Nhớ em!
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 33 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 486 bài trong đề mục
langtoi 21.02.2008 08:09:30 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda


Trích đoạn: langtoi

AI TRỒNG CÂY SI
 
Còn đó cây si thuở anh trồng
Giữa mùa gió lộng hỏi nhớ không
Ngày xưa sánh buớc cùng xây mộng
Mà vỡ tan rồi theo gió đông

 
Người đi mang cả sự chờ mong
Lửa ấm còn đâu sưởi nỗi lòng
Đông này băng giá hồn tôi vắng
Mãi gửi em yêu khối tình nồng




Anh Trồng Cây Si
 
Ngày đó cây si anh mới trồng
Than thân trách phận_nói hư không
Nhưng đêm thao thức từng xây mộng
Nhẩm lại bây chừ cũng mấy Đông
 
Anh đợi, em chờ, ta nhớ mong
Tuy xa hai đứa vẫn chung lòng
Gác tía lầu son nay buồn vắng
Chờ nhau ta lại ghép tình nồng
 
 
jacaranda
 

 
HOÀI MONG
 
Còn nhớ khi ta nói chung lòng
Có lẽ tiết trời cũng vào đông
Lãng đãng mây trôi theo biển nhớ
Có kịp trở về lúc trở giông
 
Nay mấy đông rồi em biết không
Tương tư nặng gánh để trong lòng
Anh thời mong nhớ em còn nhớ
Quê nhà anh vẫn mãi hoài mong
langtoi 21.02.2008 08:20:33 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Vườn Xuân Buổi Sáng

Theo bóng dáng ai mà lâu lắm
Bỏ nhà bỏ cưả mấy muà đông
Nhớ em đi mãi lạnh thư phòng
Nay đến viếng làm ta cảm động

Xuân đã về cho ta ước mộng
Một ngày vui sắp đến không xa
Tìm em đã gặp nay về nhà
Lòng hớn hở vui nhiều, có phải?

Nụ tương tư ngày nao xin trả
Đón nhận vào những đoá mộng thường
Hoa tình yêu ngan ngát thơm hương
Đang rực rỡ vườn xuân buổi sáng...

Sương Anh

Trời ơi....lâu lắm ha, mơí thấy langtoi về với thơ đó, có phải Nhớ Em quá nên đi tìm, bi giờ có rồi mới chịu quay dzề phải hôn nè?! Chúc langtoi năm mới thiệt là vui ha.


 
NÀNG XUÂN VẪN NHỚ
 
Một sáng xuân về với muôn hoa
Nàng xuân ghé lại với muôn nhà
May quá làm sao nàng vẫn nhớ
Tới kẻ ngu tình phía trời xa
 
Tương tư xin nàng đừng mang trả
Nặng gánh nợ đời trót đeo mang
Với tôi xin nàng câu vẹn kiếp
Ban tặng cuộc đời với thứ tha!
huongtuyet274 21.02.2008 10:28:39 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi


Trích đoạn: SuongAnh

Vườn Xuân Buổi Sáng

Theo bóng dáng ai mà lâu lắm
Bỏ nhà bỏ cưả mấy muà đông
Nhớ em đi mãi lạnh thư phòng
Nay đến viếng làm ta cảm động

Xuân đã về cho ta ước mộng
Một ngày vui sắp đến không xa
Tìm em đã gặp nay về nhà
Lòng hớn hở vui nhiều, có phải?

Nụ tương tư ngày nao xin trả
Đón nhận vào những đoá mộng thường
Hoa tình yêu ngan ngát thơm hương
Đang rực rỡ vườn xuân buổi sáng...

Sương Anh

Trời ơi....lâu lắm ha, mơí thấy langtoi về với thơ đó, có phải Nhớ Em quá nên đi tìm, bi giờ có rồi mới chịu quay dzề phải hôn nè?! Chúc langtoi năm mới thiệt là vui ha.



NÀNG XUÂN VẪN NHỚ

Một sáng xuân về với muôn hoa
Nàng xuân ghé lại với muôn nhà
May quá làm sao nàng vẫn nhớ
Tới kẻ ngu tình phía trời xa

Tương tư xin nàng đừng mang trả
Nặng gánh nợ đời trót đeo mang
Với tôi xin nàng câu vẹn kiếp
Ban tặng cuộc đời với thứ tha!

 
 
        XIN...
 
Người có làm gì xin thứ tha!
Tương tư tôi còn vướng đậm đà
Xin thêm kiếp trọn làm chi nữa
Hãy cứ vậy thôi...để mượt mà
Dẫu nặng nợ đời không gánh được
Chỉ xin duyên phận vẫn diết da
Xin xuân ghé lại cho lời chúc
Để kẻ ngu tình khỏi xót xa!
 
                     HuongTuyet274
 
Cảm ơn LangToi da ghe nhà HT ,chúc vui!
jacaranda 22.02.2008 00:20:55 (permalink)
0
HOÀI MONG

Còn nhớ khi ta nói chung lòng
Có lẽ tiết trời cũng vào đông
Lãng đãng mây trôi theo biển nhớ
Có kịp trở về lúc trở giông

Nay mấy đông rồi em biết không
Tương tư nặng gánh để trong lòng
Anh thời mong nhớ em còn nhớ
Quê nhà anh vẫn mãi hoài mong

 
langtoi
 
 
 
Hoài Mong
 
 
Làm sao nói hết những chuyện lòng
Tương tư sầu muộn mấy mùa đông
Yêu thương gom trọn vào chữ "nhớ "
Mà đời nghiệt ngã cứ bão giông
 
Em nhớ thương hoài anh biết không?
Xa xôi nức nở trái tim lòng
Đêm đêm ký ức khơi niềm nhớ
Em đây, anh đó...ta hoài mong.
 
 
jacaranda
Tóc nâu 22.02.2008 00:55:22 (permalink)
0


HOÀI MONG

Còn nhớ khi ta nói chung lòng
Có lẽ tiết trời cũng vào đông
Lãng đãng mây trôi theo biển nhớ
Có kịp trở về lúc trở giông

Nay mấy đông rồi em biết không
Tương tư nặng gánh để trong lòng
Anh thời mong nhớ em còn nhớ
Quê nhà anh vẫn mãi hoài mong


langtoi



Hoài Mong


Làm sao nói hết những chuyện lòng
Tương tư sầu muộn mấy mùa đông
Yêu thương gom trọn vào chữ "nhớ "
Mà đời nghiệt ngã cứ bão giông
 
Em nhớ thương hoài anh biết không?
Xa xôi nức nở trái tim lòng
Đêm đêm ký ức khơi niềm nhớ
Em đây, anh đó...ta hoài mong.
 
 
jacaranda



BÓNG  HƯ  KHÔNG



Tình anh, em khắc giữ trong lòng
Mặc gió mưa : Xuân, hạ, thu, đông !
Sao gội cho trôi bao sầu nhớ
Sóng lòng lây lất tựa mưa giông...

Thời gian, anh hỡi, những trống không
Lạnh lẽo, cô đơn, buốt cõi lòng
Mắt ngóng xa theo con đường nhớ
Cuối nẻo vô thường, bóng... đợi mong !


Tóc nâu



Thân chúc langtoi một năm mới thật như ý và an khang cùng người thân  nha, vắng mặt lâu ghê á !


TN xin nối tiếp với Jacaranda nha !


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 04:54:41 bởi Tóc nâu >
langtoi 25.02.2008 08:20:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



HOÀI MONG

Còn nhớ khi ta nói chung lòng
Có lẽ tiết trời cũng vào đông
Lãng đãng mây trôi theo biển nhớ
Có kịp trở về lúc trở giông

Nay mấy đông rồi em biết không
Tương tư nặng gánh để trong lòng
Anh thời mong nhớ em còn nhớ
Quê nhà anh vẫn mãi hoài mong


langtoi



Hoài Mong


Làm sao nói hết những chuyện lòng
Tương tư sầu muộn mấy mùa đông
Yêu thương gom trọn vào chữ "nhớ "
Mà đời nghiệt ngã cứ bão giông
 
Em nhớ thương hoài anh biết không?
Xa xôi nức nở trái tim lòng
Đêm đêm ký ức khơi niềm nhớ
Em đây, anh đó...ta hoài mong.
 
 
jacaranda



BÓNG  HƯ  KHÔNG



Tình anh, em khắc giữ trong lòng
Mặc gió mưa : Xuân, hạ, thu, đông !
Sao gội cho trôi bao sầu nhớ
Sóng lòng lây lất tựa mưa giông...

Thời gian, anh hỡi, những trống không
Lạnh lẽo, cô đơn, buốt cõi lòng
Mắt ngóng xa theo con đường nhớ
Cuối nẻo vô thường, bóng... đợi mong !


Tóc nâu



Thân chúc langtoi một năm mới thật như ý và an khang cùng người thân  nha, vắng mặt lâu ghê á !


TN xin nối tiếp với Jacaranda nha !




BẾN ĐỢI
 
 
Chiều nào trên bến của đợi mong
Vỗ về con sóng muốn quay về
Nẻo về nuớc cạn vơi hình bóng
Thuyền kia xa thẳm có chung lòng
 
Sau những đêm dài kiếp phòng không
Nước mắt ai rơi tựa giăng mùng
Huyết lệ liệu có còn sôi sục
Có muốn tuôn trào với mưa giông
 
 
 
langtoi 26.02.2008 16:56:00 (permalink)
0
CHIỀU XUÂN BUỒN
 
Gió xuân chiều vẫn theo về rả rích
Thoáng lạnh trong một chốc đổ mưa phùn
Thương cái rét của đêm đông băng giá
Buốt thấu xương cùng hoang vắng tâm hồn
 
Người nơi đâu có còn bao nhung nhớ
Mỗi chiều về em có thấy cô đơn
Có thầm nghĩ về nơi anh mong đợi
Có thấy thèm hơi ấm một nụ hôn
 
Có xót xa khi hai đứa hai đường
Khi tâm hồn còn bao nhiêu mong đợi
Có thiếu đi ngọn lửa tình đang cháy
Của những ngày nồng ấm sống bên nhau
 
langtoi 27.02.2008 07:58:20 (permalink)
0
NÍU KÉO
 
Em lỡ quên sao những lời hẹn ước
Bước sang ngang nơi con dốc cuộc tình
Để lại anh với một trái tim trinh
Đứng thầm lặng đợi em có một mình
 
Có thể nào anh không ngăn lại
Để em qua bên ấy lỡ chuyến đò
Cho thắm lại mảnh tình xưa quen thuộc
Níu kéo ai cho nhung nhớ không phai
 
langtoi 27.02.2008 08:16:31 (permalink)
0
VAY
 
 
Ta vay nàng chút tư tình xót lại
Để đêm về ta sưởi ấm con tim
Ta vay nàng nụ hôn còn thơ dại
Uớt môi ai một thoáng muốn kéo dài
 
Ta vay em lời yêu thương chưa ngỏ
Từ sâu thẳm nơi con tim em đó
Để đem về ta say đắm ngất ngây
Dẫu lặng thinh ta vẫn thấy ngọt ngào
 
Ta vay em tiếng cười thơ ngây ấy
Trong thinh không như tiếng chiếc chuông đồng
Mãi lảnh lót vang vào trong sâu thẳm
Xoá bộn bề phiền muộn với vô tư
 
Ta vay em đến khi nào trả được
Mỗi đêm về ai vẫn thức nhớ ai
Những giấc mơ cứ theo bước đếm dài
Để cùng em tiến tới cõi bồng lai
langtoi 28.02.2008 08:29:57 (permalink)
0
CÓ SAO KHÔNG?

Có sao không những khi hồn trống vắng
Tâm trạng buồn ngồi đếm những hạt mưa
Em nói rắng nụ cười em đánh mất
Chiều dần buông gieo những nỗi tơ vương

EM đánh mất sự hồn nhiên trong trắng
Nói lời yêu em cũng vội quên mau
Lời thề ước cho đến lúc bạc màu
Nay còn lại một mình anh cô lẻ

Có sao không khi đêm về quạnh quẽ
Gối ưu tư mệt mỏi giấc mơ buồn
Tương tư gãy cho lóng ai trĩu nặng
Nẻo mờ xa hun hút bóng em đâu

Có sao không đơn chiếc mối tình đầu
Sầu giăng mắc trên đường đời lạnh lẽo
Nỗi cô đơn trằn trọc giấc mộng dài
Bước lặng thầm nghe nỗi nhớ khôn nguôi

Rượu tình yêu sao cay đắng bờ môi
Giờ uống cạn cho ta bao băng giá
Ngọn lửa tình dường như đang tắt cạn
Giữa bộn bề cuộc sống vẫn êm trôi
huongtuyet274 28.02.2008 10:22:08 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

VAY
 
 
Ta vay nàng chút tư tình xót lại
Để đêm về ta sưởi ấm con tim
Ta vay nàng nụ hôn còn thơ dại
Uớt môi ai một thoáng muốn kéo dài
 
Ta vay em lời yêu thương chưa ngỏ
Từ sâu thẳm nơi con tim em đó
Để đem về ta say đắm ngất ngây
Dẫu lặng thinh ta vẫn thấy ngọt ngào
 
Ta vay em tiếng cười thơ ngây ấy
Trong thinh không như tiếng chiếc chuông đồng
Mãi lảnh lót vang vào trong sâu thẳm
Xoá bộn bề phiền muộn với vô tư
 
Ta vay em đến khi nào trả được
Mỗi đêm về ai vẫn thức nhớ ai
Những giấc mơ cứ theo bước đếm dài
Để cùng em tiến tới cõi bồng lai

 
        ĐẾN BAO GIỜ?
 
Người vay tôi chút tự tình sót lại
Biết bao giờ mang trả... đã nhạt phai
Khi hạnh phúc trái tim nồng ấm áp
Có đâu ngờ....bây giờ lối rẽ hai
 
Nụ hôn lạnh trên bờ môi khép kín
Người đã vay có trả lại bao giờ
Câu bóng gió chỉ còn lưu hơi thở
Trong tim người hay chỉ thử vu vơ!
 
Người vay tôi lời yêu thương rất thật
Của ngày xưa của mộng ước xa rồi
Để quay lại bây giờ là bóng tối
Thật bẽ bàng lời gian dối...yêu thương
 
Người vay đấy cả một đời con gái
Vay tình thôi hay vay tiếng dại khờ
Tôi rất thật để bây giờ dang dở
Nợ tôi rồi người chỉ biết...thờ ơ!
 
Ôi chẳng biết bây giwof hay mãi mãi
Nợ ái ân nợ duyên kiếp hồng trần
Người có thấy hay đau buồn số phận?
Đến bao giờ..... tôi sẽ nhận tình tôi!
 
                        HuongTuyet274
 
YeuDieuLongNu 28.02.2008 15:59:08 (permalink)
0


Cung tài đến với vạn nhân gia
Chúc
xuân hạnh phúc khắp mọi nhà
Tân
niên đắc lộc vui tuổi mới
Xuân này chẳn hẳn khác xuân qua

 
tiếp nè!!
 

Cung chúc niềm vui tới mọi nhà
Hỷ nộ ái ố cũng sẽ qua
Vạn điều tốt đẹp trong năm mới
Thọ tỷ Nam Sơn tới mẹ cha

 
Năm mới chúc muội muội hạnh phúc, mạnh khoẻ và thành đạt!

_____________________________

 

 
Buồn lại tìm tới huynh
để than tình trách phận
vui lại quên mất huynh
để nguội bầu máu nóng...
 
Ôi bầu trời cao rộng
có biết chốn chữ câu
những vần thơ đăng đắng
để sầu thêm...nặng sầu...
 
kính chúc huynh và gia đình an khang và hạnh phúc nhé làng tôi.
Muội muội.

langtoi 29.02.2008 16:33:43 (permalink)
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu




Buồn lại tìm tới huynh
để than tình trách phận
vui lại quên mất huynh
để nguội bầu máu nóng...

Ôi bầu trời cao rộng
có biết chốn chữ câu
những vần thơ đăng đắng
để sầu thêm...nặng sầu...

kính chúc huynh và gia đình an khang và hạnh phúc nhé làng tôi.
Muội muội.


 
Nhân nghĩa giang hồ
 
Tụ hội tai vườn thơ
Anh và em xa lạ
Mà nên nghĩa thâm sơ
Kết thành huynh và muội
 
Cũng chẳng nhiều lắm đâu
Chỉ xin em hãy nhớ
Một góc nhỏ vườn thơ
Có anh chờ em tới
 
Nhờ nối tiếp vần thơ
Và vui chơi rong ruổi
Cùng nắn nót câu vần
Cùng buồn vui chia xớt...
 
Chào hiền muội! Rảnh ghé lại nhà huynh cho thêm xôm nghen!
langtoi 05.03.2008 13:20:55 (permalink)
0
TIẾNG NHẠC MƯA

Ngoài trời lảnh lót tiếng nhạc mưa
Thương ai sao biết nói cho vừa
Đông tàn xuân tới đời vẫn vậy
Vắng em anh sống cũng như thừa

Mưa rơi rả rích tiếng lưa thưa
Thoảng trong cơn gió ngỡ em về
Bước chân lưu dấu còn đâu đó
Hỏi người nay đã hạnh phúc chưa
langtoi 06.03.2008 08:14:47 (permalink)
0
NIỀM ĐAU CHÔN DẤU
 
Vắng em rồi anh hạnh phúc được sao
Tình vụt qua như một thoáng chiêm bao
Cho đêm trường anh một mình thao thức
Lưu dấu hoài bao kỷ niệm thân thương
 
Giờ em lưu lạc sống tha phương
Cô đơn đó một mình anh chôn dấu
Nắng mưa nào xua nỗi nhớ trong anh
Chờ em đó dẫu đã mòn biển cạn
 
Cho dấu đời đen bạc với khô khan
Đày hồn ah trong vực thẳm tình sầu
Không cho sống một cuọo đời hạnh phúc
Trái tim này anh vẫn mãi trao em!
 
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 33 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 486 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9