CHỢT THU _ Võ Ngột

Tác giả Bài
M_Hằng
  • Số bài : 2069
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.07.2005
CHỢT THU _ Võ Ngột - 09.11.2006 02:26:51
CHỢT THU



Thoáng hè đã chợt thu sang
Ngõ khuya vắng lặng - Trăng vàng về đâu ?
Lời yêu sao lắm sắc mầu
Sá gì sóng cả - sông sâu - đò đầy
Hồn thu lẩn quất đâu đây
Chìm trong mắt biếc - hương cây - tình người
Tìm em nhạt nắng chân trời
Mây trôi bèo dạt - dòng đời - đảo chao
Tơ trời xe ở phương nào?
Tơ lòng man mát - neo vào lời ru
Ước gì cứ mãi vô tư
Cái thời áo trắng gọi thu - cái ngày
Ngõ xưa rối cả hồn cây
Ngẩn ngơ sợi nắng cuối ngày - chợt thu .



Võ Ngột
Thân

M_Hằng
  • Số bài : 2069
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.07.2005
RE: CHỢT THU _ Võ Ngột - 09.11.2006 02:27:51
VƯỜN THU



Xin em cứ đến
Mảnh vườn xưa …
Vẫn đượm hương thơm
Ánh sáng đẹp…
Lọc vòm xanh – biêng biếc
Giọt sương mai – chao đảo cánh chuồn
Em có tin ?
Tiếng chim gọi tên
Những trái cây sáng nay vừa chín
Dịu ngọt làn môi
Lựu đỏ bên thềm
Ngan ngát hương cau
Chải mái tóc mềm
Em - hồn nhiên dịu dàng như thế
Một bông hồng vừa nở trong đêm
Lá chuối xanh vời vợi cánh buồm
Xuôi ký ức- neo vào bến nhớ
Trái thị nào ?
Ngàn năm duyên nợ …
Thu mơ màng – xe sợi – vàng tơ .



Võ Ngột
Thân

M_Hằng
  • Số bài : 2069
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.07.2005
RE: CHỢT THU _ Võ Ngột - 09.11.2006 02:28:47
CƠN MÊ KINH THÀNH



Tình cờ cứ vậy nghe em
Để rồi yêu, để rồi quên, để rồi …
Có gì đâu chỉ vậy thôi
Quên nhau không dễ để rồi nhớ nhau
Nhạt ngày nắng đổ mưa mau
Ngày dài cứ ngắn đêm thâu cứ dài
Nhờ thương rồi cũng tàn phai
Chim chiều gọi nắng, ban mai lại về
Sông xa gió thổi tứ bề
Giật mình đi giữa cơn mê kinh thành .


Phạm Duy Cường
Thân

M_Hằng
  • Số bài : 2069
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.07.2005
RE: CHỢT THU _ Võ Ngột - 09.11.2006 02:36:49
HẠ LONG , Chiều…..

Cùng em du ngoạn Hạ Long
Sóng biển thì thấp, sóng lòng thì cao
Thuyền bơi vun vút chẳng sao
Tôi ngồi ngắm vịnh, lạc vào mắt em…




Nguyễn ngọc Oánh
Thân

M_Hằng
  • Số bài : 2069
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.07.2005
RE: CHỢT THU _ Võ Ngột - 09.11.2006 02:38:14
VỀ THĂM EM

Anh về thăm em
Cưỡi núi thay ngựa
Cưỡi sương cưỡi mây
Anh leo thang đá
Đường luồn trong cây

Trăng lẻ bóng trời tây
Bình minh cheo leo phía núi
Muốn ngắm hoa ban phải ngẩng
Muốn uống rượu cần phải cúi

Em như hạt mưa trời sai xuống núi
Tạo dòng suối mát khát khao rừng hè
Em đánh rơi tiếng cười thành thác
Chín dặm rừng thẫn thờ lắng nghe.

Ước là tàu lá ráy
Che nắng cho suối em
Ước làm vầng trăng lên
Tự tình với lòng suối

Núi sóng đôi bên núi
Suối bỏ rừng về đâu …



Nguyễn Ngọc Oánh
Thân

M_Hằng
  • Số bài : 2069
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.07.2005
RE: CHỢT THU _ Võ Ngột - 09.11.2006 02:53:44
BUÔN MA THUỘT


Buôn Ma Thuột –
„ Bụi Mù Trời „, tôi bước …
Cà phê xanh xanh thẳm khắp núi đồi

Buôn Ma Thuột –
Lẽ nào „ Buồn Muôn Thưở „
Trắng long lanh cà phê nở trắng đồi

Quả thấp thoáng
Kìa mắt ai thấp thoáng
Quả còn xanh, tình đã mọng chín rồi …


Nguyễn Ngọc Oánh
Thân

M_Hằng
  • Số bài : 2069
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.07.2005
RE: CHỢT THU _ Võ Ngột - 09.11.2006 02:54:33
ÁO CÔ DÂU

Gần ngày cưới, chị đo may áo cưới
Áo cô dâu ướm thử mấy mươi lần
Anh ấy hy sinh sau chuyến về ăn hỏi
Áo theo người góa bụa nửa chừng xuân .



Trần Cao Sơn
Thân

M_Hằng
  • Số bài : 2069
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.07.2005
SÁNG CHỦ NHẬT MƯA - 09.11.2006 02:55:40
SÁNG CHỦ NHẬT MƯA


Loanh quanh chẳng biết điđâu
Ngồi đồng quán cóc gầm cầu chữ Y
Nhớ em tôi gọi hai ly
Em nơi xa ngái có gì lạ không ?

Sáng nay vần vũ cơn giông
Sài Gòn áp thấp biển Đông rớt vào
Tôi và trời đất nôn nao
Giọt cà phê lẫn ầm ào tiếng mưa !

Xa xăm quạnh những bãi bờ
Dòng sông thêu nắng bây giờ ở đâu ?


Bùi Đức Long
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2006 03:06:26 bởi M_Hằng >
Thân