Chỉ Vui đừng gọi là Thơ
NGÀN THƯỞ *
Yêu em thế! Tự muôn ngàn thưở
Thưở đắm say nào biết thấp cao
Thưở khổ đau đêm mộng khát khao
Thưở ngu ngơ má đỏ môi đào
Thưở trong trắng mộng tươi áo giấy
Thưở ngất ngây mơ cuồng ước ao
Thưở dại khờ tình anh lỡ trao
Thưở xa ngái buồn vỡ lao xao *Họa bài "Muôn thưở" của Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2007 22:43:42 bởi Chỉ Vui Thôi >
HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ
Đủ ngày 3 bữa chẳng than kêu Bố tốt vợ hiền con đáng yêu Đầu bạc đầu xanh cùng hạp tính Tiền nhiều tiền ít cũng vui tiêu Một ngôi nhà nhỏ dăm cây cảnh Đôi thước vườn xanh hoa trái nhiều Già trẻ bên nhau vui vẻ sống Thế gian hạnh phúc có bao nhiêu!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2007 23:04:48 bởi Chỉ Vui Thôi >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: