Nhớ em!
Thay đổi trang: << < 313233 > | Trang 32 của 33 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 486 bài trong đề mục
langtoi 21.03.2008 07:45:49 (permalink)
0
BÌNH YÊN ẤY....

Có đôi khi thầm hỏi
Bình yên ấy là gì
Mà chợt đến rồi đi
Làm con tim rung động

Xin một chút bình yên
Cho xa rời biển nhớ
Những gì đến trong nhau
Và niềm đau cũng tắt

Người cũng đến rồi đi
Cho bình yên lụi tắt
Cho ai tiếng oán thương
Cho ai thức đêm trường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2008 07:50:11 bởi langtoi >
jacaranda 22.03.2008 01:29:08 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

BÌNH YÊN ẤY....

Có đôi khi thầm hỏi
Bình yên ấy là gì
Mà chợt đến rồi đi
Làm con tim rung động

Xin một chút bình yên
Cho xa rời biển nhớ
Những gì đến trong nhau
Và niềm đau cũng tắt

Người cũng đến rồi đi
Cho bình yên lụi tắt
Cho ai tiếng oán thương
Cho ai thức đêm trường

 
 
 
 
Biển _Cát


 
Biển thầm thì hỏi cát
Bình yên ấy là gì ?
Không một phút nghĩ suy
Cát dịu dàng bày giải

Là tình yêu vương vãi
Biển bỏ lại bên bờ
Từng đợt sóng chơ vơ
Dạt vào rồi đi mất

Vậy là cát đem cất
Ươm một giấc bình yên
Ru hết nỗi ưu phiền
Biển ngày đêm chẳng biết

Đừng để lòng nuối tiếc
Từ đợt sóng vào ra
Tình cát biển mặn mà
Muôn đời không thay đổi

Dù bao lần hờn dỗi
Sóng đi tận ngàn xa
Bỏ lại bãi cát ngà
Nhưng bao giờ đi mãi ?

Nên chút tình vương vãi
Cát cũng thấy bình yên
Trăm năm uống muộn phiền
Vẫn ngày đêm yêu biển

jacaranda
langtoi 24.03.2008 08:18:02 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda


 
Biển _Cát


Biển thầm thì hỏi cát
Bình yên ấy là gì ?
Không một phút nghĩ suy
Cát dịu dàng bày giải

Là tình yêu vương vãi
Biển bỏ lại bên bờ
Từng đợt sóng chơ vơ
Dạt vào rồi đi mất

Vậy là cát đem cất
Ươm một giấc bình yên
Ru hết nỗi ưu phiền
Biển ngày đêm chẳng biết

Đừng để lòng nuối tiếc
Từ đợt sóng vào ra
Tình cát biển mặn mà
Muôn đời không thay đổi

Dù bao lần hờn dỗi
Sóng đi tận ngàn xa
Bỏ lại bãi cát ngà
Nhưng bao giờ đi mãi ?

Nên chút tình vương vãi
Cát cũng thấy bình yên
Trăm năm uống muộn phiền
Vẫn ngày đêm yêu biển

jacaranda


 
SÓNG _ BỜ
 
Con sóng gợn lăn tăn
Mơn man nhẹ vô bờ
Gợi cho ai niềm nhớ
Ôi một phút bính yên
 
Cho rung nhẹ môi mềm
Chờ nụ hôn kế tiếp
Sóng dường như luyến tiếc
Liên tiếp ghé môi hôn
 
Bờ lặng lẽ chiều hôm
Như đón ngàn con sóng
Tải chín nhớ mười thương
Tải nụ hôn nồng thắm
 
Cho lòng ai say đắm
Ru một khúc tình ca
Con sóng dậy trong ta
Muốn hôn bờ nơi ấy
 
Cho bình minh chợt thấy
Giũa cuộc đời tối tăm
Chờ ngày tháng mộng mơ
Ta ru tình đến muộn
 
langtoi 28.03.2008 13:12:13 (permalink)
0
Sóng


Sóng chìm trong biển nhớ
Cho ngày tháng bơ vơ
Xin viết tặng dòng thơ
Gửi nỗi đau tình phụ

Xuân sắp về định cư
Trong tâm hồn băng giá
Ấm trái tim sỏi đá
Khi ta đến với nhau

Hãy sống đến bạc đầu
Cho thuyền về bến mộng
Hết ngày tháng ngóng trông
Đời không còn oan trái

Những con sóng vì ai
Cứ lăn tăn gợn mãi
Liên tiếp táp môi hôn
Cho bờ say tình ái
langtoi 02.04.2008 14:43:21 (permalink)
0
TRỌN THƯƠNG

Rút hết thương yêu gởi người xưa
Biết để tim đâu cứ dư thừa
Bởi lúc nói yêu anh gửi hết hết
Giờ chỉ còn lại những thiệt thua

Trăng lại về đây lúc gió lùa
Thoáng hờn thoáng dỗi giữa làn mây
Thoảng nghe trong gió có xưa, nay
Ấy khúc tình ca gởi hồn say
SuongAnh 02.04.2008 19:12:57 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

TRỌN THƯƠNG

Rút hết thương yêu gởi người xưa
Biết để tim đâu cứ dư thừa
Bởi lúc nói yêu anh gửi hết hết
Giờ chỉ còn lại những thiệt thua

Trăng lại về đây lúc gió lùa
Thoáng hờn thoáng dỗi giữa làn mây
Thoảng nghe trong gió có xưa, nay
Ấy khúc tình ca gởi hồn say

 
YÊU MÃI...
 
Đã trọn thương thì yêu mãi nhé
Đừng than van tính thiệt hơn thua
Tình yêu không biết đâu mà vưà
Nhiều lý lẽ khó lòng giải thích

 
Trăng chiếu sáng soi đêm tĩnh mịch
Áng mây trời lững thững trôi bay
Chuyện tình yêu hết vơi rồi đầy
Là thế đó...tim luôn thổn thức...

 
Sương Anh
langtoi 07.04.2008 14:35:33 (permalink)
0
VẮNG EM!
 
Vắng em rồi còn lại với hoang liêu
Đường xưa vắng em bước những buổi chiều
Trời se lạnh tâm hồn anh băng giá
Vẫn thương nhiều lắm đó hỡi em yêu
 
Cũng mong em luôn sống trong hạnh phúc
Còn mình tôi ôm tủi một mình tôi
Nhịp cầu gãy tôi ngồi than với gió
Khỗi tình chung ai có nhớ cùng tôi
langtoi 07.04.2008 14:38:07 (permalink)
0
CHỮ YÊU
 
Biết nói sao đây hỡi chữ yêu
Khổ đau than khóc cũng đã nhiều
Nhịp cầu Ô Thước nay đứt đoạn
Chức Nữ, Ngưu Lang cũng liêu xiêu
 
Thôi đành ôm tủi với niềm yêu
Luyến thương xin gác lại bao chiều
Nhịp tim bỏng rát ôi ngnag trái
Địa lý xa xôi cách trở nhiều
 
Một khối tình chung ai vẫn đợi
Đau lòng khi nói tiếng chia phôi
Cũng đành an ủi âu số phận
Cay đắng nỗi niềm lắm người ơi!
langtoi 08.04.2008 12:32:46 (permalink)
0
LẺ LOI
 
 
Nhớ thương ai
Mà bờ mi bỏ ngỏ
Đêm trăng về
Suối lệ vẫn tuôn
Trời ko thương
Chia đôi mình hai ngả
Ngã rẽ nào
Đưa em đến bình an
Còn một mình
Trên lối mòn quen thuộc
Lẻ loi sao
Duyên số cùng trăng
 
SuongAnh 09.04.2008 18:42:20 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

CHỮ YÊU
 
Biết nói sao đây hỡi chữ yêu
Khổ đau than khóc cũng đã nhiều
Nhịp cầu Ô Thước nay đứt đoạn
Chức Nữ, Ngưu Lang cũng liêu xiêu
 
Thôi đành ôm tủi với niềm yêu
Luyến thương xin gác lại bao chiều
Nhịp tim bỏng rát ôi ngnag trái
Địa lý xa xôi cách trở nhiều
 
Một khối tình chung ai vẫn đợi
Đau lòng khi nói tiếng chia phôi
Cũng đành an ủi âu số phận
Cay đắng nỗi niềm lắm người ơi!



CHỮ TÌNH
 
Vạn khổ nghìn thương cũng chữ tình
Làm tâm bận bịu trí điêu linh
Yêu nhau rồi lại tình xa cách
Tan họp họp tan chuyện chúng mình

 
Người ta ai cũng có tình yêu
Bởi thế thường hay mơ mộng nhiều
Có phước duyên tròn câu hạnh phúc
Bằng không chăn gối lạnh buồn thiu

 
Nhưng sống không tình buồn lắm thay
Dẫu là đau khổ hay vui vầy
Trái tim đã muốn làm sao trốn
Chỉ khiến cho tình thêm đắm say...

 
Lòng em cứ mãi một cơn mơ
Tình mộng đem vào gởi áng thơ
Suối ái, bờ thương...lời thả gió
Vu vơ một chữ...tình mong chờ...

 
Sương Anh
 
SA cám ơn langtoi ghé thăm ha...cảm dộng ghê đi đâu cũng nhớ...thăm làng, thăm cô hàng xóm bên đàng hay mơ...hihihihì..chúc LT khoẻ nha!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2008 18:43:55 bởi SuongAnh >
jacaranda 11.04.2008 00:08:19 (permalink)
0
 
 
Phai Phôi
 
 
Có đắng cay, cho lòng cứng rắn
Thêm muộn phiền... lại trắng canh thâu
Mây trôi trôi mãi về đâu?
Kiếp người vương tội nên sầu thiên thu
 
Anh cứ trách, than phiền nỗi nhớ
Để cho em có cớ rơi sầu
Đêm thâu rồi lại đêm thâu
Tình xa nghĩa vẫn đượm màu yêu thương
 
Như chú bướm, mặc cho tình vướng
Vỗ cánh đều tình hướng xa xôi
Tháng năm tình ấy phai phôi
Hay còn nguyên giữ trong tôi bóng hình
 
 
jacaranda
 
 
Chúc langtoi luôn vui, khỏe ha
langtoi 25.04.2008 11:19:04 (permalink)
0
XIN CHO MƯA
 
Nghe mưa về thêm nặng lòng ai đó
Tím đợi chờ tím cả những vần thơ
Phút dư âm cho xé rào nỗi nhớ
Vấn vương đâu hơi ấm nụ hôn dầu
 
Xin ru tình quay về miền ký ức
Thuở ban đầu thầm ước mối duyên mơ
Xin khép lại bao lo toan cuộc sống
Ru ai về êm ả cạnh nàng thơ
langtoi 25.04.2008 13:18:59 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh



CHỮ TÌNH
 
Vạn khổ nghìn thương cũng chữ tình
Làm tâm bận bịu trí điêu linh
Yêu nhau rồi lại tình xa cách
Tan họp họp tan chuyện chúng mình

 
Người ta ai cũng có tình yêu
Bởi thế thường hay mơ mộng nhiều
Có phước duyên tròn câu hạnh phúc
Bằng không chăn gối lạnh buồn thiu

 
Nhưng sống không tình buồn lắm thay
Dẫu là đau khổ hay vui vầy
Trái tim đã muốn làm sao trốn
Chỉ khiến cho tình thêm đắm say...

 
Lòng em cứ mãi một cơn mơ
Tình mộng đem vào gởi áng thơ
Suối ái, bờ thương...lời thả gió
Vu vơ một chữ...tình mong chờ...

 
Sương Anh
 
SA cám ơn langtoi ghé thăm ha...cảm dộng ghê đi đâu cũng nhớ...thăm làng, thăm cô hàng xóm bên đàng hay mơ...hihihihì..chúc LT khoẻ nha!

 
TÌNH CÒN MÃI
 
Người về nơi xa vắng
Có còn nhớ đến tôi
Hay đã vội quên rồi
Những đam mê ngày ấy
 
Cho lòng ai chợt thấy
Những đau đớn xót xa
Tiếc cuộc tình đã qua
Một mình ai lẻ bóng
 
Dấu mãi trong cõi lòng
Những yêu thương nồng thắm
Những ngọt ngào say đắm
Chờ gửi tới ai kia
 
*Cám ơn Sương Anh nhé! Rảnh ghé lại nhà LT cho thêm vui! Chúc nàng thơ mau khỏi bệnh, hồn thơ ngày càng lai láng!
langtoi 25.04.2008 13:26:24 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

 
 
Phai Phôi
 
 
Có đắng cay, cho lòng cứng rắn
Thêm muộn phiền... lại trắng canh thâu
Mây trôi trôi mãi về đâu?
Kiếp người vương tội nên sầu thiên thu
 
Anh cứ trách, than phiền nỗi nhớ
Để cho em có cớ rơi sầu
Đêm thâu rồi lại đêm thâu
Tình xa nghĩa vẫn đượm màu yêu thương
 
Như chú bướm, mặc cho tình vướng
Vỗ cánh đều tình hướng xa xôi
Tháng năm tình ấy phai phôi
Hay còn nguyên giữ trong tôi bóng hình
 
 
jacaranda
 
 
Chúc langtoi luôn vui, khỏe ha


 
PHÔI PHA
 
Dấu mãi trong lòng đôi dòng ký ức
Của một thời bao say đắm thiết tha
Vẫn hiện về trong tiềm thức sâu xa
Là hình bóng ai kia như vẫy gọi
 
Dẫu ngàn năm tôi hoài vẫn đợi
EM trở về ru tình khỏi xót xa
Người nơi ấy hiểu lòng tôi không nhỉ
Hay quên rồi cho ngày tháng hư hao
 
*Cám ơn ja ghé lại tặng thơ!
 
jacaranda 26.04.2008 03:50:04 (permalink)
0
 
 
Mưa...
 
Mưa vẫn sầu ướt lên mành lá cỏ
Tiếng thật buồn vọng từ ngõ vào tim
Từng hạt mưa len lỏi như kiếm tìm
Rồi thổn thức vỡ giữa đêm thinh lặng
 
Ai nhớ ai giữa trời đêm mưa lắng
Từng khát khao về theo trắng canh thâu
Để nhớ nhung thêu lại những vệt sầu
Màu dĩ vãng pha lệ tình năm tháng
 
 
jacaranda
 
 
Chúc người thơ luôn khỏe và vui nhé...
Thay đổi trang: << < 313233 > | Trang 32 của 33 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 486 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9