Nhớ em!
Trích đoạn: saochoihelen
đừng bao giờ yêu màu tím nhé anh
nỗi chờ mong một mình em là đủ
anh đừng yêu màu tím cưu mang
mà hãy yêu sắc hoa vàng anh nhé
Mình em đợi liệu em sầu lẻ bóng
Lạnh lẽo cô phòng mãi ngóng trông ai
Màu tím em yêu thành màu ly biệt
Sắc vàng kia liệu có ấm thu tàn
Em thường nói tím thuỷ chung anh nhỉ
Vậy thuỷ chung em sẽ nhận được gì
Một khối tình buồn nặng lòng em gánh
Lỡ sao anh bỏ lại tấm chân thành
Lệ khóc thương ai lệ cạn rồi Sầu bi một kiếp chẳng chia phôi Tình héo mòn khi không bến đợi Đơn phương độc hành dốc đơn côi Cô quạnh ôm sầu trong tâm khảm Chết lặng cõi lòng mãi nhớ thương Sầu vẫn gọi khi tình ly biệt Tan biến nơi nao kiếp đợi chờ
Vỡ vụn nơi nao tiếng chung tình
Anh về góp nhặt với xót xa
Dấu chặt trong lòng không dám lộ
Gửi gió mang về chốn yêu thương
Dẫu có dấu trong tận cùng tâm khảm
Vẫn vỡ oà khi nhung nhớ chia xa
Gom nhặt nhiều thì có ích chi đâu
Rơi vãi rồi liệu nhặt lại được sao?
Vỡ vụn nơi nao tiếng chung tình
Anh về góp nhặt với xót xa
Dấu chặt trong lòng không dám lộ
Gửi gió mang về chốn yêu thương
Dẫu có dấu trong tận cùng tâm khảm
Vẫn vỡ oà khi nhung nhớ chia xa
Gom nhặt nhiều thì có ích chi đâu
Rơi vãi rồi liệu nhặt lại được sao?
_____________________________
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
NHƯ GIỌT NƯỚC
như giọt nước tràn miệng ly nhỏ
tình anh như chẳng có trong em
như giọt nước đổ trên đường khô hạn
cố vớt lên liệu có được không
Vỡ vụn nơi nao tiếng chung tình
Anh về góp nhặt với xót xa
Dấu chặt trong lòng không dám lộ
Gửi gió mang về chốn yêu thương
Dẫu có dấu trong tận cùng tâm khảm
Vẫn vỡ oà khi nhung nhớ chia xa
Gom nhặt nhiều thì có ích chi đâu
Rơi vãi rồi liệu nhặt lại được sao?
_____________________________
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
LÀM SAO ? anh về gom những xót xa tìm trong kỷ niệm để mà tiếc thuơng mùa thu sương có dăng đường có em cũng thể một phương thanh bình bây giờ chẳng thấy lung linh tươi trong sóng mắt bóng hình của nhau làm sao anh bắc được cầu nửa vòng trái đất...lấy đâu cây rừng... thôi đành lệ nhỏ sầu rưng giá như không gặp...cây rừng mãi xanh YDLN CHÚC VUI NHÉ HUYNH ƠI
Có một mùa vàng lá đến hanh hao
Cho nhung nhớ ngang bằng hơi thở
Cho dại khờ chới với mãi trong nhau
Cho một lần tim ta biết nhói đau
ANH ƯỚC ước sao như mới sinh ra ngây thơ như một chú gà vàng ươm bao nhiêu hờn tủi trên đường chẳng hề một chút sầu vương tâm hồn. DUY GIANG. CHÚC VUI NHÉ BẠN làng tôi
Trích đoạn: saochoihelen
Có một mùa vàng lá đến hanh hao
Cho nhung nhớ ngang bằng hơi thở
Cho dại khờ chới với mãi trong nhau
Cho một lần tim ta biết nhói đau
Tiếc nhớ mà chi chút lá vàng
Thu tàn đông tới buồn mênh mang
Lạnh giá thay cho mùa rụng lá
Vắng bóng em rồi mãi nhớ nhung
Thuở ấy dại khờ nhưng mơ mộng
Lần đầu rung động trái tim non
Chới với yêu thương trong mộng tưởng
Tan vỡ đâu rồi cõi mộng mơ
Trích đoạn: DUY GIANG
NHƯ GIỌT NƯỚC
như giọt nước tràn miệng ly nhỏ
tình anh như chẳng có trong em
như giọt nước đổ trên đường khô hạn
cố vớt lên liệu có được không
Giọt nước buông đầy tràn ly nhỏ
Lấy lại được không phút yêu thương
Xa vắng nơi nao người có biết
Trái tim anh mãi hướng về em
Một nỗi nhớ ùa về từ tiềm thức
Một nỗi buồn từ mắt ấy hanh hao
Cho lòng ta thêm chút nữa lao đao
Chao đảo mãi dày vò quên là nhớ
Trích đoạn: saochoihelen
Một nỗi nhớ ùa về từ tiềm thức
Một nỗi buồn từ mắt ấy hanh hao
Cho lòng ta thêm chút nữa lao đao
Chao đảo mãi dày vò quên là nhớ
Có đôi khi ta hỏi mình thật khó
Nhớ là chi, có phải thiếu vắng ai
Thầm mãi gọi tên người yêu trong mộng
Quên được sao? Chỉ làm nhớ thêm thôi!!!
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
LÀM SAO ?
anh về gom những xót xa
tìm trong kỷ niệm để mà tiếc thuơng
mùa thu sương có dăng đường
có em cũng thể một phương thanh bình
bây giờ chẳng thấy lung linh
tươi trong sóng mắt bóng hình của nhau
làm sao anh bắc được cầu
nửa vòng trái đất...lấy đâu cây rừng...
thôi đành lệ nhỏ sầu rưng
giá như không gặp...cây rừng mãi xanh
YDLN
CHÚC VUI NHÉ HUYNH ƠI
Cho dù nỗi nhớ cách xa
Tình anh vẫn thắm, gửi qua cho người
Khóc chẳng làm buồn bớt vơi
Nhưng làm sao được trách trời mãi sao?
Biết là duyên số lao đao
Thôi đành tủi phận khóc vào nội tâm
Lệ ơi rớt mãi lâm thâm
Chỉ còn băng giá khóc thầm hằng đêm
Cầu mong mai trời sáng thêm
Không còn nhung nhớ cho yên khối tình!
người từng nói cố quên là đang nhớ
học cách nhớ người quay quắt để quên đi
mà sao tim ơi! mi mãi thầm thì
một cái tên lẽ ra mi đừng nhớ
người từng nói cố quên là đang nhớ
học cách nhớ người quay quắt để quên đi
mà sao tim ơi! mi mãi thầm thì
một cái tên lẽ ra mi đừng nhớ
_____________________________
Tại sao không....?
ĐÃ BIẾT rằng yêu là sẽ khổ nhưng sao vẫn thích yêu rằng quên lại càng nhớ muốn quên...khó thật nhiều. hãy tìm hình bóng mới để quên chốn tiền tiêu trái tim không muốn vội bởi nó đã khổ nhiều... YDLN chúc vui nhé các huynh
Trích đoạn: saochoihelen
người từng nói cố quên là đang nhớ
học cách nhớ người quay quắt để quên đi
mà sao tim ơi! mi mãi thầm thì
một cái tên lẽ ra mi đừng nhớ
Không quên được cố quên lại tìm nhớ Lúc ngọt ngào, lúc cay đắng xót xa Tình dang dở nhưng lòng người còn thắm Biết làm sao lỡ rót mật vào tim Dòng đời trôi biết đâu là điểm đến Mối tình đầu là bến cập đầu tiên Không tìm được nơi neo đậu phù hợp Thuyền tròng trành quay gót vội ra đi
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: