THI TRUNG HỮU TỬU - RƯỢU THƠ - THƠ RƯỢU
phan thanh minh 12.11.2006 21:56:41 (permalink)
0
Mời các thi hữu góp bài vào trang này để cùng nhau nhâm nhi cho vui, rất mong các bạn góp những bài thơ tâm đắc nhất của bạn viết về rượu...
Tuy rượu là chất độc nhưng đôi khi lại là cứu cánh để hóa giải nỗi buồn mà
nỗi buồn thường đồng hành với thơ trên những nẻo đường vạn dặm...

RƯỢU NÚI

Rượu quê ủ lá men rừng
say đêm hoa cỏ ngọt lừng hương cây
mát trong từng giọt thơ ngây
lựng bầu thương nhớ hong ngày nắng thơm

Rượu rừng
gạo tám...
chưa cơm
ngát trăng thiên lý vàng ươm dã quỳ
yêu từ ánh mắt tràn ly
hồ thu vọng nguyệt xuân thì rung rung

Rượu tình ngâm trái thủy chung
thấm sương ngực núi
còm lưng nắng gầy
nụ hôn cởi áo che ngày
nõn căng từ giọt vơi đầy nhớ thương...





#1
    Conangdongdanh 12.11.2006 23:19:22 (permalink)
    0
    Đây là bài thơ mình viết khi mới học làm thơ. Nói về niêm luật sai rất nhiều nhưng thôi cho mình góp vui nhé

    SAY VỚI TRĂNG

    Nửa đêm tìm bạn hồn thơ tỉnh
    Khắc khoaỉ u hoaì viễn khách say
    Chim trời tan tác bay trăm ngả
    Canh tàn khép kín mộng đầy vơi

    Chén rượu tương phùng ta rót đây
    Nào gió có vào uống với ta
    Mải mê vui giạt phương nào đấy
    Gió khéo làm sao chốn chỗ nào

    Gọi mây ,mây còn đang lơi lả
    Ngồi tán trên cao với sao trời
    Bỏ ta ở lại đêm thu lạnh
    Để rụng cơn say một cõi sầu

    Hay là ta gọi trăng đang ngủ
    Hưu hắt hoang liêu nơi phố buồn
    Dậy dậy ... trăng ơi vào đây nhé
    Cùng uống với ta tiễn mộng sầu

    Sương lam trời lạnh bớt cô đơn
    Chếnh choáng men say uống nữa nào
    Con tim khô cạn giờ như sống
    khơi lại ngày xưa mộng ước vàng

    Vui cười ta hát với gió trăng
    Gọi cả mây sao xuống với nào
    Trắng đêm ta thức cùng nhau uống
    khuya về ta cõng trăng say cùng về .

    #2
      Chỉ Vui Thôi 13.11.2006 11:39:51 (permalink)
      0
      SAY SƯA RỒI

      Ừ cạn nốt chén này thôi nhỉ
      Ta say đâu còn tỉnh đấy mà
      Môi chưa mềm, giọng chưa líu, chân chưa va
      Lòng còn nhớ ít nhiều bè bạn

      Ừ thì uống! Rượu vào lời cạn
      Bầu rồi vơi, đêm sẽ rạng thôi
      Ta chưa say giọt đắng vẫn tràn môi
      Thêm chén nữa! Kệ đời trôi ai biết

      Say cho quên, say cho mê cho mệt
      Những niềm đau chẳng biết đổ đâu
      Cạn chén nữa, xin đừng hối tiếc
      Biết làm chi mắt biếc tim sầu…

      Mồm méo, chân rung, mắt mờ tim đã rụng
      Dốc cạn rồi hết chén tới, chén sau
      Đôi bờ vai mệt lả tựa vào nhau
      Miệng líu lo không còn lời gian dối

      Lòng thành thật bốc lên như mây khói
      Niềm thương yêu ngùn ngụt cháy sau lưng
      Dốc cạn chén, uống đi thôi đừng hỏi
      Say sưa rồi ta yêu cả người dưng…
      #3
        phan thanh minh 13.11.2006 12:46:49 (permalink)
        0
        LƯU LINH BÁT BỬU

        Một xị cảm hóa cơn sầu
        thương mưa ải nhạn tiếc lầu hoàng hoa
        Hai xị hờn mẹ dỗi cha
        giận ông Nguyệt lão trách bà mối mai
        Ba xị than vắn thở dài
        ganh xe pháo mã tị loài bướm ong
        Bốn xị nước mắt lưng tròng
        khóc đời khổ lụy than công nợ đòi
        Năm xị láp ngáp loi ngoi
        giống đâu ra giống cho nòi quàng xiên
        Sáu xị ngôn ngữ cõi trên
        mồm loa mép giải ngông nghênh con trời
        Bảy xị râu tóc sụt sùi
        lề đường xó chợ thảnh thơi ngọa triều
        Tám xị hồn lạc phách xiêu
        vợ bay con nhảy...
        hóa điều tai ương..!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2006 18:56:57 bởi phan thanh minh >
        #4
          langtoi 13.11.2006 13:28:00 (permalink)
          0
          Rượu gặp bạn hiền ngàn chén thiếu
          Không say không tỉnh giấc mộng lành
          Buồn vui chẳng rõ sầu nhân thế
          Bởi lòng say nặng một chữ tình
          #5
            phan thanh minh 13.11.2006 18:42:50 (permalink)
            0
            LY RƯỢU CHO BẠN
            ( tưởng niệm Hoàng Ngân )

            Rót dâng một chén rượu đầy
            trao đêm kỷ niệm bạn say men nồng
            ngọt bùi chín khúc Cửu long
            phù sa chìm nổi đục trong bến đời

            Câu thơ chắp cánh nửa vời
            khóc trăng khổ tận ngậm cười thái lai
            cành hồng bèo giạt chân mây
            bước chân cô phụ tháng ngày héo don

            Mẹ già còm cõi nhớ thương
            bát cơm thị tứ neo đơn lệ nồng
            bếp nghèo sợi khói đi cong
            thu hiu hắt quạnh buồn đông ngậm ngùi
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2006 18:44:14 bởi phan thanh minh >
            #6
              Đuyên Hồng 13.11.2006 18:53:43 (permalink)
              0
              Đợi Bạn Thơ


              Nâng bút tìm văn đợi bạn thơ
              Xem trăng độc ẩm mải mê chờ
              Rượu vơi dăm chén lòng hư hoải
              Trà cạn đôi bình dạ vẩn vơ
              Gom gió thả tình tình lợt lạt
              Với sao vẽ mộng mộng lu mờ
              Tìm đâu trời đất người xưa ấy
              Hũ cạn đêm tàn cháy giấc mơ
              #7
                phan thanh minh 13.11.2006 19:42:13 (permalink)
                0
                LỬA TÌNH

                Lửa tình phong nhụy nõn hương thơ
                Thao thiết duyên em luống đợi chờ
                Bác lái anh đồ thì đấy...vẫn
                Tay chèo chân ngoáy cũng thành...vơ
                Môi chưa ửng thắm lời êm ái
                Mắt đã se cay chuyện nhạt mờ
                Lui tới tha hồ thây kẻ sĩ
                Vú đồi lồng lộng thỏa lòng mơ
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2006 20:02:55 bởi phan thanh minh >
                #8
                  phan thanh minh 13.11.2006 20:30:30 (permalink)
                  0

                  UỐNG RƯỢU CẦN

                  Một hũ găm chi sáu bảy cần
                  Mời anh nâng chén chúc mừng xuân
                  Trai quì gối hạc tu rin rít
                  Gái nhổm lưng ong hút rấn rần
                  Tỉnh tỉnh mới hay lời bất nghĩa
                  Say say chừng tỏ khúc vô luân
                  Này em nhắp nữa vui đi chứ
                  Xướng họa thơ ca phải đủ vần

                  #9
                    Asin 13.11.2006 20:43:07 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Đuyên Hồng

                    Đợi Bạn Thơ


                    Nâng bút tìm văn đợi bạn thơ
                    Xem trăng độc ẩm mải mê chờ
                    Rượu vơi dăm chén lòng hư hoải
                    Trà cạn đôi bình dạ vẩn vơ
                    Gom gió thả tình tình lợt lạt
                    Với sao vẽ mộng mộng lu mờ
                    Tìm đâu trời đất người xưa ấy
                    Hũ cạn đêm tàn cháy giấc mơ



                    Rượu giao mùa tri kỷ

                    Mỹ tửu là đây mỹ tửu là
                    Hương quê dăm vạn cách trùng xa
                    Bồi hồi dạo bước phùng tri ngộ
                    Lạc tận thiên thai độ giang hà
                    Nồng hương diễm tuyệt tha hồ phá
                    Ngất ngưởng cung trăng mặc sức ca
                    Tàn canh đổi gác thu đùa hạ
                    Thánh thót bầu ru phỉ chí ta.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2006 20:49:35 bởi Asin >
                    #10
                      Đuyên Hồng 13.11.2006 21:03:53 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: phan thanh minh

                      UỐNG RƯỢU CẦN

                      Một hũ găm chi sáu bảy cần
                      Mời anh nâng chén chúc mừng xuân
                      Trai quì gối hạc tu rin rít
                      Gái nhổm lưng ong hút rấn rần
                      Tỉnh tỉnh mới hay lời bất nghĩa
                      Say say chừng tỏ khúc vô luân
                      Này em nhắp nữa vui đi chứ
                      Xướng họa thơ ca phải đủ vần


                      UỐNG RƯỢU CẦN

                      Xứ ngược người ta uống rượu cần
                      Nay Kinh học tục lúc vui xuân
                      Thò môi đôi kẻ tu rin rít
                      Khép miệng dăm O* hít rấn rần
                      Gái ưỡn lưng đưa mong dí dấp
                      Trai cong ống đẩy khiếp hoàn luân**
                      Say sưa bốn mắt nhìn dim díp
                      Hũ lại nằm im chẳng chịu vần


                      Ghi chú:
                      *O= Em, Cô
                      **Hoàn luân: uống hết một vòng rồi đến lượt kế tiếp
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2006 09:53:32 bởi Đuyên Hồng >
                      #11
                        phan thanh minh 15.11.2006 22:41:13 (permalink)
                        0

                        XUÂN SAY

                        Ta cạn cùng xuân một chén đầy
                        Cạn thêm chén nữa với trời mây
                        Lại thêm nửa chén cùng hoa lá
                        Để có ngà ngà chút xuân say...

                        Sinh Thục


                        #12
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9