THƠ CỦA ĐÀM THỊ THU TRANG

Tác giả Bài
meocon_thongminh93
  • Số bài : 1087
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2006
  • Nơi: Hải Phòng
THƠ CỦA ĐÀM THỊ THU TRANG - 09.11.2006 08:01:04
1:GIÁ NHƯ..................
(Kính gửi cô CAO THỊ HỒNG CHÍN-Giáo viên chủ nhiêm lớp 8b3 khóa 2004-2008)
Giá như thời gian đừng trôi nữa
Em sẽ mãi ở lại nơi này thôi
Để được nghe tiếng trống trường vang dậy
Và lắng nghe tiếng hàng cây xạc xào

Giá như thời gian đừng trôi nữa
Em sẽ ngồi ép những cánh phượng rơi
Lưu khoảnh khắc trong trang vở màu trắng
Gói nắng hè nơi tâm hồn thơ dại

Giá như thời gian đừng trôi nữa
Em sẽ mang theo gió trong giấc mơ
Hương sân trường sẽ quyện chặt mãi mãi
Để cùng em đến bến bờ tương lai

Giá như thời gian đừng trôi nữa
Em sẽ hứng giọt tình thương cô chảy
Nâng trong tay hai hàng lệ tuôn rơi

Giá như thời gian đừng trôi nữa
Em sẽ hòa lệ ngọt vào trong tim
Hai cô-trò sẽ cùng chung nhịp đập
Một vì sao chiếu sáng vạn nẻo đường

Giá như thời gian đừng trôi nữa
Tâm hồn cô em sẽ ôm thật chặt
Để tìm thấy niềm tin cô rực cháy
Ngọn lửa VĂN cô cho em hôm nào

Giá như thời gian đừng trôi nữa
Em sẽ nói với cô dù rất khẽ
"CUỘC ĐỜI EM BẮT ĐẦU KHI CÓ CÔ "
 
ĐÀM THỊ THU TRANG
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2006 02:08:06 bởi Nguyên Đỗ >

meocon_thongminh93
  • Số bài : 1087
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2006
  • Nơi: Hải Phòng
RE: THƠ CỦA ĐÀM THỊ THU TRANG - 29.11.2006 11:11:35
NƠI ẤY..................
Gió lay nhẹ hàng me xanh như ngọc
Chiều mùa thu đung đưa hạt nắng vương
Chân vui bước con đường vàng đến lớp
Chợt bâng khuâng bao hoài niệm tuổi thơ
 
Quên sao được thời mộng mơ cắp sách
Cánh phượng hồng lưu luyến ánh ban mai
Bao mộng ước ngập ngừng trang sách nhỏ
Lời khát khao bay suốt chặng đường dài
 
Quên sao được những trưa hè vắng lặng
Hương ngọc lan đuổi theo gió thẹn thùng
Chùm hoa sữa thoảng hương như muốn nói :
Sân trường này bạn còn nhớ hay không?
 
Quên sao được trang giáo án yêu thương
Thầy nâng niu bao khát khao cháy bỏng
Mắt học trò long lanh ngàn mơ ước
Sẽ bừng lên bay cùng những vì sao
 
Quên sao được bước chập chững đầu tiên
Thầy dìu dắt trên nẻo đường tri thức
Thầy mở ra những chân trời mơ ước
Cho em một ngày lấp lánh bình minh
 
Em sẽ đến muôn ngả của tổ quốc
Như cánh chim bay đến khắp nơi nơi
Đem tình yêu thắp trong đôi mắt trẻ
Đem niềm tin sưởi ấm những nụ cười

Sach_Bo
  • Số bài : 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.02.2007
RE: THƠ CỦA ĐÀM THỊ THU TRANG - 07.02.2007 11:28:32
2 bài thơ hay và trong sáng.
Điểm: 10/20
;-))

meocon_thongminh93
  • Số bài : 1087
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2006
  • Nơi: Hải Phòng
RE: THƠ CỦA ĐÀM THỊ THU TRANG - 12.02.2007 23:46:55
cám ơn nhiều