Tìm Thơ Xưa Đã Mất !
HonDuTu 01.11.2006 22:03:55 (permalink)
0
Tìm Lại Thơ Xưa !

Tìm lại thơ xưa thấy bẽ bàng
Nhân gian thiên hạ xóa vài trang
Đỗ hờ bản nhản gòm năm xóm
Đậu tạm trạng nguyên có bốn làng
Nàng bán tình duyên treo giá ngọc
Chàng mua chữ nợ trả bằng vàng
Chợ đời thế kỷ là như thế
Để khách thi nhân, chạnh thở than...!
11:02am 01/11/2006
Hồn Du Tử
#1
    BĂNG NGUYỆT 02.11.2006 08:22:23 (permalink)
    0
    link nhà anh nè

    http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=155552&mpage=14&key=𨾧

    http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=155574&mpage=20&key=𩓀

    Mừng anh ghé lại

    Mừng anh Du Tử ghé về thăm
    Vườn thơ nao nức ngát hương trầm
    Này trà này rượu trăng khuya sáng
    Đọc lại tình thơ.. điệu dư âm...

    Vần thơ dẫu mất nhưng còn mãi
    Một thuở ý tình thắm mùa say
    Câu thơ còn khắc thời luân kỉ
    Dẫu hết mùa thu...lá vẫn bay.


    hih Chúc anh vui khi về thăm vntq nha..
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2006 08:25:13 bởi BĂNG NGUYỆT >
    #2
      langtoi 02.11.2006 12:07:27 (permalink)
      0
      Chào anh Du Tử hay Dũ Tù BN còn gởi tiếp cho anh nè!


      Thơ cũ mất rồi tìm thơ mới
      Bạn thơ Băng Nguyệt vẫn còn đây
      Chàng ơi dừng lại em hầu rượu
      Mạn đàm chuyện thơ chuyện chúng mình

      Chàng ơi ghi lại tâm tình nhé
      Nhả ngọc phun châu, sổ chữ vàng
      Vườn thơ còn vắng người qua lại
      Thiếu chàng em cũng chẳng làm thơ
      #3
        HonDuTu 03.11.2006 00:18:15 (permalink)
        0
        Xin kính chào Băng Nguyệt thí chủ
        Chân thành đa tạ thí chủ đã cho Hồn Ma Này được trang thơ nhà.
        Người về từ cõi chết nếu có gì sai sót xin tha thứ dùm nha thí chủ, chúc tất cả các vị tại đây có những bài thơ và những ngày sinh họat cùng nhau vui tươi và hạnh phúc.
        Kính bút
        Hồn Du Tử

        Ngọn Lửa Lòng!

        Trở lại nơi đây một phút thôi
        Trang thơ tình cũ nhạt màu rồi
        Còn đâu kỷ niệm sầu lên mắt
        Sót lại tim nhau lệ mặn môi
        Người ở nơi nào cho luyến tiếc
        Ta đi vạn nẻo để bồi hồi
        Trăm năm giấc mộng sơn hà ngủ
        Ngọn lửa lòng thiêu, thân xác tôi...!
        1:16pm 11/02/2006
        Hồn Du Tử
        #4
          HonDuTu 08.12.2006 01:03:00 (permalink)
          0
          Gởi Người Năm Cũ !

          Người đi còn nhớ gì nhau

          Ta về đất lạnh ngàn sau lạnh lùng
          Ai thề có Chúa thủy chung
          Nhưng rồi bội ước ngại ngùng chi đâu
          Ta về sống kiếp giang đầu
          Như chim lẻ bạn canh thâu đượm sầu
          Đêm nay rồi sẽ về đâu?
          Men say viễn khách một bầu tâm tư
          Hồn Du Tử
          #5
            Nguyên Đỗ 08.12.2006 08:31:23 (permalink)
            0
            Mừng Hồn Du Tử Trở Về
             
            Vắng biệt ít lâu lại trở về
            Bạn bè đây đó thấy mừng ghê
            Hồn Du Tử đến, vui ra phết
            Nguyên Đỗ chào thăm, khổ mấy phe
            Mời cụng tách trà hay ly rượu
            Xua cười ly nước hoặc cà phê
            Bắt tay thăm hỏi sao lâu vắng
            Nhớ nhé đi đâu cũng ghé về
             
            Nguyên Đỗ




            #6
              BĂNG NGUYỆT 08.12.2006 11:28:52 (permalink)
              0

              Xin kính chào Băng Nguyệt thí chủ
              Chân thành đa tạ thí chủ đã cho Hồn Ma Này được trang thơ nhà.

               
              HDT bro khách saó rưá hà...
               

              Thơ cũ mất rồi tìm thơ mới
              Bạn thơ Băng Nguyệt vẫn còn đây
              Chàng ơi dừng lại em hầu rượu
              Mạn đàm chuyện thơ chuyện chúng mình

              Chàng ơi ghi lại tâm tình nhé
              Nhả ngọc phun châu, sổ chữ vàng
              Vườn thơ còn vắng người qua lại
              Thiếu chàng em cũng chẳng làm thơ

               
              Chèn ui LT nghen.. bn viết weocom chung hết mọi người đến với vntq hong có nghĩa gì "đậm đặc" hết sao mà wa tay LT nghe nó "kẹo" lại luôn hà hhihi
               
              Gàng rỡ tình thi
               
              Vắng một người tất sẽ buồn một chút
              Bạn về chơi trăng sẽ ngã lời mời
              Yêu lục bát tư tình cùng thi tứ
              Thích thất ngôn nên hò hẹn cùng thơ!
               
              Mến tứ tuyệt em vịnh vầng trăng vỡ
              Khuyết tự do than thở chút với thơ
              Bước độc hành còn thơ tương trợ
              Bốn muà qua gàng rỡ..với tình thi!
               
               
               
               
              #7
                langtoi 08.12.2006 11:57:39 (permalink)
                0
                Vườn thơ trăng sáng đợi anh về
                Héo úa lòng em phận má hồng
                Chờ chàng quay lại gieo tình tự
                Thoáng lạnh đông về vướng tương tư
                 
                Nàng trăng chiếu bóng bên khung cửa
                Tình thơ quân tử buông cạnh rèm
                Có phải tình như trong mộng tưởng
                Khiến lòng ai đó dạ bâng khuâng
                #8
                  HonDuTu 13.12.2006 22:57:25 (permalink)
                  0
                  Chào Làng Tôi
                  Cám ơn những vần thơ của bạn thật là hay, Chúc vui vẻ và thơ bất tận.
                  Chúc mừng Giáng sinh luôn.
                  Thân chào
                  Hồn Du Tử
                   
                  #9
                    HonDuTu 13.12.2006 23:19:45 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


                    Xin kính chào Băng Nguyệt thí chủ
                    Chân thành đa tạ thí chủ đã cho Hồn Ma Này được trang thơ nhà.

                     
                    HDT bro khách saó rưá hà...


                    Thơ cũ mất rồi tìm thơ mới
                    Bạn thơ Băng Nguyệt vẫn còn đây
                    Chàng ơi dừng lại em hầu rượu
                    Mạn đàm chuyện thơ chuyện chúng mình

                    Chàng ơi ghi lại tâm tình nhé
                    Nhả ngọc phun châu, sổ chữ vàng
                    Vườn thơ còn vắng người qua lại
                    Thiếu chàng em cũng chẳng làm thơ


                    Chèn ui LT nghen.. bn viết weocom chung hết mọi người đến với vntq hong có nghĩa gì "đậm đặc" hết sao mà wa tay LT nghe nó "kẹo" lại luôn hà hhihi

                    Gàng rỡ tình thi
                     
                    Vắng một người tất sẽ buồn một chút
                    Bạn về chơi trăng sẽ ngã lời mời
                    Yêu lục bát tư tình cùng thi tứ
                    Thích thất ngôn nên hò hẹn cùng thơ!
                     
                    Mến tứ tuyệt em vịnh vầng trăng vỡ
                    Khuyết tự do than thở chút với thơ
                    Bước độc hành còn thơ tương trợ
                    Bốn muà qua gàng rỡ..với tình thi!





                    Chào Nữ Thí chủ Băng Nguyệt , Khoẻ không vậy BN? Cám ơn BN đã cho mấy bài thơ thật hay trong topic này , Như HDT phải chạy rồi Băng Nguyệt vì nếu không thơ sẽ bị delete vô cớ nữa, chúc mừng giáng sinh trước nha.
                    --------
                    Riêng Ta !
                     
                    Kẻ ở người đi chuyện quá thường
                    Trang thơ còn lại những thê lương
                    Giàu sang lắm bạn dư hương mặn
                    Nghèo khó không người thiếu vị đường
                    Duyên nợ ba sinh ân cũng tuyệt
                    Thâm tình một kiếp nghĩa nào vương
                    Men say viễn khách qua ngày tháng
                    Cay đắng riêng ta giữa đoạn trường...!
                    Hồn Du Tử 12:18pm 12/13/2006 
                    #10
                      Huyền Băng 14.12.2006 13:55:42 (permalink)
                      0
                      Chào Hồn Du Tử,
                       
                      Huyền Băng đã xoá bài bạn do vấn đề bạn đặt ra ở đây thiếu tế nhị. Nếu bạn có vấn đề riêng tư cá nhân với ai, bạn có thể PM cho Mod, hay cho HB để có yêu cầu riêng về topic của mình. Nhưng bạn đã không làm thế.
                       
                      Việc bạn đặt ra cho Mod NĐ ở nơi khác ngoài vòng kiểm soát của vnthuquan, riêng ở đây không có thơ nào của bạn bị mất cả. Bằng chứng là khi bạn hỏi, Băng Nguyệt đã tìm ra cho bạn.
                       
                      Rất nhiều người tưởng mình bị mất bài, nhưng chẳng qua bỏ lâu không vào, bài trôi về phía sau ngoài thời gian mặc định... trường hợp của bạn là điển hình.
                       
                      Đúng ra bài của bạn sẽ được xoá ngay lập tức khi post lên, nhưng do NĐ cũng muốn tõ rõ cùng bạn và mọi người đôi điều, nên HB đã để cho mọi người cùng đọc.
                       
                      Giờ thì theo nội quy của diễn đàn, những bài viết như thế phải bị dời, bài trả lời của Nguyên Đỗ cũng phải dời theo vì là trả lời bài của bạn.
                       
                      Vài hàng thông báo cho bạn rõ.
                       
                      Thân mến,
                      HB
                       
                      Tạm thời HB sẽ khóa mục này lại vì bạn bảo là không vào đây post thơ nữa. Trường hợp bạn thay đổi ý kiến, có thể PM cho HB để mở topic lại cho bạn post thơ.   
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9