Nhớ em!
Trích đoạn: langtoi
NIỀM ĐAU CHÔN DẤU
Vắng em rồi anh hạnh phúc được sao
Tình vụt qua như một thoáng chiêm bao
Cho đêm trường anh một mình thao thức
Lưu dấu hoài bao kỷ niệm thân thương
Giờ em lưu lạc sống tha phương
Cô đơn đó một mình anh chôn dấu
Nắng mưa nào xua nỗi nhớ trong anh
Chờ em đó dẫu đã mòn biển cạn
Cho dấu đời đen bạc với khô khan
Đày hồn ah trong vực thẳm tình sầu
Không cho sống một cuọo đời hạnh phúc
Trái tim này anh vẫn mãi trao em!
Hiểu Nỗi Cô Đơn Anh chôn giấu, để từng đêm thức Hồn về đâu? nỗi bức rức trào Tim đâu ngăn được xuyến xao Bóng hình dĩ vãng hôm nào vẫn đây Nào anh biết, tình em vẫn đấy Tha phương buồn lòng thấy quạnh hiu Đớn đau nỗi nhớ từng chiều Biết người xưa vẫn chắt chiu cuộc tình Em đâu muốn, làm người lỗi hẹn Tạo hóa buồn như chén rượu cay Như đông tuyết phủ đêm ngày Lạnh hồn lạnh cả hình hài em mang jacaranda
ĐỢI CHỜ
Đợi em bên cầu
Trăng vàng soi lối
Nhưng nào còn đâu
Bóng người vạn nẻo
Nuốt trọn niềm đau
Ai về lặng lẽ
Một mình thui thủi
Đếm ánh sao trời
Người ơi còn nhớ
Kỷ niệm ngày nào
Hay vội quên mau
Cho vàng nỗi nhớ???
VẦN THƠ AI VIẾT
Em viết cho anh vần thơ buốn man mác
Có đợi chờ, có nhớ nhung sâu
Vẫn bóng ai đang đứng ở bên cầu
Dòng sông chảy cho mái đầu thêm bạc
Đợi chờ ai muôn kiếp vẫn nhớ người
Dù bão gió dù phong ba vạn lối
Dù đời đen bạc đã chia phôi
Vẫn ngóng ai cho đến lúc trở về
THÁNG SÁU ƠI Tay em cầm Một nhành phượng vĩ Tháng sáu về Oi ả mùa thi Là nhung nhớ Giao mùa hy vọng Bước lặng thầm Đếm hạt mưa rơi Mùa nước mắt Chia tay lưu luyến Nhớ bạn bè Nhớ cả thày cô Tháng sáu ơi Xin đừng đến nhé Lưu dấu hoài Kỷ niệm thân thương Thủa chung trường Áo trắng tung bay
Trích đoạn: langtoi
VẦN THƠ AI VIẾT
Em viết cho anh vần thơ buốn man mác
Có đợi chờ, có nhớ nhung sâu
Vẫn bóng ai đang đứng ở bên cầu
Dòng sông chảy cho mái đầu thêm bạc
Đợi chờ ai muôn kiếp vẫn nhớ người
Dù bão gió dù phong ba vạn lối
Dù đời đen bạc đã chia phôi
Vẫn ngóng ai cho đến lúc trở về
SAO EM NỠ CẮT ĐỨT TÌNH
Em viết cho anh vần thơ sầu
Vần thơ điên dại đã cắt sâu
Từng dao tê tái tim anh đấy
Và cả rụng rời những đêm thâu
Đã hứa đã thề non hẹn biển
Cùng mơ cùng mộng ước sang giàu
Mà nay em ạ sao đứt đoạn
Để kiếp phù du mãi bạc màu!?
HuongTuyet274
SAO EM NỠ CẮT ĐỨT TÌNH
Em viết cho anh vần thơ sầu
Vần thơ điên dại đã cắt sâu
Từng dao tê tái tim anh đấy
Và cả rụng rời những đêm thâu
Đã hứa đã thề non hẹn biển
Cùng mơ cùng mộng ước sang giàu
Mà nay em ạ sao đứt đoạn
Để kiếp phù du mãi bạc màu!?
HuongTuyet274
NÓI VỚI EM!
Từng đêm trằn trọc với lo âu
Anh cố tìm quên để vợi sầu
Vần thơ em viết chia tay nhé
Cứa một niềm đau mãi khắc sâu
Đã hứa còn yêu đến bạc đầu
Mà nay người nỡ vội quên mau
Chạy theo người ấy bỏ tôi lại
Với khối tình chung chẳng bạc màu
GIÓ Gió thương nhớ ai Gió cài mái tóc Mang đến mùi hương Thoảng đâu quen thuộc Như bừng trong nắng Ngây ngất mê say Vượt qua đêm ngày Đem tình yêu tới Nhắn gửi dùm ai Bao lời dịu ngọt Gió mang theo cả Hơi ấm nụ hôn Ai nhờ gió chuyển Gió ơi có thấy Đời cất tiếng ca Đất trời nở hoa Theo tình duyên mới Nương nhờ cơn gió Réo bản nhạc tình Rồi lúc bình minh Tôi nhờ gió gửi Nụ hôn nồng thắm Tới người tôi yêu
AI ĐÓ CHỜ AI Bất chợt Niềm đau như vội tới Ai đó Buông lơi khảy đàn tình Hồn tôi Lạc chốn nơi nao Niềm thương nỗi nhớ Hoà vào tiếng ca Người đi Để hồn tôi quặn thắt Nỗi sầu Giăng mắc với tuơng tư Tình tôi đó Em cho là chật hẹp Bước theo người Em có hạnh phúc không? Dẫu ngàn lần Tôi xin em nhớ Tình yêu còn đó Mãi trong tôi!
Trích đoạn: langtoi
AI ĐÓ CHỜ AI
Bất chợt
Niềm đau như vội tới
Ai đó
Buông lơi khảy đàn tình
Hồn tôi
Lạc chốn nơi nao
Niềm thương nỗi nhớ
Hoà vào tiếng ca
Người đi
Để hồn tôi quặn thắt
Nỗi sầu
Giăng mắc với tuơng tư
Tình tôi đó
Em cho là chật hẹp
Bước theo người
Em có hạnh phúc không?
Dẫu ngàn lần
Tôi xin em nhớ
Tình yêu còn đó
Mãi trong tôi!
Chờ Một Bóng Người Đêm xuống
Mưa Rơi
Hồn cô quạnh quẽ
Chờ
Một bóng người
Lối rẽ về đây
Trời mù sương
bao phủ khắp cỏ cây
Người không đến
Để em chờ mòn mỏi... Anh ở đâu???!
Sao chưa về tới
Để em chờ...em đợi
Hỡi người ơi!
Sầu tương tư
Lệ ứa
Ướt má môi
Câu hạnh phúc
Nay tan rồi
Theo mây khói... Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 19:25:49 bởi SuongAnh >
AI ĐÓ CHỜ AI Bất chợt Niềm đau như vội tới Ai đó Buông lơi khảy đàn tình Hồn tôi Lạc chốn nơi nao Niềm thương nỗi nhớ Hoà vào tiếng ca Người đi Để hồn tôi quặn thắt Nỗi sầu Giăng mắc với tuơng tư Tình tôi đó Em cho là chật hẹp Bước theo người Em có hạnh phúc không? Dẫu ngàn lần Tôi xin em nhớ Tình yêu còn đó Mãi trong tôi! langtoi
Chờ Một Bóng Người Đêm xuống
Mưa Rơi
Hồn cô quạnh quẽ
Chờ
Một bóng người
Lối rẽ về đây
Trời mù sương
bao phủ khắp cỏ cây
Người không đến
Để em chờ mòn mỏi... Anh ở đâu???!
Sao chưa về tới
Để em chờ...em đợi
Hỡi người ơi!
Sầu tương tư
Lệ ứa
Ướt má môi
Câu hạnh phúc
Nay tan rồi
Theo mây khói... Sương Anh Về Đâu? Xa con bến Nên thuyền lạc hướng Biển mênh mông Gió chướng ngược về Bước sầu Lạc chốn sơn khê Thuyền tình lạc hướng Biết về nơi mô? Tình anh đó Vẫn còn đọng mãi Đừng óan than Trách mãi bẽ bàng Người đi Mấy dặm quan san Nghe lòng trĩu nặng Hai hàng lệ rơi jacaranda
LUYẾN NHỚ
Trăng ghé về song cửa
Hỏi nỗi nhớ còn không?
Vì niềm đau chợt tới
Xóa hết cõi phiêu bồng
Gió lùa ngoài song cửa
Như hát khúc tình ca
Nay người về bên ấy
Chỉ còn ta với ta
Tuyết rơi ngoài song cửa
Gợi cái lạnh trong tim
Cho bầu trời mãi tím
Với nỗi nhớ thủy chung...
Trích đoạn: SuongAnh
Chờ Một Bóng Người
Đêm xuống
Mưa Rơi
Hồn cô quạnh quẽ
Chờ
Một bóng người
Lối rẽ về đây
Trời mù sương
bao phủ khắp cỏ cây
Người không đến
Để em chờ mòn mỏi...
Anh ở đâu???!
Sao chưa về tới
Để em chờ...em đợi
Hỡi người ơi!
Sầu tương tư
Lệ ứa
Ướt má môi
Câu hạnh phúc
Nay tan rồi
Theo mây khói...
Sương Anh
BÓNG AI
Đêm
Lệ rơi
Nghe mặn đắng
Một bờ môi
Than thở
Nhớ
Bóng ai
Sầu giăng
Niềm nhớ như vẫy gọi
Buốt hồn
Trong nhịp thở tương tư
Người xưa
Còn nhớ
Bản tình chung
Vườn yêu
Một mình
Tôi lặng lẽ
Nhớ
Chờ
Than thở....
Trích đoạn: jacaranda
Về Đâu?
Xa con bến
Nên thuyền lạc hướng
Biển mênh mông
Gió chướng ngược về
Bước sầu
Lạc chốn sơn khê
Thuyền tình lạc hướng
Biết về nơi mô?
Tình anh đó
Vẫn còn đọng mãi
Đừng óan than
Trách mãi bẽ bàng
Người đi
Mấy dặm quan san
Nghe lòng trĩu nặng
Hai hàng lệ rơi
jacaranda
BẾN CHỜ
Xa bến nhớ
Bóng con đò quạnh quẽ
Trăng khuya
Như tỏ như mờ
Gợi niềm chờ
Nỗi nhớ
Mãi trào dâng
Bóng ai xưa
Đang về
Vẫy gọi
Chợt nghe lòng hoang lạnh
Bừng tỉnh
Giấc mơ tan
MÃI MÃI GỬI TRAO Anh gửi em bức thư tình dấu kín Dẫu yêu em anh đã trót từ lâu Nhưng tiếng lòng không thoát được nên câu Anh chỉ biết gửi theo từng con chữ Anh gửi em ngàn thương trong nỗi nhớ Gửi tiếng yêu theo con gió ngọt mềm Gửi tiếng khóc trong đêm dài mộng mị Đã trót mơ em mãi mãi xa anh Anh gửi em niềm thương còn vang mãi Gửi chút ấm nồng nơi phương Bắc xa xôi Gửi về em chút tư tình vụng dại Còn xót lại khi ta đã mất nhau
BUỒN MÊNH MANG
Ngày em
rẽ buớc sang ngang
Để anh ở lại
Miên man tình buồn
Khóc tình
nước mắt cứ tuôn
Lệ rơi ngập lối
tim buồn kêu than
Từ đây
đời rẽ sang trang
Tình xưa nay đã
lụi tàn còn đâu
Tủi thân
ôm khối tình sầu
Còn đâu câu hẹn
bạc đầu bên nhau???
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: