Nhớ em!
Trích đoạn: langtoi
Tình phụ!
Có nghĩa gì đâu một chút tình
Mà em giành cả chẳng cho anh
Người ơi sao nỡ chia tình phụ
Bỏ lại mình tôi với nỗi sầu
có nghĩa gì anh một chút tình
mà anh vương mãi chẳng đành mất đi
người ơi anh có hay tình vỡ
vỡ cả hồn em lệ chẳng rơi
Trích đoạn: langtoi
TRẮNG XOÁ!
Thoáng chút ly bôi tình vỡ vụn
Một chút bâng khuâng, chút thoáng buồn
Lạc bước đơn côi về kỷ niệm
Nhớ em trắng xoá cả nỗi niềm
người ơi đành thế người quên nhé
một thoáng ân tình một thoáng say
ngày mai kỉ niệm mờ phai nhạt
anh quên thật rồi trắng xóa em
Ngoài trời cơn gió luồn khe lá
Xào xạc đêm thu niệm khúc buồn
Rớt rơi
Ngàn gió cuốn
Buốt giá...
Sương khuya khóc ướt sầu tương tư
Trống vắng
Buồn sâu thẳm
Nhứo em xào xạc những tiếng lòng
Hạnh phúc vụt bay!
Khoá chặt lòng mình mất lối ra
Trích đoạn: Tiểu thư nhàn rỗi
Trích đoạn: langtoi
TRẮNG XOÁ!
Thoáng chút ly bôi tình vỡ vụn
Một chút bâng khuâng, chút thoáng buồn
Lạc bước đơn côi về kỷ niệm
Nhớ em trắng xoá cả nỗi niềm
người ơi đành thế người quên nhé
một thoáng ân tình một thoáng say
ngày mai kỉ niệm mờ phai nhạt
anh quên thật rồi trắng xóa em
KIẾP SỐ
TÌm làm gì khi hạnh phúc chạy trốn
Chỉ nhọc công thôi chẳng ích gì
Con đường vắng, vắng em càng thêm vắng
Rảo bước một mình tìm dấu chân em
Tình không thành khi không đồng số phận
Vẫn biết vậy sao anh mãi không quên
Niềm nhung nhớ nay lấp đầy ký ức
Trống vắng tâm hồn thầm hát khúc biệt ly!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2006 11:19:13 bởi langtoi >
CÓ ĐÔI KHI
Có đôi khi thoáng buồn rơi trong mắt
Lệ tuôn trào khóc số phận hẩm hiu
Làm sao được khi tình nằm trong vở
Lật từng trang ban hạnh phúc cho đời
Có đôi khi tình chợt về trong mộng
Mộng không thành bật khóc với xót xa
Sầu cô lẻ trên nẻo tình vạn dặm
Trên dốc tình một mình anh ngóng trông
Có đôi khi đong đầy một nỗi nhớ
Kỷ niện êm đềm thoáng chốc bay xa
Chỉ còn hoài niện khắc sâu trong tâm khảm
Chiếm giữu tâm hồn chiếm trọn trái tim
hạnh phúc vụt bay tình phai nhạt
đổ lỗi ai nào tại em.... tại anh
không ai cả tại số mình phải thế
yêu và xa định luật mãi muôn đời
em nào trách dẫu số đời đen bạc
chỉ lòng nghe nhè nhẽ những sầu dâng
VẤN TÌNH
Thuyền tròng trành khi tình quay gót bước
EM xa rồi chọt gió cuốn phong ba
Tình vướng nặng dẫu qua nhiều dâu bể
Xa bến rồi thuyền neo đậu nơi nao
Nhiều cơn gió góp nhặt thành giông tố
Lắm đắng cay làm nên bão tình đời
Sóng gió qua tình dâng tràn bão tố
Chia sẻ cùng ai trong bước gian truân!
CHIA PHÔI!
Hạnh phúc đâu còn khi ly biệt
Mỗi người một ngả biết về đâu
Em đã đưa thuyền sang bến mới
Một mình đơn lẻ bước chân anh
Biết nói gì đây khi tình phụ
Cầu mong hạnh phúcc tới quanh em
Anh về gặm nhấm dần nỗi nhớ
Đau đớn mình anh, chỉ riêng anh
Trích đoạn: langtoi
CHIA PHÔI!
Hạnh phúc đâu còn khi ly biệt
Mỗi người một ngả biết về đâu
Em đã đưa thuyền sang bến mới
Một mình đơn lẻ bước chân anh
Biết nói gì đây khi tình phụ
Cầu mong hạnh phúcc tới quanh em
Anh về gặm nhấm dần nỗi nhớ
Đau đớn mình anh, chỉ riêng anh
Vào họa với Làng tôi vài câu cho zui nghen: Ngày xưa hạnh phúc bên nhau
Giờ tình hai ngả niềm đau nát lòng
Tim anh như cõi hư không
Một mình lê bước nhớ mong thôi đành
Em đi bỏ lại mình anh
Biệt ly hai ngả lòng chạnh đớn đau
Mong em hạnh phúc dài lâu
Để mình anh với thẳm sâu đáy tình…
Thiên Nga
ĐƠN ĐỘC Sương khuya uớt lạnh sầu cô lẻ Vắng bóng em về đường đơn côi Mình anh lặng lẽ lục ký ức Ký ức nhạt nhoà giữa cô đơn Bóng em sâu thẳm trong tiềm thức Khuấy động lòng anh lúc rời xa Sầu tình không cạn buồn muôn thuở Vắng bóng em rồi tiếc thiên thu
Thuở ấy thơ ngây dưới mái trường
Không cùng chung lớp nhưng chung mộng
Tình nghĩa đôi ta cũng trưởng thành
Giữa biển học hành không bờ bến
Cuộc đời đen bạc chia hai ngả
Em rẽ sang ngang với người tình
Mình anh chết lặng trong hoài niệm
Chỉ còn lại đây mối chung tình!
ĐỜI
Ô hay! Buồn vương trào giọt lệ
Hận tình lê lết bước gian ttruân
Đọng lại gì đây? Sầu cô quạnh
Tiếp sức mong tìm phúc tái lai...
TÌNH DỞ DANG
Tình đầu tan hợp tràn lưu luyến
Đọng lại ngọt ngào lẫn xót xa
Nụ hôn ban đầu còn đâu đó
Vương vẫn quây quần, phút nhớ em
Càng quên càng nhớ sầu muôn thuở
Dành trọn mình em một trái tim
Một bầu nhiệt huyeets sôi sục cháy
Cả phút yếu lòng, phút đắm say
ĐỢI!!!!!!!!!
Chờ em dảo bước quay trở lại
Bên đường anh vẫn mãi chờ em
Liệu trời còn sáng lui tăm tối
Một mình hy vọng đẩy sức xuân!
…! Đời cuốn tình ta thành hai ngả Lối rẽ ban đầu thành biệt ly Đôi ta hợp lại thành say đắm Sum vầy tan tác thành tình chung Em ơi phút chốc tình quay gót Tan rã tâm hồn, rỉ máu tim Vẫn biết nơi xa em hằng nhớ Như lòng anh đây đoá hướng dương!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: