Nhớ em!
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 33 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 486 bài trong đề mục
langtoi 20.11.2007 13:17:52 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274

        VỀ PHÍA KHÔNG ANH
Em đi về phía không anh
Ngỡ hoàng hôn nhạt phủ lành đắm say
Nhớ anh nỗi nhớ quắt quay
Giữa trời hiu hắt heo may lạnh lùng
Nhớ anh nhớ nỗi mông lung
Mùi hương xưa vẫn mịt mùng đâu đây
Nghe thoang thoảng, nhớ đong đầy
Một miền ký ức sum vầy ngày xưa
Giật mình...thánh thót tiếng mưa!
Thì ra..em mộng được vừa gặp anh!


 
MONG MANH NỖI NHỚ KHÔNG TÊN

Đi tìm nỗi nhớ không tên
Chiều về thăm thẳm bên thềm lá rơi
Lá vàng rụng xuống người ơi
Lá xanh sao rụng về nơi cửu tuyền
Băng khuâng thu dọn nỗi niềm
Tôi ngồi đếm nhớ ở bên mộ nàng
Mộ nàng cỏ cũng úa vàng
Phải chăng nàng khóc để tang cuộc tình...

langtoi 20.11.2007 13:20:09 (permalink)
0
TRO TÌNH
 
 
EM tặng người đôi áo ấm mùa đông
Những mong anh sẽ mãi được ấm lòng
Nhưng hỡi ôi con vần xoay tạo hoá
Rẽ biệt ta hai đứa hai nơi
 
Chẳng biết tìm nơi đâu ngọn lửa ấm
Sưởi giá băng trong lạnh giá cuộc tình
Lê đôi chân bưới dêm dài vô tận
Lửa tình đâu chỉ còn đống tro tàn!
 
jacaranda 21.11.2007 00:42:48 (permalink)
0

TRO TÌNH


EM tặng người đôi áo ấm mùa đông
Những mong anh sẽ mãi được ấm lòng
Nhưng hỡi ôi con vần xoay tạo hoá
Rẽ biệt ta hai đứa hai nơi

Chẳng biết tìm nơi đâu ngọn lửa ấm
Sưởi giá băng trong lạnh giá cuộc tình
Lê đôi chân bưới dêm dài vô tận
Lửa tình đâu chỉ còn đống tro tàn!

 
Bới Tro Tìm Kỷ Niệm
 
Ta bới tro tìm dăm ba kỷ niệm
Chút ngọt ngào để sưởi ấm mùa đông
Ta bới tro biết xa xót trong lòng
Cũng bởi lẽ tình ta còn vương vấn
 
Thượng đế ơi... có nghe lời con khấn
Dẫu xa người nhưng lòng mãi hoài mong
Người ta vui... bình an nước xuôi dòng
Con cô lẽ bới tro tìm hơi ấm
 
 
jacaranda
langtoi 21.11.2007 09:30:23 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda


Bới Tro Tìm Kỷ Niệm

Ta bới tro tìm dăm ba kỷ niệm
Chút ngọt ngào để sưởi ấm mùa đông
Ta bới tro biết xa xót trong lòng
Cũng bởi lẽ tình ta còn vương vấn
 
Thượng đế ơi... có nghe lời con khấn
Dẫu xa người nhưng lòng mãi hoài mong
Người ta vui... bình an nước xuôi dòng
Con cô lẽ bới tro tìm hơi ấm
 
 
jacaranda

 
TÌM EM
 
Ta cố tìm em trong ngàn nỗi nhớ
Đem về trằn trọc than thở với thơ
Nhặt con chữ ta viết lời than thở
Yêu dấu ơi còn chăng nỗi mong chờ?
 
 
Ta về thăm lại chốn mộng mơ
Dấu cũ còn giăng viết chân mờ
Chỉ còn ta thôi lòng luyến nhớ
Yêu dấu liệu còn nét ngây thơ
 
 
Vườn yêu ngày tháng vẫn đợi chờ
Vẫn còn giữ mãi những mộng mơ
Chỉ có em thôi người không nhớ
Còn tôi một dạ mãi thuỷ chung
 
*Cám ơn jacarandaghé lại thăm lều cỏ của LT nhé! Chúc vui!
Tóc nâu 23.11.2007 16:15:30 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/68698F5CC3BE463F83CE7E3B6E4D4A5D.jpg[/image]


GIỮ MÃI ...


Giữ mãi đi anh, nửa tim yêu
Đơn côi, ta bước mỗi buổi chiều
Nhìn bóng hoàng hôn trong thầm lặng
Nửa tình trao gởi chốn hoang liêu

Giữ mãi đi anh, nửa lá vàng
Bài thơ em viết giữa hoang mang
Gửi tung lên gió về bên ấy
Chờ mong, trông đợi... nửa muộn màng!

Giữ mãi đi anh, nửa tim đau
Dẫu mang trầy sướt những vũng sầu
Vẫn là một nửa tình còn lại
Gió bạt, phong trần... tim còn nhau

Giữ mãi đi anh, nửa khăn tang
Ta gói hồn nhau... nhớ trăng vàng
Mờ bóng tình xưa vào đêm lạnh
Thương nhớ ùa về khóc miên man...


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2007 16:16:49 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
langtoi 23.11.2007 19:49:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/68698F5CC3BE463F83CE7E3B6E4D4A5D.jpg[/image]


GIỮ MÃI ...


Giữ mãi đi anh, nửa tim yêu
Đơn côi, ta bước mỗi buổi chiều
Nhìn bóng hoàng hôn trong thầm lặng
Nửa tình trao gởi chốn hoang liêu

Giữ mãi đi anh, nửa lá vàng
Bài thơ em viết giữa hoang mang
Gửi tung lên gió về bên ấy
Chờ mong, trông đợi... nửa muộn màng!

Giữ mãi đi anh, nửa tim đau
Dẫu mang trầy sướt những vũng sầu
Vẫn là một nửa tình còn lại
Gió bạt, phong trần... tim còn nhau

Giữ mãi đi anh, nửa khăn tang
Ta gói hồn nhau... nhớ trăng vàng
Mờ bóng tình xưa vào đêm lạnh
Thương nhớ ùa về khóc miên man...


Tóc nâu




 
MÃI MÃI
 
Trái tim anh mãi chia làm hai nửa
Nửa dành em, nửa nuôi tấm thân tàn
Dẫu gai góc còn đầy trong tâm khảm
Vẫn giữ hoài hình bóng của em thôi
 
Chiếc lá người trao tôi vẫn giữ
Giờ vàng thêm theo cát bụi thời gian
Nhưng vần thơ vàng vẫn còn nguyên ở đó
Lưu dấu một thời ta say đắm bên nhau
 
 
Vành khăn tang người quấn trên mái đầu
Để than khóc cuộc tình nhiều dâu bể
Sao không là khi ấy người không thế
Không lặng thầm quay gót bước theo ai!
 
jacaranda 24.11.2007 06:45:44 (permalink)
0
Làng Tôi
 
 
Làng tôi mấy nhịp cầu tre
Đong đưa kẻo kẹt đêm hè gió lay
Làng tôi thương bóng trâu cày
Bờ đê đường đất bên này luống rau
 
Làng tôi hoa bụp làm rào
Đêm trăng gió hát lao xao khúc tình
Làng tôi lúc rạng bình minh
Mặt trời thức giấc đẹp xinh muôn đời
 
Làng tôi lúa mạ xanh ngời
Ai nhanh tay cấy nuôi đời ấm no
Làng tôi êm ả con đò
Xuôi câu mái đẩy ai hò mà thương
 
 
jacaranda
 
 
huongtuyet274 24.11.2007 07:32:18 (permalink)
0
  GIỮ CHO EM...!
Giữ cho em nhé anh!
Một khoảnh khắc ngập tràn hơi thở
Những cơn mơ xưa..,
Những thoáng dại khờ......
Giữ cho em nhé anh!
Nụ hôn đầu còn ngại ngùng e thẹn
Chiếc lá trên cành nghiêng mình nhìn lén
Soi mói bầu trời xám xịt nỗi hờn ghen
Giữ lại cho em nhé anh!
Thuở môi hồng mắt nai vương nặng
Vần thơ tình viết trên sầu lắng
Chút mỏi mòn trong giá lạnh băng băng
Giữ lại cho em...một chút hương thầm
Một nét tin yêu một đôi dòng hy vọng
Để một mai trên đường đời trải rộng
Đơn độc một mình em níu kéo hương xưa
Giữ lại cho em..nhé anh!
Cái Khoảnh khắc cuối mùa
Khi chiếc lá cuối cùng chao nghiêng theo cơn gió
Khi lời yêu đầu người ta vừa ngỏ
Là lúc dâng trào....một cảm xúc xuyến xao!
Giữ lại cho em nhé anh!....Một chút thanh cao
Một chút mong manh, một nỗi buồn hiu quạnh
Những kỉ niệm trong tâm hồn lóng lánh
Giấc mơ thiên thần ôi qua thật là nhanh!
Giữ lại cho em...Giữ lại cho anh
Thuở còn xanh của mối tình dang dở
Những bài thơ,ký ức tìm chút nhớ
Để ơ hờ....ta chẳng nhạt cùng nhau....
langtoi 26.11.2007 07:49:29 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

Làng Tôi


Làng tôi mấy nhịp cầu tre
Đong đưa kẻo kẹt đêm hè gió lay
Làng tôi thương bóng trâu cày
Bờ đê đường đất bên này luống rau
 
Làng tôi hoa bụp làm rào
Đêm trăng gió hát lao xao khúc tình
Làng tôi lúc rạng bình minh
Mặt trời thức giấc đẹp xinh muôn đời
 
Làng tôi lúa mạ xanh ngời
Ai nhanh tay cấy nuôi đời ấm no
Làng tôi êm ả con đò
Xuôi câu mái đẩy ai hò mà thương
 
 
jacaranda
 
 

LÀNG TÔI
 
 
Làng tôi ngút ngát cánh đồng
Mùi hương lúa mới còn nồng đâu đây
Làng tôi rợp mát bóng cây
Nhịp cầu tri ngộ vẫn gầy như xưa
 
Làng tôi với những buổi trưa
Tiếng đùa con trẻ gió đưa mặt hồ
Văng vẳng đâu tiếng ru hò
Tiếng ru nức nở "con cò ăn đêm"
 
Làng tôi nhịp sống bình yên
Giữa đô thị ấy hồn nhiên cấy cày...
Làng tôi ai đến đều say
Say tình say cảnh lắt lay khó về
 
huongtuyet274 26.11.2007 09:31:31 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi


Trích đoạn: jacaranda

Làng Tôi


Làng tôi mấy nhịp cầu tre
Đong đưa kẻo kẹt đêm hè gió lay
Làng tôi thương bóng trâu cày
Bờ đê đường đất bên này luống rau
 
Làng tôi hoa bụp làm rào
Đêm trăng gió hát lao xao khúc tình
Làng tôi lúc rạng bình minh
Mặt trời thức giấc đẹp xinh muôn đời
 
Làng tôi lúa mạ xanh ngời
Ai nhanh tay cấy nuôi đời ấm no
Làng tôi êm ả con đò
Xuôi câu mái đẩy ai hò mà thương
 
 
jacaranda
 
 

LÀNG TÔI


Làng tôi ngút ngát cánh đồng
Mùi hương lúa mới còn nồng đâu đây
Làng tôi rợp mát bóng cây
Nhịp cầu tri ngộ vẫn gầy như xưa

Làng tôi với những buổi trưa
Tiếng đùa con trẻ gió đưa mặt hồ
Văng vẳng đâu tiếng ru hò
Tiếng ru nức nở "con cò ăn đêm"

Làng tôi nhịp sống bình yên
Giữa đô thị ấy hồn nhiên cấy cày...
Làng tôi ai đến đều say
Say tình say cảnh lắt lay khó về


 
LÀNG TÔI!
 
Làng tôi nghèo mưa hai mùa nước lũ
Dáng siêu siêu theo những trận bão làng
Và bây giờ vương lại những tan hoang
Màu nhợt nhạt của tang thương vỡ nát
 
Làng tôi đó xưa đắm chìm câu hát
Lời trao duyên bao ý nhạc vần thơ
Hương cỏ xanh và sông rộng đôi bờ
Tiếng khua mái thuyền về bao nhung nhớ
 
Nơi xa xa con đê giờ đã vỡ
Quằn quại rên trong tiếng khóc dân chài
Tiếng ru hò đâu văng vẳng khoan thai
Mà hoang lạnh như tiễn hoài ly tán
 
Làng tôi ở những chiều hôm chạng vạng
Bếp nhà khơi trong ấm cúng chan hòa
Tiếng mõ gà vang vọng ở xa xa
Tiếng cười nói ngập òa hạnh phúc
 
 Nay còn đâu chỉ thanh âm địa ngục
Tiếng khóc cha,con trẻ khóc mẹ già
Tiếng vỡ òa trong đau đớn nát tan
 Niềm hy vọng chợt tan vào vô vọng
 
 
SuongAnh 26.11.2007 13:11:38 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi


Trích đoạn: jacaranda

Làng Tôi


Làng tôi mấy nhịp cầu tre
Đong đưa kẻo kẹt đêm hè gió lay
Làng tôi thương bóng trâu cày
Bờ đê đường đất bên này luống rau
 
Làng tôi hoa bụp làm rào
Đêm trăng gió hát lao xao khúc tình
Làng tôi lúc rạng bình minh
Mặt trời thức giấc đẹp xinh muôn đời
 
Làng tôi lúa mạ xanh ngời
Ai nhanh tay cấy nuôi đời ấm no
Làng tôi êm ả con đò
Xuôi câu mái đẩy ai hò mà thương
 
 
jacaranda
 
 

LÀNG TÔI


Làng tôi ngút ngát cánh đồng
Mùi hương lúa mới còn nồng đâu đây
Làng tôi rợp mát bóng cây
Nhịp cầu tri ngộ vẫn gầy như xưa

Làng tôi với những buổi trưa
Tiếng đùa con trẻ gió đưa mặt hồ
Văng vẳng đâu tiếng ru hò
Tiếng ru nức nở "con cò ăn đêm"

Làng tôi nhịp sống bình yên
Giữa đô thị ấy hồn nhiên cấy cày...
Làng tôi ai đến đều say
Say tình say cảnh lắt lay khó về



LÀNG TÔI


Làng tôi vẳng tiếng a...b...
Cuả bầy trẻ nhỏ mãi mê học bài
Chiều đang ngã bóng xoãi dài
Bác nông trâu dắt trên vai lưỡi cày
Các cô thôn nữ vui say
Đôi quang đã nhẹ gánh đầy mạ non
Mẹ quê chờ chồng chờ con
Quay quần chung một mâm cơm ngon lành
Bóng trăng chênh chếch đầu cành
Làng quê tôi đó...màu xanh thái bình
Ước ao cuộc sống tươi xinh
Mãi luôn như ánh bình minh rạng ngời
Làng quê yêu mến tôi ơi...!!!

Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2007 13:26:55 bởi SuongAnh >
SuongAnh 26.11.2007 13:13:39 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274


LÀNG TÔI!

Làng tôi nghèo mưa hai mùa nước lũ
Dáng siêu siêu theo những trận bão làng
Và bây giờ vương lại những tan hoang
Màu nhợt nhạt của tang thương vỡ nát

Làng tôi đó xưa đắm chìm câu hát
Lời trao duyên bao ý nhạc vần thơ
Hương cỏ xanh và sông rộng đôi bờ
Tiếng khua mái thuyền về bao nhung nhớ

Nơi xa xa con đê giờ đã vỡ
Quằn quại rên trong tiếng khóc dân chài
Tiếng ru hò đâu văng vẳng khoan thai
Mà hoang lạnh như tiễn hoài ly tán

Làng tôi ở những chiều hôm chạng vạng
Bếp nhà khơi trong ấm cúng chan hòa
Tiếng mõ gà vang vọng ở xa xa
Tiếng cười nói ngập òa hạnh phúc

Nay còn đâu chỉ thanh âm địa ngục
Tiếng khóc cha,con trẻ khóc mẹ già
Tiếng vỡ òa trong đau đớn nát tan
Niềm hy vọng chợt tan vào vô vọng



Làng Tôi Nghèo

"Làng tôi nghèo lắm ai ơi!
Muà đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn"


Tôi đã nghe rồi những khó khăn
Quê hương muà lũ...lệ lăn dài
Hàng năm lụt lội bão mưa hoài
Tang thương đổ nát bao giờ dứt

Ngày ngày nghe những bài tin tức
Làng quê nghèo đang gặp tai ương
Nhà cưả hư nước ngập ruộng vườn
Lều dựng lề đường...nơi ở tạm

Biết khi nao qua cơn sầu thảm
Cảnh buồn đau, ảm đạm không còn
Để gia đình, làng xóm, bà con...
Nhà nhà đoàn tụ vui hạnh phúc

"Sông có khúc, người rồi có lúc"
Cầu ơn trên ban phúc dân tôi
Xin đừng gây thêm khổ người ơi
Trời thương xót...thiên tai ngừng nhé!

Sương Anh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2007 13:32:52 bởi SuongAnh >
Xuan Trương 26.11.2007 19:24:09 (permalink)
0
Chiều Làng Tôi
                        Xuân Trường
Chiều làng tôi tiếng hò ảm đạm
Não nề nghe thấy chạm buồn thương
Khối sầu ngân ngất lại vương
Gió xua xác lá ngập đường tóc tang
Ngồi nhớ em hai hàng lệ rớt
Nỗi lòng buồn biết sớt cùng ai
Hoàng hôn nắng hắt hiu dài
Đời ta một bóng mãi hoài khổ đau
Gió hiu hiu gió sầu lắt lẩy
Sóng lạnh lùng nước chảy về đâu
Đem tình ta đổ xuống sâu
Van xin dòng nước cuốn sầu hộ ta...
jacaranda 26.11.2007 22:02:30 (permalink)
0

Chiều Làng Tôi
Xuân Trường
Chiều làng tôi tiếng hò ảm đạm
Não nề nghe thấy chạm buồn thương
Khối sầu ngân ngất lại vương
Gió xua xác lá ngập đường tóc tang
Ngồi nhớ em hai hàng lệ rớt
Nỗi lòng buồn biết sớt cùng ai
Hoàng hôn nắng hắt hiu dài
Đời ta một bóng mãi hoài khổ đau
Gió hiu hiu gió sầu lắt lẩy
Sóng lạnh lùng nước chảy về đâu
Đem tình ta đổ xuống sâu
Van xin dòng nước cuốn sầu hộ ta...

 
 
 
Chiều Làng Tôi
 
 
Đường sỏi đá mòn chân ai bước
Chiều làng tôi mây lướt song đôi
Người đi tiếng khóc mồ côi
Tình yêu man mác theo tôi đợi chờ
 
Người nơi đó dặm ngàn xa lắc
Đêm trăng về có nhắc tên tôi?
Nhớ ai cả lúc đứng ngồi
Đêm sầu chiếc bóng bồi hồi qua tim
 
Người nơi xa giọt sầu lớt phớt
Đêm làng tôi trăng rớt dịu dàng
Bây giờ đang độ đông sang
Từng cơn gió lạnh nhớ chàng nơi xa
 
 
jacaranda
langtoi 28.11.2007 11:25:27 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda


Chiều Làng Tôi
Xuân Trường
Chiều làng tôi tiếng hò ảm đạm
Não nề nghe thấy chạm buồn thương
Khối sầu ngân ngất lại vương
Gió xua xác lá ngập đường tóc tang
Ngồi nhớ em hai hàng lệ rớt
Nỗi lòng buồn biết sớt cùng ai
Hoàng hôn nắng hắt hiu dài
Đời ta một bóng mãi hoài khổ đau
Gió hiu hiu gió sầu lắt lẩy
Sóng lạnh lùng nước chảy về đâu
Đem tình ta đổ xuống sâu
Van xin dòng nước cuốn sầu hộ ta...




Chiều Làng Tôi


Đường sỏi đá mòn chân ai bước
Chiều làng tôi mây lướt song đôi
Người đi tiếng khóc mồ côi
Tình yêu man mác theo tôi đợi chờ
 
Người nơi đó dặm ngàn xa lắc
Đêm trăng về có nhắc tên tôi?
Nhớ ai cả lúc đứng ngồi
Đêm sầu chiếc bóng bồi hồi qua tim
 
Người nơi xa giọt sầu lớt phớt
Đêm làng tôi trăng rớt dịu dàng
Bây giờ đang độ đông sang
Từng cơn gió lạnh nhớ chàng nơi xa
 
 
jacaranda

 
CHIỀU QUÊ
 
Chiều quê êm ả với thinh không
Nỗi nhớ người thương đắng cõi lòng
Mây vẩn tầng không màu trắng đục
Gió nhẹ lắt lay nỗi ngóng trông
 
Phía xa len lỏi những bóng tre
Ẩn sâu chờ gió những đêm hè
Vây quanh một cõi làng quê ấy
Bao bọc chở che những kiếp người
 
Chờ tối cho thêm vầng trăng sáng
Soi tỏ lối đi đến bến tình
Người đi xa ấy còn thương nhớ
Một bóng cây đa một con đò?
 
 
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 33 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 486 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9