ĐỒNG DAO VỚI MẨU TỰ: R
M_Hằng 12.11.2006 20:09:10 (permalink)
RỀNH RỀNH RÀNG RÀNG


Rềnh rềnh ràng ràng
Ba gang chiếu trải
Xích lại cho gần
Một người hai chân
Hai người bốn chân
Ba người sáu chân
Bốn người tám chân
Chân gầy chân béo

Dệt vải cho bà
Vải hoa vải trắng
Đến mai trời nắng
Đem vải ra phơi
Đến mốt đẹp trời
Đem ra may áo
Rềnh rềnh ràng ràng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2006 21:33:09 bởi M_Hằng >
#1
    Huyền Băng 13.11.2006 18:43:54 (permalink)
    Rán mở xèo xèo
    Mỡ chín chưa?...


    Đây là hai câu đầu của lời đồng dao kèm theo trò chơi "rán mỡ"

    Cách chơi không hạn chế số trẻ tham gia (trai gái đều cùng chơi) Một em tự nguyện làm viên mỡ (hoặc oẳn tù tì, ai thua phải làm viên mỡ) các em còn lại đứng thành vòng tròn làm chèo, viên mỡ đứng vòng tròn tức trong lòng chảo. Bắt đầu chơi, toàn vòng tròn chuyển động, các em vừa bước theo vòng tròn, hát đồng thanh:

    Rán mỡ xèo xèo,
    mở chín chưa?

    Viên mỡ:
    Mỡ mới rán
    Rán mỡ xèo xèo,
    Mỡ chín chưa?

    Viên mỡ:
    Mỡ chưa chín
    Rán mỡ xèo xèo,
    Mỡ chín chưa?

    Viên mỡ:
    Lửa đun to lên
    Để mỡ mau chín
    Các em ở ngoài buông tay ra đưa lên trời, nghiêng qua nghiêng lại làm lửa cháy.
    Viên mỡ:
    Bục !

    Viên mỡ bắn ra thành chảo, tức các em ở vòng tròn, đụng phải em nào thì em đó phải vào làm viên mỡ.
    Cuộc chơi tiếp tục.

    (Tài liệu này được trích dẫn từ nghiên cứu của Nguyễn Nghĩa Dân - trong ĐỒNG DAO VIỆT NAM do nhà xuất bản thông tin văn hoá phát hành)

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2006 08:14:58 bởi Huyền Băng >
    #2
      Huyền Băng 03.12.2006 21:08:59 (permalink)
       
          Ru hồ ru hột
          Cơm sốt, cá nhảy lờn bơn
          Cá sơn, cá liệt
          Cá giếc, cá tràu
          Ăn cau bỏ vú (núm)
          Vú già vú non
          Cầm hòn vú chạy
          Chạy ra ngoài chợ
          Lấy vợ ăn mày
          Đẻ con ba tháng mười ngày
          Chù huýt chù huy !
           
          -------
           
          Rủ nhau lên núi hái chè
          Hai năm ba lá xuống khe ta ngồi
          Bắt con ốc lồi
          Bắt con ốc lận
          Ta vắn đánh chát
          Ta hút đánh chút
          Ta tót lên bờ
          Hái nắm rau râm
          Ta chạy lên ngàn
          Hái nắm rau mơ.
      #3
        Huyền Băng 26.01.2007 18:32:54 (permalink)
            Rạng ngày mới sáng
            Lên quán mua đồ
            Tàu ô, cá chép
            Tôm tép, cá đao
            Trầu cau với htuốc
            Mắm ruốc, mắm sò
            Thịt bò, thịt sấu
            Trái ấu, gân nai
            Bột khoai, bột nắm
            Nước mắm, tiêu hành
            Sâm banh, rượu chát
            Cô nhác, la ve
            Cà phê bánh sữa
            Đãi anh một bữa
            Cho thỏa tâm tình
            Mai sau anh rõ lại
            Biết mình là con gái khôn
             
            -----
             
            Rậm rà, rậm rịt
            Con nghịt (1) chết khô
            Con rô chết đứng
            Con ruồi cứng vòi
            Con voi dài ngà
            Con gà dài cựa
            Con heo to trôốc (đầu)
            Chiếc nôốc (thuyền) hay đi
            Gà ri hay gáy
            Củ ráy dưới ao
            Ngôi sao côi (trên) trời
            Cá bơi ngoài đồng
            Tổ ong trong nhà
            Cai đà (2) ngoài mương
            Chàng cương(3) dưới bàu
            Cá tràu trong hang.
             
            (1) Con nghịt : con cuốc
            (2) Cai đà: Kỳ đà
            (3) Cương: ểnh ương
        #4
          ban mai 04.04.2007 09:33:07 (permalink)
          Roi ơi, hỡi roi
          Nghe lệnh thầy đòi
          chen chân cho lọt
          Roi vọt roi rang
          Cách đò trở giang
          Kêu chàng qua ngước
          Đàn ông đi trước
          Đàn ba đi sau
          Nhắc nhủ cho nhau
          Hàng cau hàng trầu
          Là hàng mụ tra (già)
          Hàng hương hàng hoa
          Là hàng Nhật Bổn (Bản)
          Nấu cơm lổn xổn (1)
          Đi chợ canh trường
          đội nón ba sườn
          Là dân ở Huế
          Dắt ngựa ra tế
          Là quân chợ Dinh
          Đi chơi một mình
          Bắt được con trâu
          Buổi mai mở cửa
          Thả bầu làng Khê
          Buổi tối đón về
          Một mẹ chín con
          Trâu đực đi cấy đi cầy
          Trâu cái nuôi để lâu ngày kiếm con
           
          *Ngước: đón, rước.
           
          -----------
           
          Rì ra rì rà
          Đội nhà đi chơi
          Gặp khi tối trời
          Úp nhà lên ngủ
          Khi mặt trời lú (mọc)
          Lại thò đầu ra
          Rì ra ri rà
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2007 09:34:38 bởi ban mai >
          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9