Nhớ em!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 33 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 486 bài trong đề mục
langtoi 30.11.2006 13:44:47 (permalink)
0
Vắng em đông về thêm buốt giá
Dảo bước một mình lạnh thấu xương
Con thuyền lưu lạc xa bờ bến
Neo đậu nơi nao giữa mênh mông

Mải miết kiếm tìm hoài không thấy
Ở phía trời xa có bóng em
Nhưng anh không chạm tay tới được
Càng đuổi càng xa hỡi ôi tình

Một mình phố vắng sầu thăm thẳm
Sương xuống đông lạnh như thêm lạnh
Nhớ về ngôi nhà nhỏ ấm cúng
Nồng ấm bên nhau lúc sum vầy

#61
    DUY GIANG 30.11.2006 21:48:34 (permalink)
    0

    Vắng em đông về thêm buốt giá
    Dảo bước một mình lạnh thấu xương
    Con thuyền lưu lạc xa bờ bến
    Neo đậu nơi nao giữa mênh mông

    Mải miết kiếm tìm hoài không thấy
    Ở phía trời xa có bóng em
    Nhưng anh không chạm tay tới được
    Càng đuổi càng xa hỡi ôi tình

    Một mình phố vắng sầu thăm thẳm
    Sương xuống đông lạnh như thêm lạnh
    Nhớ về ngôi nhà nhỏ ấm cúng
    Nồng ấm bên nhau lúc sum vầy

    _____________________________

    Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại



     NHỚ BÓNG THUYỀN
     
    nỗi nhớ lòng chẳng tha một ai
    khi đã mắc vào an bài tình ái
    em đã mang cả niềm riêng mộng ảo
    chỗ này hoang bỏ mặc với trông chờ.
     
    tim vô tình gieo mấy vần thơ
    thầm trách buồn sao vô bờ lẻ bóng
    ai đã ngăn không cho dòng sông chảy rộng
    thuyền ai trôi mất bóng chốn xa mờ.
     
     DUY GIANG
     chúc vui nhé bạn LÀNG TÔI  bạn làm thơ tình buồn thật. chào bạn
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2006 21:51:27 bởi DUY GIANG >
    #62
      langtoi 01.12.2006 08:27:49 (permalink)
      0
      CON THUYỀN KHÔNG BẾN

      Sương tình che phủ kín lối đi
      Thuyền anh dừng bước neo đậu bến
      Bến chuyển đâu rồi chỉ còn ta
      Loay hoay lạc bước phương trời lạ

      Có lẽ một mai nơi xa ấy
      Bến sẽ quay về lại chốn xưa
      Lòng thuyền hoang vắng không điểm đến
      Biết kiếm nơi nao đậu bến tình
       
      Cảm ơn Duy Giang đã hoạ thơ! Chào bạn! CHúc bạn luôn vui khi dạo thuquan!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2006 08:28:52 bởi langtoi >
      #63
        langtoi 01.12.2006 10:12:17 (permalink)
        0
        Thơ tình đem thả giữa không trung
        Chỉ muốn ai kia lượm chút tình
        Nồng ấm trao gửi người thương nhớ
        Mãi mãi yêu người có ai hay

        Sầu đong lạnh giá ta muợn khổ
        Tỏ mối lòng ta kẻ luỵ tình
        Tìm quên quay về chung rượu nhỏ
        Càng say càng nhớ hỡi người tình!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2006 10:14:16 bởi langtoi >
        #64
          langtoi 01.12.2006 10:21:17 (permalink)
          0
          Một chút tình xưa em có nhớ
          Hay đã vội quên kẻ chung tình
          Lặng lẽ đem nhặt ngàn nỗi nhớ
          Gửi gió gửi mây đến ben nàng
           
          Khi xưa khi tình còn nồng thắm
          Em nói mình yêu đến bạc đầu
          Thơ tình viết vội chưa trao gửi
          Em đã vui cười với ai kia
           
          #65
            langtoi 01.12.2006 10:26:29 (permalink)
            0
            Chợt nhớ chợt thương người xa lạ
            Không gặp bâng khâng đó là tình
            Khi xưa tình đẹp và thơ mộng
            Lặng lẽ anh trao kiếp chung tình
             
            Nay tình đã vỡ người xa mãi
            Cuộc sống đổi thay nặng gánh đời
            Một mình trả nọ tình chẳng hết
            Chỉ biết nhớ thương mãi tuôn trào
            #66
              langtoi 01.12.2006 10:35:10 (permalink)
              0
              Lặng lẽ yêu người người nào biết
              Để lòng day dứt mãi nhớ nhung
              Tình yêu muôn thuở trong mộng tưởng
              Chôn chặt cõi lòng nhớ thương anh
               
              Tìm quên càng nhớ càng xao xuyến
              Trống vắng cuộc đời thiếu bóng anh
              Kỷ niệm một mình em trăn trở
              Muốn gửi cho anh tiếng đàn tình!
               * chuyển gam chút hoạ cùng SC
              #67
                saochoihelen 01.12.2006 10:53:43 (permalink)
                0
                lá có vàng bên phía ấy không anh
                sao phía em trời chẳng xanh như trước
                chẳng một lời mà hai ta cất bước
                lặng lẽ đi về hai phía không nhau
                 
                #68
                  langtoi 01.12.2006 11:17:01 (permalink)
                  0
                  Thoáng chút thu tàn lạnh gió đông
                  Chờ người cô quạnh cõi lòng khô
                  Lệ không tuôn chảy vì khô cạn
                  Chỉ khóc thầm thôi mỗi đêm về
                   
                  Nơi phương trời lạ người còn nhớ
                  Liệu có còn yêu kẻ chung tình
                  Thôi đành ngậm ngùi thương mình vậy
                  Cố sống bình an trả nợ tình
                  #69
                    langtoi 01.12.2006 12:00:05 (permalink)
                    0
                    Liệu có còn khi thu tàn lá rụng
                    Chỉ còn đây mãi tiếng vọng tình
                    Ngàn năm quay lại vương vấn lạ
                    Trái tim đỏ máu nhịp rung rinh
                     
                    Mùa thu em cất cho đông đến
                    Cái lạnh thấu hồn buốt con tim
                    Tìm đâu một thuở tình nồng ấm
                    Lấy ai người sẽ che trở em?
                    * hoạ cùng SC
                    #70
                      langtoi 01.12.2006 12:03:56 (permalink)
                      0
                      Đông về tê tái se se lạnh
                      Tiết trời ảm đạm khóc tương tư
                      Một thời say đắm tràn mộng tưởng
                      Rớt rụng cuộc tình kiếp đa đoan

                      Chỉ còn mình ta say mộng ảo
                      Bước tiếp đường đời vắng bóng ai
                      Con đường chung mộng theo điểm đến
                      Lặng lẽ khóc than lặng lẽ chờ
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2006 12:04:57 bởi langtoi >
                      #71
                        langtoi 01.12.2006 12:10:01 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: saochoihelen

                        lá có vàng bên phía ấy không anh
                        sao phía em trời chẳng xanh như trước
                        chẳng một lời mà hai ta cất bước
                        lặng lẽ đi về hai phía không nhau


                        Lá chỉ vàng khi thu tàn em có biết
                        Trời âm u khi gió lạnh đông về
                        Lòng trống trải xót xa tìm lửa ấm
                        Sao mình không dạo bước chung lối về
                         
                        Đời vẫn vậy thông thường là như vậy
                        Chia ly rồi sẽ có lúc  gặp nhau
                        Qua khổ ải vùng lên bao sức sống
                        Phút sum vầy lại đến phải không em?
                        #72
                          langtoi 01.12.2006 12:19:22 (permalink)
                          0
                          Băng giá mùa đông nuôi trồng mầm sống
                          Sang xuân rồi mấm sống sẽ vươn cao
                          Qua khổ ải đời ngập tràn hạnh phúc
                          Người sẽ về khi chán bước phiêu linh
                           
                          Vẫn biết vậy nhưng hoang mang bến đợi
                          Cõi bình yên biển lặng sóng tuôn trào
                          Đợi và chờ ta như mù cảm giác
                          Mãi đi tìm phương hướng của thời gian
                          #73
                            saochoihelen 01.12.2006 12:21:15 (permalink)
                            0
                            đừng bao giờ yêu màu tím nhé anh
                            nỗi chờ mong một mình em là đủ
                            anh đừng yêu màu tím cưu mang
                            mà hãy yêu sắc hoa vàng anh nhé
                            #74
                              langtoi 01.12.2006 12:29:23 (permalink)
                              0
                              Đông tới thu tàn thương lá rụng
                              Kỷ niệm tràn đầy mãi không nguôi
                              Nhớ và thương em nơi chân trời lạ
                              Buốt lạnh tâm hồn giá rét buông
                               
                              Liệu người ấy có trở che lạnh
                              Hay để em mãi với cô đơn
                              Chỉ mong em hãy choàng tỉnh mộng
                              Thế gian này anh mãi yêu em
                               * Hoạ cùng SC
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 33 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 486 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9