TÌNH BẠN

Tác giả Bài
osskito
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.06.2006
TÌNH BẠN - 11.11.2006 17:08:50
0
Đời còn dài tương lai hãy còn xa
hãy vững bước trên con đường phía trước
đừng ngần ngại con đường xa thậm thượt
đã có tôi cùng bạn sát kề vai
kìa bình minh mang ánh sáng cho ngày
như sức trẻ đang hăng say lao động
kìa cuộc sống con đường đang mỡ rộng
đang chờ ta đang đợi bước chân ta
... ( quên mất đoạn giữa rồi )
... tình bạn đẹp luôn âm thầm lặng lẽ
giúp đỡ ta trong những lúc khó khăn
theo thời gian tình bạn sẽ vĩnh hằng
NHT
thơ mình không hay nhưng xin các bạn đừng chê nhé
nhtol