Này Đây Nhung Nhớ

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 205 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 20.11.2006 11:16:46
0
Mơ Duyên

Em ơi! có mộng chờ anh với
Anh muốn mơ màng trong giấc em
Môi mắt em hiền như nắng mới
Gió mưa hờn giận cái duyên em

Tìm thấy nơi đâu bóng dáng người
Âm thầm duyên vướng víu duyên thôi
Máu đào ngưng chảy đi đôi chút
Cho hồn anh lặng mắt em ngời

Giá mà ta sẽ có một đêm
Anh ngồi gần kề mái tóc em
Hốt hoảng khi hương thừa động lại
Anh vội tay cầm lấy tay em

Hai đứa nhìn nhau mắt biết cười
Quên trời đan dệt ánh sao lơi
Thẹn thùng em bảo: "Này anh nhé,
Nhìn chi em lại mắc cỡ rồi"

Anh với em mà kết vợ chồng
"Em nghĩ coi tình đẹp lắm không?"
Gợi chi cái điều xa xôi ấy
"Anh này, anh thôi mãi viễn vong"

Em ạ, nhiều khi mây ngại bay
Một ngày chả hết nỗi một ngày
Anh cứ tưởng đi rồi tưởng lại
"Ôi mình, mình sắp có nhau đây"

Đăng Từ
Gửi H.P.M.L
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 11:38:28 bởi Đăng Từ >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 20.11.2006 11:20:15
0
Lời Mơ Ước

Một tình duyên đón chào
Nhẹ nhàng trên đôi má
Tim bồi hồi ngóng đợi
Ngây ngất người bỗng cười
Mơ ước chỉ thế thôi

Một lần mơ với nhau
Nồng nàn trên chăn gối
Thương là đôi mắt sầu
Yêu là bờ tóc rối
Mơ ước là thế thôi

Một lần anh ngắm trời
Tìm em trong hoang vắng
Tìm em trong cay đắng
Tìm em lau lệ ngọc
Tìm mơ ước mà thôi

Một lần em đến gần
Cùng nhau ta chung sống
Cùng nhau ta say đắm
Ngập ngừng lòng rối bời
Em bão: anh hãy cười

Tình dịu dàng êm đềm
Tình duyên luôn luôn mới
Với anh và với em
Trong đời ta đã quen
Ước một lần mà thôi!

Dường như em đã buồn
Dường như em lo lắng
Dường như mây thôi trắng
U ám một khung trời
Đâu ước mơ đâu rồi

Đăng Từ
Gửi K.K
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2006 06:14:07 bởi Viet duong nhan >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 20.11.2006 11:28:55
0
Lời Ưu Tư
 
Tình đến muộn, ta vui trong lần cuối
Thời gian qua chẳng biết mộng bao nhiêu
Ta thay đổi hay trời thay áo mới
Sao miên man giữa giọt nắng đương chiều

Hồn thu với hàng cây nghe tiếng gió
Ta chợt buồn khi biết chỉ mình ta
Ai lắng nghe cùng một lời hoa nhỏ
Ai sầu theo đám mây tận nơi xa

Dẫn ta trốn tình duyên trong nhân thế
Kéo ta ra khỏi những chuyện yêu đương
Và chợt hiểu nếu đời xuân tàn phế
Vẫn còn thu lá rụng rất bình thường

Đông có hết cô liêu và lạnh lẽo
Vui bàn chân dạo khắp trốn mê say
Gió đưa hương, hương về trên muôn nẽo
Hương là thơ xa lạ của hồn này

Hương là thơ trong hồn bấy lâu nay
Ta ngây ngất với bóng hình ân ái
Ta tìm vui khi ngọn cỏ lung lay
Ta trở buồn, mùa xuân về ngần ngại

Ta một lời ưu tư và mãi mãi

Đăng Từ
 
:: bài thơ đưa vào TV :: 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2006 19:41:25 bởi Viet duong nhan >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 20.11.2006 11:31:31
0
Không

Không xin mắt biếc từ người
Không dang tay hứng một bầu trời xanh
Không đi tìm lấy chữ tình
Không màng đến miệng cười xinh cỡ nào
Không thèm cái nét thanh cao
Không hôn không ghẹo má đào người duyên
Không say sưa tóc mây huyền
Không bao giờ hóa kẻ điên vì người
Không nghe tiếng nói gọi mời
Không mong tay ngọc ru đời vào thơ
Không muốn mộng, không muốn mơ
Không vì tà áo lẳng lơ mà sầu
Không vì bóng dáng mà đau
Mà tôi tôi chẳng mong cầu là không
Thôi không được, nhớ không xong
Tương tư không đủ hay lòng tham lam
Tôi thầm tự nhủ không màng
Suy đi nghĩ lại không đành nàng ơi
Làm sao nàng mới hiểu tôi
Làm sao ánh mắt nàng cười như mơ
Hư hư thực thực ... mơ hồ
Thương chi nàng lại ơ hờ về sau
Không sầu đâu tôi không sầu
Hồn tôi không biết về đâu ấy mà

Đăng Từ
Gửi K.K
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2006 09:30:36 bởi Đăng Từ >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 21.11.2006 10:39:15
0
Hồn Tôi Ôm Lấy Tim Người
 
Đêm nay nhớ lắm! Đêm nay,
Trăng say nghiêng ngã trăng say
Mộng ơi mộng về đôi chút,
Cho hồn ngất ngây ngất ngây
 
Hỡi người tình ơi! Tình ơi!
Đem sầu đan lại sao rơi
Để hồn tôi trong trăng đó
Được ôm trọn lấy tim người
 
Đăng Từ
Gửi K.K

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 22.11.2006 10:26:22
0
Nói Với Gió
 
Gió ơi! Gió nói với mùa đông
Chớ lạnh đêm nay gió biết không?
Đêm nay người yêu tôi sẽ khóc
Khóc cho sầu muộn bớt lạnh lùng

Nói Với Em
 
Anh với mong nhớ thức cả đêm
Chờ nàng sương xuống kéo nguyệt lên
Bao lần gió đến chơi vườn nguyệt
Là bấy nhiêu lần anh nhớ em

Nói Với Nhớ Thương

Nhớ Thương! Này hỡi Nhớ Thương này!
Mãi mê cùng nắng Nhớ Thương say
Tôi kết tình tôi trong mây đó
Gửi đến bên em độ mấy ngày?

Đăng Từ
Gửi K.K
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2006 13:10:14 bởi Đăng Từ >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 30.11.2006 04:19:57
0
Khúc Ca Thương Nhớ
 
Chờ nhau em nhé! Hãy chờ nhau!
Thương nhau biết mấy, tình nơi đâu?
Tháng ngày chửa kịp say ân ái
Cớ chi dệt mãi nỗi u sầu?
Cho người thương đau
Cho hồn về đâu?
Đây lời ước thệ
Thì đến mai sau, mai sau...
 
Em nghe sầu, em có khóc không?
Em cô đơn, em có lạnh không?
Tình anh nơi ấy, em sưởi ấm
Ấm lại chờ mong với nhớ mong
Xa nhau não nùng
Cách nhau nghìn trùng
Thôi em cố ngủ
Lời ai ru nghe buồn! Em nghe không?
 
Cuối thu em hỡi! Cuối thu rồi,
Giá buốt hồn thu, giá buốt trời
Chiều hôm nắng nhạt buồn quá nhỉ
Buồn của xa cách, của lứa đôi
Lá thu thôi rơi
Em tôi ơi!
Chờ mùa yêu đương nhé!
Em hãy đến bên đời và bên tôi
 
Ai đến đây, ai ngồi buồn đây?
Khi thu thu khóc cánh bướm bay
Bướm về bên ấy, mang theo mộng
Mộng của yêu đương, mộng hay hay
Sao rụng đêm nay
Sao rụng đầy tay
Nguyện cầu trong mắt em
Dường như là yêu say, yêu say.
 
Đăng Từ
Gửi K.K
 

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 03.12.2006 10:46:16
0
Thu Chia Ly
 
Khóc chi em, em khóc làm chi?
Chiều thu nắng trãi bóng chia ly
Lá vàng đổ xuống bàn chân ngọc
Dắt díu hồn anh theo bước đi

Đừng nhớ anh, em hỡi! Đừng nhớ anh
Chớ để buồn vương đôi mắt xanh
Kẻo lệ đêm nay đầy gối mộng
Anh chẳng muốn em khóc một mình

Xa nhau vắng mất những dỗi hờn
Chỉ còn thương nhớ với cô đơn
Đâu rồi những khi em nũng nịu
Tình giận cho tình thiết tha hơn

Lá vàng nhè nhẹ lá vàng rơi
Chẳng nhẽ lá cũng nhớ em tôi
Bên em nắng có buồn không nhỉ?
Trãi bóng em gầy, thiếu bóng tôi

Đây bàn tay lạnh áp bàn tay
Đây hồn thu đọng sầu trong mây
Đây tôi hiu quanh.. ôi hiu quạnh
Thôi sẽ lạnh lùng kể từ đây

Gửi K.K
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2006 11:43:25 bởi Đăng Từ >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 05.12.2006 12:02:51
0
Vô Đề
 
Ừ thì em đã xa tôi
Tình ơi! Em giữ đầu môi ngọt ngào
Em nhớ không? Đêm trăng nao?
Tôi hỏi: "Tình chúng mình ra sao?"-Em cười
Yêu nhau đấy, xa nhau rồi
Mơ bao nhiêu giấc mà đời còn say
Nắng buồn gió, gió buồn mây
Tôi buồn tôi biết tỏ bày cùng ai

      ***********

Đừng cho những cánh sao lơi
Đêm đêm rụng xuống khóc người biệt ly
Người đi hồn tôi cũng đi
Giấc mơ chưa trọn, sầu bi trở về

Thăm tôi có chút nắng chiều
Hôm qua mới lại đôi điều rồi tan
Tàn đi thu, hết lá vàng
Khép đôi mắt ấy thu tàn rồi thôi
Ừ thì em đã xa tôi
Lạy sầu tôi ngủ sầu ơi! Đêm về...

Đăng Từ
Gửi K.K
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2006 12:07:52 bởi Đăng Từ >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 08.12.2006 07:14:37
0
Một Buổi Sáng Cuối Thu
 
Thu buồn chi! Tan tác quá thu ơi!
Trời dần sáng đừng thương hoài bóng tối
Lá còn say chút mộng vàng trên lối
Thu buồn chi! Tan tác quá thu ơi!

Nói đi thu, thu hãy nói đôi lời
Cho ngọn gió về sau không quạnh quẽ
Tóc thu trắng lịm vào hồn lặng lẽ
Nói đi thu, thu hãy nói đôi lời

Sự tĩnh lặng đã cướp mất hồn tôi
Tôi ngây ngất, chỉ vì say thu đó
Tiếc chi thu chiếc lá vàng lá đỏ
Sự tĩnh lặng đã cướp mất hồn tôi

Thu đừng khóc sẽ lạnh một cõi trời
Thôi! Tôi hứa tìm theo lời thu hát
Rồi cùng thu vương tình trong nắng nhạt
Thu đừng khóc sẽ lạnh một cõi trời

Tôi biết rằng thu chẳng của riêng tôi
Nhưng tôi muốn ôm cả hồn thu lại
Quyết không để thu ra đi mãi mãi
Tôi biết rằng thu chẳng của riêng tôi

Nhưng than ôi! Thu sẽ phải đi rồi

Đăng Từ
07-12-2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2006 07:15:45 bởi Đăng Từ >

TNP
  • Số bài : 422
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2005
  • Nơi: Lều Cỏ .. Rừng Mơ
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 08.12.2006 09:03:31
0

Trích đoạn: Đăng Từ

Gửi Nàng Phương

Mấy lần nhớ đến người tên Phương
Ôi thôi càng nhớ lại càng thương
Tình xa vời quá hồn lãng đãng
Lấy gì vớ vẩn với thi hương

Bao giờ mây nắng buồn lần nữa?
Nhớ nhắn cô nàng khóc với sương
Để ta thức trắng như vần nguyệt
Ôm cả hồn nàng lẫn hồn hương

Tình ta còn mới như xuân thắm
Duyên nàng sao vội tháng năm trường
Có lẽ là nàng quên hò hẹn
Để một lòng xuân nặng nhớ thương

Thôi thì mòn mỏi hoài đi nhé
May nàng đáp trả tiếng yêu đương?
Trăm năm lại sánh cùng ân ái.
Phương, Phương, Phương ... mãi thế mà vương.

Đăng Từ
Gửi H.P.M.L



Bài thơ của huynh dể thuơng ghê.... TNP vừa đọc xong...vội viết vài hàng...

 

Thơ của chàng Phương


Ơ kìa … sao lại gọi tên tôi
Tôi cũng là Phương đấy anh ơi …
Không làn mi đẹp …không áo tím
Tôi chỉ là Phương đứng mỉm cười.

TNP    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2006 09:58:32 bởi TNP >

Bảo rằng... thôi nhớ, hết thương
Cớ sao buồn cứ tơ vương lòng tằm


TNP

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 08.12.2006 21:04:01
0
Rất cảm ơn những vần thơ của TNP, không ngờ tên bạn cũng là Phương hen, hân hạnh được làm quen. CHúc bạn vui vẻ, rảnh thì mình qua bạn chơi. OK? hehehe chúc vui vẻ
 
Đăng Từ

TNP
  • Số bài : 422
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2005
  • Nơi: Lều Cỏ .. Rừng Mơ
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 10.12.2006 00:12:41
0

Trích đoạn: Đăng Từ

Rất cảm ơn những vần thơ của TNP, không ngờ tên bạn cũng là Phương hen, hân hạnh được làm quen. CHúc bạn vui vẻ, rảnh thì mình qua bạn chơi. OK? hehehe chúc vui vẻ

Đăng Từ

 
 
Cám ơn thi huynh ... đã không mắng mỏ... thực sự TNP đùa một chút cho vui...và hoàn toàn không ác ý...
 
Thi huynh có nhiều bài thơ bàng bạc nhớ thương và... thật hay....
 
TNP
 
 

Bảo rằng... thôi nhớ, hết thương
Cớ sao buồn cứ tơ vương lòng tằm


TNP

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 11.12.2006 03:44:58
0
Cám ơn TNP nha, tôi không nghĩ bạn có ý ác gì đâu... tôi cũng vậy đó, không ác ý... hehehe

Xin post lại bài thơ đã làm tặng HTN và xin tặng cô thêm 1 bài thứ hai, mong là cô vui

Cô Gái Buồn Với Mùa Thu
 
Cô gái thả hồn trong tiếng mưa
Nhớ sầu xây mộng với thu xưa
Hoa rơi cho lòng cô tan nát
Khóc mấy dòng sông cũng chẳng vừa

Tôi đang cùng thu tìm chút duyên
Tình cờ gặp cô gái chưa quen
Này cô gái ạ! Sao buồn thế
Thu sầu cô chớ để sầu thêm

Đừng nhặt cánh hoa để nhớ sầu
Phiền muộn gì cô? Tôi biết đâu
Lạnh vương tóc cô từ năm ấy
Đôi mắt thôi cười chắc đã lâu?

Ai thả hồn buồn trong tiếng mưa?
Ai nhớ nhung gì những thu xưa?
Ai chờ đợi ai bên sông vắng?
Và ai ai khóc suốt mấy mùa?

Đăng Từ
Gửi HTN-HN

Gửi Lòng Thiếu Nữ

Chiều nay nắng buồn không buông xuống
Ảm đạm trời thu trong mắt ai?
Lá ơi! Sầu riêng chiều nay vắng
Lạnh lùng sợi tóc khóc trên vai

Ai nhớ dùm cho đôi mắt ngọc?
Ai những dịu dàng  với đôi môi?
Ai dắt hồn ai vào ân ái?
Bây giờ quên lãng, thế đành thôi

Cô về đây ước với mùa thu
Về đây xây mộng trong sương mù
Về đây cô hỡi! Tôi chờ đợi
Để mượn tình cô khóc chút thu

Có phải làm vui lòng thiếu nữ
Là những án mây xa thật xa?
Hay chiếc lá vàng buồn ủ rủ
Nằm im mong đợi ngón tay hoa?

Đêm nay chắc gió xôn xao lắm
Chiêm bao về tới cô vui không?
Tôi nhặt hồn thu tặng cô đó
Sợi tóc thơm cho một giấc nồng

Trong mơ sẽ thấy thiếu nữ cười
Cười với thu và cười với tôi
Rồi mai cô hãy quên cô nhé
Cô quên đau khổ hết đi thôi!

Gửi HTN-HN
12-10-2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2006 07:01:10 bởi Đăng Từ >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 11.12.2006 07:03:20
0
Post lại bài họa theo thơ của nữ sinh TTNG
 
Cô Nữ Sinh
 
Tan trường tan trường
Đợi cô áo trắng
Tan trường tan trường
Đợi cô mắt thắm

Đường về trưa nay
Cỏ ngoan chờ đợi
Tà áo cô bay
Mộng vàng bối rối

Tôi đợi nơi đây
Gót ngọc qua lối
Hồn tôi chóng say
Sao cô đi vội

Tan trường hôm nay
Cô chờ tôi với
Gió bay nhẹ bay
Hương nồng chưa tới

Sao cô đi vội
Tình tôi còn đây
Sao cô đi vội
Để tay vắng tay

Đăng Từ
Gửi Nữ Sinh TTNG

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 12.12.2006 10:21:21
0
Chiều Ơi!
 
Chiều ơi! Mi xuống bóng sầu xưa
Người mất rồi đây mi biết chưa
Mộng giữa hoàng hôn về chẳng kịp?
Làm sao say giấc một người mơ
 
Chiều ơi! Mi cố níu hồn sầu
Của ta đấy! Mi có biết đâu?
Đừng có buồn thêm buồn thêm nữa
Than ôi! Đủ thức cả canh thâu
 
Chiều ơi! Mi hãy cùng ta say
Say hết tình ta cạn tháng ngày
Đêm về sẽ có trăng hoài vọng
Và ta khóc suốt một đêm nay
 
Người tình nay đã bước sang sông
Pháo đỏ mừng vui với rượu hồng
Còn ta ôm mối tương tư lại
Cho khổ đời ta mi biết không?
 
Chiều ơi! Mi giết hồn ta mất
Buông bóng sầu chi quá não nùng
Ta thương ta nhớ làm chi nữa
Ngày mai kẻ ấy đã được chồng
 
Thôi thì tan nát một giấc mơ
Thuyền trôi theo nước cách xa bờ
Chiều ơi! Ta vẫn còn yêu lắm
Yêu lắm chiều ơi! Mi biết chưa?
 
Đăng Từ
 

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 12.12.2006 18:30:11
0

Trích đoạn: Đăng Từ

Cám ơn Băng Nguyệt về lời welcome này nha, rất hân hạnh và bài thơ của BN hình như Nguyệt muốn nói về mình thì phải, nghe xót xa thế :), tặng nguyệt vài câu thơ nha

Băng Nguyệt, Băng Nguyệt ôi Băng Nguyệt
Nàng khóc cho ngọn gió đông say
Cho lạnh lùng trên đôi mắt lệ
Rỏ xuống sầu vương nỗi buồn này

Phá chút Nguyệt đừng giận hen, chúc Nguyệt Vui vẻ

 
Hihi ĐT à, thơ họa thường là viết chung và đã nói đối đáp thì phải làm sao cho người đọc cảm nhận được như là....."người thơ" chứ , phải ko nè.. Chúc vui và tự nhiên với thơ nha..
 
Đi với thênh thang
 
Hiên ngoài giăng trắng giọt mưa bay
Ta ngồi nghe lạnh trống huyênh với ngày
Mắt thôi khô mất không còn lệ
Mỉm cười nhìn nước nghịch ngọn cây
 
Vô tư được nữa?! Đâu có được
Ngán ngẩm cái đời, cứ cười khan
Quay lưng trốn chạy mùa xuân ước
Dìu bóng mình đi với thênh thang!
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 14.12.2006 09:20:51
0
Thanks BN, cô nói đúng lắm chúc BN vui vẻ
 
Mưa Lệ
 
Mưa lệ bên em sang với tôi
Mưa xóa không gian, bạc trắng trời
Mưa não nùng mưa và tất cả
Tất cả lạnh lùng đấy em ơi!
 
Hãy bỏ sau lưng một giấc mộng
Em đi mà ôm gối hư vô
Tôi bức hồn tôi cùng gió lộng
Cho em đan hết mối tình tơ
 
Mưa nức nở từ đáy con tim
Mưa tan tác cả ánh sao đêm
Mưa dội hồn tôi vào tuyệt vọng
Và mưa ngã buồn trên vai em
 
Mưa lệ bên em, ngày lại ngày
Sao em không ngủ một đêm nay
Lắng hồn tôi ngọt vào trong tóc
Chẳng phải như mưa dài đắng cay
 
Đăng Từ

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 15.12.2006 00:19:39
0
Yêu Lấy Nắng Vàng

Nắng vàng nhuộm lá vàng đây
Tình ơi! Nhặt chút nắng say rồi về

Nắng say trên mái tóc thề
Tình ơi! Nắng gợi vai kề bên vai

Ngã đầu nghiêng bóng mi dài
Ghé vào giấc mộng hồn ai mỉm cười

Xanh xao đôi mắt với đời
Mắt gôm lấy nắng nhuộm lời yêu thương

Nắng ngập ngừng bước bên đường
Chờ cho ước nguyện bình thường chuyển mây

Nắng vàng nhuộm lá vàng đây
Tình ơi! Nhặt lá rồi say nắng vàng

Đăng Từ
12/14/06
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2006 14:29:30 bởi Huyền Băng >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 16.12.2006 09:51:33
0
Thu Vàng

Giữa hồn tôi thu vàng buồn vàng rơi

Thu vàng yên giấc mộng
Ngủ trên lá vàng say
Trăng nguyện làm lụa mỏng
Ấm hồn thu nơi đây

Hồn thu sương núp bóng
Gió động ánh sao lay
Lá khẽ rung rinh khóc
Giựt mình hồn thu bay

Thu vàng thơ mộng quá
Rung lòng dưới muôn cây
Nếu mai đông về tới
Thu vàng còn nơi đây?

Thu vàng ơi vàng ơi!
Xin hẹn hò lần nữa
Sang năm sầu lá rụng
Thu vàng lay ngàn cây

Dưới chân tôi thu vàng tàn mất rồi

Đăng Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2006 08:07:12 bởi Đăng Từ >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 17.12.2006 08:20:05
0
Tình Cờ
 
Lòng tôi nghiêng ngã lắm
Bởi môi cười nghìn hoa
Mắt cô xanh thăm thẳm
Chứa hồn tôi thiết tha
 
Gió reo trên sợi tóc
Đấy mộng tôi mượt mà
Chân xinh dời gót ngọc
Dành đường cho tình qua!
 
Mây ơi! Ôm lấy nắng
Theo hương tình lại nhà
Cô ơi! Lòng muốn hỏi
Cô đi về gần xa?
 
Đăng Từ

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 18.12.2006 00:20:57
0
Xa Quê

Kìa gió về trong nhung nhớ đây
Để lại lòng ta đôi phút giây
Buâng khuâng ta ngắm sương trong nắng
Mắt vẫy bình mình, tóc vẫy mây

Xa nhà thấm thoáng đã mấy năm
Nhớ lắm vầng trăng những đêm rằm
Sầu này đem dệt thơ vào gió
Gửi đến quê nhà ta nguyện thầm

Ngồi đây, ta nhớ những dòng sông
Những mênh mông nhớ những mênh mông
Những chiều mắt nhuộm thêm màu nắng
Cánh đồng nhộn nhịp lúa đâm bông

Nhớ bao cô gái tóc đương dài
Mộng mơ chưa biết gởi cho ai
Và trong những ngày xuân tết đến
Mấy cô hái lộc dưới cành mai

Ta lặng hồn ta cuối trời xa
Ta tìm kiếm trong những cánh hoa
Dường như ta nhớ không sai lắm
Buồn hơn sương đọng ở quê nhà

Đăng Từ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2006 13:05:06 bởi Huyền Băng >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 19.12.2006 09:19:54
0
Mây
 
Ngàn trùng xa
Gần tay với
Đây mơ hoa
Đây mơ hoa

Mây thách thức mây bay
Tôi quyết đuổi mây đây
Mây đùa cợt mây cười
Tôi thả hồn tôi trôi

Mây âm thầm mây đi
Mây thương tiếc tôi chi
Mây ơi! Mây xé nát
Lòng tôi muôn tình si

Mây trắng hay hồn trắng
Bạc cả nắng chiều nay
Mây lặng hồn cũng lặng
Ngủ vùi đi với mây

Mây yêu mây tình tự
Mây đẹp như mỹ nữ
Mây ép cho tôi say
Để rồi mây giã từ

Mây đi xa
Hồn mê man
Mây lang thang
Tôi ca vang
Mây lên ngàn
Tôi ca vang

Đăng Từ
18/12/06
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2006 13:00:58 bởi Huyền Băng >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 19.12.2006 11:34:50
0
Post lại bài Hoa Cúc Vàng (đã họa theo Đi Qua Hoa Cúc của Hoachuame)
 
Hoa Cúc Vàng
 
Công tôi trồng một vườn hoa cúc
Nhặt nắng mơ và nhặt nắng mơ
Tặng em ướp áo, em cài tóc
Em bỏ em đi em hững hờ
 
Tuổi thơ vàng trên những cánh hoa
Em đi qua, em đã đi qua
Sao em nỡ để hồn vương áo
Tình tôi thôi về với thiết tha
 
Chính em hái những hoa cúc vàng
Mà nay hồn cúc vẫn lang thang
Tìm chi, cúc hỡi! Tìm chi nữa
Người đi vườn cúc khóc bẽ bàng
 
Áo em còn trắng màu thơ ngây?
Tóc em còn mượt gió mây bay?
Vườn tôi còn mộng bao lần nữa?
Bao giờ em đến thăm tôi đây?
 
Đăng Từ

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 20.12.2006 09:53:29
0
Cô Bé Bán Hoa

Này cô bé ơi! Cô bán chi
Mà hoa tình ái ngủ vùi đi
Tà áo đêm nay thơ mộng quá
Bao gã đa tình đắm đuối si

Này hoa mơ mộng trên tay ai
Này sương yêu động ngay trên vai
Hồn nhiên bước hồng giữa phố đông
Tóc cài hoa trâm cài hoa trâm

Cô bán hoa thơ của tình nhân
Cô bán hoa mơ của lòng xuân
Và cô bán cả hồn tôi nữa
Say trong tay cô biết bao lần

Đêm nay cô hát cô vui thay
Đêm nay tôi lại tương tư đây
Đêm nay chắc gió vờn đông tới
Nên cô lạnh lùng, cô đâu hay

Hình như hoa biết tôi yêu cô
Hoa hờn hoa dỗi tự bao giờ
Tôi ghen tuông lắm hoa kia ạ!
Nào có được nằm trên tay tơ

Đêm mai, mai nữa mãi về sau
Cho dù cô bán hoa nơi đâu?
Gió ơi! Dệt hồn tôi vào tóc
Xem người hờ hững được bao lâu

Này cô bán hoa! Bán cho tôi
Một chút tình duyên của lứa đôi
Mua hoa tặng lại lòng thiếu nữ
Chỉ mong thấy được miệng hoa cười

Đăng Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2006 08:08:58 bởi Đăng Từ >

Hoatina_hn
  • Số bài : 687
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2006
  • Nơi: Phố Lãng Quên, Hà Nội
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 20.12.2006 13:03:17
0

Trích đoạn: Đăng Từ

Xin post lại bài thơ đã làm tặng HTN và xin tặng cô thêm 1 bài thứ hai, mong là cô vui

Cô Gái Buồn Với Mùa Thu
 
Cô gái thả hồn trong tiếng mưa
Nhớ sầu xây mộng với thu xưa
Hoa rơi cho lòng cô tan nát
Khóc mấy dòng sông cũng chẳng vừa

Tôi đang cùng thu tìm chút duyên
Tình cờ gặp cô gái chưa quen
Này cô gái ạ! Sao buồn thế
Thu sầu cô chớ để sầu thêm

Đừng nhặt cánh hoa để nhớ sầu
Phiền muộn gì cô? Tôi biết đâu
Lạnh vương tóc cô từ năm ấy
Đôi mắt thôi cười chắc đã lâu?

Ai thả hồn buồn trong tiếng mưa?
Ai nhớ nhung gì những thu xưa?
Ai chờ đợi ai bên sông vắng?
Và ai ai khóc suốt mấy mùa?

Đăng Từ
Gửi HTN-HN

Gửi Lòng Thiếu Nữ

Chiều nay nắng buồn không buông xuống
Ảm đạm trời thu trong mắt ai?
Lá ơi! Sầu riêng chiều nay vắng
Lạnh lùng sợi tóc khóc trên vai

Ai nhớ dùm cho đôi mắt ngọc?
Ai những dịu dàng  với đôi môi?
Ai dắt hồn ai vào ân ái?
Bây giờ quên lãng, thế đành thôi

Cô về đây ước với mùa thu
Về đây xây mộng trong sương mù
Về đây cô hỡi! Tôi chờ đợi
Để mượn tình cô khóc chút thu

Có phải làm vui lòng thiếu nữ
Là những án mây xa thật xa?
Hay chiếc lá vàng buồn ủ rủ
Nằm im mong đợi ngón tay hoa?

Đêm nay chắc gió xôn xao lắm
Chiêm bao về tới cô vui không?
Tôi nhặt hồn thu tặng cô đó
Sợi tóc thơm cho một giấc nồng

Trong mơ sẽ thấy thiếu nữ cười
Cười với thu và cười với tôi
Rồi mai cô hãy quên cô nhé
Cô quên đau khổ hết đi thôi!

Gửi HTN-HN
12-10-2006

 
 
 
 
 
 
Cảm ơn anh Đăng Từ đã tặng thơ HTN, hôm nào có dịp HTN xin phép đem quà về nhà cho rôm rả , hôm nay mới có dịp reply cho anh...mà đọc lủng cà lủng củng...anh chịu khó nghe vậy nhé!
 
 
 
Nơi mùa thu chết
 
 
Đâu còn nữa mùa thu
Những chiều vàng lá đổ

Đắm say và quyến rũ
Đã tàn rơi theo mùa

 
Nhắc chi một cơn mưa
Ánh mắt người ngóng đợi
Đường xưa giờ khuất lối
Đã chìm giữa mênh mông
 
Giá lạnh của ngày đông
Đóng buồn thành băng tuyết
Nơi mùa thu đã chết
Nhắc một loài cỏ hoang
 
Trả lại nắng thu vàng
Trả lại ngày không tới
Trả lại lời gian dối..
 
Riêng em - hãy quay về!
 
 
 
HoaTiNa
 


Ta ôm tình nặng trĩu...nghe quanh đời mưa bão...ôi những ngày yêu dấu..bọt bèo...




Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 21.12.2006 09:28:04
0
Xin chao HTN_HN, cô khỏe không? Một chút quà, rất vui khi cô thích, tặng cô bài này nha, bài kia nghe buồn quá! đọc thử bài này đi... coi ra sao ha?
 
Điệp Khúc

Nắng đương say, Gió đương say
Tôi đem lòng tôi, tôi yêu mây
Xa xa bóng ngã muôn thân cây

Nhạc muôn nơi, thơ muôn nơi
Hãy thả hồn tôi lên chơi vơi
Thu đắm tình ai thu rơi rơi

Tóc đan tơ, mắt đan tơ
Thương thương nhớ nhớ ai trong mơ
Ngàn ngàn xa cách. Ôi! bơ vơ

Em mộng sầu, tôi mộng sầu
Tình duyên chúng mình đang nơi đâu?
Tháng ngày trêu chọc không đi mau


Nắng hoen vàng, lá hoen vàng
Chân bước chân đi dưới thu tàn
Gần gần hương đọng nghe mênh mang

Đăng Từ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2006 14:33:11 bởi Huyền Băng >

Hoatina_hn
  • Số bài : 687
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2006
  • Nơi: Phố Lãng Quên, Hà Nội
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 22.12.2006 00:27:24
0

Trích đoạn: Đăng Từ

Xin chao HTN_HN, cô khỏe không? Một chút quà, rất vui khi cô thích, tặng cô bài này nha, bài kia nghe buồn quá! đọc thử bài này đi... coi ra sao ha?
 
Điệp Khúc

Nắng đương say, Gió đương say
Tôi đem lòng tôi, tôi yêu mây
Xa xa bóng ngã muôn thân cây

Nhạc muôn nơi, thơ muôn nơi
Hãy thả hồn tôi lên chơi vơi
Thu đắm tình ai thu rơi rơi

Tóc đan tơ, mắt đan tơ
Thương thương nhớ nhớ ai trong mơ
Ngàn ngàn xa cách. Ôi! bơ vơ

Em mộng sầu, tôi mộng sầu
Tình duyên chúng mình đang nơi đâu?
Tháng ngày trêu chọc không đi mau


Nắng hoen vàng, lá hoen vàng
Chân bước chân đi dưới thu tàn
Gần gần hương đọng nghe mênh mang

Đăng Từ

 


 
Ok, vậy HTN thay đổi không khí chút nhé anh ĐT!
 
 
 
 
 
Về đi anh!
 
 
 
 

Em sẽ nhóm cho mình lại một niềm tin
Một tiếng cười, một nỗi vui từ những điều bình dị
Em sẽ nhớ về anh, anh nhé!
Để biết cuộc sống này còn ý nghĩa biết bao

 
Về đi anh, mang tha thiết ngọt ngào
Mang cả dấu phong trần trên con đường anh bước
Vẻ bất cần, hay những lời ngang ngược
Cứ thoải mái phô bày cho đông cóng vì anh…

 
Dẫu đường phố mùa này, cây bớt chút màu xanh
Dẫu gió cứ thản nhiên sêu vào trong cổ áo
Thì cứ mặc mùa đông, tay trong tay ta dạo
Cũng sẽ ấm vô cùng khi ánh mắt chạm nhau

 
Về đi anh, ôm mây trắng ngang đầu
Ôm sông nước đôi mùa rưng rưng ngóng đợi
Ôm góc phố, hàng cây, những con đường chưa tới
Ôm vòng tay đang khát một vòng tay…

 
Về đi anh, khuya khuắt của một ngày
Xô nỗi nhớ trong lòng thành trăm con sóng nhỏ
Nghe đêm rú gào giữa muôn trùng sóng vỗ
Thanh âm dội tứ bề, cứ tha thiết gọi tên… 

 


HoaTiNa

r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2006 14:35:45 bởi Huyền Băng >


Ta ôm tình nặng trĩu...nghe quanh đời mưa bão...ôi những ngày yêu dấu..bọt bèo...




Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 27.12.2006 11:12:45
0
Ô Hay! Tôi Lại Mộng
 
Ô hay! Em về dưới mây trong
Ngõ vắng cùng em tôi ước mong
Lần này em đừng đi đâu nhé
Xa nhau như thế, nhớ lắm không?
 
Ô hay! Trời xanh trong mắt em
Thời gian đi dưới gót chân mềm
Lần này em chớ quên em nhé
Cứ để hương tình ngọt ngào thêm
 
Ô hay! Tôi say hay em say
Mà sao hồn em ngã trên tay
Mà sao em dịu dàng đến thế
Lẳng lơ mây nước tóc em bay
 
Chắc là gió đến từ muôn nơi
Nên em ngại ngùng đến thăm tôi
Ô hay! Sao em đành vội vã
Tình chưa ân ái kịp em ơi!
 
Ô hay! Một mình tôi say mơ
Xa xa màu ngọc xanh như tơ
Mơ dịu tình tôi, và mơ dịu
Tình sầu và dịu cả tình thơ
 
Đăng Từ

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Này Đây Nhung Nhớ - 28.12.2006 12:23:12
0
Đêm Vắng
 
Đây đêm vắng lạnh với đơn côi
Nghe tiếng thời gian tíc tắc rơi
Nghe hồn buông xuống bao phiền muộn
Mộng rớt nơi đâu trong lòng tôi
 
Niềm tin giữ trọn nghĩa thương yêu
Cứ tưởng người xa, nhớ sẽ nhiều
(Không hay ở đời thường bạc bẽo
Dối gian ai biết được bao nhiêu?)
 
Đây đêm vắng lạnh như cung tơ
Không gảy đàn lên một tiếng thơ
Không điên cuồng, và không nức nở
Cứ lắng hồn đi như trong mơ
 
Vây hãm đời nhau mấy u phiền
Mà không say chút rượu sầu miên
Hồn chiêm bao nốt đêm này nhé
Rót nữa cho hồn thêm ngã nghiêng
 
Đăng Từ

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 205 bài trong đề mục