Trang Đức Lâm

Tác giả Bài
duclam
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2006
Trang Đức Lâm - 05.11.2006 00:39:07
0
CHUYẾN TÀU ĐÊM THU



Lá vàng lả tả rơi trong gió

Lả tả rụng rơi vạn mối sầu

Mỗi độ thu về trời trở gió

Lòng bỗng buồn theo lá đổi màu.



Ga Lyon đèn vàng mờ ảo

Chiều chớm thu hoang lạnh con tàu

Sân ga thưa vắng người đưa đón

Chân bước lên xe nặng nỗi sầu.



Áo dạ hành kéo cao ngang cổ

Bơ vơ nhìn đường sắt quạnh hiu

Còi tàu rít mạnh thắt buồng tim

Cánh cửa khép nhanh một quãng đời.



Đêm độc hành trên con tàu muộn

Thêm một lần lỡ chuyến về suông

Đâu đấy dư âm lời tiễn biệt

Vẫn còn vang vọng dưới trời mây.



Đèn đêm leo lét ven đường tối

Thành phố buồn lãng đãng sương thu

Lá chết bay ru giấc ngủ dài

Trời thu lạnh tàu xuyên đêm đặc.


Đức Lâm

***Bài đã đựoc đưa vào TV***
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2006 19:09:54 bởi BĂNG NGUYỆT >

duclam
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2006
CHIẾC ÁO THU VÀNG - 05.11.2006 00:42:30
0
CHIẾC ÁO THU VÀNG


Thu, em đã đến trong làn gió lướt

Tóc em dài như những sợi mưa đêm

Cây bâng khuâng trút lá dưới chân em

Hương cỏ ẩm pha hài thu vừa ướt.



Ta muốn đón em đi vào sân trước

Để sân sau còn giữ lại trời xuân

Áo em vàng cả góc vườn quạnh quẽ

Trưa tỉnh lẻ cơn mưa rào giăng mắc ...



Chiều vọng thu ngồi giữa trời mây nước

Chợt nghe buồn vong quốc trải bên thềm

Cũng nghìn thu cũ bao người trước

Tựa án thư lòng nặng nợ quê !



Đêm vọng thu không nghe tiếng bẹ dừa

Xào xạc ru như những ngày thơ ấu

Chỉ nghe gió luồn qua cành lá dẻ

Thổi lao xao những lá đã vàng khô ...


Đức Lâm
 
:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2006 05:53:00 bởi Viet duong nhan >

duclam
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2006
CẢNH THU - 05.11.2006 04:19:34
0
CẢNH THU


Thơ thẩn một mình trong hơi thu

Rặng cây vàng lá ngấm sương thu

Lơ lững ven đồi mây phiêu bạt

Nắng nhạt chiều thu gió hắt hiu ...



Vườn nho đã chín mùa ân ái

Trái rụng lòng tay cô hái nho

Môi xinh ghé vội chùm nho mọng

Cắn vỡ mùa thu, em biết không?



Men nho ấp ủ tình thu mới

Mang cả trời thu lắng đáy ly

Nền đá lâu đài mây đổ bóng

Hương thu nhè nhẹ toả qua song ...



Một mình thơ thẩn đi trong thu

Sương là đà quyện bước chân mềm

Lá vàng trải lối êm êm gót

Nắng nhẹ chiều thu nhẹ ... trái sầu



Đức Lâm

duclam
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2006
RE: CẢNH THU - 06.11.2006 05:18:15
0
LÃNG MẠN



YÊU chỉ là yêu như thế thôi

AI xui ong bướm tháp chân ngà

YÊU lên má phấn say tình ái

CẢ cánh đê mê vút tận trời

ĐƯỜNG lên tiên động mấy tầng mây

ĐI bước nhặt khoan khúc nhạc nồng

LỐI
xưa nếp cũ cỏ hoa thơm

VỀ lại vào ra bướm tỏ tường !

Đức Lâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2006 05:19:33 bởi duclam >

duclam
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2006
THIÊN ĐƯỜNG CỦA EM - 15.11.2006 04:36:13
0
THIÊN ĐƯỜNG CỦA EM



Thiên đường em tràn đấy ánh sáng

Cỏ non xanh hương thoảng không gian

Nắng vàng kim óng ánh sao ngàn

Hồn mơ mộng đường mây nẻo gió.



Anh vẫn biết hồn em trong trắng

Hoa sứ kia còn thẹn bên em

Tuổi hồn nhiên trong giá trắng ngần

Trăng bạch lạp linh hồn em ẩn.






Anh vẫn biết, tình anh rồ dại

Em vô tư, chim nhỏ trên cành

Hờn cây xanh, anh mong trời gió

Chim rời cành, nấp vội tay anh.



Mơ đến thế chỉ vì yêu quá

Mà em tôi nào biết gì đâu !

Con tằm cứ mãi nhớ lá dâu

Em tôi cứ mãi đâu đâu nhìn

Em tôi cứ mãi đâu đâu cười.



Antony, 07.02.2006

Đức Lâm



BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Trang Đức Lâm - 15.11.2006 20:13:32
0
Vui với ĐL nha, mấy nay thấy thơ mà chưa kịp weocom đựơc, sori nha, chúc vui và thơ cho bn cùng mọi ngưòi đọc với nà..


Đêm độc hành trên con tàu muộn

Thêm một lần lỡ chuyến về suông

Đâu đấy dư âm lời tiễn biệt

Vẫn còn vang vọng dưới trời mây.


Một chuyến tàu đêm

Xuôi ngựơc về trên chuyến tàu đêm
Nghe gió rít mắt buồn không muốn ngủ
Thiếp đi em để đựơc mau về chốn ngụ
Mỏi mắt nhìn chi hun hút đường thu.

Chuyến độc hành hồn phiêu bạt ngao du
Một vùng trời với mịt mù nổi nhớ
Nơi mà em chẳng viết thêm cỡ nhỡ
Những cuộc tình anh trăn trở băn khoăn

Một lựơt đi về mấy bận cách ngăn
Ngứơc nhìn trăng trăng như em vậy
Lạc loài với đêm mây phủ góc trời
Xuôi ngựơc về với xót đơn côi...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

duclam
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2006
RE: Trang Đức Lâm - 26.11.2006 05:46:24
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Một chuyến tàu đêm

Xuôi ngựơc về trên chuyến tàu đêm
Nghe gió rít mắt buồn không muốn ngủ
Thiếp đi em để đựơc mau về chốn ngụ
Mỏi mắt nhìn chi hun hút đường thu.

Chuyến độc hành hồn phiêu bạt ngao du
Một vùng trời với mịt mù nổi nhớ
Nơi mà em chẳng viết thêm cỡ nhỡ
Những cuộc tình anh trăn trở băn khoăn

Một lựơt đi về mấy bận cách ngăn
Ngứơc nhìn trăng trăng như em vậy
Lạc loài với đêm mây phủ góc trời
Xuôi ngựơc về với xót đơn côi...



Cám ơn BN đã họa lại bài thơ , thơ họa củA BN rất hay và buồn như lòng của người lữ khách đơn côi.


LÀ THU...
 
Là thu...
Khi hừng sáng hơi sương lành lạnh
Khói trắng vây tường gạch quạnh hiu
Tiếng chim thôi không hót trên cành
Em co ro giấu tay vào áo
 
Là thu...
Khi nắng trong chợt hanh nhẹ bên thềm
Chân xào xạc trên lá vàng lá đỏ
Hạt mưa nhỏ lăn tròn trên triền lá
Má em hây như táo đỏ chín thu
 
Là thu...
Khi khu vườn sau trụi  lá
Lũ sâu gầy đã bỏ đi xa
Cỏ thôi cao dưới lá ẩm dầy
Hài em lấm sương đêm còn đọng
 
Là em
Ngón tay thon nhặt nhành lá úa
Tiếc hạ vàng đã chấp cánh xa
Mắt láy đen dõi cánh chim qua
Tìm trong gió thoảng bao lời hứa...
 
Antony, 15.11.2006
Đức Lâm
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2007 07:15:44 bởi Viet duong nhan >

duclam
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2006
RE: Trang Đức Lâm - 26.11.2006 05:56:55
0
CẢM THU
 
Qua song cửa, thấy vàng cả lối
Gió đổi mùa thổi lá nhẹ bay
Giữa trời mây, nắng ngập ngừng lay
Khu phố nhỏ im lìm mái ngói.
 
Màu thu nhuốm mắt người qua lối
Cảnh thu sầu, lá chết vàng hoe
Hồn thu rưng, giọt đọng hoen nhoè
Nắng phai nhạt, góc trời dần tối...
 
Đêm thu về, khói sương mờ lối
Đời phôi pha, tấm lá bạc màu
Cơn gió thoảng, vườn thu trút áo
Trong lạnh tanh, giấc ngủ buồn trôi.
 
Trong mong manh, thu về đơn côi...
 
Antony, 15.11.2006
Đức Lâm
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2007 07:14:00 bởi Viet duong nhan >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Trang Đức Lâm - 27.11.2006 10:35:23
0
DL khách sáo wá đó...chúc vui với một tuần mới thật thành công nha..
 

Trong mong manh, thu về đơn côi...

 
Chìm vào hư không
 
"Trong mong manh, thu về đơn côi.."
Thu đã chết sao phục hồi sự sống
Chẳng có xuân sinh động để đựơc gì
Nhắm mắt lại lo lắng cứ tràn mi
Dặn lòng mình đừng nhu mì đến thế
Và bây giờ em thấy mình thật tệ
Đánh rơi thu dù thu chết thảm thê
Đón mùa đông đông cũng chẳng thèm về
Ăn năn bước trong đêm hoang đổ lệ
Chìm hư không ngạo nghễ sao trời
Nhìn ta trêu khát lời ứoc vọng
Đêm rong ruổi... trốn tránh ngày đang sống..
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Trang Đức Lâm - 27.11.2006 13:33:39
0
Thu nay chết cho ngày mai thu sáng
Kỷ niệm buồn ta khoả lấp niềm vui
Tình đầu chết ta đón chào tình mới
Thế giới xoay vần cuộc sống vẫn trôi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2006 13:40:18 bởi langtoi >
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

duclam
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2006
RE: Trang Đức Lâm - 18.12.2006 04:29:27
0
Chúc BN và các bạn môt mùa Giáng Sinh vui vẻ , đầm ấm trong gia đình




 
 
LỜI CHÚC CHO MÙA GIÁNG SINH 
 
Trong đêm sâu Notre Dame rực sáng
Thánh đường  vang khúc hát thánh ca
Lễ cuối năm  tiễn những ngày qua
Tháng ngày mới sẽ êm đềm hơn nữa...
 

 
Trong giá băng sông Seine mờ sương toả
Không sao băng nhưng vẫn ước nguyền
Thế gian này  mở rộng con tim
Đón nhân loại vào vòng ánh sáng...
 

 
Có anh, chị, tôi và các bạn
Bầy chiên ngoan tắm ánh hào quang
Hồng ân mới Đấng Chúa Trời ban
Đêm bao la, ôi đêm huyền diệu...
 

 
Thiên thần ca nhịp khúc thủy triều
Ân sủng tràn bờ như sóng vỡ
Dải ngân hà lồng lộng thiên cơ
Ngàn sao sáng soi đường chiên bước
 

 
Đêm sẽ qua như bao đêm trước
Nhưng phép mầu đã rắc xuống trần
Chúa đã ban ơn hồng vô tận
Có anh, tôi, chị nhận Hồng Ân...
 
Có Nhân Gian chìm đắm dưới Hồng Ân.
 
Antony, 18.12.2006
Đức Lâm
 

 

 
 
 
 
 

duclam
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2006
RE: Trang Đức Lâm - 24.02.2007 23:03:27
0
http://exryueurope.free.fr/DQT/tuong_tu_xuan.htm






TƯƠNG TƯ XUÂN

Từ mùa Xuân trước đứng ngắm hoa
Ta nghe xao động mãi trong lòng
Đài hoa hương phấn vương đường gió
Rắc xuống hồn ta lớp bụi hồng.
o0o
Vườn đào năm trước đứng ngắm hoa
Cây xuân áo ngọc mắc lưng chừng
Cành hoa ai thả giòng nước mát
Cánh ướt xoè khoe lớp lớp hồng.
o0o
Nuột nà tươi thắm trong giòng suối
Ẻo lả thân hoa nước cợt đùa
Sao nghe xao xuyến vùng tâm thức
Lúc ngắm hoa trầm mình nước trong .
o0o
Xuân này ta vẫn đứng chờ hoa
Cây xanh ươm lá bướm trông chờ
Hoa đào năm trước giờ đâu thấy
Chỉ thấy hồn ta lớp bụi mờ
 o0o
Xuân này ta mãi đứng chờ hoa
Suối khô ngưng chảy, hoa không nở
Hương phấn năm xưa còn đâu nữa ?
Bóng Xuân biền biệt biết đâu tìm ?
 
Paris 29.1.2005
Đức Lâm      
 

R




<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2007 07:11:28 bởi Viet duong nhan >

duclam
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2006
RE: Trang Đức Lâm - 25.02.2007 01:39:39
0





LE  REVEIL DU PRINTEMPS 

La nature reprend ses droits,
Sur la terre en grand émoi.
Elle se réveille, lentement d'abord,
Puis soudain, c'est l'explosion de la flore : 
Couleurs et formes se mélangent en un
Sous le regard de chacun.
Gaia, déesse de la terre, 
Tu as vaincu l'hiver,
Ere glacière remplie de misère !
 02.05.2005   (Văn  Đức)
 






Xuân Thức
 

Sau cơn mê dài sầu đông lạnh
Đất trời xao động nổi xôn xao. 
Thiên nhiên nhẹ chuyển mình thức tỉnh
Ban phép mầu rải xuống trần gian :
Muôn vạn vật tưng bừng trổi dậy 
Muôn sắc hình rạng rỡ trong nhau 
Trong ánh mắt say của muôn loài.
Hỡi Gaia, Thần Nữ quả đất xanh
Đông lạnh đã thành tên chiến bại 
Qua rồi thời khốn đốn giá băng ! 
 
03.05.05 (Lâm Đức My  phỏng dịch)