Nhớ em!
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 33 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 486 bài trong đề mục
langtoi 08.12.2007 08:20:30 (permalink)
0
Tình trao một thoáng
 
Vặn mình sau những giấc mơ hoang
Thoát khỏi làm sao những bang hoàng
Vườn yêu còn đó người đi mất
Còn lại mình ta với hoang tàn
 
Trăm năm tình hận trao một thoáng
Vị ngọt đôi môi đã vỡ rồi
TÌnh đến rồi đi cơn gió thoảng
Lệ khóc tình ta mãi vững vàng
huongtuyet274 08.12.2007 09:46:13 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

Tình trao một thoáng
 
Vặn mình sau những giấc mơ hoang
Thoát khỏi làm sao những bang hoàng
Vườn yêu còn đó người đi mất
Còn lại mình ta với hoang tàn
 
Trăm năm tình hận trao một thoáng
Vị ngọt đôi môi đã vỡ rồi
TÌnh đến rồi đi cơn gió thoảng
Lệ khóc tình ta mãi vững vàng

 
 RƠI RỤNG TIẾNG YÊU!
Người ta xưa đã để quên
Mộng thu tình rụng vang rền tiếng thơ
Rồi đem lấy những ơ hờ
Gửi vào thực tại mong chờ nhớ thương
Vấn vương nay tiễn dặm trường
Bởi lòng hoang lạnh nghê thường vỡ tan
Nên chi mới thấy bàng hoàng
Giấc mơ vụng dại đôi đàng phân ly
Vườn yêu ai lụy sầu bi
Đôi môi ai lụy tim si ai buồn
Nhìn vầng trăng vỡ vừa buông
Mà lòng tê lại lạnh lùng nhói đau
Vững vàng có thể trôi mau
Chỉ còn phai nhạt ướm màu con tim
Lệ ơi thôi chớ khóc tìm
Vầng thơ rơi rụng đã im lặng rồi!
 
Lâu rồi mới thấy post bài!Chắc bận dữ lắm.chúc vui!
 
 
langtoi 10.01.2008 08:54:58 (permalink)
0
HOANG LẠNH
 
 
 
Ta đứng lại bên vườn yêu hoang vắng
Người đi rồi giọt đắng rót trong nhau
Ta đứng đó mà lòng ta đơn độc
Hồn ta rơi nơi con dốc cuộc tình
 
Đêm buông xuống gieo sầu trong thinh lặng
Trằn trọc sao giấc ngủ thiếu vắng em
Ta thầm trách cuộc đời ơi nghiệt ngã
Mất em rồi ta trống vắng hoang liêu
 
Gọi tên em giữa bốn bề lạnh lẽo
Gió đưa vang những tiếng lặng trong đời
Nhạc tình đó ta gửi người theo gió
Có vọng vang nơi ấy chốn xa xôi
 
Ta chợt thấy nơi xa còn ánh sáng
Vạt nắng tình dường như vẫn theo ta
Ôi còn đó tháng năm trong mộng mị
Góc đời ta liệu có bước sang trang
huongtuyet274 10.01.2008 11:52:01 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

HOANG LẠNH
 
 
 
Ta đứng lại bên vườn yêu hoang vắng
Người đi rồi giọt đắng rót trong nhau
Ta đứng đó mà lòng ta đơn độc
Hồn ta rơi nơi con dốc cuộc tình
 
Đêm buông xuống gieo sầu trong thinh lặng
Trằn trọc sao giấc ngủ thiếu vắng em
Ta thầm trách cuộc đời ơi nghiệt ngã
Mất em rồi ta trống vắng hoang liêu
 
Gọi tên em giữa bốn bề lạnh lẽo
Gió đưa vang những tiếng lặng trong đời
Nhạc tình đó ta gửi người theo gió
Có vọng vang nơi ấy chốn xa xôi
 
Ta chợt thấy nơi xa còn ánh sáng
Vạt nắng tình dường như vẫn theo ta
Ôi còn đó tháng năm trong mộng mị
Góc đời ta liệu có bước sang trang

 
       XANH LẠI TÌNH XA
 
Giọt đắng trong lòng giọt giọt rơi
Nhìn hồn hoang lạnh lững lờ trôi
Vườn yêu hoang vắng giờ thôi hết
Gió bụi tình ta cũng nhạt rồi
 
Sẽ nặng buồn vương những hoang mang
Nhạc tình đưa lối chốn địa đàng
Gọi tên ảo mộng hòa theo gió
Lặng nhớ mà thôi chẳng bẽ bàng
 
Rồi có một ngày mây xanh lại
Tình đưa một bước ngoặt trong tim
Cuộc đời nhân quả gieo rồi gặt
Và ước mộng vui sẽ đến tìm
 
Thế đấy cuối đường tia sáng rọi
An lòng hạnh phúc lại hoài mong
Đời kia xanh lại màu tươi mới
Xóa hẳn buồn thương úa lối mòn!
 
Cảm ơn langtoi vi đã ghé thăm nhà HT chúc một năm mới an lành và hạnh phúc!
 
 
 
 
jacaranda 11.01.2008 03:57:12 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

HOANG LẠNH
 
 
 
Ta đứng lại bên vườn yêu hoang vắng
Người đi rồi giọt đắng rót trong nhau
Ta đứng đó mà lòng ta đơn độc
Hồn ta rơi nơi con dốc cuộc tình
 
Đêm buông xuống gieo sầu trong thinh lặng
Trằn trọc sao giấc ngủ thiếu vắng em
Ta thầm trách cuộc đời ơi nghiệt ngã
Mất em rồi ta trống vắng hoang liêu
 
Gọi tên em giữa bốn bề lạnh lẽo
Gió đưa vang những tiếng lặng trong đời
Nhạc tình đó ta gửi người theo gió
Có vọng vang nơi ấy chốn xa xôi
 
Ta chợt thấy nơi xa còn ánh sáng
Vạt nắng tình dường như vẫn theo ta
Ôi còn đó tháng năm trong mộng mị
Góc đời ta liệu có bước sang trang

 
 
 
Hoang Vắng
 
 
Nghe hoang vắng buồng tim như tan vỡ
Xa nhau rồi mà vẫn ngỡ trong mơ
Anh tôi ơi nay hai hướng bụi mờ
Xin quên nhé cho nỗi đau về cát
 
Em vẫn thế nào đổi lòng thay khác
Tạo hóa xoay làm chua chát cuộc tình
Nửa con tim nằm đó cứ lặng thinh
Buồn hiu hắt theo chân người viễn xứ
 
Có thể nào?... tình ơi xin tha thứ
Người yêu người sao hoài cứ xa nhau
Để mỗi đêm gặp lại trong chiêm bao
Hồn tan nát xác thân sầu rũ rượi
 
Thôi anh nhé khép hồn sầu tức tưởi
Mong Xuân về ánh nắng tưới bên hiên
Để yêu thương sẽ trãi khắp mọi miền
Tình riêng đó... hẹn anh mai sau nhé.
 
 
 
jacaranda
langtoi 11.01.2008 18:20:14 (permalink)
0
VẪN

Dẫu vụng về nhưng lòng anh hoài nhớ
Tuổi trẻ mà sao tránh được em ơi
Em đừng vội gạt những giọt buồn rơi
Cứ để đó lưu dấu lần đau vội
Quá khứ ư, giờ đã vội đi rồi
EM hãy vững trên đường đời lắm tội
Dẫu chông gai em hãy chẳng phai lòng
Để nỗi nhớ kia không còn quay quắt
Đời vẫn vậy chia ly rồi lại hợp
Phía trời xa anh luôn dõi theo em
Vẫn thầm nhớ và thương người em nhỏ
Vẫn đợi chờ ngày em gọi đừng đi!
 
langtoi 11.01.2008 18:28:18 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274


      XANH LẠI TÌNH XA

Giọt đắng trong lòng giọt giọt rơi
Nhìn hồn hoang lạnh lững lờ trôi
Vườn yêu hoang vắng giờ thôi hết
Gió bụi tình ta cũng nhạt rồi

Sẽ nặng buồn vương những hoang mang
Nhạc tình đưa lối chốn địa đàng
Gọi tên ảo mộng hòa theo gió
Lặng nhớ mà thôi chẳng bẽ bàng

Rồi có một ngày mây xanh lại
Tình đưa một bước ngoặt trong tim
Cuộc đời nhân quả gieo rồi gặt
Và ước mộng vui sẽ đến tìm

Thế đấy cuối đường tia sáng rọi
An lòng hạnh phúc lại hoài mong
Đời kia xanh lại màu tươi mới
Xóa hẳn buồn thương úa lối mòn!

Cảm ơn langtoi vi đã ghé thăm nhà HT chúc một năm mới an lành và hạnh phúc!
 



 
 
DẪU BIẾT LÀ THẾ
 
Dẫu biết rằng chia ly là đau khổ
Là hoài mong, nhung nhớ mãi không thôi
Vì không hợp nên tình chia hai lối
Chỉ cầm lòng chúc phúc tới người thương
 
Dẫu biết rằng đời có tan có hợp
Nhưng khổ đau nào có ai giống ai
Sống dằn vặt, cố quên càng thêm nhớ
Giữa bộn bề kỷ niệm thuở yêu thương


langtoi 11.01.2008 18:34:29 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda



Hoang Vắng


Nghe hoang vắng buồng tim như tan vỡ
Xa nhau rồi mà vẫn ngỡ trong mơ
Anh tôi ơi nay hai hướng bụi mờ
Xin quên nhé cho nỗi đau về cát
 
Em vẫn thế nào đổi lòng thay khác
Tạo hóa xoay làm chua chát cuộc tình
Nửa con tim nằm đó cứ lặng thinh
Buồn hiu hắt theo chân người viễn xứ
 
Có thể nào?... tình ơi xin tha thứ
Người yêu người sao hoài cứ xa nhau
Để mỗi đêm gặp lại trong chiêm bao
Hồn tan nát xác thân sầu rũ rượi
 
Thôi anh nhé khép hồn sầu tức tưởi
Mong Xuân về ánh nắng tưới bên hiên
Để yêu thương sẽ trãi khắp mọi miền
Tình riêng đó... hẹn anh mai sau nhé.
 
 
 
jacaranda

MÃI KHÔNG PHAI
 
Muôn ngàn kiếp anh xin đợi em mãi
Chẳng thể phai tình anh gửi đến ai
Dẫu chọn lại em vẫn người thắng thế
Giữa cuộc đời đầy gian khó chông gai
 
 
Muôn ngàn kiếp anh tôn thờ em mãi
Chẳng thể quên hình em mãi trong tim
Dẫu ly biệt nhưng chỉ là tạm vậy
Sẽ có ngày anh đến được bên em
 
Muôn ngàn kiếp trái tim dành em đó
Không một ai có được nó nữa đâu
Bởi trong nó bóng hình em in đậm
Và bao lần khắc nỗi nhớ trong nhau!
langtoi 14.01.2008 08:16:32 (permalink)
0
AI TRỒNG CÂY SI
 
Còn đó cây si thuở anh trồng
Giữa mùa gió lộng hỏi nhớ không
Ngày xưa sánh buớc cùng xây mộng
Mà vỡ tan rồi theo gió đông

 
Người đi mang cả sự chờ mong
Lửa ấm còn đâu sưởi nỗi lòng
Đông này băng giá hồn tôi vắng
Mãi gửi em yêu khối tình nồng

langtoi 21.01.2008 08:37:04 (permalink)
0
EM

Cơn gió thoáng đi qua
Một mùi hương thoang thoảng
Ngỡ như thoáng thấy em
Đang mong chờ anh tới
Em về theo cơn gió
Đem cả những giọt mưa
Đem cái lạnh hư ảo
Đem lửa ấm cuộc tình
Sưởi lòng anh đơn độc
Từ sâu thẳm trái tim
Ngỡ hồ buông tiếng gọi
Nhớ em quá em ơi
Lòng anh chợt bừng sáng
Mỗi khi nghĩ đến em
Người anh yêu hết mực
đừng thảng thốt em ơi
Đừng cho lòng nhức nhối
Đừng để buồn đến vội
Làm cơ nhỡ đôi ta
Có gì thoáng đong đưa
Phía sau cơn gió nhỏ
Là gian dối trong nhau
Là niềm đau đã tắt
Và anh thầm mong đợi
Em hãy mãi tin anh
Với tất cả điềm lành
Ta bên nhau ngày tháng
Kỷ niệm vẫn tuôn trào
Rót trong nhau niềm nhớ
Chợt lại thấy xót xa
Khi lòng anh nhớ lại
Giọt sương biếc long lanh
Lăn trên gò má nhỏ
Hay những lần mưa nhỏ
Mình lặng lẽ bên nhau
Thề cho mãi mai sau
Luôn sẻ chia ngọt đắng
Em nỗi niềm mong đợi
Em niềm nhớ trong anh
Em giữ khối lòng thành
Em chủ nhân tình ái
Em hoàng hậu trái tim.
langtoi 21.01.2008 08:39:57 (permalink)
0
NỤ TƯƠNG TƯ

Gió buồn heo hắt mãi không nguôi
Lặng im một khắc chuỷen giao mùa
E ấp buông lời tên ai đó
Thấp thoáng ẩn sau đám cỏ vàng


Nụ hoa còn đó chợt xao xuyến
Vương vấn đâu đây những giọt sương
Giờ đây chút nắng làm khô lá
Lặng lẽ bung đầy những đoá hoa


Gió kia ào ạt xô thổi tới
Khẽ khàng nhắm mắt chẳng buồn xem
Ôi đoá hoa tình đầy kiêu ngạo
Gió mưa không chuyển chí không lung
langtoi 29.01.2008 13:07:14 (permalink)
0
THƯƠNG QUÁ ÁO DÀI





Tà áo dài trinh trắng

Rợp sáng át ráng trời

Mỗi buổi chiều tan học

Cho lòng ai ngổn ngang



Ngổn ngang muôn nỗi nhớ

Ngổn ngang mối tơ vò

Với cuộc tình mực tím

Với trăm nỗi vấn vương



Ôi màu trắng thân thương

Trên nền tà áo ấy

Làm nên bản sắc Việt

Người thiếu nữ Việt Nam
huongtuyet274 29.01.2008 13:28:48 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

NỤ TƯƠNG TƯ

Gió buồn heo hắt mãi không nguôi
Lặng im một khắc chuỷen giao mùa
E ấp buông lời tên ai đó
Thấp thoáng ẩn sau đám cỏ vàng


Nụ hoa còn đó chợt xao xuyến
Vương vấn đâu đây những giọt sương
Giờ đây chút nắng làm khô lá
Lặng lẽ bung đầy những đoá hoa


Gió kia ào ạt xô thổi tới
Khẽ khàng nhắm mắt chẳng buồn xem
Ôi đoá hoa tình đầy kiêu ngạo
Gió mưa không chuyển chí không lung


 
            TƯƠNG TƯ
 
Tương tư lộ rõ nét sương sa
Lãng đãng mây trôi thấy mộng là
Loay hoay thời khắc vàng muôn thuở
Của những đam mê đậm mượt mà
 
Nên thấy gió trăng thấy mộng mơ
Thấm dần ngây dại những vu vơ
Những buồn xao xuyến nồng hoang tưởng
Và bóng tim kia đượm phủ mờ
 
Thế rồi thoang thỏang chốn mông lung
Đưa tâm phiêu bạt khắp muôn trùng
Mộng mơ xa vắng tìm tri kỉ
Chợt nhói lòng đau...quá lạnh lùng
 
Thôi nhé tương tư xin gửi ai
Xin làm một cái bóng nhạt phai
Quẩn quanh bên ấy hình vương lại
Một chút tình này một đắm say!
 
#433
    jacaranda 31.01.2008 02:16:50 (permalink)
    0

    Trích đoạn: langtoi

    AI TRỒNG CÂY SI
     
    Còn đó cây si thuở anh trồng
    Giữa mùa gió lộng hỏi nhớ không
    Ngày xưa sánh buớc cùng xây mộng
    Mà vỡ tan rồi theo gió đông

     
    Người đi mang cả sự chờ mong
    Lửa ấm còn đâu sưởi nỗi lòng
    Đông này băng giá hồn tôi vắng
    Mãi gửi em yêu khối tình nồng


     
     
    Anh Trồng Cây Si
     
    Ngày đó cây si anh mới trồng
    Than thân trách phận_nói hư không
    Nhưng đêm thao thức từng xây mộng
    Nhẩm lại bây chừ cũng mấy Đông
     
    Anh đợi, em chờ, ta nhớ mong
    Tuy xa hai đứa vẫn chung lòng
    Gác tía lầu son nay buồn vắng
    Chờ nhau ta lại ghép tình nồng
     
     
    jacaranda
     
    #434
      SuongAnh 20.02.2008 15:01:58 (permalink)
      0
      Vườn Xuân Buổi Sáng

      Theo bóng dáng ai mà lâu lắm
      Bỏ nhà bỏ cưả mấy muà đông
      Nhớ em đi mãi lạnh thư phòng
      Nay đến viếng làm ta cảm động

      Xuân đã về cho ta ước mộng
      Một ngày vui sắp đến không xa
      Tìm em đã gặp nay về nhà
      Lòng hớn hở vui nhiều, có phải?

      Nụ tương tư ngày nao xin trả
      Đón nhận vào những đoá mộng thường
      Hoa tình yêu ngan ngát thơm hương
      Đang rực rỡ vườn xuân buổi sáng...

      Sương Anh

      Trời ơi....lâu lắm ha, mơí thấy langtoi về với thơ đó, có phải Nhớ Em quá nên đi tìm, bi giờ có rồi mới chịu quay dzề phải hôn nè?! Chúc langtoi năm mới thiệt là vui ha.
      #435
        Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 33 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 486 bài trong đề mục
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9