Nhớ em!
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 33 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 486 bài trong đề mục
langtoi 07.12.2006 12:53:03 (permalink)
0
Khóc tương tư
 
Cố vớt vát nỗi đau
Tìm cho được cảm xúc
Vượt qua mọi khổ ải
Tìm lại bến bình an
 
Ta như người say sóng
Lạc giữa bển mênh mông
Không lối về tàn sức
Mộng ở phía xa xa
 
Hợp tan chia hai ngả
Em rẽ lối sang đò
Còn ta sầu lẻ bóng
Nhớ thương nhiều về em
 
Cầu cho biển lặng yên
Cho thuyền em cập bến
hạnh phúc khi cầu nguyện
Sẽ mãi mãi yêu em
 
*hoạ cùng chia ly
langtoi 07.12.2006 13:18:51 (permalink)
0
Sầu thương khóc lặng bên xác pháo
Áo hồng nay đã bước sang ngang
Thuyện tình chới với không bờ bến
Còn lại mình ta với ta thôi

Tủi thân khi nhớ màu hoa đợi
Heo hắt bóng người lúc đông sang
Khi xưa nguyện ước cùng chung thuỷ
Thoáng chốc vụt bay hỡi ôi tình!!!
 
*hoạ cùng Thảo My
langtoi 07.12.2006 13:26:55 (permalink)
0
CHỢT ĐẾN!
 
Rút ruột buông lời than và thở
Tủi phận nghèo hèn khóc chia phôi
Chợt đâu gió buông lời ong bướm
Để hồn day dứt nỗi tương tư
 
Khóc hận mối tình mang tan tác
Buồn thương kiếp số mãi hẩm hiu
Sầu bi gánh trọn vương niềm nhớ
Chung thuỷ đợi chờ đến thiên thu
langtoi 07.12.2006 13:42:53 (permalink)
0
Một mình lặng lẽ giưã đêm đông
Cơn bão tràn qua buốt cõi lòng
Suy tư mộng tường cùng cảm xúc
Dâng trào bao nỗi nhớ chia xa

Đông sao còn bão về em nhỉ
Bão lòng cuồn cuộn quất phong ba
Nhớ thương buồn tủi ào xô tới
Le lói ánh đèn phía trời xa
saochoihelen 07.12.2006 17:08:06 (permalink)
0
có bao giờ em dám trách anh đâu
chỉ xót xa nghe thương mình đến lạ
tình yêu em có lỗi phải không anh
lỗi dại khờ yêu anh cả lúc chia xa
langtoi 07.12.2006 17:18:19 (permalink)
0

Trích đoạn: saochoihelen

có bao giờ em dám trách anh đâu
chỉ xót xa nghe thương mình đến lạ
tình yêu em có lỗi phải không anh
lỗi dại khờ yêu anh cả lúc chia xa

Dại dột anh trao nàng nhẫn cỏ
Con tim mải miết khúc hoan ca
Hoang dại tình đầu mình ngây ngất
Chợt đâu gió cuốn nổi phong ba
 
Bồng bột dại khờ anh chống đỡ
Tê tái tâm hồn nhận đắng cay
Anh không dám trách người xưa ấy
Lỗi ở tại ai phải hỏi Trời
langtoi 07.12.2006 17:33:42 (permalink)
0
ĐỢI CHỜ
 
Ôm sầu bến vắng khóc tương tư
Đơn sơ một tháng tình yên ả
Biển lặng gió càn trận phong ba
Ào tới cuốn xô ảo mộng tình
 
Đơn độc dặm xa thuyền tình ấy
Liệu có còn thương nhớ bến sông xưa
Hay đã vội quên đi ngày xưa đó
Nghẹn ngào lưu luyến nhớ chia ly
 
 
 
langtoi 07.12.2006 17:44:34 (permalink)
0
Ngây thơ dại dột phút ban đầu
Trao nhau tình thắm trái tim non
Tâm hồn ngây ngất say duyên mộng
Người đến giá băng nở nụ cười
 
Ngây ngất bên nhau chân trời ấy
Ái tình dâng kín khắp nhân gian
Nụ hôn ban đâù ngàn lưu luyến
Sao vội quên câu ước hẹn xưa
langtoi 08.12.2006 09:25:56 (permalink)
0
Đêm lạnh co mình trách tình nhân
Mải vui duyên mới quên sưởi ấm
Làm lòng băng giá lúc đông sang
Tiếc nhớ trăng vàng buốt tâm can
 
Thu qua đông tới vương sầu khổ
Một mình đơn lẻ bước chân hoang
Tìm bóng người xưa bên đường lạnh
Trằn trọc trăn trở tiếng thu rơi
 
*hoạ thơ mang về cho phong phú
langtoi 08.12.2006 11:22:38 (permalink)
0
Rượu nồng đêm nay ai uống cạn
Bao yêu dấu ngọt ngào lẫn đắng cay
Buông tiếng nhạc gởi tình bao lưu luyến
Thoáng tuôn trào bao giấc mông ái ân
 
Ước chi được một lần cùng khiêu vũ
Tay trong tay bên điệu nhạc du dương
Choàng mộng tỉnh không còn ai chung bước
Thoáng nghẹn ngào hạnh phúc vụt bay xa
 
*Hoạ cùng hoangthuynha.
langtoi 08.12.2006 11:29:33 (permalink)
0
Ôi vụn vặt! Tình xanh xao nỗi nhớ
Góp nhặt tủi buồn ngày tháng hư hao
Tình tan vỡ ta lo nhặt mảnh vụn
Gắn lại được không một khối tình?

Trăn trở đường tình không chung mộng
Lệ khóc cho người phút chia ly
Phương xa ơi xin đừng thương nhớ mãi
Chốn hẹn hò xin đừng vắng bóng nhau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2006 12:21:00 bởi langtoi >
langtoi 08.12.2006 12:34:37 (permalink)
0
Nét thơ sầu tuôn chảy
Buông xuống tiếng thở dài
Tình đầu bao lưu luyến
Nay phút chốc chia tay
 
Gửi vào mây vào gió
Một cõi lòng tương tư
Rớt bên thềm hoa vắng
Màu tình hồng không phai
 
Dòng đời trôi vội vã
Cuốn tình mình trôi xa
Chỉ còn niềm hạnh phúc
Khi nhung nhớ về em
 
*Hoạ cùng hoangthuynha !
langtoi 08.12.2006 12:42:35 (permalink)
0
Buông chút tình theo gió
Gửi tới miền xa xôi
Nơi mùa đông tuyết phủ
Mong em có nắng hồng
 
Nơi này cũng mùa đông
Nhưng chỉ se se lạnh
Còn cái lạnh tâm hồn
Thấu tận xương tận tuỷ
 
Vẫn mong em luôn ấm
Trong mùa đông giá băng
Chỉ mình anh chịu lạnh
Gửi lửa lòng đến em!
langtoi 08.12.2006 13:14:55 (permalink)
0
Chia ly tim vội buông tiếng thở
Dại dột làm sao phút đắm say
Hoang dại tâm hồn tìm lối thoát
Duy chỉ có một: Bước tiếp thôi
 
Sầu bi không ngăn được mộng đẹp
Dành lại tình xưa thuở nhớ nhung
Không lùi bước ta tìm về phía trước
Phương xa người có dõi bóng ta?
 
DUY GIANG 08.12.2006 20:57:55 (permalink)
0

Chia ly tim vội buông tiếng thở
Dại dột làm sao phút đắm say
Hoang dại tâm hồn tìm lối thoát
Duy chỉ có một: Bước tiếp thôi

Sầu bi không ngăn được mộng đẹp
Dành lại tình xưa thuở nhớ nhung
Không lùi bước ta tìm về phía trước
Phương xa người có dõi bóng ta?


_____________________________

Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại





BẢO HÀNH TÌNH YÊU...
 
< thơ vui >
 
 thời gian đếm trên đầu ngọn cỏ
 nỗi nhớ dăng trên lối mòn ta có
 ngày xa xưa cho chúng ta bày tỏ
 tiếng lòng riêng ký gửi nỗi niềm chung.
 
 anh đã gửi vào em cả một vùng
 tuổi thơ mộng trong khung trời quê mẹ
 tình yêu ơi giữ gìn cho anh nhé
 niềm tin này gửi tuổi trẻ cho nhau
 
chung một lòng chẳng có trước có sau
con tim thắm đã nhuộm màu son sắt
ta xa nhau chỉ  mấy mùa lá nhặt
để ươm mầm cho mãi mãi về sau .
 
em vâng lời -biên nhận bằng đắm say
nụ hôn trao- như tròn đầy chữ ký
mắt nhìn anh -như tháng ngày bảo đảm
nụ cười xinh -sổ đỏ cấp được rồi.
 
hôm nay đây giữa đông lạnh chơi vơi
tôi nhớ lại phút bồi hồi gắn bó
ai bảo tình yêu là đau khổ
phải nếm mùi trái đắng với biệt ly.
 
tình yêu tôi chẳng khác mấy nhành si
trồng xuống đất là bất di bất dịch
 tình của tôi đã bảo hiểm bằng công thức
 nhà đất ô tô... hạnh phúc gửi ngân hàng.
 
DUY GIANG.
 
làng tôi...mình tặng bạn khúc thơ vui này nhé...hichúc vui
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2006 21:00:19 bởi DUY GIANG >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 33 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 486 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9