Xin Chào Các Bạn Gần Xa!

Tác giả Bài
Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
Xin Chào Các Bạn Gần Xa! - 16.11.2006 07:38:59
0
Thành viên mới xin chúc mọi người được vui vẻ và may mắn nhé! Xin post lên một bài thơ... đón đông nha... làm quen với tất cả anh chị em trong Thư Quán

Đêm Đầu Đông

Đông ơi! Đông ơi!
Gió hát ngoài hiên
Cho nổi ưu phiền
Lẳng lặng mà rơi
Thoát đi từng phút
Xao xuyến lòng người
Đông ơi! Đông ơi!

Em ở nơi xa
Ôm ấp một mình
Những giấc mơ hoa
Đêm nào sa lệ
Đêm nào nhạt nhòa
Đêm nào nhung nhớ
Em ở nơi xa

Anh đan gối mộng
Cùng em trong trăng
Anh gọi sao băng
Cùng em thổn thức
Anh đan gối mộng
Xin ngủ giữa lòng

Ôi cảm tạ em
Ân tình thương mến
Đôi tay khấn nguyện
Một mối thương yêu

Đông hỡi đông ơi
Giấc ngủ em say
Nói khẽ đông này
Chớ vội đêm nay...

Đăng Từ




diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: Xin Chào Các Bạn Gần Xa! - 16.11.2006 07:43:01
0
hy vọng sẽ đọc được nhiều thơ của ĐT nhé..! Rãnh, dv sẽ vào fá chung :)

Mến !

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Xin Chào Các Bạn Gần Xa! - 16.11.2006 11:50:01
0
Gặp Lại Nàng Thơ

Lâu lắm rồi ta gặp lại nhau
Thêm thu này lẽ ba thu sầu
Thơ duyên nàng vương cho ai đó?
Tình kia nàng giữ đã bấy lâu?

Tâm sự đôi ta nói ít nhiều
Nàng còn lặng lẽ giữa vườn yêu?
Làn môi, mái tóc, đôi mắt biếc
Hờn giận nhiều không, khóc bao nhiêu?

Tôi thì hay khấn với trời xanh,
Rỏ xuống cho tôi một chút tình
Áng mây, làn gió.. vu vơ nữa,
Dịu những vết thương vẫn chưa lành

Tôi gối đời mình với hư vô
Nàng kết u buồn cùng lời thơ
Thôi ta hứa hẹn, mai này nhé
Đưa bóng sầu trôi một giấc mơ

Rồi cô đơn sẽ bỏ đi xa
Môi nàng sẽ nở một nghìn hoa
Và tôi tôi sẽ không tìm nữa
Những dáng nàng thơ áo thiết tha

Đăng Từ
Tặng DV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2006 10:14:37 bởi Huyền Băng >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: Xin Chào Các Bạn Gần Xa! - 16.11.2006 23:22:16
0
cám ơn bài thơ của ĐT , ừ, thời gian đi qua nhanh quá .....cho dv viết lại đôi dòng nhé ...!

thơ cho bạn !

vâng !
lâu lắm rồi ta mới gặp nhau
buồn vui cuộc sống chuyện đêm thâu
ai khơi cho hết ngày qua hở
xa cách thế mà ....ta gặp nhau ...!

người vẫn như xưa có phải không ?
vần thơ vương víu chuyện tim lòng
câu ghi, câu gởi cùng đêm vắng
đến tận nhân tình cách núi sông ...

ta vẫn là ta ...vẫn với thơ
mộng lòng theo gió khuất xa mờ
câu thương câu nhớ chìm bến lạ
còn lại riêng mình nên thẩn thơ ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2006 23:24:02 bởi diên vỹ >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Xin Chào Các Bạn Gần Xa! - 18.11.2006 09:29:04
0
hehhehe... gớm chưa

Thẩn thơ chi lắm bạn ơi!
Yêu nhau một chút, đôi lời mến thương
Ai hay.. nếu lỡ vấn vương
Thì đành vương vấn, chung đường mai sau...

hehehehee