ĐỒNG DAO VỚI MẨU TỰ: O,Ô,Ơ
M_Hằng 12.11.2006 20:22:11 (permalink)
Cập nhật những câu đầu của các bài vè đã được đăng, các bạn có thể dò xem bài mình đăng có trùng hay không các bạn nhé!
 
1.    Ông giẳng ông giăng
2.    Ông sảo ông sao
3.    Ông tiển ông tiên,
4.    Ô hay ! Ô hay ! cái cối xay kìa là cái cối xay !
5.    Ông trăng xuống chơi cây cau, thì cau sẽ cho mo.
6.    Ông Nỉnh ! ông Ninh !
7.    Ông Sấm, ông Sét
8.    Ông sảo ông sao       
9.    Ông già quét nhà
10.  Ông giằng ông giăng ơi.




    (Mượn topic đầu của Mộng Hằng để cập nhật danh sách các bài đã đăng để mọi người tiên theo dõi - HB)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 13:09:53 bởi Huyền Băng >
#1
    M_Hằng 12.11.2006 20:23:11 (permalink)
    ÔNG GIẲNG ÔNG GIĂNG


    Ông giẳng ông giăng
    Xuống chơi với tôi
    Có bầu có bạn
    Có ván cơm xôi
    Có nồi cơm nếp
    Có nệp bánh chưng
    Có lưng hũ rượu
    Có khướu đánh đu
    Thằng cu vỗ chài

    Bắt trai bỏ giỏ
    Cái đỏ ẵm em
    Đi xem đánh cá
    Có rá vo gạo
    Có gáo múc nước
    Có lược chải đầu
    Có trâu cày ruộng
    Có muống thả ao
    Ông sao trên trời .

    ------------
     
    ÔNG SAO


    Ông sảo ông sao
    Ông vào cửa sổ
    Ông ở với tôi
    Ông ngồi lên chiếu
    Tôi biếu củ khoai
    Ông nhai nhóp nhép
    Cái tôm cái tép
    Ông ghép
    với rau
    Ăn mau chóng lớn
    Ông ngồi dậy
    Ông về trời .
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 12:59:06 bởi Huyền Băng >
    #2
      TTL 17.11.2006 04:07:56 (permalink)
      Ông Tiển ông Tiên.

      Ông tiển ông tiên,
      Ông có đồng tiền,
      Ông giắt mái tai,
      Ông cài lưng khố,
      Ông ra ngoài phố,
      Ông mua miếng trầu,
      Ông nhai nhóp nhép.
      Ông mua mớ tép
      Về ông ăn cơm
      Ông mua bó rơm
      Để về ông thổi
      Ông mua cái chổi
      Về ông quét nhà
      Ông mua con gà
      Về cho ăn thóc
      Ông mua con cóc
      Về thả gầm giường
      Ông mua nén hương
      Về ông cúng cụ.
       
      ---
       
      CÁI CỐI XAY.

      Ô hay ! Ô hay ! cái cối xay kìa là cái cối xay !
      Mày có hai tay để ta cầm ta quay ...!
      Ô hay ! Ô hay ! cái cối xay kìa là cái cối xay !
      Bỏ lúa vô quay , lúa sẽ thành gạo ngay !
      Ô hay ! Ô hay ! cái cối xay kìa là cái cối xay !
      Nào sắn , ngô , khoai , cối xay thành bột ngay !
      Nhớ ơn người trồng cây ! .
      Ô hay ! Ô hay ! cái bánh đây kìa là cái bánh đây !
      Nhờ có em xay mới có bột thật ngon !
      Bánh em làm đẹp không ?

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2008 14:43:32 bởi Huyền Băng >
      #3
        TTL 17.11.2006 04:08:39 (permalink)
        Ông Trăng.

        Ông trăng xuống chơi cây cau, thì cau sẽ cho mo.
        Ông trăng xuống chơi học trò, thì học trò cho bút,
        Ông trăng xuống chơi ông bụt, thì ông bụt cho chùa,
        Ông trăng xuống chơi nhà vua, thì nhà vua cho lính ...

        Ông trăng xuống chơi đền thánh, thì cụ chánh cho mõ
        Ông trăng xuống chơi nồi chõ, thì nồi chõ cho vung,
        Ông trăng xuống chơi cành sung, thì cành sung cho nhựa
        Ông trăng xuống chơi con ngựa, thì con ngựa cho tàu.
        Ông trăng xuống chơi cần câu, thì cần câu cho lưỡi ....

        Ông trăng xuống chơi cây bưởi thì cây bưởi cho hoa,
        Ông trăng xuống chơi vườn cà, thì vườn cà cho trái
        Ông trăng xuống chơi gái đẹp, thì gái đẹp cho chồng
        Ông trăng xuống chơi đàn ông, thì đàn ông cho vợ....

        Ông trăng trả vợ đàn ông, trả chồng cô gái, trả trái cây cà.
        Trả hoa cây bưởi, trả lưỡi cần câu, trả tàu con ngựa,
        Trả nhựa cây sung, trả vung nồi chõ, trả mõ ông chánh, trả lính nhà vua, trả chùa ông bụt, trả bút học trò....
        Trả mo cây cau.... Trả mo cây cau.....
        #4
          TTL 17.11.2006 04:12:33 (permalink)
          Ông Ninh , ông Nang !

          Ông Nỉnh ! ông Ninh !
          Ông ra đầu đình
          Ông gặp ông Nang !
          Ông Nảng ! ông Nang ,
          Ông ra đầu làng ,
          Ông gặp ông Ninh !
          Ninh Nang đầu làng ,
          Nang Ninh đầu đình ! ...

          Nu na , nu nống !
          Nu na ! nu nống !
          Đánh trống ,phất cờ
          Mở cuộc thi đua
          Tay chân sạch sẽ
          Gót đỏ hồng hào
          Không bẩn tí nào
          Được vào đánh trống !
          #5
            TTL 17.11.2006 04:14:05 (permalink)
            ÔNG SẤM , ÔNG SÉT.

            Ông Sấm, ông Sét
            Ông Sấm ông Sét ơi !
            Ông hét đùng đùng !
            Ông nổ lung tung !
            Vỡ vung , vỡ nồi .
            Vỡ cả bát đĩa của tôi !
            Tôi lôi ông ra đánh
            Đánh một roi ! đánh hai roi ! đánh ba roi ! ...
            Ông cút về Trời
            Ới ! ông Sấm ông Sét ơi ! ông ơi !!!...
            #6
              TTL 17.11.2006 20:06:57 (permalink)
              ÔNG SẢO ÔNG SAO.

              Ông sảo ông sao
              Ông vào cửa sổ
              Ông ở với tôi
              Ông ngồi lên chiếu
              Tôi biếu củ khoai
              Ông nhai chóp chép
              Cái tôm cái tép
              Ông ghép với rau
              Ăn mau chóng nậy
              Ông ngồi đây ...
              Ông về Trời ...!
              #7
                chieunhatnang 24.11.2006 16:15:31 (permalink)
                ÔNG GIÀ (vè)

                Ông già quét nhà
                lượm được đồng điếu
                giắt ở lỗ tai
                để mai đi chợ
                đi mua dây nhợ
                về buộc lồng chim
                đi mua cây kim
                đem về vá áo
                đi mua con sáo
                hót cho vui nhà
                đi mua trái cà
                để dành làm dưa
                đi mua con cua
                đem về làm chả
                đi mua con cá
                kho tiêu chặt đầu
                đi mua miếng trầu
                về nhai nhóp nhép
                đi mua con tép
                đem về nấu canh
                đi mua trái chanh
                đem về vắt nước
                đi mua cây lược
                đem về chải đầu.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2006 16:36:34 bởi chieunhatnang >
                #8
                  Huyền Băng 10.04.2008 22:36:44 (permalink)
                  Ông giăng                    

                  Ông giẳng ông giăng ơi
                  Xuống đây mà chơi với tôi
                  Có nồi cơm nếp
                  Có nệp bánh chưng
                  Có lưng hũ ruou
                  Có kiệu bán đu
                  Có cu thuyền chài
                  Có chai bỏ lọ
                  Có đỏ bế em
                  Đi xem đánh cá
                  Cái lược chải đầu
                  Con trâu cầy ruộng
                  Cái muống thả ao
                  Mày tát ao tao
                  Tao tát ao mày
                  Mày đầy giỏ cá
                  Tao đầy giỏ tôm
                  Mày đi chợ cầu nôm
                  Tao đi chợ cầu dền
                  Mày mở cổng đền
                  Tao mở cổng vua
                  Mày làm mắm chua
                  Tao làm mắm chín
                  Máy con ông tín
                  Tao con ông cai
                  Mày cầm bù đài
                  Tao cầm bát méo
                  Mày cấm cái kéo
                  Tao cầm con dao
                  Mày làm sao
                  Tao làm vậy
                  Mày buôn cậy
                  Tao buôn hồng
                  Mày lấy chồng
                  Tao lấy vợ
                  Mày đi chợ
                  Tao ở nhà
                  Mày buôn gà
                  Tao buôn vịt...
                   
                  Trần Thanh Khiết sưu tầm,
                   
                   
                  Bạn nào góp công sưu tầm Đồng Dao, xin vào tìm trang có trùng mẫu tự với bài mình đưa vào và kiểm tra lại xem bài đó có chưa các bạn nhé! 
                  Các bạn vào link dưới đây, nhấp vào ký tự nào trùng với ký tự đầu của bài đồng dao để mở trang và đăng.
                   
                  http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=244836
                   
                  Chúc vui,
                  HB
                  #9
                    Huyền Băng 31.03.2009 12:56:35 (permalink)
                    Ông Giăng mà lấy bà Sao
                    Đến mai có cưới cho tao miếng trầu
                    Có cưới thì cưới con trâu
                    Chớ cưới con nghé nàng dâu không về
                     







                     
                    Ông giẳng ông giăng
                    Xuống chơi ông đất
                    Ông đất cho mõ
                    Xuống chơi mâm cỗ
                    Mâm cỗ cho cơm
                    Xuống chơi ao chuôm
                    Ao chuôm cho cá
                    Xuống chơi bà chúa
                    Bà chúa cho sang (sang trọng)
                    Xuống chơi thợ đàn
                    Thợ đàn cho đánh
                    Xuống cơi đòn gánh
                    Đòn gánh cho mấu
                    Xuống chơi châu chấu
                    Chấu chấu cho chân
                    Xuống chơi bồ quân
                    Bồ quân cho rễ
                    Xuống chơi cây nghệ
                    Cây nghệ cho hoa
                    Xuống chơi cây cà
                    Cây cà cho trái
                    Xuống chăn lợn nái
                    Lợn nái cho con
                    Xuống chơi núi non
                    Núi non cho cửi
                    Xuống chơi rừng rú
                    Rừng rú cho voi
                    Xuống chơi cây sòi
                    Cây sòi cho lá
                    Xuống chơi con cá
                    Con cá cho vây
                    Xuống chơi ông thầy
                    Ông thầy cho mực
                    Xuống chơi cái lược
                    Cái lược chải đầu
                    Xuống chơi cần câu
                    Cần câu cho lưỡi...
                     







                    Ông giẳng ông giăng
                    Ông giằng búi tóc
                    Ông khóc ông cười
                    Ông lười đi trâu
                    Mẹ ông đánh đau
                    Ông ngồi ông khóc
                    Ông phóc xuống đây
                    Ông nắm lấy dây
                    Dung dăng dung dẻ
                     
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2009 13:03:49 bởi Huyền Băng >
                    #10
                      Huyền Băng 31.03.2009 13:11:05 (permalink)
                      Ông trăng mà lấy bà trời
                      Tháng năm đi cưới, tháng mười đi cheo
                      Sỏ lợn lớn hơn sỏ mèo
                      Làng ăn chẳng hết đem treo cột đình
                      Ông xã đánh trống thình thình
                      Quan viên mũ áo ra đình xem cheo
                       




                       
                      Ông trăng mà bảo ông trời
                      Những người hạ giới là người như tiên
                      Ông trời mà bảo ông trăng
                      Những người hạ giới mặt nhăn như tườu (con khỉ)
                       
                      #11
                        Huyền Băng 19.09.2009 23:12:12 (permalink)
                          O hòn... ót họt
                          Cơm xôi cá nhuyễn
                          Mày đơn, tao đơm
                          Bối rối, bối ràng
                          Một đứa cầm dùm
                          Mang đùm mà chạy
                           






                           
                          Ông già vét tráp
                          Lượm được đồng tiền
                          Ông sướng như tiên
                          Giấu vào búi tóc
                          Sợ chim nó móc
                          Đem dắt vành tai
                          Mua một củ khoai
                          Ông nhai nhót nhép
                          Ông mua con tép
                          Nấu một bát cahnh
                          Mua một bó tranh
                          Ông đi nhóm lửa
                          Mua một cái cửa
                          Để ông dựng nhà
                          Mua một con gà
                          Để nó đá chơi
                          Mua một con giơi
                          Đem vô bỏ ống
                          Mua một cái trống
                          Ông đánh tùng tùng
                          Mua một nhúm bông
                          Để ông nhồi gối
                          Mua một cái cối
                          Để ông xay tiêu
                          Mua một cái siêu
                          Để ông sắc thuốc
                          Mua một cái thước
                          Gặp vải ông đo.
                          Mua một cái cưa
                          Để ông cưa ván
                          Mua một cái cán
                          Để ông cán bông
                          Ông chạy lông bông
                          Đồng tiền chạy mất.
                           






                           
                          Ông giẳng ông giăng
                          Xuống chơi ông Chính
                          Ông Chính cho mỏ
                          Xuống chơi nồi chõ
                          Nồi chõ cho vung
                          Đến chơi cây sung
                          Cây sung cho nhựa
                          Đến chơi con ngựa
                          Con ngựa cho gan
                          Đến chơi bà quan
                          Bà quan cho bạc
                          Đến chơi thợ giác
                          Thợ giác cho bầu
                          Đến chơi cần câu
                          Cần câu cho lưỡi
                          Đến chơi cây bưởi
                          Cây bưởi cho hoa
                          Đến chơi cây cà
                          Cây cà cho trái
                          Đến chơi con gái
                          Con gái cho chồng
                          Đến chơi đàn ông
                          Đàn ông cho vợ
                          Đến chơi kẻ chợ
                          Kẻ chợ cho voi
                          Đến chơi cây sòi
                          Cây sòi cho lá
                          Đến chơi con cá
                          Con cá cho vậy
                          Đến chơi ông thầy
                          Ông thầy cho sách
                          Đến chơi thợ ngạch
                          Thợ ngạch cho dao
                          Đến chơi thợ rào (rèn)
                          thợ rèn cho búa
                          Trả búa thợ rào
                          Trả dao thợ ngạch
                          Trả sách ông thầy
                          Trả vây con cá
                          Trả lá cây sòi
                          Trả voi kẻ chợ
                          Trả vợ đàn ông
                          Trả chồng con gái
                          Trả trái cây cà
                          Trả hoa cây bưởi
                          Trả lưỡi cần câu
                          Trả bầu thợ giác
                          Trả bạc bà quan
                          Trả gan con ngựa
                          Trả nhựa cây sung
                          Trả vung nồi chõ
                          Trả mõ ông Chính.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 23:14:26 bởi Huyền Băng >
                        #12
                          Huyền Băng 19.09.2009 23:21:33 (permalink)

                            Ông trăng mà lấy bà trời
                            Tháng năm đi cưới, tháng mười đi cheo
                            Sỏ lợn lớn hơn sỏ mèo
                            Làng ăn chẳng hết đem treo cột đình
                            Ông xã đánh trống thình thình
                            Quan viên mũ áo ra đình xem cheo.








                             
                            Ông trăng mà bảo ông trời
                            Những người hạ giới là người như tiên
                            Ông trời mà bảo ông trăng
                            Những người hạ giới mặt nhăn như tườu.(khỉ)
                             








                             
                            Ơ nghé, ơi nghé
                            Một buổi hai đường
                            Hai buổi bốn đường
                            Cày dọc bừa ngang
                            Cày sang ruộng tóoc (rạ)
                            Cày dọc nương khoai
                            Cày hai nương đậu
                            Khoai lâu ngày to củ
                            Bằng ba vụ vùn (lớn lên - to ra)
                            Gà mất mẹ lâu khôn
                            Nghé sẩy đàn thậm khổ...
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 23:24:30 bởi Huyền Băng >
                          #13
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9