Này Đây Nhung Nhớ

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 205 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
Này Đây Nhung Nhớ - 18.11.2006 09:52:17
0
Này Đây Nhung Nhớ

Mưa rơi chưa ướt đầy vai áo
Sầu vội buông mềm trên ngón tay
Đêm nay sương gió sao buồn thế?
Lạnh thắm hồn tôi nghe đắng cay
Chắc hẳn em còn yêu giấc mộng
Gối chăn thương nhớ, gối chăn say
Bên này! Đông đến rồi em ạ,
Gió mưa mưa gió suốt cả ngày
Hôm qua dường như em mới khóc
Tôi nhắn vầng trăng tối đêm nay
Trò chuyện cùng em, không kẻo muộn
Những ước vọng kia thoát cánh bay
Mưa tan đi hết niềm nhung nhớ
Quạnh hiu còn lại phút giây này
Thôi chờ giấc mộng đêm này nữa
Em đến rồi tôi vui lắm thay

Thì đành xa cách nhau là mấy
Em khóc chi em đến não nùng
Không gian đắm cả trong tuyệt vọng
Gió sương thăm thẳm tóc em nhung
Con trăng gối mộng đâu rồi nhỉ?
Nỡ để mưa rơi nát cõi lòng
Tôi đi mái tóc sầu vô nghĩa
Vắng nhau đôi mắt có buồn không?
Này đây nhung nhớ! Đây nhung nhớ
Tôi viết cho người bớt ngóng trông
Hoa như đẩm lệ rồi em ạ!
Buồn lắm mưa ơi! Chết cả lòng

Nhớ nhau khép kín tình nhau lại
Chờ đợi bình minh đón ánh hồng
Vương tay ôm lấy hồn nhau nhé
Tha thiết cho tình thỏa ước mong.

Đăng Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2007 08:27:18 bởi Đăng Từ >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 19.11.2006 07:21:28
0
Ru Tình
 
Ru êm ru êm
Ru êm trên cành lá
Ru đời ru đời
Ru đời trong hương hoa

Trời vắng tôi về ngồi nhớ em
Bỏ quên hương tóc em xỏa mềm
Trên đường mây, gió đang ru êm
Trên đường đời, tôi đang đợi em

Ru em ru em
Ru em vào mộng mị
Ru tình ru tình
Ru tình ngàn thế kỷ

Em ơi! Tình trôi vào vô tận
Tôi lặng theo trời buồn vu vơ
Em có ngồi bên khung thương nhớ
Nhặt lụa từ mây dệt nên thơ

Mai sau tôi trở lại cùng em
Hôn lên bờ môi xưa ngọt ngào
Cầm bàn tay xinh như hôm nào
Chìm hồn vào mắt em xanh xao

Ru nhau ru nhau
Ru giấc ngủ từng đêm
Ru tình ru tình
Ru tình ta êm đềm

Buồn lắm em ơi, em có hay?
Chiều buồn, buồn cả buổi chiều nay
Chiều nay có gió mùa thu lại
Ru đi nhè nhẹ giấc mơ này

Tôi về tôi về
Tôi về trong nhung nhớ
Em chờ em chờ
Em chờ trong bơ vơ

Ru tình ru tình
Ru cho dịu lòng nhau
Ru tình ru tình
Ru cho dịu nỗi đau
Ru tình ru tình
Ru thêm nhớ thêm sầu

Đăng Từ

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 19.11.2006 07:24:00
0
Học Trò
 
Tôi vẫn thấy màu mây đầy sắc thắm
Bay miên man rũ áo ngọc như tơ
Tuổi học trò tựa nền trời xanh thẳm
Mắt làm mộng mơ, tay làm mộng mơ
Tôi vẫn thấy màu mây đầy sắc thắm
Theo thời gian trôi lạc rất ơ hờ

Nét mực tím, nét mực xanh thưở ấy
Những hàng thơ, hàng chữ .. nhớ xa xôi
Những đôi mắt, đôi môi nào rung rẩy
Khi tiếng yêu vụng dại của đầu đời
Nét mực tím, nét mực xanh thưở ấy
Hãy còn vương buồn đáy mắt ai ngời

Một tiếng nói đôi nụ cười vài nét thẹn
Vẻ hân hoang xen lẫn với buồn lo
Từng nhịp thở tương tư giờ hò hẹn
Đứng chờ nhau cho thêm chút mơ hồ
Một tiếng nói đôi nụ cười vài nét thẹn
Sáng xôn xao, đêm thổn thức đợi mơ

Bạn bè hỡi! trời mây còn trôi mãi
Ngỡ ngàng khi quá khứ vượt thời gian
Hồi chân nhau hồn gặp hồn tưởng lại
Kỷ niệm xưa óng dưới ánh trăng vàng
Bạn bè hỡi! trời mây còn trôi mãi
Cho buâng khuâng khép nép ngại phai tàn

Đăng Từ

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 19.11.2006 07:29:24
0
Ngày Đó
 
Mưa rơi, rả rít mưa trên đầu
Em ơi! Bao giờ tìm đến nhau

Ngày đó, đôi chúng mình chưa biết tên
Ngại gió êm đềm ngại mùa thu đến
Ngày đó, đôi chúng mình chưa dám quen
Đợi lúc chia ly.. vội vã trao duyên

Mưa rơi âm thầm mưa miên man
Lòng anh thôi gọi mãi: Tên nàng ...

Ngày đó, đôi chúng mình mới biết nhau
Nhìn mắt trong lòng nhiều nỗi lo âu
Ngày đó, đôi chúng mình chỉ mới quen
Như từ ngàn kiếp, anh đã yêu em

Mưa rơi, nhè nhẹ mưa trên tay
Phương kia ngóng đợi đến phương này

Ngày đó, đôi chúng mình đã trao hôn
Hơi ấm trong tình say đắm vô cùng
Ngày đó, đôi chúng mình đã trao nhau
Mộng ước duyên đầu, mộng ước dài lâu

Mưa ơi, mưa ơi .. mưa nhắn nhủ
Cho người tôi thương nhớ tôi nhiều
"Người yêu ơi, trong nghìn giấc ngủ
Có em đỡ lạnh đấy người yêu"

Ngày đó, đôi chúng mình trong nuối tiếc
Mắt khóc mắt, cho nát một hồn thơ
Ngày đó, đôi chúng mình tay xót tay
Đợi gió thu về ngồi nhớ trong mơ

Ngày đó, em nhớ không?
Ngày đó, má em hồng
Ngày đó, mưa cuối trời mà vẫn xanh
Ngày đó mưa thật buồn tình mình mong manh

Đăng Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2006 13:20:34 bởi Đăng Từ >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 19.11.2006 09:10:51
0
Trách Yêu
 
"Em nhớ, em mong lắm đấy chàng
Lệ đầu trên gối vẫn chưa tan
Ngại thêm xa cách lời ước hẹn
Rót mộng nồng say, giấc mộng tan...

Em mãi mãi mơ như thế này
Những điều khó hiểu tuốt trên mây
Chàng ta chắc hẳn vô tư lắm
Sao biết rằng em mong nhớ đây,

Chắn hẳn chàng ta rất ơ hờ
Quên cả duyên em lúc bơ vơ
Hay khi em khóc ai đâu biết
Chỉ mỗi mình em khóc với thơ

Hiu hắt em than với gió trời
Em trách là em trách thế thôi
Đợi khi mái tóc thơm hương cũ
Hoa lại kề bên mỗi nụ cười"

Đăng Từ

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 19.11.2006 12:56:13
0
Im Lặng
 
Kìa mùa hoa mùa lá trỗi lên hương
Và tình yêu giữ ấm giấc mơ thường

Người yêu hãy chờ tôi trong vô vọng
Thương dùm tôi cho đời đầy hy vọng

Một biển trời có chỉ một niềm tin
Nhiều ngã yêu nhưng chỉ một ngõ tình

Tim mỏi mệt hồn thôi buồn lơ gió
Tay đan sầu ngập đôi lòng được rõ

Người chớ trách vì một chút héo hon
Người chớ dỗi khi duyên chẳng được tròn

Có đôi lúc, hương nồng nàn - không thể
Vịn vấn vương đau khỗ đã quên về

Biết làm sao, hãy nói khẽ người ơi!
Vì sầu chung mộng, mơ ước vẫn xa vời

Buông tiếng nói với mình hay với bóng,
Lắng nghe tiếng yêu trong ngàn cơn gió lộng

Lặng nhìn dáng người, khi đám lá nhẹ rơi
Lặng chìm hồn tôi trong tiếng gọi không lời

Tôi cứ ngỡ người nương trong bóng tà
Hồn thơ thẩn sau một khắc bay xa...

Đăng Từ

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 19.11.2006 12:59:53
0
Thu Đơn Côi
 
Thu ... về mang bao mơ ước
Tiếc thay tình ta lạc mất mùa thu

Duyên ... chờ trông bao kiếp xưa
Gió ơi về đâu tình tôi chan chứa

Em ... người em trong thương nhớ
Có hay mình tôi lạc lõng về đêm

Mơ ... màu mắt xưa rất êm
Lá thu buồn rơi còn xót êm đềm

Thôi ... đừng ru tôi thu nhé
Để cho sầu kia trộm mất đời tôi

Dòng .. thời gian trôi mãi trôi
Ngu ngơ mình tôi buồn vương muôn lối

Kia .. nhìn đi, nơi xa vắng
Biết chăng tình yêu lạc bước về đâu

Thương ... chờ khi đôi mắt sâu
Ngón tay lạnh tanh ngồi đếm sao sầu

Thôi... thì thôi đi thu hỡi
Khóc than làm chi nhạt mất tình thơ

Trong... ngọn gió mới vu vơ
Lắng nghe hồn thu còn vương nỗi nhớ

Tôi... hồn tôi đi đâu nữa
Tương tư hoài mong một chút mùa xuân

Em... bỏ quên chút buâng khuâng
Hãy quay lại đây và ôm vương vấn

Tay... bàn tay xinh năm ấy
Nhớ khi hồn say tôi muốn nâng niu

Yêu... và ai nay đã yêu
Nâng niu dùm tôi một chút yêu kiều

Đăng Từ

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 19.11.2006 13:07:22
0
Đêm Ân Tình
 
Giữa màn đêm run sợ của ngàn sương
Em gởi trọn muộn phiền trên xiêm áo
Hương phấn em lan khắp trời mộng ảo
Mắt ngời xanh e lệ chút hoài nghi
Cầm tay nhau xua những án mây đi
Và để hở một vần trăng trắng ngọc
Đan nhung nhớ vào trong từng sợi tóc
Thật du dương từ hơi thở đầu tiên
Hãy để anh âu yếm nét diệu hiền
Thân xao động hay đôi hồn tê tái
Hay êm đềm đến trong mùa ân ái
Mà dường như tất cả muốn tiêu tan
Anh quỵ chân trong một phút mê loàn
Tay em xiết vớt cánh hồn lạc lõng
Gió mơ màng cho tóc em dậy sóng
Gió đê mê em thổi với làn môi
Anh say sưa chỉ thấy lúc em cười

Đăng Từ

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 19.11.2006 13:11:23
0
Tiếc Nuối
 
Thôi gió hãy về đi
Rồi ngày mai hãy đến
Thôi gió ở làm chi
Ngày mai rồi cũng đến

Ngắt một cành hoa dại
Héo hắt cuối mùa đông
Thiết tha văn thơ mãi
Lòng ai vui được không

Đăng Từ

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 19.11.2006 13:16:54
0
Mưa Tình
 
Ngoài trời mưa mau, mưa mau
Gió bên hiên thổi nghiêng sầu
Nhớ mình nghe tiếng mưa say
Hỡi mình, có mộng đêm nay?

Ngoài trời mưa tuôn, mưa tuôn
Rơi từng giọt buồn thật buồn
Đâu giọt yêu thương giọt thương
Đâu giọt tình và giọt vương

Ngoài trời mưa trôi mưa trôi
Ai đang rũ áo cho đời
Ai đang rũ tóc cho tôi
Mặn mà làn môi xa xôi

Ngoài trời vu vơ vu vơ
Tôi còn hoài mơ hoài mơ
Mình ơi, mình đến không ngờ
Đi rồi tôi còn ngu ngơ

Mưa với tình, mưa với mình
Mưa lặng thinh mưa thình lình
Mưa mãi mà trời quên xanh
Mưa mãi nên ngày qua nhanh

Mưa vẽ dáng mình mỹ miều
Mưa hôn má mình yêu kiều
Mưa ôm ấp mình thật nhiều
Dù mưa, mưa vẫn điều hiu ... điều hiu

Đăng Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2006 13:25:13 bởi Đăng Từ >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 19.11.2006 20:45:30
0
Chào weocom Đăng Từ nha, đọc thơ mấy hôm rùi mà hôm nay mới có mấy dòng chào nè,, chúc vui và thơ đều tay cho vntq đọc nha..
 

Ngày Đó

Mưa rơi, rả rít mưa trên đầu
Em ơi! Bao giờ tìm đến nhau

 
 
Tìm về nhau!
 
Tìm về nhau anh bảo.. thôi đừng đến
Mưa tạnh rồi định mệnh là xa!
Trên nẻo đường từng yêu chấp chếnh
Gìơ là lạc mộng một trầm ca
 
Ngày đó tìm nhau tình... vội vã
Này đây nhung nhớ tưởng sẽ qua
Ai hay tình khắc trên băng giá
Bốn mùa làm rát mắt mi ta.
 
Tìm về nhau anh bảo... thứ tha
Nếu còn duyên phong ba sẽ hết
Nhưng bây giờ mùa thu đã chết
Em phải làm gì...(cho) đoạn kết này đây!!
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 19.11.2006 22:23:27
0
Cám ơn Băng Nguyệt về lời welcome này nha, rất hân hạnh và bài thơ của BN hình như Nguyệt muốn nói về mình thì phải, nghe xót xa thế :), tặng nguyệt vài câu thơ nha
 
Trời rủ sương đan áo cho nguyệt
Và đông điểm chút tuyết giá băng
Dường như nguyệt đang buồn lắm nhỉ
Sầu của nghìn thu cũng không bằng
 
Băng Nguyệt, Băng Nguyệt ôi Băng Nguyệt
Nàng khóc cho ngọn gió đông say
Cho lạnh lùng trên đôi mắt lệ
Rỏ xuống sầu vương nỗi buồn này
 
Phá chút Nguyệt đừng giận hen, chúc Nguyệt Vui vẻ

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 19.11.2006 22:25:37
0
Giận Anh Làm Chi
 
Một đêm anh thức
Hai đêm em buồn
Ngàn vì sao tủi
Vì thương vì thương

Những dòng thiếu vắng
Những phút bồi hồi
Bờ môi em cắn
"Cũng vì anh thôi!"

Tóc em biết sầu
Hồn anh nghe đau
Tìm nhau tình nhé
Về đâu về đâu

Qua từng ý nghĩ
Qua từng ước ao
Tình em giấu kỹ
Tình anh xôn xao

Nhớ anh em đợi
Tương tư anh mơ
Hồn thơ chẳng tới
Đáng giận anh chưa

Cũng vì ngọn gió
Cứ bão anh tìm
Trong đàn chim đó
Tơ hồng em quyên

Nên anh trễ hẹn
Làm mắt em cay
Cái môi e thẹn
Không nói ba ngày

Này em yêu hỡi
Giận anh làm chi
Đây chân bối rối
Trước đóa hoa quỳ

Đăng Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 04:50:58 bởi Đăng Từ >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 19.11.2006 22:27:38
0
Em Tôi
 
Em tôi cũng là nắng
Em tôi cũng là mưa
Em là ngày thiếu vắng
Em là gió ơ hờ

Em là sao trắng ngọc
Cho tôi động hồn si
Tôi ngủ mơ trên tóc
Giữ hương lúc em đi

Em là mây lướt thướt
Tôi thả những mê say
Em là bờ liễu mướt
Tôi làm thơ đâu đây

Em dệt ánh tơ đêm
Ru trăng vào giấc ngủ
Hay em chỉ là em
Bóng hình tôi ấp ủ

Giữa bài thơ tôi viết
Em còn đó không em?
Hồn nơi đâu chẳng biết
Hồn có ở qua đêm?

Hồn tặng tôi sầu thương
Tôi mừng quên cả khóc
Hồn bảo tôi yêu đương
Tôi vui quên cầu nguyện

Em cầu nguyện dùm tôi
Để lời ca dậy sóng
Em cầu nguyện dùm tôi
Đêm tôi còn dệt mộng

Chợt buồn rồi chợt vui
Hồn em đầy tình tứ
Em ơi này em ơi
Em là bầu vũ trụ
Huyền bí cả một đời

Đăng Từ

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 19.11.2006 22:30:08
0
Nói Với Em
 
Anh là kẻ tìm duyên trong bóng nước
Vớt trăng ngà và nhặt ngọc từ sao
Hồn lơ thơ giữa giấc mộng ngọt ngào
Anh vẫn mãi lang thang theo làn gió

Niềm mơ ước của anh thì rất nhỏ
Và nhẹ nhàng như cành cỏ đầu hôm
Có những ngày vui, có những ngày buồn
Có nước mắt lẫn nụ cười ... rất mộng

Ngắm lá cây qua một làn sương mỏng
Hay đợi sầu để nhớ những vần thơ
Nhớ án mây rũ suối tóc bên bờ
Vài cánh én lượn về khi nắng dỗi

Nghe hơi lạnh sau một chiều mưa đổ
Bước anh đi muốn tận đến chân trời
Như tình cờ mắt hẹn muôn ánh tươi
Lặng tưởng đến một niềm thương vô hạn

Mảnh hồn này miệt mài theo năm tháng
Em giận hờn chi, mắt đẹp của anh
Anh là kẻ xây những giấc chưa lành
Thì ân ái có bao giờ tan biến

Đăng Từ

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 19.11.2006 22:41:27
0
Khi Nàng Đi

Lá mơ rụng hết về sầu
Cây khô chợt khóc cho màu biệt ly
Kể từ ngày ấy .. nàng đi
Lụa tơ thôi chẳng còn gì xuân xanh
Trăng huyền hờ hững buôn mành
Lao xao gió đậu trên nhành sao đêm

Nàng nằm trong những mùa duyên
Hoa rơi từng cánh rồi nghiêng ngã buồn
Ngày xanh cỏ ngậm cả hồn
Bên nàng song cửa ngàn sương giục về
Chàng đi từng bước nặng nề
Cuộc vui đã tạnh và tê tái đời

Một dòng lệ trút từ trời
Một dòng tóc trắng đưa người đương say
Nửa đêm gió ngậm hồn mây
Nàng vội khoát áo cỏ cây ngủ vờ
Phai dần làn tóc ươm tơ
Theo con suối mộng ơ hờ bóng hoa
Tựa hồn đưa án mây ngà
Chàng lên núi nhớ bạc qua biển đào
Tìm nàng trong giấc chiêm bao
Nàng đương ướp áo hương ngào ngạt bay
Hồn ai chàng ấp trong tay
Sao chàng kêu lạnh: thương thay một đời
"Nàng ơi, ơi hỡi ... nàng ơi
Ta ru ngày tháng bằng lời đớn đau
Ta chưa khóc chưa khóc đâu
Sang năm hoa rụng đưa sầu về thêm"

Đăng Từ
Gửi T.Q
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2006 23:12:48 bởi Đăng Từ >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 19.11.2006 22:51:52
0
Buồn Của Một Ngày

Hôm qua em ạ, trời thay áo
Lụa thêu bông trắng với bông hồng
Xuân về rủ nắng vờn lên núi
Anh ngỡ lòng mình đã hết đông

Này em, mái tóc xanh màu cũ
Hồn vẫn e dè đáy mắt nhung
Chiều xưa gọi gió mang hương lại
Nay nữa chiều hoang nữa lạnh lùng

Dầu sao cũng đã .. con đò lỡ
Thôi thì qua hết chuyện bướm ong
Suốt đời anh sẽ không yêu nữa
Chẳng dám tương tư đến nát lòng

Hỡi em! có biết trời đang khóc
Ai uống cùng anh chén rượu nồng
Như tỉnh như say mà chưa hết:
"Những vấn vương còn trong mắt không?"

Anh muốn tâm hồn đừng say nữa
Đừng ngại chim sáo đã sang sông
Đừng nương bóng nước tìm trăng ảo
Đừng ngóng nhìn theo kẻ có chồng

Hôm qua mây về đan áo mới
Cất mảnh lụa chờ gió sang đông
Ngoài sân hoa trắng rơi nhiều quá
Chúng tiếc tình ta, em biết không?

Đã mấy lời thơ em hiểu được,
Mà sao anh khỗ mãi chả xong
Trong thơ không có hồn em nữa
Toàn những đau thương những não nùng

Trăng mộng trời đêm vẫn đương cài
Tóc xưa xanh biếc tóc xưa dài
Riêng một trời xuân đang tàn mộng
Đông vẫn trong hồn: Có những ai...

Đăng Từ
Gửi X.P
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 04:53:03 bởi Đăng Từ >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 19.11.2006 23:14:41
0
Bóng Hoàng Hôn

Ai hay hoàng hôn xuống bóng sầu
Có cùng tôi ngắm án mây mau
Chiều nay sương gió buồn vô nghĩa
Trời đất ngượng ngùng chấp nối nhau

Hồn buông theo nắng nghe thảm quá
Ai hỡi! Ngày mai xuôi ngược đâu
Sao hoài rầu rỉ theo từng buổi
Đôi mắt tha hồ nước mắt đau

Cô đơn là đủ thơ điên dại
Day dứt hồn tôi vạn nỗi đau
Duyên thơ nên chẳng tròn tâm nguyện
Của mỗi tình tơ mới bắt đầu

Ai hay khi bóng hoàng hôn xuống
Mấy án mây kia chợt biết sầu
Tôi mãi mê theo tìm bướm mộng
Chả biết ưu tư nối tiếp nhau

Mùa đông chỉ đẹp đi đôi chút
Sao tuyết chịu trời bấy nhiêu lâu
Hồn không có tuyết mà tê tái
Nghe lạnh vừa khi gối giấc đầu

Ai ơi! tưởng chừng duyên mới khép
Chấp nối như trời đất nối nhau
Rảo bước xa thêm vài bước nữa
Mới thấy hoàng hôn xuống bóng sầu

Gió đưa nhè nhẹ làn hương cũ
Vội chép cho xong chút thơ đau
Để đêm còn vui trong giấc ấm
Để quyết quên đi bóng mây sầu

Đăng Từ
Gửi X.P
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 04:54:19 bởi Đăng Từ >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 19.11.2006 23:20:23
0
Tôi Sầu, Em Sầu

Tôi còn có mỗi cơn sầu
Em dang tay lấy còn đâu ngậm ngùi
Bây giờ tôi với bóng tôi
Mộng không chung giấc sầu trôi một dòng
Mưa cũng không, nắng cũng không
Mênh manh những giấc mơ hồng vỡ mau
Thôi thì sầu đến mai sau
Thôi thì ủ mãi nỗi đau qua ngày
Nhẹ nhàng mưa lất phất bay
Em ơi, dệt tấm lụa mây ân tình
Rồi chờ cho đến ngày xanh
Rồi chơ` đêm có trăng thanh đối sầu

Đăng Từ
Gửi DV-03/22/03
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2006 13:08:41 bởi Huyền Băng >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 19.11.2006 23:32:08
0
Bài Thơ Ân Ái

Em ơi! Thương nhớ lên theo gió
Bài thơ ân ái hết men say
Ai sang khi bóng hoa thưở trước
Đã rũ trong sương khóc mắt đầy

Chiều qua chiều lại như kẻ lạ
Ngày khổ ngày đau ... đắng mấy ngày
Tan tác lòng thơ người xưa ạ
Và như hương cũ lắm lúc cay

Thôi chẳng cầu mong gì nữa cả
Tà áo đâu còn nét thơ ngây
Mà thêu mà dệt thơ vào áo
Mơ được hay sao nếu đổi thay

Một mình tôi bước dăm ba đoạn
Theo những hồn xanh với nước mây
Hoa xưa đem bán mua duyên nợ
Trời hỡi! Người đâu vắng thế này

Tóc em xin để vơi tâm sự
Cho ngọt ngào buông xuống đầy tay
Tôi biết rằng tôi .. từ hôm đó
Đã khó quên em suốt kiếp này

Em ơi! Gió vẫn tương tư mãi
Nhưng thơ ân ái đã hết say
Nhan sắc kia tìm tôi vội quá
Để thơ tâm sự khó tỏ bày

Chiều chiều theo nắng tìm ân ái 
Mấy cánh hồng như đứng bóng gầy
Nỗi niềm ở cuối nơi vô vọng 
Thôi ta dừng chân mối duyên này

Chao ôi! Hoa lại thơm hương cũ
Buồn vội vã buồn với gió mây
Tôi về ôm ấp tình tôi lại
Nuốt những thơ đau những tháng ngày

Mong em đừng khóc, tôi không nỡ
Bẻ mộng làm đôi xót ngón tay
Dắt nhau ghé quán sầu nghe lạnh
Thơ thẩn cùng nhau hết kiếp này

Đăng Từ
Gửi X.P
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 05:08:53 bởi Đăng Từ >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 19.11.2006 23:38:52
0
Khi Nào Em Khóc?
 
Này em, em đã khóc chưa?
Đêm qua gió lặng cho mưa trút sầu

Tình xưa .. thôi để mai sau
Gặp nhau dòng mắt đầy màu biệt ly
Đôi chân dừng, đôi chân đi
Tóc ai ai hỡi nhớ gì nữa không
Đành về ngồi với mây trong
Bóng em nay phủ nắng hồng bên anh
Một nụ cười tự nhiên xanh
Rồi môi em mộng trên nhành hoa xuân
Tương tư đi lại mấy lần
Hồn thương hồn nhớ ... khi gần khi xa
Thì thầm giấc mộng nở hoa
Gió ơi! ngơ ngẩn gì mà vội bay
Tình em anh hãy còn say
Tình anh em gối tháng ngày xanh xao
Yêu nhau yêu tự thưở nào
Xa nhau xin chút ngọt ngào mà thôi
Nắng ngây ngất, nắng ngang đời
Duyên sầu anh để cho người làm thơ

Này em, em đã khóc chưa?
Bên anh hờn tủi theo mưa xuống lòng

Đăng Từ
04-14-03

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 20.11.2006 00:00:01
0
Xin Để Đời Yên

Anh biết đi về đâu?
Để tìm đời thơ mộng
Người anh thương giờ đâu?
Sầu vương trong mưa gió

Rồi một bàn tay nhỏ
Rồi đôi mắt thiết tha 
Hồn anh đã đi qua
Cho hồn người cứu độ

Nghe mặt trời thổ lộ
Cùng với một loài hoa
"Dối gian và đau khổ,
Ngày dần ngày cách xa"

Ngày tàn ngày, anh đi
Kiếm cuộc tình mơ mộng
Ngày tàn ngày, người qua
Đời anh cuồn cuộn sóng

Nhỏ xuống dòng thơ cũ
Vài giọt nắng đương tà
Nhỏ xuống lòng u uất
Vài giọt sương thiết tha

Dù hương xưa lạc lối
Giấc người không còn anh
Chiêm bao chưa về tới
Anh cố mộng với tình

Thôi thì cùng thanh vắng
Hát khúc tự tình ca
Ngã lưng cho đời qua
Để xôn xao lần cuối

Lặng im nghe rất nhẹ
Cho hồn đắm mây trời
Không hẹn hò nữa nhé
Đời ơi và người ơi!

Đăng Từ
04-29-03
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2006 13:10:25 bởi Huyền Băng >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 20.11.2006 00:12:05
0
Cô Bé Ơi!
 
Hỏi thử cô em nho nhỏ ơi
Cô buồn cô khóc đẫm mắt ngời
Nào cho tôi biết duyên thầm kín
Tôi tặng cho cô đóa hoa đời
Để tôi dệt lại đôi gò má
Mấy cánh đào xuân tươi thật tươi
Này cô nho nhỏ lòng nho nhỏ
Cô hiểu gì không mấp mé môi
Cô cười, cô nghĩ, cô lưỡng lự
Cô ngắm vần mây giữa khoảng trời
"À! Mấy chiều qua không đẹp lắm
Chả trách buồn lây nước mắt rơi"

Thì ra cô khóc vì màu nắng
Đã nhạt dần đi với môi tươi
Ôi chao! Cô bé khờ kia ạ
Chẳng phải hoa kia thẹn mất rồi?

Đăng Từ
Gửi M.C-06/30/03

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 20.11.2006 00:17:28
0
Thu, Em Và Tôi

Đầu mùa thu năm ấy
Có phải mình yêu nhau?
Đến đầu thu năm nay
Mây vẫn chưa thay màu

Tình kia ta chưa thấy,
Buồn vội đầy mắt nâu
Hồn em tôi chưa thấy
Sầu đâu lại chất sầu

Đầu mùa thu năm ấy
Có phải mình hôn nhau?
Sao môi lưu luyến mãi
Chút ngọt ngào ban đầu

Cho nhau tương tư nhé
Cho nhau một giấc hồng
Tặng nhau khung trời nhớ
Ôi mênh mông mênh mông

Rồi trong ánh mắt ấy
Còn bóng dáng thu không?
Ôi trên làn tóc ấy
Có vương hồn tôi nồng

Xin thu đừng khóc nữa
Đau buồn đã nhiều rồi
Tôi ơi! đừng khóc nữa
Mộng về thôi ... về thôi

Đầu mùa thu năm ấy
Tình vui và hồn vui
Thương nhau thương biết mấy
Thu cùng em cùng tôi

Em ngồi yên nơi ấy
Chờ sao rớt bên thềm?
Hay chờ thu ru nhẹ
Lá vàng êm vàng êm

Đăng Tư
Gửi H.P.M.L
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2006 13:12:57 bởi Huyền Băng >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 20.11.2006 00:22:14
0
Gửi Nàng Phương
 
Mấy lần nhớ đến người tên Phương
Ôi thôi càng nhớ lại càng thương
Tình xa vời quá hồn lãng đãng
Lấy gì vớ vẩn với thi hương

Bao giờ mây nắng buồn lần nữa?
Nhớ nhắn cô nàng khóc với sương
Để ta thức trắng như vần nguyệt
Ôm cả hồn nàng lẫn hồn hương

Tình ta còn mới như xuân thắm
Duyên nàng sao vội tháng năm trường
Có lẽ là nàng quên hò hẹn
Để một lòng xuân nặng nhớ thương

Thôi thì mòn mỏi hoài đi nhé
May nàng đáp trả tiếng yêu đương?
Trăm năm lại sánh cùng ân ái.
Phương, Phương, Phương ... mãi thế mà vương.

Đăng Từ
Gửi H.P.M.L

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 20.11.2006 00:24:25
0
Gió Lạnh Nữa Đêm

Mấy đêm làm bạn cùng canh vắng
Dệt từng tấm mộng với trăng đêm
Còn đây gió lạ buồn gió ạ!
Sầu cũ thương tình càng cũ thêm

Năm xưa tháng mấy mùa hoa đỗ
Duyên sang duyên lại, nhớ hay quên
Có người ngồi dưới cành hoa mới
Đón những hương nồng chửa kịp duyên

Đành là hoa tàn mất nét hồng
Người đi người lại cũng bằng không
Trọn lần này nữa thì thôi nhé
Qua mùa hoa nở, ngọn đầu đông

Duyên nợ phương xa chưa về tới
Tội gì ước vọng lại trông mong
Màu hoa tắt hẳn nơi người ấy
Giết nốt duyên này thế là xong.

Đăng Từ
Gửi H.P.M.L
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 05:04:46 bởi Đăng Từ >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 20.11.2006 05:22:04
0
Thế Là Hết

Đã mấy năm rồi ai nhớ không?
Mấy mùa hoa nở, mấy mùa đông?
Mấy mùa lá nhuộm phai tất cả
Tất cả chờ mong với ước mong

Em còn mơ mộng nữa hay thôi?
Tôi đây dan díu nỗi buồn vui
Em ở nơi em còn có nắng
Hay chỉ mưa rơi lại mưa rơi

Tôi còn trong mộng của em không?
Trời thì vẫn mãi nhớ mùa đông
Mùa đông lạnh quá em tôi ạ
Nhớ em! sao chỉ có não nùng

Một ngày nắng mới em sẽ đi
Đi xa xa lắm ... ước mơ gì
Chắc tôi sẽ chẳng tương tư nữa
Tại em chỉ nghĩ đến chia ly

Này em, nơi đó xa xôi mấy
Mà để tình tôi quá bơ vơ
Yêu em ... ừ nhỉ tôi yêu thật
Chỉ biết ngồi đây khóc với thơ

Tôi chỉ buồn thôi chỉ nhớ thôi
Chỉ sầu sầu lắm, mỗi mình tôi
Hình như cơn gió chiều nay lạnh
Chẳng phải mùa đông đến nơi rồi?

Đăng Từ
Gửi H.P.M.L
6/24/04

Em ơi, em ơi lá thay màu
Tình ta đông bằng những thương đau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 11:33:19 bởi Đăng Từ >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 20.11.2006 05:26:25
0
Mơ Mộng Về Em

Ta như đã đợi em từ nghìn kiếp
Nhung nhan hãy ở lại hồn ta
Giấc ta ngủ em về không hay biết
Ta cuồng điên ôm lấy dáng trăng xa
Em hãy nói cho đêm càng tha thiết
Môi em cười với bóng của ngàn hoa

Rồi im lặng phá tan trong khóe mắt
Say hương tình trên suối tóc tơ duyên
Ta ép mộng cho đôi hồn gặp mặt
Cho môi em dịu ngọt với đêm huyền
Cho sao khuya ghen tuôn mà phải tắt
Để mình ta say giấc một người điên

Lời tình tự ta xin từ hơi thở
Nếu hoài nghi, em hãy lại gần đây
Mắt hãy nhắm để lắng vào nhung nhớ
Của riêng ta chôn tận cuối trời mây
Tình yêu đến e ngại làm chi nữa
Kẻo tương tư vời vợi khóc tháng ngày

Thôi đã lỡ em đừng đi đâu nhé
Cứ bên ta tâm sự suốt canh thâu
Nghe trăng gió hẹn hò tình rất khẽ
"Ở lại đây, và ở đến ngàn sau"
Ta sẽ chuốt những vần thơ rất nhẹ
Ta và em sẽ mãi chẳng biết sầu

Đăng Từ
Gửi K.K
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 11:36:19 bởi Đăng Từ >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 20.11.2006 11:06:56
0
Em Đừng Cắt Tóc
 
Đấy là một dòng suối
Đấy là một vườn mơ
Ai đành lòng chi nỡ
Cắt đi mất nguồn thơ

Sợi mềm như tơ lụa
Sợi óng ánh như trăng
Sợi thương và sợi nhớ
Chẳng có tóc ai bằng

Tóc em dài hơi thở
Để anh nhớ câu thương
Tóc em huyền trong gió
Lay lắt một làn hương

Nay em muốn tóc ngắn
Thoáng ngõ mộng anh bay
Còn chi là giọt đắng
Thắm âu yếm từng ngày

Đừng em, đừng cắt nhé
Hãy giữ lại cho nhau
Tóc em dài còn để
Ấm trọn giấc mơ đầu

Anh nghe hồn bay bổng
Em ngoan dịu lòng anh
"Em giữ dòng suối mộng
Đến thăm anh nhé anh"

Đăng Từ
Gửi H.P.M.L-12/03/02

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 20.11.2006 11:11:53
0
Tương Tư Sầu
 
Gió hỡi! Buồn chi tha thiết quá
Lạnh những cành khô lá trút sầu
Tôi đếm từng cụm mây vơ vất
Phủ thảm trời kia mấy thương đau

Đôi hồn yêu lấy phút say sưa
Lòng tôi nên dại mắt thu hồ
Ngọc ngà tay em không nắm được
Tôi đành than thở với vườn thơ

Phương hỡi! Phương ơi! em có biết?
Có lẽ yêu em để ước mong
Hay chỉ cho lòng hoài da diết
Tình xa hồn vướng mắt xa trông

Đôi lúc trong mơ nghe tiếng: Anh
Ngó quanh .. ôi thấy mỗi một mình
Giận hờn đáng trách cho cơn mộng
Không nói cùng tôi cứ lặng thinh

Ôi yêu tóc biếc, yêu bờ môi
Tôi yêu khờ dại nét em cười
Dù cho hoa kết trăng hay gió
Sao sánh cùng em, em của tôi

Chiều nay vắng vẻ gió đông sang
Lạnh lẽo hương em về trễ tràng
Nên tôi như kẻ hồn đã mất
Em hỡi! khi nào hương mới sang

Đăng Từ
Gửi H.P.M.L

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 205 bài trong đề mục