MÙA THU VÀ ANH
Ngày thu xa nhau,
Ngày thu rỗng
Rót bao nhiêu thương nhớ cho đầy.
Thu dấu nắng vào cây,
Cây dấu thu vào lá,
Lá lặng thầm.
Tất cả
Nỗi lòng - những chiếc lá rơi.
Thu ơi, xin đừng trôi
Mây tím cứ đầy nỗi nhớ.
Heo may lạnh lùng qua ngõ
Lặng thầm xếp lá đợi chờ.
[sm=cooll.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2006 16:24:10 bởi phantien >
Chào Phantien, lâu ghê mới ghé thăm lại vntq nha.. chúc vui và vui nà!
Anh lặng thầm xếp lá đợi chờ.
Tệ quá phải không anh!
Gom lá thu em đốt cháy mùa vàng
Anh đã theo gió ngàn về phương đó
Thì gọi làm chi tiếng lòng em vỡ
Miểng thuỷ tinh cơ nhỡ..máu... màu đen
Mùa thu và anh...tập tểnh để quên
Nhưng nỗi nhớ lại nhân lên mới tệ!
Bọc đơn côi em vẫn còn ngạo nghễ
Ngoảnh mặt với mình như thể với em!
Chẳng biết làm gì em tự hỏi em
Thơ còn dõi bước êm lãng khách
Một mầm non ngủ yên hoá thạch
Phải làm gì...(anh) mách bảo dùm em!!
Tặng em một bài Bút Tre
Em là con gái miền Tây
Để anh yêu đến ngất ngây lòng người
Miền Tây đẹp lắm em ơi
Không loanh quanh kiểu đất trời quê anh.
(Em có biết quê anh ở mô không?)
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: