ĐỒNG DAO VỚI MẪU TỰ ĐẦU: C
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 57 bài trong đề mục
ban mai 02.06.2007 21:24:23 (permalink)
 
Cá biển , cá đồng
Cá sông, cá ruộng
Dân yêu dân chuộng
Lá cá tràu ổ
Ăn nói hàm hồ
Là con cá sứ
Đưa đẩy chốn xa
Là con cá đảy
Hay gặp mặt nhau
Là con cá ngộ
Trong nhà nghèo khổ
Là con cá cầy
Chẳng dám múc đầy
Là con cá thiểu
Mỗi người mỗi thiếu
Là con cá phèn
Ăn nói vô duyên
Là con cá lạc
Trong nhà rầy rạc
Là con cá kình
Trai gái rập rình
Là cá trích ve
Dỗ mãi không nghe
Là con cá ngạnh
Đi đàng phải tránh
Là con cá mương
Mập béo không xương
Là con cá nục
Được nhiều diễm phúc
Là con cá hanh
Phản cha hại anh
Là con cá giếc
Suốt ngày ăn miết
Là con cá cơm
Chẳng kịp dọn đơm
Là con cá hấp
Rủ nhau lên dốc
Là con cá leo
Hay thở phì phèo
Là con cá đuối
Vừa đi vừa cúi
Là con cá còm
Hay nói tầm xàm
Là con cá gáy
Vừa trốn vừa chạy
Là con cá chuồn
Cứ viết lách luôn
Là con cá chép
 
#31
    Huyền Băng 10.04.2008 22:42:54 (permalink)
    Chơi chuyền
    ...............
    Bàn một
    ..........
    Một này
    Một nữa
    Một cánh cửa
    Một cài then
    Len cho chặt
    Thắt cho vào
    Kẻo người cười
    Kẻo người chê
    Lê một bàn
    Lên bàn đôi

    Bàn đôi
    .........
    Đôi tôi
    Đôi chị
    Đôi quai bị
    Đôi cành hoa
    Đôi lên ba

    Bàn ba
    ........
    Ba hoa cà
    Ba hoa táo
    Ba lá gáo
    Một lên tư

    Bàn tư
    .........
    Tư củ từ
    Tư củ khoai
    Hai giải năm

    Bàn năm
    ..........
    Năm con tằm
    Năm con kén

    Bàn sáu
    .........
    Sáu đẻ bốn
    Lên bẩy

    Bàn bẩy
    ........
    Bẩy để ba 
    Lên tám

    Bàn tám
    ...........
    Tám để hai 
    Lên chín

    Bàn chín
    ...........
    chín để một
    lên mười


    Tung năm mươi
    Mười vơ cả
    Ngả xuống Đất
    Cất lên chuyền

    Kìa trông
    Sang sông
    Đông đò
    Cò nhẩy
    Gẫy cây 
    Mây leo
    Bèo thối
    Ổi xanh
    Hành troc
    Bóc vỏ
    Trứng đỏ lòng
    Tôm cong
    Đít vịt
    Vào làng
    Xin thịt
    Ra làng
    Xin xôi
    Tôi xin giải
    Bàn một

    Bàn một
    .........
    Mọt này.......  

    Trần Thanh Khiết sưu tầm
     
     
    Các bạn hãy vào đúng chủ đề có mẫu tự trùng với bài mình đăng để sau này mọi người dễ tìm các bạn nhé!
     
    Chúc vui
    HB
    #32
      Huyền Băng 14.04.2008 12:27:54 (permalink)
      Chắp con thẻ
      Bẻ cái bổi
      Lên trên đồi
      Hái trái vả
      Ra ngoài ngõ
      Lấy đất chai
      Đem về phơi
      Làm hòn bổi...
       
      ----
       
      Chân cò sếu
      Mỏ cò rang
      Đít chão chàng
      Bụng ểnh ương
       
      ---
       
      Chập chầm vông
      Chị có chồng
      Em ở goá
      Chị ăn cá
      Em mút xương
      Chị nằm giường
      Em nằm đất
      Chị uống mật
      Em mút ve
      Chị ăn chè
      Em liếm bát
      Chị coi hát
      Em vỗ tay
      Chị ăn mày
      Em xách bị
      Chị làm chị
      Em làm em
      Chị đi thuyền
      Em đi bộ
      Chị kéo gỗ
      Em lợp nhà
      Chị trồng cà
      Em trồng bí
      Chị xắt bí
      Em nấu canh
      Chị giã hành
      Em kho mắm
      Chị đi tắm
      Em vò đầu
      Chị đi câu
      Em xách vịt.
       
      (đầu trang có một bản tương tợ nhưng có khác một chút)
       
       
      #33
        Huyền Băng 14.04.2008 14:55:49 (permalink)






            Con chim chích choè ,
            mày ngồi đầu hè,
            mày nhá gạo rang,
            bảo mày vào làng,
            mày kêu gai góc,
            bảo mày gánh thóc,
            mày kêu đau vai,
            bảo mày ăn khoai ,
            mày kêu khoai ngứa,
            bảo mày ăn dứa,
            mày kêu dứa say,
            bảo mày ăn chay ,
            mày đòi uống nước,
            bảo mày ăn trước,
            mày đòi ăn sau,
            bảo mày hái rau,
            mày kêu đến trưa,
            bảo mày đi bừa,
            mày đánh què trâu,
            bảo mày đi câu,
            mày đánh bẹp giỏ,
            bảo mày cắt cỏ,
            mày đánh gảy liềm,
            bảo mày gặt chiêm,
            mày đánh gảy hái,
            bảo mày đi đái,
            mày kêu ông ộp

            Con chim chích chòe,
            Nó đậu cành chanh,
            tôi ném hòn sành ,
            nó quay long lốc ,
            tôi làm một chốc,
            được ba mâm đầy,
            ông thầy ăn một,
            bà cốt ăn hai,
            cái thủ cái tai,
            tôi đem biếu chúa,
            chúa hỏi chim gì ,
            con chim chích choè ...

            Con chim se sẻ,
            Nó đẻ mái tranh,
            tôi vác mảnh sành,
            tôi lia chết giảy,
            tôi làm bảy mâm,
            tôi đem tôi kỉnh,
            cho thầy một mâm,
            thầy hỏi chim gì?
            Con chim se sẻ .


            #34
              Huyền Băng 31.07.2008 13:14:54 (permalink)
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/6F606817B82D47EC8910FCF5B76788D7.jpg[/image]
               
              Cá biển cá bầy
              Ăn ngày hai bữa
              Là con cá cơm
              Ăn chẳng kịp đơm
              Là con cá hấp
              Rủ nhau lên dốc
              Là con cá leo
              Miệng thở phèo phèo
              là con cá đuối
              Nhọn mồm nhọn mũi
              Là con chào rao
              Nhận hủ nhận vò
              Là con cá nhét
              Nở ra đỏ chẹt
              Là con cá khoai
              Đi ăn trộm hòai
              Là con cá nhám
              Khệnh khệnh khạng khạng
              Là con cá căn
              Già rụng hết răng
              Là con cá móm
              Bò đi lọm khọm
              Là con cá bò
              Ăn chẳng biết no
              Là con cá hốc
               

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/6F606817B82D47EC8910FCF5B76788D7.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 14:23:19 bởi Huyền Băng >
              Attached Image(s)
              #35
                Huyền Băng 31.07.2008 14:18:30 (permalink)
                Cái bống là cái bống bang,
                Con đi tìm sàng cho mẹ đổ khoai,
                Con ăn một mẹ ăn hai
                Con đi bốc muối thì khoai chẳng còn
                Con ngồi con khóc nỉ non
                Mẹ đi lấy vọt con bon đầu hè
                Có đánh thì đánh vọt tre
                Chớ đánh vót nứa mà què chân con
                 
                #36
                  Huyền Băng 31.07.2008 14:39:52 (permalink)
                   
                  Cái bống đi chợ cầu Nôm
                  Sao mầy chẳng rủ cái tôm đi cùng
                  Cái bống đi chợ cầu Cần
                  Thấy hai ông bụt ngồi vần nồi cơm
                  Ông thì xới xới đơm đơm
                  Ông thì giữ mãi nồi cơm chẳng vần
                   
                   
                  #37
                    Huyền Băng 30.04.2009 15:14:47 (permalink)
                      Chập chiêng chập chóa
                      lớn lớn bé bé
                      Ra đánh giặc trời
                      Ông lớn cưỡi voi
                      Phất cờ đi trước
                      Đi lên mạn ngược
                      Đi xuống mạn xuôi
                      Giao bà bình vôi
                      Thổi nồi cơm nếp
                      Giao cho ông bếp
                      Nấu nồi canh cua
                      Lính tráng ăn no
                      Chập chiêng chập chóe
                    #38
                      Huyền Băng 30.04.2009 15:21:06 (permalink)
                       
                      Châu chấu đuổi cái chích chòe
                      Cỏ dày đồng nội cắn què mỏm trâu
                       




                       
                      Châu chấu là cậu cào cào
                      Vặt lông vặt cánh bỏ vào nồi rang
                       




                       
                      Chè la chè lít
                      Bà cho ă quí
                      Bà đánh gảy tay
                      Chắp tay lạy bà
                       




                       
                      Chi chi vít vít
                      Ổ rết ở rong
                      Tổ ong ở ngòai
                      Củ khoai ở giữa
                      Chất lửa hai bên
                      Đánh trống thổi kèn
                      Chạy lên tập họp
                      Cói đói hay no
                      - No
                      Thả cói đi ăn
                      Nghe hú thì về mạ
                      Kẻo quạ tha xương
                      Con mô khôn về mạ
                      Con mô dại quạ cắp
                       
                      #39
                        Huyền Băng 02.05.2009 16:17:09 (permalink)
                         
                            Chú bé bắt được con công
                            Đem về biếu ông
                            Ông cho con gà
                            Đem về biếu bà
                            Bà cho quả thị
                            Đem về biếu chị
                            Chị cho quả chanh
                            Đem về biếu anh
                            Anh cho tu hú
                            Đem về biếu chú
                            Chú cho buồng cau
                            Chú thím đánh nhau
                            Buồng cau trả chú
                            Tu hú trả anh
                            Quả chanh trả chị
                            Quả thị trả bà
                            Con gà trả ông
                            Con công phần tôi




                             
                            Chuồn chuồn có cánh thì bay
                            Có thằng bé bé bắt mày chuồn ơi
                            Chuồn chuồn có cánh thì bay
                            Có thằng khấp khểnh thò tay bắt chuồn
                            Chuồn chuồn có cánh thì bay
                            Có thằng bụng ỏng bắt mày đi chôn




                            Cò má, cò trắng, cò hương
                            Ba con cò ấy nắng sương đêm ngày
                            Cò lửa thì nấp bóng cây
                            Khoe mình rằng tốt lại hay mọi mùi
                            Cuốc kia ngậm ngậm ngùi ngùi
                            Tu hành đắc đạo thủi thui bao giờ




                            Con cò mắc giò mà chết
                            Con quạ ở nhà mua nếp làm chay
                            Con cu đánh trống bằng tay
                            Chào mào đội mũ làm thầy đọc văn
                            Chiền chiện vừa khóc vừa lăn
                            Một bầy se sẻ bịt khăn cho cò
                             




                            Con cò mắc giò mà chết
                            Mẹ con cái diệc giã gạo làm chay
                            Bồ câu mở sách xem ngày làm ma
                            Cà cuống uống rượu la đà
                            Con cua trong lỗ bò ra chia phần
                            Chào mào mà đánh trống quân
                            Chim chích ở trần vác mõ đi rao
                            Tôi trình ông xã ông thôn
                            Ông uống chén rượu ông chôn con cò.
                             
                        #40
                          Huyền Băng 02.05.2009 16:26:55 (permalink)
                              Con cò mày dò lên cây
                              Tao lấp gốc lại mày bay đường nào
                              Con cá mày ở dưới ao
                              Tao tháo nước vào mày chết cá ơi




                               
                              Con công nó đổ cây vông
                              Nó đi tìm bạn
                              Nó xuống ruộng cạn
                              Ruộng cạn chân đau
                              Nó xuống ruộng sâu
                              Ruộng sâu lầy lội
                              Nó bay lên núi
                              Lên núi nắng hồng
                              Nó xà xuống sông
                              Xuống sông lắm nước
                              Công ngồi công ước
                              Được gặp bạn hiền
                              Tha hồ công bay
                              Tha hồ công múa
                               




                               
                              Con cua tám cẳng, hai càng
                              Một mai, hai mắt rõ ràng con cua
                               




                               
                              Con chim hay hát
                              Nó hát cành đa
                              Nó sa cành trúc
                              Nó rúc cành tre
                              Nó hát le te
                              Nó hát la ta
                              Nó bay vô nhà
                              Nó ra ruộng lúa
                              Nó múa nó chơi
                              Chim ơi chim ơi
                          #41
                            ban mai 21.05.2009 19:07:41 (permalink)
                                Chị Xuân đi chợ mùa hè
                                Mua cá thu về, chợ hãy còn Đông
                                Anh Hươu đi chợ Đồng Nai
                                Bước qua Bến Nghé ngồi nhai thịt bò
                                 




                                 
                                Chiều ni em đi câu cá
                                về cho má nấu canh chua
                                Ô kìa con cua
                                Có hai cái càng
                                Có tám cái que
                                Nó nâng cái bụng
                                Nó đi xàng xê
                                Em bắt nó về
                                 
                                 
                                 
                            #42
                              ban mai 21.05.2009 19:16:18 (permalink)
                                  Chim ri là dì sáo sậu
                                  Sáo sậu là cậu sáo đen
                                  Sáo đen là em tu hú
                                  Tu hú là chú bồ các
                                  Bồ các là bác chim ri
                                  Chim ri là dì sáo sậu...




                                   
                                  Chó vồ cáo
                                  Cáo vồ gà
                                  Gà mổ mối
                                  Mối đục đa
                                  Đa đổ xuống
                                  Hươu chạy
                                  Cào cào giật mình
                                  Chạy đến tổ chiền chiện
                                  Phá mất trướng
                                  Thưa đến quan




                                  Chủ nhà đánh chó
                                  Chó cắn gà
                                  Gà ăn mối
                                  Mối ăn đa
                                  Đa ngã trúng lưng nai
                                  Nai sợ hãi chạy cùng rừng
                                  Châu chấu giật mình
                                  Đá bể trứng chiền chiện
                                  Chiền chiện đi kiện Ngọc Hòang




                                  Chuột chù chê khĩ rằng hôi
                                  Khỉ mới trả lời cả họ mầy thơm
                                   




                                  Chuột chù rúc rích ngòai sân
                                  Mèo muốn tới gần mà chuột chẳng cho
                                   
                              #43
                                ban mai 21.05.2009 19:23:11 (permalink)
                                    Con cò chết rũ trên cây
                                    Cò con mở lịch xem ngày làm ma
                                    Cà cuống uống rượu la đà
                                    Chim ri ríu rít bò ra ăn phần
                                    Chào mao thì đánh trống quân
                                    Chim chích cởi trần vác mõ đi rao
                                     




                                     
                                    Con cò đậu đỉnh cành tre
                                    Con chim chích chòa kéo cày khư khư
                                    Hòn đá ninh mật cho nhừ
                                    Khoai lang củ từ thì bắc cầu ao
                                    Trời làm một trận mưa rào
                                    Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô
                                    Thóc giống đuổi chuột trong bồ
                                    Đòng đong cấn cấn đuổi cò ngòai ao.




                                     
                                    Con cò đọc sách trên cây
                                    Thấy đàn chim kếu kéo bầy sang thăm
                                    Cò ta vễnh vuốt râu cằm
                                    Kể bao nhiêu chuyện cà rằm cà ri
                                #44
                                  Huyền Băng 31.07.2009 14:00:13 (permalink)
                                    Chặt cây dừa
                                    Chừa cây mận
                                    Cây bần thận
                                    Cây bí đao
                                    Cây nào cao
                                    Cây nào thấp
                                    Cây nào rập
                                    Cây nào rà
                                    Cây nào rách
                                    Cây nào rời
                                    Mồng tơi chín đỏ
                                    Con thỏ nhảy qua
                                    Bà già hứ hứ
                                    Bùm xum bùm xoa
                                    Rút ra tay này.




                                    Chi chi chành chành
                                    Cái đanh thổi lửa
                                    Con ngựa chết trương
                                    Ba vương thượng đế
                                    Cấp kế thượng hạ
                                    Hú tim bắt ập (1)
                                     
                                    (1) Đây là trò chơi "Trốn Tìm". nhiều em cùng chơi.
                                    Cách chơi:
                                    Một em trưởng trò đứng giơ bàn tay để ngửa cho những em khác đứng thành vòng tròn quanh mình đặt ngón tay vào. Trưởng trò hát lời hát trên. Cuối lời hát ở chữ "ập" trưởng trò nắm bàn tay mình lại, em nào rút tay không kịp bị trưởng trò giữ lấy, phải tự bịt mắt và các em khác đi trốn. Khi các em trốn hô xong, em bịt mắt mở mắt ra đi tìm... Tìm được em nào đầu tiên và chạm vào em đó, hô thôi coi như em vừa bị phát giác bị bắt phải thế chỗ người đi tìm, ván chơi lập lại.
                                     
                                    Các bản khác:
                                     
                                    Chi chi chành chành
                                    Cái đanh thổi lửa
                                    Con ngựa ưứt cương
                                    Tam phương, tứ hướng
                                    Cấp kế đi tìm
                                    Ù à ù ập.
                                    ---
                                    Chi chi chành chành
                                    Cái đanh thổi lửa
                                    Con ngựa chết trương
                                    Tam vương ngủ đế
                                    Nhiếp chế thượng hạ
                                    Ba qụa chín chu
                                    Ú tim đi tìm
                                    Tim tim lại chập
                                  #45
                                    Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 57 bài trong đề mục
                                    Chuyển nhanh đến:

                                    Thống kê hiện tại

                                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                    Kiểu:
                                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9