Nhớ em!
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 33 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 486 bài trong đề mục
langtoi 05.12.2006 09:05:54 (permalink)
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu

ĐÃ BIẾT
 
rằng yêu là sẽ khổ
nhưng sao vẫn thích yêu
rằng quên lại càng nhớ
muốn quên...khó thật nhiều.
 
hãy tìm hình bóng mới
để quên chốn tiền tiêu
trái tim không muốn vội
bởi nó đã khổ nhiều...
 
YDLN
 
chúc vui nhé các huynh

Quên và nhớ hai phạm trù đối lập
Khổ và yêu hai yếu tố song hành
Chốn tình trường đầy hoa và nước mắt
Gai góc đầy trên bến đợi chờ em
 
Vượt gian khổ đợi em trong quạnh quẽ
EM không về nghe nỗi nhớ xanh xao
Chút thoáng vội chợt theo tìm tình mới
Đời sẽ vui khi nắng hạn qua rồi?
#91
    saochoihelen 05.12.2006 09:37:20 (permalink)
    0
    Biết bao giờ nước biển thôi vị mặn
    Cho em thôi không nhớ quắt quay
    Cho em thôi quên hết những đắm say
    Người bỏ lại chỉ mình em mắt cay
     
    #92
      langtoi 05.12.2006 09:51:18 (permalink)
      0

      Trích đoạn: saochoihelen

      Biết bao giờ nước biển thôi vị mặn
      Cho em thôi không nhớ quắt quay
      Cho em thôi quên hết những đắm say
      Người bỏ lại chỉ mình em mắt cay


      Biển hết mặn khi lòng người thay đổi
      Chút nhớ mong khóc lặng con tim gầy
      Liệu nước mắt có mang về hạnh phúc
      Bữa tiệc nào chẳng có phút chia ly
       
      Thôi hãy dặn lòng và tim sỏi đã
      Phải nở hoa đón hạnh phúc quay về
      Nếu cuộc đời có khi được khi mất
      Thì sao tình không tan hợp em ơi
      #93
        saochoihelen 05.12.2006 10:06:44 (permalink)
        0
        ta yêu người yêu ngang bằng sự sống
        những nồng nàn những chất ngất môi hôn
        người vội chôn khi theo người tình mới
        ta là? gì phút bối rối người quên
        #94
          langtoi 05.12.2006 12:37:49 (permalink)
          0
          Con phố lạnh lùng khi đông tới
          Nỗi nhớ nghẹn ngào chợt trải ra
          Lòng hang vắng khi tình phụ bạc
          Phố một mình giờ lại đơn côi
           
          Chỉ có tình thôi còn nồng thắm
          Còn nhớ còn thương phút ấm nồng
          Bến đợi mong chờ giờ rũ bóng
          Chờ ai mang tới sức xuân đầy
           
          *Hoạ cùng chia ly...
          #95
            langtoi 05.12.2006 12:41:38 (permalink)
            0
            Trôi về đâu những nỗi sầu nghiệt ngã
            Tổn hại lòng ôi ngày tháng hư hao
            Lệ cứ rớt khóc cho sầu ly biệt
            Phút yếu lòng gảy nỗi nhớ khôn nguôi
             
            Tình chợt đến rồi ra đi mãi mãi
            Ánh sáng nào dìu những bước chân hoang
            Mòn mỏi thôi nhớ nhung trọn kiếp
            Giết nỗi buồn tìm đến cõi mộng mơ
            #96
              langtoi 05.12.2006 13:00:49 (permalink)
              0

              Trích đoạn: saochoihelen

              ta yêu người yêu ngang bằng sự sống
              những nồng nàn những chất ngất môi hôn
              người vội chôn khi theo người tình mới
              ta là? gì phút bối rối người quên

              Tình tan vỡ là do duyên trời định
              Nụ hôn đầu quên sao được người ơi
              Giết nỗi nhớ trong vòng tay xa lạ
              Chỉ thêm sầu khi thoáng nhớ xa xăm
               
              Người vội trách thói đời thật đen bạc
              Mau vội quên những giây phút khi xưa
              Sao không một lần quay đầu nhìn lại
              Những lỗi lầm những trắc trở băn khoăn
              #97
                saochoihelen 05.12.2006 15:28:43 (permalink)
                0
                Người ta nói môi cười là hạnh phúc
                Người xa rồi cười lên những quắt quay
                Rời vòng tay người về bên tình mới
                Nở nụ cười sao nước mắt không rơi
                #98
                  langtoi 06.12.2006 08:03:00 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: saochoihelen

                  Người ta nói môi cười là hạnh phúc
                  Người xa rồi cười lên những quắt quay
                  Rời vòng tay người về bên tình mới
                  Nở nụ cười sao nước mắt không rơi

                  Môi mỉm cười mở lời cầu chúc phúc
                  Nhưng trong lòng đang xao động đắng cay
                  Một nỗi nhớ kéo dài không mệt mỏi
                  Tháng ngày hư hao mòn mỏi chờ
                   
                  Người mải ham vui nhịp cầu hạnh phúc
                  Lỡ kéo sang sông thuyền tình mộng mơ
                  Còn ta đứng vương sầu cùng thương nhớ
                  Cười trong nước mắt lệ đắng cay!
                  #99
                    saochoihelen 06.12.2006 15:49:48 (permalink)
                    0
                    ôi hạnh phúc có bao giờ vĩnh cửu
                    những đọa đày yêu lắm những đắng cay
                    những đắm say người ơi ta chất ngất
                    ôi hững hờ ta nhớ những mông mênh
                    DUY GIANG 06.12.2006 20:19:30 (permalink)
                    0

                    Môi mỉm cười mở lời cầu chúc phúc
                    Nhưng trong lòng đang xao động đắng cay
                    Một nỗi nhớ kéo dài không mệt mỏi
                    Tháng ngày hư hao mòn mỏi chờ

                    Người mải ham vui nhịp cầu hạnh phúc
                    Lỡ kéo sang sông thuyền tình mộng mơ
                    Còn ta đứng vương sầu cùng thương nhớ
                    Cười trong nước mắt lệ đắng cay!

                    _____________________________

                    Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại


                        BUỒN  ƠI...
                     
                    biết giả dối cũng là phương thuốc tốt
                    chữa trầm tư đang ủ dột cõi lòng
                    anh chúc em hạnh phúc ngập bến sông
                    nhưng trong dạ luống âm thầm sầu tủi.
                     
                    em đi rồi theo ai về bến mới
                    có còn không chút nhớ bến buồn tôi
                    ngày vu qui sao chân bước bồi hồi
                    buồn gửi  lại cho nửa đời... tan nát.
                     
                    DUY GIANG.
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2006 20:20:49 bởi DUY GIANG >
                    langtoi 07.12.2006 09:49:36 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: saochoihelen

                    ôi hạnh phúc có bao giờ vĩnh cửu
                    những đọa đày yêu lắm những đắng cay
                    những đắm say người ơi ta chất ngất
                    ôi hững hờ ta nhớ những mông mênh

                    Người hờ hững làm tim ta hoài nhớ
                    Ngày tháng ơi sao cứ mãi rong chơi
                    Cho cuộc đời này thêm nhung nhớ
                    Biển khổ tình ta lặn ngụp đêm đêm
                    langtoi 07.12.2006 11:09:31 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: DUY GIANG


                        BUỒN  ƠI...
                     
                    biết giả dối cũng là phương thuốc tốt
                    chữa trầm tư đang ủ dột cõi lòng
                    anh chúc em hạnh phúc ngập bến sông
                    nhưng trong dạ luống âm thầm sầu tủi.
                     
                    em đi rồi theo ai về bến mới
                    có còn không chút nhớ bến buồn tôi
                    ngày vu qui sao chân bước bồi hồi
                    buồn gửi  lại cho nửa đời... tan nát.
                     
                    DUY GIANG.
                      

                    Nỗi buồn thương con sáo mải sang sông
                    Vu quy hồng xác pháo tiễn chân em
                    Người ở lại cõi lòng buồn tan nát
                    Tủi phận nghèo ngày tháng xanh xao
                     
                    Người vui duyên mới quen tình phụ
                    Hận lòng ta sao cứ mãi vấn vương
                    Không dằn lòng quên hình bóng ấy
                    Mãi trằn trọc một niềm nhớ quắt quay
                     
                    langtoi 07.12.2006 12:34:51 (permalink)
                    0
                    Buông lời nhớ khóc thương sầu day dứt
                    Tủi phận nghèo trong tuyệt vọng trái tim
                    Thoáng vụt tắt niềm tin vào nhân thế
                    Hy vọng nhiều chợt thở dài tương tư
                     
                    Một mình ta trên đường tình vạn nẻo
                    Bước về đâu lẻ bóng giữa đêm thâu
                    Yêu và khổ đồng hành khi tình mất
                    Vắng em rồi ta đêm tối bao la
                    langtoi 07.12.2006 12:51:00 (permalink)
                    0
                    Giọt tình long lanh
                     
                    Hoa hồng khóc đêm thâu
                    Nước mắt hoà cảm xúc
                    Vỡ oà giọt long lanh
                    Thương cho kiếp má hồng
                     
                    Gió đâu vừa thổi tới
                    Định cướp giọt sương xa
                    Nhưng cái lạnh đông giá
                    Đóng băng nước mắt rồi
                     
                    *hoạ cùng hoa hồng!
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 33 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 486 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9