ĐỒNG DAO VỚI MẨU TỰ: V
M_Hằng 12.11.2006 20:13:45 (permalink)
VUỐT HỘT NỔ


Vuốt hột nổ
Đổ bánh xèo
Xáo xác vạc kêu
Nồi đồng vung méo
Cái kéo thợ may
Cái cày làm ruộng
Cái thuổng đắp bờ
Cái lờ thả cá

Cái ná bắn chim *
Cái kim may áo
Cái giáo đi săn
Cái khăn bịt trốc *
Cái nốc đi buôn *
Cái khuôn đúc bánh
Cái chén múc chè
Cái ve múc rượu .



***
* cái ná: cái nỏ
* trốc : đầu
* cái nốc: cái thuyền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2006 21:33:43 bởi M_Hằng >
#1
    TTL 17.11.2006 03:26:43 (permalink)
    VỊT CON ĐI HỌC.

    Lạch bạch ! lạch bạch ! ..
    Vịt con đến trường
    Cạp ! cạp ! cạp ! cạp !
    Vịt ta học chữ
    O tròn , như trứng gà !
    A ! học trước quên sau !
    Cạp ! cạp ! cạp ! cạp !
    Vịt quên chữ rồi !
    Cạp ! cạp ! cạp ! cạp !
    Học nhanh liền nhớ
    O tròn , như trứng vịt !
    A ! thì thêm cái râu
    Cạp ! cạp ! cạp ! cạp !
    Vịt con đến trường
    Cạp ! cạp ! cạp ! cạp !
    Vịt ta học chữ
    I tờ ! móc ngờ ...!
    Vì ta thấy trong mơ
    Cạp ! cạp ! cạp ! cạp !
    Vịt quên chữ rồi !
    Cạp ! cạp ! cạp ! cạp !
    Học nhanh mà nhớ
    I tờ ! chấm trên đầu
    À ! lại thêm nét ngang
    Cạp ! cạp ! cạp ! cạp !
    Vịt quên chữ rồi !
    Cạp ! cạp ! cạp ! cạp !
    Học nhanh liền nhớ
    O tròn , như trứng vịt
    A ! thì ta nhớ liền ! ...
    #2
      TTL 17.11.2006 19:01:49 (permalink)
      VÈ NÓI NGƯỢC.

      Ve vẻ vè ve
      Cái vè nói ngược
      Non cao đầy nước
      Đáy biển đầy cây
      Dưới đất lắm mây
      Trên trời lắm cỏ
      Người thì có mỏ
      Chim thì có mồm
      Thẳng như lưng tôm
      Cong như cán cuốc
      Thơm nhất là ruốc
      Hôi nhất là hương
      Đặc như ống bương
      Rỗng như ruột gỗ
      Chó thì hay mổ
      Gà hay liếm la
      Xù xì quả cà
      Trơn như quả mít
      Meo meo là vịt
      Quạc quạc là mèo
      Trâu thì hay trèo
      Sóc thì lội nước
      Rắn thì hay bước
      Voi thì hay bò
      Ngắn như cổ cò
      Dài như cổ vịt
      Đỏ như quả quýt
      Vàng như quả hồng
      Cao lồng ngồng như chim tu hú
      Lùn lụ khụ như chim bồ nông
      Gà cồ hay ủi heo nái hay bươi
      Nước kém ba mươi mồng mười nước dậy
      Ghe nổi thì đầy ghe khẳm thì chèo
      Các chú nhà nghèo cho vay bợ đỡ
      Nhà giàu đi xin.

      (Cám ơn Sis Hoàng Dung đã bổ túc thêm bài "Vè nói ngược" TTL đã thêm vào)
       
      ----
       
      CÔ NHỆN.

      Vòng vòng cô Nhện vòng vòng !
      Vòng vòng cô Nhện vòng quanh !
      Kéo tơ mà dệt lưới
      Chăm làm và khéo đẹp !
      Chăm làm và khéo tay !
      Vo ve ! chú muỗi vo ve !
      Mắc vào lưới Nhện ! ...muỗi nằm rên la ! ...
      Nhện ơi ! Nhện thả tôi ra !
      Nhện ơi ! Nhện bắt tôi chi ?
      Mi là gian ác !
      Mi hại bao người thì chớ hòng ra đây ! hừm !
      Cái đồ muỗi ranh !


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2008 14:38:53 bởi Huyền Băng >
      #3
        Hoàng Dung 02.12.2006 06:41:33 (permalink)
        vè con cá
         
        nghe vẻ nghe ve nghe vè con cá
        no lòng phỉ dạ là con cá cơm
        chẳng ướp mà thơm là con cá ngát
        lội bơi thoắn thoát là con cá chim
        hụt cẳng chết chìm là con cá đuối
        nở mai tàn tối là con cá hoa
        xuống nước bệu da con cá úc thịt
        nhỏ ngang hẹp kích con cá lòng tong
        ốm yếu hình dung là con cá nhái
        quả như lời vái là con cá linh.
        #4
          chieunhatnang 05.12.2006 16:44:21 (permalink)
          VUỐT NỔ
           
          Vuốt nổ, vuốt nổ
          tay vỗ vào tay
          nghe rộn ràng thay
          tuê toay, tuê tóa
          ăn trái gãy răng
          ăn măng gãy đủa
          ăn của nhà trời
          ra ngồi xuống đây
          bỏ lúa ai xay
          bỏ mây ai chẻ
          bỏ trẻ ai bồng
          bỏ lồng ai ấp
          mà đập tay vỗ
          vuốt nổ vuốt nổ.
          #5
            Huyền Băng 27.01.2007 16:09:50 (permalink)
                Vè vẻ vè ve
                Cắm vè cắm lối
                Xắn quần mà lội
                Lội núi cheo leo
                Chống gậy mà trèo
                Trèo sông trèo bể
                Tôi ngồi tôi kể
                Cái vè của tôi
                Cứng như xôi
                Mềm như đá
                Thơn như cú
                Tanh như hương
                Tối như gương
                Sáng như mực
                Mùa đông nóng nực
                Mùa hè rét run.
                 
                ----
                 
                Ve vẻ vè ve
                Nghe vè thằng Bợm
                Nấu cơm chưa chín
                Đi tắm biển Đông
                Đạp phải xương rồng
                Chặt ra chín khúc
                Gặp mụ bán ốc
                Máu chảy đỏ ngầu
                Gặp mụ bán dầu
                Dầu thơm bông lý
                Gặp mụ bán bí
                Bí chẻ hai gianh (khoanh)
                Gặp mụ bán chanh
                Chanh chua như dấm
                Gặp mụ bán nấm
                Trọc óc trọc tai
                Gặp mụ bán khoai
                Khoai lưng nghẹo cổ
                Gặp mụ bán rổ
                Rổ sưa rết rết
                Gặp mụ bán ếch
                Ếch nhảy xom xom
                Gặp mụ bán dom
                Dom đỏ lòi lói
                Gặp mụ bán mói (muối)
                Muốn mặn như trường (thường?)
                Gặp mụ bán hương
                Hương thơm phưng phức
                Gặp mụ bán mứt
                Mứt đen thùi thui
                Gặp mụ bán chui
                Chui nhọn veo vẻo
                Gặp mụ bán kẹo
                Kẹo dẽo như da
                Gặp mụ bán ca (gà) ?
                Ca kêu cút kít ? (chít chít?)
                Gặp mụ bán mít
                Mít toàn cả xơ
                Gặp mụ bán tơ,
                Tơ vò một nắm
                 
                * Dom có thể là con dam, rạm, cua đồng
                ---
                 
                Vẻ vè vè ve
                Nghe vè nói ngược
                Con chim mần tổ dưới nước
                Con cá mần tổ trên cây
                Thằng chết dắt trâu đi cầy
                Thằng sống chôn mày dưới lỗ
                Thuyền ông đi bộ
                Ngựa lội dưới sông
                Một bầy cá nhám lên đồng kiếm ăn.
            #6
              Huyền Băng 26.11.2008 19:22:06 (permalink)
                  Vè vẻ vè ve
                  Là vè con kiến
                  Kiến càng kiến kệ
                  Kiến mệ kiến cha
                  Kiến ở trong nhà
                  Là con kiến đất
                  Kiến leo bộng mật
                  Là con kiến hôi
                  Kiến leo miệng nồi
                  Là con Kiến lửa
                  Kiến bay lả xả
                  Là con kiến xanh
                  Con ở bụi chanh
                  Con ở bụi mía
                  Con ở bụi khế
                  Con ở bụi khoai
                  Lẳng lặng lắng tai
                  Bò ra cho chóng
                  Con ở trong thóang
                  Con ở trong hang
                  Con mỏ ràng ràng
                  Mần tổ ngòai bụi
                  Về nằm lúc túi (tối)
                  Đến đầu năm canh
                  Đồng thanh đồng thanh
                  Chúng choa (mình) bạn kiến.
              #7
                Huyền Băng 26.11.2008 19:38:22 (permalink)
                    Vè vẻ vè ve
                    Ta vè con cá
                    Cứu trong thiên hạ
                    Là con cá voi
                    Đi ngược về xuôi
                    Là con cá đuối
                    Cá hay nói thuội (1)
                    Là cá hồng leo
                    Cá hay chạy theo
                    Là cá hồng chó
                    Cá chi to trọ (2)
                    Là con cá chai
                    Bất thuận bất hòa
                    Là con cá trặc
                    Cá biết làm giặc
                    Là con cá cờ
                    Cá biết làm thơ
                    Là con cá mực
                    con cá không đực
                    Là con cá mái
                    Ngồi khoanh tay lại
                    Là cá hồng đầu
                    Cá ở vực sâu
                    Là con cá vược
                    Cá không bắt được
                    Là con cá tràng
                    Cá không biết đàng
                    Là con cá lạc
                    Một bầy cá bạc
                    Một bầy cá xanh
                    Có lưỡi không đanh
                    Là con cá móm
                    Cá với làng xóm
                    Là con cá ông
                    Tức giân lung tung
                    Là con cá ghẻ
                    Ai kiêng ai dè
                    Là cá long hội (3)
                    Bạo lăn bạo lội
                    Con cá tràu đô (4)
                    Ăn nói hồ đồ
                    Là cá óc nóc (5)
                    Nhiều xương nhiều xóc
                    Là con cá bò
                    Cái ăn cái kho
                    Là con cá bống
                    Lôn chộn lộn chạng
                    Là con cá sơn
                    Khéo bào khéo chọn
                    Là con cá phèn
                    Cá chi có đàn
                    Là con cá buôi
                    Cá chi chạy xuôi
                    Là con cá lúi
                    Cá chi bạo đụi
                    Ấy cá lưỡi cầy
                    Quyết góp lại đây
                    Để mình kể cá
                    Ngó xuống dưới phá
                    Có con cá thu
                    Ngó xuống dưới xu (sâu)
                    Có con cá ngừ
                    Ngó vô trong lừ
                    Có con cá sao
                    Ngó xuống dưới ao
                    có con cá hẻn.




                    (1) thuội : nói theo.
                    (2) trọ : đầu
                    (3) long hội: nói lái của lôi họng (cá nhiều xương nhỏ mà cứng)
                    (4) Cá tràu, cá lóc, cá quả (theo cách gọi từng miền Nam, Trung, Bắc)
                    (5) Cá nóc : lọai cá độc (khi làm cá:  bể mật - ăn vào có thể chết)
                #8
                  Hoàng Vĩnh Châu 22.12.2008 09:07:31 (permalink)
                  Tiếp theo vè nói ngược...
                  Ve vẻ vè ve
                  Cái vè nói ngược
                  ...
                  Vườn rộng thì thả rau rong
                  Ao sâu vải cải lấy ngồng làm dưa
                  Một đàn bò tắm đến trưa,
                  Để đàn con vịt đi bừa ruộng nương

                  ***
                  Cục xôi nuốt trẻ lên mười
                  Con gà, nậm rượu nuốt người lao đao
                  Lươn nằm cho trúm bò vào
                  Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô
                  Thóc giống cắn chuột trong bồ
                  Một trăm lá mạ đổ vồ con trâu
                  Chim chích cắn cổ diều hâu
                  Gà con tha quạ biết đâu mà tìm
                  Bong bóng thì chìm
                  Gỗ lim thì nổi
                  Đào ao bằng chổi
                  Quyét nhà bằng mai
                  Bánh đa thì dai
                  Bún kia thật cứng

                  ***

                  Các cụ dung dẻ đi chơi
                  Để cho con trẻ lại ngồi đấm lưng

                  ***

                  Ta mang sợi chỉ lên rừng
                  Để trói con hổ, hổ đừng quấy ta
                  Ta mang dây chão về nhà
                  Ta trói con kiến, kiến ra đằng nào

                  ***

                  Con bò đậu đỉnh cây tre
                  Để chú chích choè đi bừa ruộng nương
                  Voi kia nằm ở gầm giường
                  Cóc đi đánh giặc bốn phương nhọc nhằn


                  #9
                    lá chờ rơi 05.12.2015 18:42:24 (permalink)
                    chào quý bạn TTL và Ct.Ly
                    tôi có phiên bản bài Vè Nói Ngược sau đây, xin góp hùn vào kho tàng Vè :
                     
                     
                    "Vè nói ngược"
                    Nghe vẻ nghe ve
                    Nghe vè nói ngược
                    Ngựa đua dưới nước
                    Tàu chạy trên bờ
                    Lên núi đặt lờ
                    Xuống sông đốn củi
                    Gà cồ hay ủi
                    Heo nái hay bươi
                    Nước kém ba mươi
                    Mùng mười nước dẫy
                    Ghe nổi thì đẩy
                    Ghe cạn thì chèo
                    Mấy chú nhà nghèo
                    Cho vay bạc nợ
                    Nhà giàu bợ đỡ
                    Thiếu trước hụt sau
                    Đòn xóc bửa cau
                    Dao bầu gánh lúa
                    May quần bằng búa
                    Bửa củi bằng kim
                    Ăn cướp ở hiền
                    Thầy tu bạc ác
                    Nhà lành dột nát
                    Chòi rách khô queo
                    Lắm của nhà nghèo
                    Xác xơ triệu phú
                    Huất Trì hay chử
                    Dốt đặc Trạng nguyên
                    Xới đất bằng liềm
                    Cắt tranh bằng cuốc
                    Têm trầu bằng bột
                    Gói bánh bằng vôi
                    Giả gạo bằng nồi
                    Nấu cơm bằng cối
                    Bửa rằm trời tối
                    Mồng một sáng trăng
                    No bụng thì ăn
                    Đói lòng thì nhịn
                    Ai mà vui tính
                    Nói ngược nghe chơi!
                           (bài nầy tôi được anh (hay chị) Thanh trong hội Ái Hữu LNH&NĐC gởi tặng)      
                     
                     
                    #10
                      Ct.Ly 05.12.2015 18:56:22 (permalink)
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9