Trương

 

Trích đoạn: langtoi

BUỒN VƯƠNG

Nằm nghe chiếc lá nó rơi nghiêng
Sầu vuơng buồn tủi rớt bên thềm
Đông về nghe buốt trong tâm khảm
Chăn gối lạnh lùng vắng bóng ai
Người bỏ lại ta với nỗi buồn
Tâm hồn rỉ máu trái tim côi
Còn đâu nguyện ước khi chung lối
Hạnh ngộ về đâu những cảnh đời
Chân tình ta tặng dẫu vấn vương
Lê chân lạc lối cuối con đường
Trăm ngả về đâu hồn hoang lạnh
Ngã gục rụng rơi một khối tình




Điên
 
 

Lặng nhìn chiếc lá rớt trong thu
Sầu vương tím ngắt buổi chiều mù
Lỗi nhịp cung đàn nghe than khóc
Lã ngọn tình buồn sóng nước ru
 
Điên
Ngậm ngùi thổn thức những cung than
Nát tan trên phím - nát cung đàn
Ai oán hận đời điên mê khóc
Giọt sầu lã trã ngã như van
 


 
SAY UỚC
 
SAY
 
Say tình chung thuỷ suốt thiên thu
Lời nói em nhẹ tưa như ru
Lạc lối em đưa tình xa cách
Sầu thưong giăng mắc buổi chiều mù
 
UỚC
 
Ước gì trên nẻo bước quan san
EM về so lại phím cung đàn
Cho tình say đắm về muôn kiếp
Cho bớt dại khờ bớt oán than
 
* Mạo muội đôi dòng cùng Xuan TRuong nhé! Chúc vui!
Xuan Trương 29.10.2007 18:28:37 (permalink)
0





SAY UỚC

SAY

Say tình chung thuỷ suốt thiên thu
Lời nói em nhẹ tưa như ru
Lạc lối em đưa tình xa cách
Sầu thưong giăng mắc buổi chiều mù

UỚC

Ước gì trên nẻo bước quan san
EM về so lại phím cung đàn
Cho tình say đắm về muôn kiếp
Cho bớt dại khờ bớt oán than

* Mạo muội đôi dòng cùng Xuan TRuong nhé! Chúc vui!

 
 
 
 
Còn Gì Mà Mơ Với Ước!
 
Nắng về chiếu rọi lúc xang đông
Thêm tươi  má phấn với môi hồng
Chiều nay ngập ngừng trên lối ấy
Có kẻ theo chồng bước xang sông
 
Đông buồn đau quặn những đêm say
Rượu cay ta uống với những ngày
Hãy quên đi người quên mộng cũ
Để thấy đời toàn đắng với cay
 
Ước làm gì! những lúc chua cay
Mơ làm chi! Chua xót dâng đầy
Hãy tìm quên! Cho lòng thanh thản
Nốc rượu sầu ta lại thấy say say…
 
langtoi 30.10.2007 09:48:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Xuan Trương






SAY UỚC

SAY

Say tình chung thuỷ suốt thiên thu
Lời nói em nhẹ tưa như ru
Lạc lối em đưa tình xa cách
Sầu thưong giăng mắc buổi chiều mù

UỚC

Ước gì trên nẻo bước quan san
EM về so lại phím cung đàn
Cho tình say đắm về muôn kiếp
Cho bớt dại khờ bớt oán than

* Mạo muội đôi dòng cùng Xuan TRuong nhé! Chúc vui!




 
Còn Gì Mà Mơ Với Ước!
 
Nắng về chiếu rọi lúc xang đông
Thêm tươi  má phấn với môi hồng
Chiều nay ngập ngừng trên lối ấy
Có kẻ theo chồng bước xang sông
 
Đông buồn đau quặn những đêm say
Rượu cay ta uống với những ngày
Hãy quên đi người quên mộng cũ
Để thấy đời toàn đắng với cay
 
Ước làm gì! những lúc chua cay
Mơ làm chi! Chua xót dâng đầy
Hãy tìm quên! Cho lòng thanh thản
Nốc rượu sầu ta lại thấy say say…


 
CỐ QUÊN THÊM SẦU NHỚ
 
 
 
Người vui duyên mới bước sang sông
Có kẻ lặng đau tiếc bóng hồng
Xác pháo hồng rơi, lòng tan nát
Đêm ấy cũng là lúc sang đông
 
 
Rượu sầu ta uống mãi không say
Cho quên sầu tủi lúc dâng đầy
Nhưng lòng thêm nhớ càng thêm nhớ
Thầm trách cuộc đời sao đắng cay
 
 
Còn lại gì đâu những tháng ngày
Nỗi buồn nuốt vội quá chua cay
Ngày tháng hư hao tình cô lẻ
Lê bước vuờn yêu nỗi nhớ gầy!
 
 
 
 
Xuan Trương 30.10.2007 14:10:22 (permalink)
0




CỐ QUÊN THÊM SẦU NHỚ
 
 
 
Người vui duyên mới bước sang sông
Có kẻ lặng đau tiếc bóng hồng
Xác pháo hồng rơi, lòng tan nát
Đêm ấy cũng là lúc sang đông
 
 
Rượu sầu ta uống mãi không say
Cho quên sầu tủi lúc dâng đầy
Nhưng lòng thêm nhớ càng thêm nhớ
Thầm trách cuộc đời sao đắng cay
 
 
Còn lại gì đâu những tháng ngày
Nỗi buồn nuốt vội quá chua cay
Ngày tháng hư hao tình cô lẻ
Lê bước vuờn yêu nỗi nhớ gầy!
 




 
 
 
 
Buồn Cô Lẻ
 
 
“Đã biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Lòng dặn lòng cố nhớ để mà quên*”(*sưu tầm)
Nhớ làm chi những nỗi nhớ không tên
Quên làm chi cho nỗi lòng thêm đau khổ
 
Nâng trên tay một chén “sầu muôn thuở”
Tự bảo lòng rằng: Hãy cố quên đi!
Nhưng càng uống lại càng thấy cuồng si
Và nỗi nhớ cứ dần dâng cao mãi
 
Còn lại đây những đêm dài khắc khoải
Cay đắng lòng cho những lúc đông sang
Thầm trách  đời sao lắm nỗi trái ngang
Chân lê bước ôm nỗi buồn cô lẻ…
 
langtoi 31.10.2007 08:44:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Xuan Trương




CỐ QUÊN THÊM SẦU NHỚ
 
 
 
Người vui duyên mới bước sang sông
Có kẻ lặng đau tiếc bóng hồng
Xác pháo hồng rơi, lòng tan nát
Đêm ấy cũng là lúc sang đông
 
 
Rượu sầu ta uống mãi không say
Cho quên sầu tủi lúc dâng đầy
Nhưng lòng thêm nhớ càng thêm nhớ
Thầm trách cuộc đời sao đắng cay
 
 
Còn lại gì đâu những tháng ngày
Nỗi buồn nuốt vội quá chua cay
Ngày tháng hư hao tình cô lẻ
Lê bước vuờn yêu nỗi nhớ gầy!
 








Buồn Cô Lẻ
 
 
“Đã biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Lòng dặn lòng cố nhớ để mà quên*”(*sưu tầm)
Nhớ làm chi những nỗi nhớ không tên
Quên làm chi cho nỗi lòng thêm đau khổ
 
Nâng trên tay một chén “sầu muôn thuở”
Tự bảo lòng rằng: Hãy cố quên đi!
Nhưng càng uống lại càng thấy cuồng si
Và nỗi nhớ cứ dần dâng cao mãi
 
Còn lại đây những đêm dài khắc khoải
Cay đắng lòng cho những lúc đông sang
Thầm trách  đời sao lắm nỗi trái ngang
Chân lê bước ôm nỗi buồn cô lẻ…
 

 
LẠC MẤT EM RỒI
 
 
Còn lại gì khi tình chia hai lối
Hận cõi tình sao lại phải chia xa
Ta trách đời gây ra cuộc phong ba
Cướp đi mất những gì là yên ả
 
Chỉ nỗi nhớ chẳng bao gìơ phôi pha
Buồn giăng mắc trên đường đời cô lẻ
Lòng tan nát mưa uớt lối đi về
Nỗi nhớ rơi nghêng, ngã rẽ dài lê thê
 
Vài giọt nắng trong cảnh chiều bóng xế
Gợi nỗi buồn của cái buổi chia xa
Sầu thổn thức nghe cõi lòng băng gía
Ngọn lửa tình tắt rụi với thứ tha
 
Xuan Trương 31.10.2007 11:44:31 (permalink)
0

 



LẠC MẤT EM RỒI
 
 
Còn lại gì khi tình chia hai lối
Hận cõi tình sao lại phải chia xa
Ta trách đời gây ra cuộc phong ba
Cướp đi mất những gì là yên ả
 
Chỉ nỗi nhớ chẳng bao gìơ phôi pha
Buồn giăng mắc trên đường đời cô lẻ
Lòng tan nát mưa uớt lối đi về
Nỗi nhớ rơi nghêng, ngã rẽ dài lê thê
 
Vài giọt nắng trong cảnh chiều bóng xế
Gợi nỗi buồn của cái buổi chia xa
Sầu thổn thức nghe cõi lòng băng giá
Ngọn lửa tình tắt rụi với thứ tha
 

 
 
 
Tình Mình Chỉ Là Mơ
 
 
Gió mưa nào từng đêm về giăng lối
Cõi lòng đơn nghe tan tác sầu vương
Em đi rồi để lại nỗi nhớ thương
Dâng cao mãi những đêm trường khắc khoải
 
Hận cuộc đời sao mang nhiều ngang trái
Có còn chi khi đã mất tình nhau
Tình yêu xưa, mộng đẹp ước mai sau
Đã tan biến trong bóng chiều nhạt nắng
 
Bến sông xưa vẫn im lìm vắng lặng
Nắng chiều về lại khóc buổi ly tan
Một bóng đò đã vội bước sang ngang
Dòng sông đã đưa thuyền sang bến mới!
 
Còn lại đây từng ngày ta mong đợi
Hỡi thuyền kia có trở lại bao giờ
Nên tình này vẫn mãi chỉ là mơ
Thuyền đi mãi sao bến còn mong nhớ!?
 
 
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 33 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 486 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9